1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người em không được quyền yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oixabeocuaem, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng muốn viết nhưng thôi gởi hị vài dòng coi như chị em mình tâm sự.
    Cái sự yêu trên đời này nó là thế. Cuộc sống mà, chị nặng tình chưa chắc gì nó nặng tình với chị. Chị cố chăm bẵm nó, chia tay nó day dứt thế kia (nghĩ chưa ba hôm chắc vòng về xà vào lòng nó nghe nó thủ thỉ tâm sự anh yêu em lắm- anh nhớ em ghê). Cái gì cũng có quyết tâm hết chị à. Em gì chứ đụng đến lòng tin và lòng tự trọng em là em chịu ko được. Nó ích kỉ thế kia, giống chị saigoncool nói đấy đàn ông mà ******** là trên hết. Không có nó thì đàn ông chịu ko nổi đâu chị ko tin ư cứ thử đi ở cạnh nó hôm 30/4 coi trời ạ đi chơi nhé, liên hoan nhậu nhẹt nhé đêm về mà nó ko mần chị em chết liền. Nó con chưa có, vợ mới cáu cạnh thế kia mà chưa gì đã mèo mả gà đồng rồi vậy mà chị còn tin. Thiệt tình em nói chuyện, nghe tâm sự không biết của bao thằng rồi : thằng nào yếu hết hơi mới chơi cái trò XXX mà dùng bia kích thích. Thằng nào cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh hết trời ạ uống vô say quắc cần câu rồi vợ nó lay cũng đếch biết nữa chứ mà làm. Bà chị 26 tuổi mà ngây thơ quá thế. Chưa kể chị có lường trước được tương lai ko ? Tính làm gái già à? Hay tính cả đời ******** nhân bất đắc dĩ? Em nói cũng hơi quá lời nhưng thiệt em tức quá chị quá uỷ mị. Em đã từng đau em biết cảm giác đau là sao. Nhưng thà cắt cục bứu quẳng đi còn hơn. Kẹo ngọt thường sâu răng. Yêu là kiếm sự chân thành, là cảm nhận tình cảm đối phương và còn là sự trung thực , trung thuỷ nữa. Hắn phản bội vợ hắn chị dám chắc trong tương lai hắn ko ohản bội chị. Dù hắn có phải lập gia đình vì mục đích hay lý do gì hắn cũng phải có trách nhiệm với cái hắn làm. Chị kính mến tình yêu mà đặt lầm chỗ là như MỊ CHÂU ấy.
    Chị cứ thử đóng vai trò của một người đàn bà có vợ coi, lúc lòng tin bị phản bội là lúc đau lòng nhất. Chị thử nghĩ đến coi nó mới cùng chị nói những lời âu yếm yêu đương song đùng một cái chạy về bên vợ ân cần dịu dàng chính hiệu đàn ông của thế hệ Xman lúc đó xem chị còn nghĩ hắn tốt . Thật sự đời ko là mơ chị à, những câu chuyện cổ tích như hoàng tử ếch hay cái phim Vn gì gì đó trên HTV chẳng hạn tự dưng đâu có anh chàng thật giàu, thật thương mình lo lắng cho mình, yêu em chỉ cầm tay em mà thôi, hy sinh cho em . Em thật sự ko tin, chẳng đủ lòng tin cho nó. Hắn chưa thả câu tới thôi, lúc đã chín mùi thì hắn ko cần dụ chị cũng gục. Đểu thế kia mà còn nhận không ra.
    Okie chị đã chia tay rồi nhưng chị mà không dứt khoát thì cứ như đi trong mớ bòng bong thôi. Rồi đến cũng ngựa quen đường cũ chạy về bên anh.
    Còn nếu chị muốn chết ư! Em xin thú thật em cũng đã từng thử rồi cảm giác nó chẳng hạnh phúc vui vẻ như những người đang mong chờ đến lúc thực hiện nó đâu. Cứ thử đi. Nhớ chọn kiểu nào chết ko đau ấy, kiểu nào chết cho đẹp để "anh ấy" còn đến bên xác mình rưng rưng dòng lệ thương xót cho tình nhân chứ. Hay khi chị đứng bên cái chết lại nhớ lại những người xung quanh cứ thử đi em chẳng can đâu vì can chị càng làm tới. Chị hãy thử tự tin lên coi cuộc đời này ko có cái gì là ko có lối thoát cả. Chỉ vì chữ tình mà phá hoại cuộc sống mình đáng không cơ chứ. Chị đứng lên đi, chị nhìn lại gương xem bản mặt mình ra sao- mình còn là mình không? Thật sự khi không có anh ta chị không chết đâu, chị vẫn ăn ngon ngủ yên kia mà. Em biết chị khó yêu một ai được nữa, em không cần chị yêu ai ngay để bù lấp cho thương đau đó mà chị hãy đứng dậy làm con người đi. KHông có đàn ông tôi không chết. Không có anh tôi vẫn sống hạnh phúc.
