1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mọi chuyện cũng đơn giản chẳng có gì cả. Nhưng với em nó thật to tát.....em ko hiểu,thật sự ko hiểu tại sao ?!?!?!? Ước gì có anh ở đây giờ này, thèm lại được chui vào tay anh ngủ như ngày xưa mỗi khi em gặp chuyện gì ko vui Thèm được nghe anh gọi: Con Cún con à, hết buồn chưa,dây thôi anh đưa đi ăn sữa chua......
    Anh à, có 1 người em đã rất quí hắn, quí như ngày xưa em quí anh vậy.Thế mà bây giờ em chợt phát hiện ra rằng trong lòng hắn vị trí của 1 người bạn em còn ko có cơ.......chán quá cơ.
    Mà thật ra cũng đánh tội em thôi, người ta thường nói gieo nhân nào thì gặt quả đó mà ngày xưa anh yêu chiều em là vậy mà em thì chỉ biết làm cho anh mệt thôi.
    Em giờ sẽ chẳng chơi với ai lạ nữa cả, vì em nghĩ rằng chẳng có ai cho người yêu ngồi nhà để dẫn em đi ăn sữa chua như anh cả. Và cũng chẳng có ai cho người yêu nhảy qua vũng nước để cõng em qua như BL cả. Chẳng ai bỏ đi ăn với người yêu để ngồi nhà với em như thằng D cả.....mà như vậy thì em sẽ bị thất vọng nhiều lắm.... nên ko chơi với người lạ nữa là an toàn anh nhỉ
    Nhưng thật ra cũng ko đúng, vì vừa rùi em mới quen được2 người cũng đáng chơi lắm cơ.Nhưng xét thấy là hình như chơi với con gái tốt hơn với con trai thì phải
    Mà thôi chẳng phải suỹ nghĩ nhiều về việc đó, em đang cố gắng hoàn thành kế hoặch 5 năm của thầy em đề ra. Nghe chừng cũng khó khăn anh ạ Em chẳng biết làm gì để kiếm ra nhiều tiền để mà có thể ổn định cơ sở vật chất trong vòng 5 năm cả, trong khi ở Hà nội 1 tấc đất 1o tấc vàng cơ làm sao em có thể mua được nhà trong vòng 5 năm trong khi ra trường chỉ với 2 bàn tay trắng đây thầy đòi hỏi cao quá cơ..... chẳng biết làm sao cả
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 01/11/2004
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Để ngày mai em đối diện với anh
    Em cần phải quên đi quá khứ
    Rồi chỉ có anh trong hiện tại hờ hững
    Chẳng là gì nơi trái tim em
    Để ngày mai em đối diện với anh
    Trong lòng em chỉ còn là ảo ảnh
    Tình yêu em đã một thời say đắm
    Sẽ chỉ còn là giấc mơ xa xôi
    Để một ngày kia em đối diện với anh
    Sẽ cười nói như chưa từng tha thiết
    Chưa từng chia tay trong nước mắt muộn màng
    Em kiêu hãnh bước qua tình yêu cũ...
    ...........
    Rồi một ngày kia em đối diện với anh
    Tình yêu ấy em tưởng chừng quên lãng
    Bỗng sống dậy làm tim em nổi sóng
    Tình yêu ơi ! sao chẳng thể lãng quên...
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Để ngày mai em đối diện với anh
    Em cần phải quên đi quá khứ
    Rồi chỉ có anh trong hiện tại hờ hững
    Chẳng là gì nơi trái tim em
    Để ngày mai em đối diện với anh
    Trong lòng em chỉ còn là ảo ảnh
    Tình yêu em đã một thời say đắm
    Sẽ chỉ còn là giấc mơ xa xôi
    Để một ngày kia em đối diện với anh
    Sẽ cười nói như chưa từng tha thiết
    Chưa từng chia tay trong nước mắt muộn màng
    Em kiêu hãnh bước qua tình yêu cũ...
    ...........
    Rồi một ngày kia em đối diện với anh
    Tình yêu ấy em tưởng chừng quên lãng
    Bỗng sống dậy làm tim em nổi sóng
    Tình yêu ơi ! sao chẳng thể lãng quên...
