1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn này. Nếu chỉ nói thương thì ai chả nói được, giống như bây giờ mình nói với bạn oixabeocuaem ấy: Tớ thương ấy lắm, thương hoàn cảnh trớ trêu của ấy, thương vì tớ với ấy cùng tuổi. Trong khi tớ tớ bò ra không hết việc, vừa làm vừa líu la líu lô với tất cả mọi người, vừa tranh thủ post bài an ủi ấy thì ấy chìm đắm trong mộng tưởng hão huyễn, trong khi tớ luôn cố gắng vì một tương lai xán lạn thì cô bạn của tớ nghĩ đến cái chết, trong khi có những ngày tớ gần như thức trắng để chuẩn bị cho công việc ngày mai thì bạn tớ ở đây thức chỉ để nhớ tới một người không đáng để nhớ... Ôi tớ thương ấy nhiều lắm. Nhưng nói thì dễ, làm được mới khó. Thương bố mẹ thì phải chứng minh bằng hành động, chứ thương môi thương mép thì để làm gì, cũng giống như tớ thương ấy í. Thương thì thương thật nhưng tớ chả làm gì cho ấy cả. Ah quên, ngày xưa tớ cũng có anh bạn tự tử vì tình đấy. Sau khi được cứu thoát, anh ấy không bao giờ dám nghĩ tới việc đó nữa. Khi ở ranh giới giữa cái sống và cái chết, anh ấy mới hiểu, người cần và yêu thương anh ấy nhất là bố mẹ và gia đình chứ không phải là cô bạn gái đó. Sống là vì mọi người chứ đâu phải chỉ vì bản thân. Con người sống chỉ có ý nghĩa khi còn có người cần mình mà. Khi nào không có ai cần ấy nữa lúc ấy ấy hẵng nghĩ tới cái chết. À không, tớ nghĩ lại rồi, khi nào không có ai cần ấy nữa thì phải làm thế nào cho mọi người phải cần có mình. Hình như mình bắt đầu lạc đề
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Oài ,chuối thật .Mệt quá ...Tâm sự
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài Saigoncool viết nghe thật phê. Công nhận được chửi sướng thật. Nói chung khôn ngoan ra thấy đàn ông có vợ rồi thì tránh xa ra chứ đến cỡ đã mê nhau như thuốc phiện rồi thì có khuyên bảo bao nhiêu cũng khó lòng mà dứt ra được lắm. Dù sao thì các chị em phụ nữ khác cũng nên từ chuyện này mà đề phòng.
    Mình khuyên bạn gái hãy nhờ ai đó bên cạnh mình giúp đỡ xem sao. CHứ viết lên mạng và nhận nhiều lời khuyên như thế mà bạn vẫn mê muội rồi ko biết hậu quả sẽ thế nào. Đừng nên huỷ hoại cuộc đời mình như thế.
  4. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ !!! Các bác có khuyên thế,khuyên nữa,khuyên mãi thì cũng bằng thừa thôi . Em gái này post bài lên chỉ để tâm sự cho đỡ buồn những lúc không được ở bên cạnh " người yêu " chứ không phải để nhạn lời khuyên của mọi người đâu.
    Con gái thì đã dính vào yêu rồi thì mù quáng lắm. Họ còn bỏ được cả gia đình để đi theo trai nữa là em gái này ở đấy mà kể lể thương cảm cho số phận của chị vợ " anh người yêu ",nghe mà hài hước vãi........ . Tình yêu đối với tớ thì phải luôn là niềm tự hào,chứ không phải là một thứ lén lén lút lút,ai nhìn vào cũng có thể coi thường tình cảm mà mình trân trọng được. Còn nếu em gái cũng muốn tình yêu của em được như vậy thì bảo thằng bồ của em nó bỏ vợ đi , chúc em khuyên được thằng đấy bỏ vợ trong thời gian sớm nhất nhé. 26 tuổi rồi,cũng không còn trẻ nữa đâu,định làm món nhậu cho một thằng đàn ông những lúc nó chán cơm nhà từ giờ đến cuối đời thì tuỳ .