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có thấy oixaabeocuaem online, nhưng không thấy up bài
    Tôi thật sự chúc bạn bình tâm để có thể quyết định đúng đắn và có trách nhiệm nhất với cuộc đời mình. Không ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình đâu bạn ạ, cố gắng lên nhé, hãy tin rằng hạnh phúc đang đón chờ mình ở phía trước, và chỉ cần sống thôi, thì luôn luôn sẽ có những cơ hội tốt đẹp hơn cho mình, cái sau, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với cái đến trước. Và những người yêu chân thành, không toan tính, vụ lợi chắc chắn sẽ được đền bù, tưởng thưởng
    Trong thời gian này, có lẽ bạn có rất nhiều chuyện muốn nói, có nhiều thứ muốn tâm sự, nếu có thể được thì up lên trên này cho vơi bớt, hoặc ll với tôi nhé, tôi rất mong sẽ giúp được bạn
    Kể cho bạn nghe chuyện này, hôm nay sếp cũ của tôi có ll với tôi, kể rằng đã thấy Ex cùng vợ ăn trong một nhà hàng vào cuối tuần rồi. Cũng úp úp mở mở mãi mới nói vì sợ tôi đau.
    Nói là đau, thì chẳng còn gì là đau nữa, tôi đã qua được cái thời ấy rồi, nhưng cũng thấy nhoi nhói lòng
    Nhưng cái chính, là mừng cho mình, vì mình đã thóat ra được cái vòng lẩ nquẩn mà người ta, vì ích kỷ, đã cố gài mình vào
    Mừng cho mình, vì trong những lúc tối tăm nông nổi nhất vẫn còn giữ được một chút nghị lực, một chút sáng suốt để đi theo ánh sáng cuối đường hầm
    Mừng cho mình, vì cũng có tiếng là yêu điên cuồng, dữ dội, bất chấp, thế nhưng cũng biết phân biệt phải, trái, đúng, sai
    Mừng cho mình,vì ít ra cũng còn một ít lý trí, một chút thông minh để nhìn ra một phần con người thật
    Và mừng cho mình, vì phát hiện ra rằng có rất nhiều người bạn tốt, quan tâm lo lắng cho mình, sẵn sàng vì mình trong mọi chuyện
    Mừng cho mình, vì đã thăng bằng trở lại, và có một cuộc sống mới.Mừng, vì không phải cúi đầu xấu hổ khi gặp bất cứ một ai đó, một người bạn chung, một người quen biết, vì cho dù mọi chuyện đã xảy ra, cho dù đã có những lúc dại dột thì mình vẫn chưa bao giờ là người có một chút toan tính, vụ lợi nào, chưa bao giờ lừa dối, khốn nạn với ai, và vì thế nên luôn luôn có thể ngẩng cao đầu
    Và mừng cho mình, vì đổi lại sự mất mát là sự kiên cường,mạnh mẽ, hiểu biết hơn, biết yêu quý cuộc sống, con người, biết nâng niu và trân trọng những thứ mình đang có
    Và cuộc sống đã mỉm cười với mình: một người yêu tuyệt vời như không thể hơn được nữa.
    Đó là cái giá của lòng tin, nghị lực và sự trong sáng. Hãy tin rằng bạn chắc chắn sẽ được ít nhất như thế hay hơn thế, bạn nhé
    "Chỉ có những người chân thực, thành tâm mới tìm ra con đường"
    Hãy thành tâm tìm kiếm con đường đi đúng nhất cho mình, cho dù điều đó có làm bạn đau, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua, đau một khỏanh khắc còn hơn tàn phế cả cuộc đời , bạn ạ
    Và hãy chân thực với nhữn người xung quanh, với chính bản thân mình, cho dù bạn đã bị lừa dối.
    Rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn, tôi tin chắc đấy
    Ngày xưa, những lúc tôi tuyệt vọng, đã có người ngày nào cũng gửi bài hát này
    Tặng lại bạn, mong rằng bạn sẽ tìm được sự yên bình trong tâm hồn
    Em đừng buồn và đừng nói những lời giận hờn
    để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người
    có em và có tôi
    Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim
    và tôi mong em, mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em
    Rồi một ngày, một ngày cuộc sống mới
    ghé bước chân dưới hiên nhà em
    Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên, là tình yêu đó em
    Vì cuộc đời mà em hãy hát, hát tiếng yêu thương cho mọi người
    Vì mọi người mà em hãy hát, những tiếng hát tin yêu cuộc đời
    Em hãy hát vì mọi người từng lời hát, từng nụ cười
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem
    vì sao trong đôi mắt em có những ngôi sao cô đơn ?
    Em đã vì mọi người từng lời hát, từng nụ cười
    Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem
    vì sao trong đôi mắt em đã vắng những ngôi sao cô đơn
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    vote cho em Juri 5* vì bản lĩnh và cứng rắn, thông minh và sáng suốt
    Chúc mừng em đã qua được đận hạn, những người như em thì sẽ chẳng còn chuyện gì có thể làm em gục ngã nữa
  4. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ngược gió đầy đau khổ. Nói ra thì thật là dễ, nhưng sao mà đau khổ thế này.
    Nhất quyết không đi 30/4 với anh và cơ quan. Nhưng chỉ muốn chạy đến bên anh, thầm thì với anh em chẳng mong muốn gì hơn là được ở bên anh, mọi lúc mọi nơi. Nhưng dằn lòng được, nhất quyết bảo không. Anh giận ghê gớm, không nói chuyện với mình. Đau lắm, nhưng phải làm thế thôi.
    Còn 10 ngày nữa, phải cố gắng không được gục ngã. Cứ bước qua từng cửa một, từng chặng một. Sẽ qua được thôi mà.
    Hôm nay thi, học chẳng vào đầu chữ nào. Đêm qua nằm cả đêm, trằn trọc nhưng cũng chẳng học được. Lại khóc. Nhớ anh đến cồn cào.
    Khó khăn quá. Ngược gió....
  5. Klavier

    Klavier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To oixabeocuaem:Chị ạ,em đọc chẳng thiếu dòng tâm sự nào của chị.Vẫn biết con người ta khi yêu dễ mù quáng,biết mình phạm sai lầm nhưng k thể dừng lại được hoặc k nỡ dừng nhưng chị sao lại yếu đuối thế???Có thể khi người khác nói mình yếu đuối mình sẽ nghĩ ng ta có phải là mình đâu,có ở vào địa vị của mình đâu mà biết.Nhưng k phải đâu chị ạ,người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn 1 cách đúng đắn hơn người trong cuộc.Mọi ng đều đã nói lên ý kiến của mình rồi.Trong tình yêu nếu để tình cảm vượt lên trên lý trí thì người đau khổ sẽ là mình chứ k phải ai khác.Chúc chị vững vàng đẻ vượt qua mọi chuyện
  6. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết sẽ đau khổ, vẫn biết chẳng thể có lối thoát, nhưng sao cứ chỉ muốn tiếp tục...
    Thời gian sẽ là liều thuốc diệu kỳ, cho tất cả mọi chuyện. Sẽ không hối hận về những ngày tháng đã qua, về những gì mình đã làm và quyết định...
    Thật khó khăn.
    Thật bất hạnh....
  7. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi điều mình chờ đợi đã đến. Vợ anh muốn nói chuyện với mình...
    Kể cũng lạ, khi chị đề nghị gặp mình rất bình tĩnh đồng ý gặp. Sau đấy là khóc như mưa, như gió, khóc cho cái thân phận khốn nạn và nhục nhã của cả mình và chị. Anh đã nói với chị tất cả về chuyện của hai đứa. Anh bảo, anh không thể sống thiếu mình và anh có lỗi với chị. Anh muốn chị chấp nhận mình..Nghe anh nói thế, mình đã sửng sốt và ...thú thật hạnh phúc vô cùng. Anh đã thực sự yêu mình, thực sự trân trọng cái gọi là tình yêu lầm lỗi của mình. Thực sự mình có thể đến với anh, có thể sống cùng anh như một người vợ. Mình đã lâng lâng trên 9 tầng mây như thế, đã sống và nghĩ tích cực hơn về mối tình này. Đã từng nghĩ, sẽ lại quyết tâm đi tiếp, đi cùng anh về đích...