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá đi thôi,. nhưng lại chẳng dám nói với anh, vì anh vốn vẫn ko đồng ý em tham gia làm mấy cái việc đó mà Có 1 số người ko nói gì, có Nhung cổ vũ cho em, và có anh với Mẹ phản đối.Mẹ cho rằng sức khoẻ em yếu nếu đi nhiều thì em sẽ bị mệt còn amh cho rằng em làm vậy là tự hại bản thân mình nên ko đồng ý.Ngày trước em giận lắm cho rằng Mẹ và anh chẳng hiêu em chút nào cả .Giờ sức khoẻ ngày càng có vấn đề thế nên thấy có lẽ anh và Mẹ đã đúng Có lẽ là em tuy có lớn nhưng vẫn ko phân biệt được đúng sai như anh đã nói thât
    Chán ghê, anh à, hình như hôm nay có người giận em, ko thèm nhắn tin cho em thì phải . Bình thường thì khoảng trưa là em sẽ nhận được tin nhắn, nhưng mà hôm nay chiều rùi vẫn ko thấy nhắn tin.Mà của đáng tội là trưa nay em thấy hắn đăng nhập mà ko nhận được tin nhắn mới ghét chứ
    Có người giận rùi nếu mà giận thì phải nỏi cho, lời nói thật thường khó nghe, nhưng mất lòng trước hơn được lòng sau mà Đã bảo rùi chò dù là gì đi nữa thì cũng đều là quan trọng với tôi mà.
    Anh à, làm sao giờ nhỉ ?!?!?! anh nói em nghe làm sao để giải quyết vấn đề này nhỉ ?!?!?!?
    Bạn là tài sản của tôi​
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 04/11/2004
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá đi thôi,. nhưng lại chẳng dám nói với anh, vì anh vốn vẫn ko đồng ý em tham gia làm mấy cái việc đó mà Có 1 số người ko nói gì, có Nhung cổ vũ cho em, và có anh với Mẹ phản đối.Mẹ cho rằng sức khoẻ em yếu nếu đi nhiều thì em sẽ bị mệt còn amh cho rằng em làm vậy là tự hại bản thân mình nên ko đồng ý.Ngày trước em giận lắm cho rằng Mẹ và anh chẳng hiêu em chút nào cả .Giờ sức khoẻ ngày càng có vấn đề thế nên thấy có lẽ anh và Mẹ đã đúng Có lẽ là em tuy có lớn nhưng vẫn ko phân biệt được đúng sai như anh đã nói thât
    Chán ghê, anh à, hình như hôm nay có người giận em, ko thèm nhắn tin cho em thì phải . Bình thường thì khoảng trưa là em sẽ nhận được tin nhắn, nhưng mà hôm nay chiều rùi vẫn ko thấy nhắn tin.Mà của đáng tội là trưa nay em thấy hắn đăng nhập mà ko nhận được tin nhắn mới ghét chứ
    Có người giận rùi nếu mà giận thì phải nỏi cho, lời nói thật thường khó nghe, nhưng mất lòng trước hơn được lòng sau mà Đã bảo rùi chò dù là gì đi nữa thì cũng đều là quan trọng với tôi mà.
    Anh à, làm sao giờ nhỉ ?!?!?! anh nói em nghe làm sao để giải quyết vấn đề này nhỉ ?!?!?!?
    Bạn là tài sản của tôi​
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 04/11/2004
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh cũng sắp trở về, mùa này Hà Nội ngập hương hoa sữa, loài hoa mà anh ưa thích nhất ấy. Trước những cơn gió đầu đông se lạnh, trời đã về đêm, bất chợt rẽ ngang qua con phố, mùi hoa thật nồng.. lại ngẩn ngơ tìm như đã thành phản xạ
    Trời trở rét, người ta sẽ sợ cái lạnh, tính lười nổi dậy, họ chỉ thích ru rú một chỗ mà sưởi ấm, cảnh bon chen, tấp nập trên đường có vì thế sẽ lắng xuống?, Hà Nội sẽ được chút bình yên..Hi vọng thế.
    Mùa đông tới thật rồi.