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ặc ặc!!!
    Dạ thưa các bác, xin các bác nhẹ tay giùm cho cô ấy ạ. Em Chỉ bức xức cái box tâm sự này nặng nề quá, thương cô ấy nên mới nói nặng hơn 1 chút thôi. Các bác nặng tay như thế, có khi em mới là thằng tự tử vì vô tình gây chuyện không hay. Xin các bác nhẹ tay 1 tí
  6. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp ta quên đi mọi thứ. Quên cả tình yêu!
    Được codon371 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 13/04/2006
  7. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xã béo của em,
    Cho em lần cuối được gọi anh như thế. Em đã quyết định rồi, đau lắm anh ạ, giống như em bị mất đi một cánh tay hay một nửa trái tim mình. Nhưng rồi, thà đau như thế, để rồi em có thể tiếp tục sống, còn hơn em luôn như thế này...
    Tạm biệt anh nhé, em đã quyết tâm rồi. Dừng lại thôi. Trái tim ơi, xin mày đừng có thổn thức nữa, xin mày đừng có vùng lên nữa, cô chủ của mày chẳng thể sống nổi nữa đâu. Em ngày càng thay đổi anh ạ, thay đổi đến khủng khiếp, sống hai bộ mặt một cách thành thục, một bộ mặt giữa mọi người và bộ mặt còn lại với anh. Em khinh bỉ em, em đấy ư? Em bây giờ còn chẳng thể yêu nổi bản thân mình thì làm sao có thể mong đợi và cầu xin tình yêu của người khác nữa. Em sẽ phải làm được chuyện khó khăn này...
    Bắt đầu những ngày ngược gió đầy khó khăn. Bắt đầu một thời kỳ đen tối nhất của đời em, phải cắt bỏ một phần của con tim mình. Nhưng nếu không cắt nó đi, em sợ có ngày nó sẽ hoại tử, tàn phá toàn bộ cuộc đời em.
    Bắt đầu rồi, xã béo ạ. Chẳng còn được gọi anh là xã nữa.
    Rồi anh sẽ quên được em. Và hy vọng em sẽ là người thứ 3 duy nhất với anh và chị. Cầu trời phù hộ, trời tan cơn mưa, anh sẽ quay về được với chị
    Vĩnh biệt anh, xã béo của em...
  8. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ạ. Khi nào bạn buồn, cảm thấy yếu lòng hay ko chịu nổi...cứ lên đây bạn nhé. Mọi người sẽ tiếp theo sức mạnh và lòng can đảm để bạn vượt qua. Những bài viết mọi người giành cho bạn, nặng có, nhẹ cũng có. Nhưng trên hết tớ đều thấy tình cảm và sự quan tâm, lo lắng của mọi người với bạn.
    Vững vàng...và mạnh mẽ...
  9. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố mạnh mẽ và quyết đoán lên. Tôi cũng từng giống như bạn, nhưng tôi là con trai vì thế nên "tỉnh dậy" nhanh hơn bạn , Khi mới chia tay ngưòi yêu, mình cũng mệt mỏi, và vật vã lắm, thế nhưng giai đoạn đó chỉ kéo dài khoảng 1-2 tháng, trong thời gian đó tôi cố gắng quên cô ấy đi bằng cách lao đầu vào học hành, công việc . Liên tục trong 2 tháng trời ko đêm nào mình có đuợc giấc ngủ trọn vẹn, thậm chí đến ăn cũng không ngon, thời gian đó tôi sút đi đến 9kg . Nhiều lúc cảm thấy nhớ cô ấy khủng khiếp, chỉ muốn nhấc điện thoại lên để đưọc nghe giọng nói của cô ấy, van xin cô ấy quay lại với mình, để giúp mình vượt qua nỗi đau khổ này . Nhưng không, lí trí của tôi không cho phép mình làm việc đó, tôi đã quyết tâm ko liên lạc ,không gặp mặt, không quan tâm, không hỏi han, nói tóm lại là cắt đứt hoàn toàn với cô ấy . Và kết quả thật tuyệt với, sau 2 tháng trời đau khổ và vật vã, giờ đây mình đang cảm thấy thật thoải mái . Tại sao lại vậy ?