    Rồi chị lại chưa muốn gặp. Chị bảo chị phải nói chuyện với anh, yêu cầu anh phải lựa chọn 1 trong 2 người. Mình biết, anh chẳng thể rời xa chị và gia đình ngay lúc này. Mình cũng chẳng thể là của anh ngay lúc này được. Bọn mình nếu có thể đến với nhau thì còn cả một quãng đường thật dài, thật gian nan trước mắt. Anh chưa muốn vứt bỏ tất cả để đến với mình. Và anh lại ngần ngừ...
    Chẳng thể làm gì vào lúc này. Mệt mỏi với cuộc đời rộng lớn này quá. Chị nhắn cho mình hàng chục tin, tin nào cũng chan chưa tình yêu với anh và sự trách móc, day dứt về sự độc ác của mình. Mình khóc không ra nước mắt nữa rồi. Chẳng còn có thể nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa cho số phận bất hạnh của mình. Chị hỏi, hai người có gì với nhau chưa. Mình trả lời, chị không tin. Cũng đúng thôi, biết làm sao được. Chị bảo, vì yêu anh chỉ sẵn sàng tha thứ tất cả miễn là anh quay trở về với chị....
    Trời ơi, cuộc sống ngày càng đầy đoạ mình thế nào. Cứ tưởng giông bão đã chìm rồi, sao lại cứ làm cho giông bão nổi lên thế này. Mình chẳng còn đủ sức lực để đối phó nữa, một mình giữa biển đời thế này, cô độc và mỏng manh quá. Sống để làm gì nữa bây giờ.
    Anh ơi, giá mà bây giờ em biết phải làm gì. Em biết anh thật sự yêu em nhiều lắm anh mới quyết định nói ra tất cả cho chị như thế. Nhưng đau khổ là chị cũng lại quá yêu anh và sẵn sàng hy sinh tất cả. Em đâu thể ích kỷ mãi như thế này được nữa. Sao em lại bất hạnh thế này cơ chứ. Khốn khổ khốn nạn cái thân em quá, anh ơi.
    Em bảo em sẽ yêu anh đến cả cuộc đời này, khi nào em không còn biết yêu nữa. Không biết em có thể có người thứ hai không nhưng người thứ hai của em nếu được em yêu bằng 1/2 tình yêu dành cho anh thì đã quá lớn lao rồi. Tình yêu lớn của đời em ơi, dạy cho em biết phải làm gi đi anh. Nếu bắt em phải dừng lại, thì xin anh đừng bao giờ làm giông tố nổi lên trong em nữa. Giống như khi con tàu đã lau vào đá, đừng hắt thêm nước vào để nó chìm hẳn nữa. Hãy để nó đấy, tan bão tố, nó sẽ lại tự tìm được về với bờ...
    Những ngày ở phía cuối đường hầm, thật tối, thật đen và thật buồn...
  8. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của em. Em gầy sọp, người không còn sức sống. Em không thể ăn nổi một miếng, chợp mắt là lại thấy hình bóng anh và sự đau khổ của chị. Em chẳng còn nước mắt để khóc, sự đau đớn kìm nén trong cơ thể giày xé em, làm em không còn ham sống, anh ạ.
    Cùng cực quá, em đi với T. Đi với T chỉ để được khóc và để có cảm giác có người an ủi, động viên. T không nói gì, lặng lẽ nhìn em khóc. Cậu ý cũng rất buồn vì biết em đang khóc vì một người khác, mà không phải cậu ấy. Đã có lần T hỏi em: Kể cho tớ nghe về anh ý đi, về người đã làm cho mọi nỗ lực của T trở thành vô vọng. Em chẳng biết nói gì anh ạ, biết kể gì về anh đây, người đàn ông mà em chẳng được quyền yêu. T bảo đừng buồn nữa, cuộc đời không thiếu sự lựa chọn, cứ quên đi, tập trung vào công việc, bạn bè và học tập là quên được hết. Nhưng T ko biết rằng, em phải gặp và nhìn thấy anh hàng ngày trên cơ quan. Biết làm sao bây giờ hả anh?