  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh cũng sắp trở về, mùa này Hà Nội ngập hương hoa sữa, loài hoa mà anh ưa thích nhất ấy. Trước những cơn gió đầu đông se lạnh, trời đã về đêm, bất chợt rẽ ngang qua con phố, mùi hoa thật nồng.. lại ngẩn ngơ tìm như đã thành phản xạ
    Trời trở rét, người ta sẽ sợ cái lạnh, tính lười nổi dậy, họ chỉ thích ru rú một chỗ mà sưởi ấm, cảnh bon chen, tấp nập trên đường có vì thế sẽ lắng xuống?, Hà Nội sẽ được chút bình yên..Hi vọng thế.
    Mùa đông tới thật rồi.

  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chạy thử máy thấy thích quá đi, máy chạy nhanh mà ko gặp trục trặc như ngày trước nữa. Em mới cài lại mới hoàn toàn máy anh à,tăng thêm 1 thanh ram nữa, chạy nhanh hơn thích quá anh ạ :). Nhưng mỗi tội em chẳng biết sử dụng cái này thế nào thôi em load cái phông tiếng việt xuống mà chẳng thấy đâu, mà load lại thì nó bảo có rùi ghét quá chẳng biết làm sao cả
    còn cái vụ chát ở hotmail của em nữa chứ, em cũng chẳng làm sao có thể lấy ra được, cũng như cái phông tiếng việt load về ko được mà tìm thì ko ra đúng là ngu về máy tính nên cũng có nhiều thiệt hại nhưng mà cũng có người tìm cho em 1 chương trình mới hơi bị thú vị và em đang truyền đạt lại điều đó cho mấy người kia để khỏi phải dùng cái hotmail quái quỷ ấy
    Anh à, em rút lại lời nói hôm qua nha,người đó lại nhắn tin cho em kêu ko giận,giận gì mấy chuyện nhỏ như con thỏ đó rùi dễ thương quá đi thui thống nhất là mua kẹo mút thưởng cho người ta nha
    Hôm nay cuối tuần rùi đấy nhanh thật, em vẫn còn nợ Chi mấy quyển sách tiếng Hàn bảo gửi vào cho nó mà chưa gửi được. Cũng vài tháng rùi em chưa về thăm Mẹ, ngày mới chuyển ra ngoài ở ngoan phết, tuần nào cũng về nhà ngủ tối thứ 7
    nhưng giờ lâu lắm ko về rùi, thế nào cũng bị mắng,dạo này hắt hơi liên tục mà
    Hôm nay sẽ đi xem phim rồi tối rủ bạn tạt qua nhà 1 chút gửi mấy quyển sách cho Tũn để gửi vào cho Chi, nhân tiện chào Mẹ 1 cái rùi đi về , đấy chỉ là dự định thôi , ko biết có thực hiện được ko nữa em vốn là kẻ lười biếng mà
    Chẳng biết dạo này anh có khoẻ ko nhỉ ? chắc là chẳng ốm yếu đâu vì anh vốn được chăm sóc kĩ lưỡng mà
    Thôi ko viết cho anh nữa, đi viết cho người khác đây
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chạy thử máy thấy thích quá đi, máy chạy nhanh mà ko gặp trục trặc như ngày trước nữa. Em mới cài lại mới hoàn toàn máy anh à,tăng thêm 1 thanh ram nữa, chạy nhanh hơn thích quá anh ạ :). Nhưng mỗi tội em chẳng biết sử dụng cái này thế nào thôi em load cái phông tiếng việt xuống mà chẳng thấy đâu, mà load lại thì nó bảo có rùi ghét quá chẳng biết làm sao cả
    còn cái vụ chát ở hotmail của em nữa chứ, em cũng chẳng làm sao có thể lấy ra được, cũng như cái phông tiếng việt load về ko được mà tìm thì ko ra đúng là ngu về máy tính nên cũng có nhiều thiệt hại nhưng mà cũng có người tìm cho em 1 chương trình mới hơi bị thú vị và em đang truyền đạt lại điều đó cho mấy người kia để khỏi phải dùng cái hotmail quái quỷ ấy
    Anh à, em rút lại lời nói hôm qua nha,người đó lại nhắn tin cho em kêu ko giận,giận gì mấy chuyện nhỏ như con thỏ đó rùi dễ thương quá đi thui thống nhất là mua kẹo mút thưởng cho người ta nha
    Hôm nay cuối tuần rùi đấy nhanh thật, em vẫn còn nợ Chi mấy quyển sách tiếng Hàn bảo gửi vào cho nó mà chưa gửi được. Cũng vài tháng rùi em chưa về thăm Mẹ, ngày mới chuyển ra ngoài ở ngoan phết, tuần nào cũng về nhà ngủ tối thứ 7
    nhưng giờ lâu lắm ko về rùi, thế nào cũng bị mắng,dạo này hắt hơi liên tục mà
    Hôm nay sẽ đi xem phim rồi tối rủ bạn tạt qua nhà 1 chút gửi mấy quyển sách cho Tũn để gửi vào cho Chi, nhân tiện chào Mẹ 1 cái rùi đi về , đấy chỉ là dự định thôi , ko biết có thực hiện được ko nữa em vốn là kẻ lười biếng mà
    Chẳng biết dạo này anh có khoẻ ko nhỉ ? chắc là chẳng ốm yếu đâu vì anh vốn được chăm sóc kĩ lưỡng mà
    Thôi ko viết cho anh nữa, đi viết cho người khác đây
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bé con của chị.