    Bởi vì khi yêu ở trong mỗi con ngưòi có đều có 1 thói quen " yêu" , cảm giác "yêu",

    chính cái thói quen và cảm giác " yêu" đó đã chi phối hoạt động của toàn bộ các cơ quan, bộ phận sinh học trong cơ thể con ngưòi, khiến cho nhịp sinh học của con ngưòi bị thay đổi, tạo ra các cảm xúc hưng phấn , làm cho ngưòi đang yêu thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp, đầy thi vị và lãng manx . Trong giai đoạn yêu nhau , thì con ngưòi đã thích nghi với cái nhịp sinh học bị thay đổi đó,( theo chiều hưóng tốt lên ) .
    - CÒn khi tình yêu tan vỡ vì lí do này hay lí do khác, không thể đáp ứng nhu cầu "yêu" của cơ thể nữa, thế là nhịp sinh học lại phải thay đổi ( theo chiều hưóng xấu đi ) , ngay lập tức hệ thần kinh thực vật phát sinh ra những phản ứng như mất ngủ, suy nghĩ linh tinh , ăn không ngon, trằn trọc, v..v , hay mỗi lần nhớ đến ngưòi ấy lại thấy con tim đau nhói, ngưòi bàng hoàng, như quỵ đi vậy Nhưng sau khoảng thời gian đó khoảng 2,3 tháng hay thậm chí lâu hơn ( tuỳ vào quyết tâm của từng nguời ) , nhịp sinh học dần dần lại đuợc quay về vị trí ban đầu ( truớc khi yêu ) , mọi thức sẽ trở lại bình thuờng . COn nguời sẽ cảm thấy yêu đời trở lại, vào lúc đó ngồi nhớ lại khoảng thời gian truớc kia mình đau khổ và vật vã thật là phí phạm và vớ vẩn , và cảm thấy tại sao mình lại phải đau khổ vật vã vì 1 con ngưòi như thế v..v ,
    - Trường hợp của bạn cũng thế mà thôi, cái mà bạn gọi là " Con tim lấn áp lí trí khiến em ko thể quên anh đuợc" , chẳng qua là do hệ thần kinh thực vật ( con ngưòi ko thể điều khiển đưọc ) tạo ra những phản ứng của cơ thể để bắt hệ thần kinh động vật ( bộ não của con ngưòi - có thể điều khiển đưọc ) làm tất cả mọi thứ để thoả mãn cái cảm giác "yêu " của hệ thần kinh thực vật . Bạn hãy tin tôi, hãy cắt đứt mọi liên lạc với anh ta, hãy tập trung vào công việc, ko gặp mặt, ko liên lạc, ko 1 chút gì hết liên quan đến anh ta, tập trung vào công việc , học hành, tham gia các hoạt động vui chơi , thể thao, chắc chắn sau 1 khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ vưọt qua con shock của mối tình đầu, và lúc đó bạn sẽ thấy ân hận , và cho rằng : " Ôi ko ngờ bây giờ thoải mái thế này, biết thế thì dứt điểm từ lâu đi có phải nhẹ ngưòi ko ? " . Chắc chắn là vậy đấy . Chúc bạn mạnh mẽ và sống tốt
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chả ai ko có quyền được yêu !
    Ngay cả khi biết ko nên yêu, ko được yêu, nhưng con tim đã xao động, thì vẫn cứ yêu, như chưa bao giờ được yêu, cảm xúc, chả nên ngăn cấm, chả nên gò ép, vì cảm xúc là cảm xúc !
    Đôi khi thấy tim đau thắt trong ***g ngực, cũng chỉ vì yêu, nhưng ko buồn, vì biết, mình vẫn còn yêu ...
    Ngày tháng qua ... yên bình ... và đôi khi ... mệt mỏi ...
    Kệ thôi ...

Chia sẻ trang này