    Anh gọi bảo trời sắp mưa rồi, em về nhà ngay không được đi ngoài đường nữa. Em không về, em không dám về nhà, em muốn được đi lang thang, muốn được khóc thật to, gào thật to mà ko sợ ai để ý. Anh hét lên: Tại sạo ko nghe lời anh, về nhà ngay. Hâm à? Vâng anh ạ, em hâm lên em mới đau khổ thế này. Em hâm nên em mới ngu muội thế này. Tại sao em phải nghe lời anh cơ chứ khi em chẳng có cái quyền ấy. Em biết anh thương em, sợ em yếu lòng chẳng làm chủ được bản thân trong những lúc tràn trề xúc cảm như lúc này. Nhưng e cũng nói với T khi T lo lắng như thế, rằng em còn trân trọng cái bản thân em lắm, cái con người nhỏ bé cha mẹ em đã nuôi dạy 26 năm và mới chỉ bắt đầu đi lạc đường đuowjc vài tháng. Em chẳng thể vô trách nhiệm với nó được đâu, em phải sống chứ.
    Rồi em sẽ thế nào đây? Em muốn thu xếp công việc nghỉ luôn cả tuần sau nhưng lại vướng một số việc. Em chẳng còn có tâm trí đâu để làm việc nữa anh ạ. Đau đầu quá đi mất thôi. Nổ tung ra mất.
    khóc được sẽ giúp con người thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hãy khóc đi, đừng kiềm chế nữa....
  9. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh nhắn cho em bảo nếu hai người không thể sống thiếu nhau thì hãy đến với nhau đi, đừng làm khổ chị nữa. Trời ơi, em chẳng biết phải sống tiếp thế nào nữa anh ạ. Em muốn chạy đến bên anh vô cùng, muốn được nằm trong lòng anh vô cùng nhưng giá mà cuộc đời đơn giản như thế. Nghĩ đến chị, nghĩ đến gia đình anh em như chết lặng. Em chẳng còn thiết sông nữa.
    Giá mà em cứ độc ác, vứt bỏ cái gọi là day dứt để lao đến bên anh. Hoặc giá mà em đủ bản lĩnh, đủ dũng cảm và đủ tốt để cắt bỏ tình yêu lớn này thì em đỡ khổ hơn rất nhiều anh ạ. Đằng này em cứ lửng lơ, nửa độc ác nửa tốt bụng, để rồi em thì day dứt, sống trong đau đớn và tuyệt vọng còn chị thì khổ sở và đắng cay bởi một mối tình hàng chục năm. Trời ơi là trời...
    Em nhắn cho anh bảo: Em suy nghĩ rất kỹ rồi anh ạ. Cho dù anh có quyết định như thế nào, em cũng không bao giờ oán trách anh cả.Em sẽ chấp nhận nó vì tình yêu em đã dành cho anh. Nếu được quay lại, em sẽ vẫn yêu anh, sẽ vẫn yêu người không được quyền yêu. Vì dù đau khổ nhưng em thấy hạnh phúc khi được anh yêu thương. Anh ạ, đừng suy nghĩ quá nhiều, anh hãy làm theo điều mà sẽ giúp cho anh sống thanh thản và thoải mái cuối đời. Hãy là một người đàn ông có bản lĩnh và có trách nhiệm anh nhé. Có thế mới xứng đáng với tình yêu em đã dành cho anh, xứng đáng với sự hy sinh của em.
    Anh biết không, em phải dứt ruột dứt gan ra để kìm nén tình yêu trong em. Em không thể sống mà phải nhìn thấy anh hàng ngày, mà không được yêu thương anh nữa. Không có anh, em biết sống sao đây.
    Anh bảo, người anh muốn ở bên là em. Anh xin em đừng làm gì để cả hai đứa phải khổ. Rồi anh bảo, giá mà em biết em quan trọng đến nhường nào trong tim anh. Rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào. Rằng chẳng ai có thể ngăn cản anh yêu và ở bên em, kể cả em. Anh ơi, độc ác và ích kỷ, em chỉ cầu mong những gì anh nói là đúng, rằng em sẽ được ở bên anh cho dù mưa to giông bão có nổi lên. Chỉ cần được ở bên anh thôi em sẵn sàng đánh đổi tất cả...Nhưng em chẳng thể làm được khi nghĩ đến chị anh ạ...
    Cuộc sống ác độc, sao em lại bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ. Em sống mà không được yêu người yêu em. Đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt, Đến bao giờ em mới yêu lại được. Đến bao giờ em mới gặp được người yêu em và em yêu nhiều như anh....Hả anh???