    Đã lâu rồi bé con của chị nhỉ, thông tin giữa chúng ta đứt đoạn, có nhiều thứ khi chúng ta lớn lên luôn có sự thay đổi, bé và chị cũng vậy thôi phải không nào. Hồi nhỏ chị đã từng kể cho bé câu chuyện về một cô bé sống trên tầng 3, đọc truyện, yêu một mình, rồi đến một ngày cô bé đó phát hiện ra điều quan trọng thật sự trong cuộc đời mình. Cô bé đó đã biết mình đang thiếu cái gì, cố sức đi tìm nó và cô phát hiện bên cạnh mình luôn có điều mà cô luôn ao ước. Cô đã nắm lấy nó, vô cùng hạnh phúc là cảm giác cô lúc đó. Bé đã hỏi chị tại sao thế, chị đã nói rằng bé hãy để trái tim cảm nhận nó, bé sẽ biết tại sao như thế. Đơn thuần một tình yêu chỉ đến với trái tim luôn trao nó cho ai đó, nhận được và chợt nhận ra cái mà mình bỏ quên bấy lâu đang trong tầm tay, cô bé đó luôn trân trọng và gìn giữ nó. Nhiều khi bé hỏi chị và nói cho chị nhiều thứ mà chị gần như đã lãng quên, chị vui hay buồn luôn tuỳ thuộc vào bé, với chị bé mãi là một vật chỉ để trong nơi sâu kín nhất như chị đã giữ một tập giấy mà bé biết nó quý giá đối với chị đến mức nào. Bé hãy hiểu, sự ngọt ngào của chị dành cho bé, chưa bao giờ chị dành cho ai, chị đã nghĩ điều này sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ chị đã hiểu và chị đã làm được. Bé đã luôn cổ vũ chị mà, luôn bên cạnh chị cả khi chị nhiều lỗi lầm nhất, chị biết ơn bé nhiều lắm bé biết không, không biết bao lần chị muốn nói nên lời cám ơn bé và chị chỉ thích nhìn thấy bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của chị, chị đã hứa với lòng mình sẽ cố gắng để có thể nuôi bé, mang lại cho bé hạnh phúc, không còn lo lắng hay suy nghĩ bất cứ điều gì. Sự hồn nhiên của bé luôn là động lực cho chị vươn lên, không chịu lùi bước trước bất cứ trở ngại nào, cho dù có phải mất đi nhiều thứ chị biết nó không trở lại. Nhưng chị chưa bao giờ hối hận, vì hạnh phúc chị biết nó luôn bên chị khi có cô bé dễ thương bên cạnh chị mà, phải không bé.
    Bé yên tâm, chị luôn vững vàng, không phải lo lắng cho chị. Và hãy luôn tin chị không bao giờ không yêu thương em gái chị, hãy cho chị thời gian, chị sẽ giúp bé giải quyết tất cả mọi khó khăn, cùng bé đi trên con đường mà ai sẽ cũng phải đi qua nó.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này