    Đứa bạn thân nhất của em hỏi em sẽ làm gì nếu anh rời xa được chị để đến với em. Trong đau khổ, em chẳng ngần ngại gật đầu. Em sẵn sàng chấp nhận và yêu anh. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với anh. Cuộc sống này với em còn ý nghĩa gì nữa đâu hả anh? Em chẳng còn thiết sống nữa...
    Em bảo với chị, chị phải giúp em thì em mới cắt bỏ được vết thương lòng này. Chị phải kéo được anh trở lại, phải khơi dậy được tình yêu anh dành cho chị như trước kia. Nếu chị không làm được thì em chẳng thể đủ dũng cảm và lý trí để từ bỏ anh. Em không thể làm được mất chị ơi.
    Chị ơi, em biết làm sao bây giờ. Em phải đang tâm từ bỏ người mà em yêu thương nhất trong đời> Em phải cắt bỏ trái tim em, phải chôn vùi những cảm xúc cồn cào hàng đêm, hàng ngày. Em chẳng còn tâm trí để làm việc gì cả. Chỉ cần nghe giọng anh thôi em chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa. Chị ơi, sao phụ nữ lại khổ thế này hả chị...
    Em chẳng còn muốn sống nữa. Ông trời ơi, sao lại đầy đoạ con đến thế này. Cuộc sống có khác gì địa ngục đâu hả trời...
  10. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi làm, em sợ anh ạ. Lại chuẩn bị gặp anh, lại phải đối diện với sự thật là anh ở đấy, ngay trước mắt em và sẽ không phải là của em. Em thật chẳng còn biết phải sống tiếp như thế nào nữa...
    Cả đêm qua ruột gan em cồn cào như lửa đốt. Linh cảm người đàn bà trong em mách bảo đã có chuyện gì xảy ra. Nhắn tin hỏi anh anh bảo không có gì. Nhưng anh ơi em là phụ nữ mà, linh cảm về những cái không hiện hữu rất tốt. Em biết hôm nay sẽ là một ngày quan trọng, anh sẽ phải đưa ra quyết định của anh. Em sẵn sàng đón nhận nó, cho dù nó có khủng khiếp như thế nào. Em không muốn tiếp tục sống mà không còn ước mơ và hy vọng như những ngày này nữa...
    Anh đã đọc Bức thư của người đàn bà không quen chưa nhỉ? Câu chuyện kể về tâm sự một người phụ nữ yêu thương một nhà văn nổi tiếng trong suốt một thời gian dài mà nhà văn đó không hề biết. Họ có con với nhau và rồi đứa bé cũng không có được cái quyền tồn tại trên quãng đời này. Trước đây khi đọc chuyện đấy, em chỉ thấy xót thương cho thân phận của một người đàn bà yếu ớt, cô quạnh nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy truyện đấy thôi, em lại không cầm được nước mắt. Em sợ rồi em sẽ chẳng thể quên được anh, chẳng thể ngừng yêu anh giống như người đàn bà kia, đến chết vẫn còn si mê...
    Hôm nay sẽ giải quyết được mọi việc phải không anh? Em đã bảo anh rồi, cho dù có thế nào, em vẫn sẽ chấp nhận mọi quyết định của anh. Chỉ có điều, nếu anh quay trở về với mái nhà nhỏ của anh thì em chỉ xin anh một điều, không được phản bội chị thêm lần nào nữa. Em sẽ là người thứ ba duy nhất của anh cho đến cuối đời giống như anh đã từng nói em là mảnh trời riêng thiêng liêng và đáng ghét duy nhất của anh. Chỉ cần như thế, em sẽ can tâm tình nguyện ra đi anh ạ...Chỉ cần như thế thôi. Vì em yêu anh mà. Mà yêu là hạnh phúc cho dù tim có nhói đau khi thấy người mình yêu được hạnh phúc bên người khác.
    Em sẽ vững vàng để sống hết ngày hôm nay. Sẽ thật vững vàng. Sẽ không khóc đâu anh. Em đã khóc nhiều quá rồi, chẳng còn nước mắt để khóc cho lúc anh nói lời chia tay nữa đâu. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó rồi, anh ạ.
    Anh hỏi em, anh ở đâu trong trái tim em. Em trả lời, không ở đâu cả...Vì anh đã là trái tim của em mất rồi.

Chia sẻ trang này