1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Với một người
    Người HN của tôi ơi , có lạnh lắm không người khi cái hờn đông về gõ cửa , khi tiếng dập dìu hoa pháo đón đưa người người về tìm ấm trong nhau , qua phố ấy mùa đông chạnh lòng nhớ người diết da đến lạ , có lẽ là yêu lắm những gì người dành cho tôi , vớt víu tôi lại với cuộc sống mình , để tôi ngửa mặt được nhìn đời mà thét to rằng : Mình phải sống vì còn có người để tôi gắng chiến đấu hết mình cho tồn sinh cuộc đời , sẽ là một chiến binh phải không người ?
  2. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh à,thế là tối nay nó ra đi,chưa biết bao giờ chị em mới gặp lại nhau...chiều nay bỏ làm đi lang thang Hànội với nó. Nó làm em ngạc nhiên, có lẽ suốt thời gian sống xa nhà vừa rùi đã làm cho nó lớn hơn 1 chút, biết kiềm chế, cứng rắn và chịu nhìn thẳng vào sự thật hơn 1 chút .
    Em thật sự thấy ngạc nhiên khi tuy chưa biết ngày nào có thể trở lại Hà nội nữa nhưng nó vẫn ko đi tìm anh. Nó chỉ rơm rớm nước mắt khi nhắc tới anh thôi,em cũng có hỏi nó có muốn gặp bạn anh ko? nó cũng trả lời là không,1 sự kiềm chế tuyệt vời . Có lẽ bạn anh biết cách dạy nó , em chưa bao giờ kêu được nó coi anh là cái đinh, nhưng bạn anh lại làm được . Có lẽ vì trong lòng em anh cũng rất quan trọng, bản thân em cũng ko thể quên anh thì làm sao em kêu được nó quên anh đi, đúng không?
    Nhàn chán,đôi khi em thấy ko thể hiểu được mình nữa.Tại sao lại phải cứ đày đoạ mình như vậy.Tiễn nó đi rồi tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh,ko gì cả.....
    Em à,những chuyến bay dài và sài gòn náo nhiệt sẽ làm em quên đi tất cả những nỗi buồn nơi đây.Hãy đứng vững nha em.......
    Đi về đâu hỡi em, khi trong lònh không chút nắng. Giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón. Một đời em mãi lang thang,lòng lạnh băng giữa đau thương..........
  3. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh à,thế là tối nay nó ra đi,chưa biết bao giờ chị em mới gặp lại nhau...chiều nay bỏ làm đi lang thang Hànội với nó. Nó làm em ngạc nhiên, có lẽ suốt thời gian sống xa nhà vừa rùi đã làm cho nó lớn hơn 1 chút, biết kiềm chế, cứng rắn và chịu nhìn thẳng vào sự thật hơn 1 chút .
    Em thật sự thấy ngạc nhiên khi tuy chưa biết ngày nào có thể trở lại Hà nội nữa nhưng nó vẫn ko đi tìm anh. Nó chỉ rơm rớm nước mắt khi nhắc tới anh thôi,em cũng có hỏi nó có muốn gặp bạn anh ko? nó cũng trả lời là không,1 sự kiềm chế tuyệt vời . Có lẽ bạn anh biết cách dạy nó , em chưa bao giờ kêu được nó coi anh là cái đinh, nhưng bạn anh lại làm được . Có lẽ vì trong lòng em anh cũng rất quan trọng, bản thân em cũng ko thể quên anh thì làm sao em kêu được nó quên anh đi, đúng không?
    Nhàn chán,đôi khi em thấy ko thể hiểu được mình nữa.Tại sao lại phải cứ đày đoạ mình như vậy.Tiễn nó đi rồi tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh,ko gì cả.....
    Em à,những chuyến bay dài và sài gòn náo nhiệt sẽ làm em quên đi tất cả những nỗi buồn nơi đây.Hãy đứng vững nha em.......
    Đi về đâu hỡi em, khi trong lònh không chút nắng. Giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón. Một đời em mãi lang thang,lòng lạnh băng giữa đau thương..........
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị.
    Đã từ lâu, từ khi quen chị, em đã cảm nhận được sự vô tư trong cách sống hai chúng ta. Cười rồi lại im lặng, nhiều khi thấy chi cười mà như nhìn thấy chị khóc, em biết chị rất muốn khóc nhưng chị không bao giờ làm thế. Chị cố che đi bản thân mình, không muốn mình đau khổ, luôn muốn cười để quên đi nhưng mỗi khi chị như thế em chỉ biết giả như vô tâm. Chị thấy em còn bé lắm, em biết điều đó. Nhưng chính vì điều ấy nên em không muốn nhìn thấy em trong con người khác, em sẽ luôn vui vẻ như chị muốn thế, sẽ bên chị khi chị cần, vẫn sẽ là bé con không hiểu gì ngoài những điều chị nói. Nhiều lúc tự hỏi, nếu như em là em như trước liệu chị vẫn cho em là bé nữa không. Chị luôn cho mình đúng, em không muốn tranh luận, không muốn giận chị hay chị giận, em đã học được giả như quên, để luôn vui vẻ bên chị. Bao bọc cho em, nhưng chị lại không hiểu em, em đã cố lắm rồi, em cảm giác lo cho chị còn hơn lo cho em gái mình, vậy mà chị vẫn nói em chưa đủ...Chưa bao giờ em như thế, phải thử những gì mình không thích, làm mọi điều tốt nhất, vậy mà....Đúng như cách nói, không ai không cần sự hoàn hảo, em nghĩ chỉ cần làm đến thế thôi chị nhỉ, dù không thật sự hợp nhau nhưng vẫn sẽ cười với chị vì chị lúc nào cũng bên em mà.
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị.
    Đã từ lâu, từ khi quen chị, em đã cảm nhận được sự vô tư trong cách sống hai chúng ta. Cười rồi lại im lặng, nhiều khi thấy chi cười mà như nhìn thấy chị khóc, em biết chị rất muốn khóc nhưng chị không bao giờ làm thế. Chị cố che đi bản thân mình, không muốn mình đau khổ, luôn muốn cười để quên đi nhưng mỗi khi chị như thế em chỉ biết giả như vô tâm. Chị thấy em còn bé lắm, em biết điều đó. Nhưng chính vì điều ấy nên em không muốn nhìn thấy em trong con người khác, em sẽ luôn vui vẻ như chị muốn thế, sẽ bên chị khi chị cần, vẫn sẽ là bé con không hiểu gì ngoài những điều chị nói. Nhiều lúc tự hỏi, nếu như em là em như trước liệu chị vẫn cho em là bé nữa không. Chị luôn cho mình đúng, em không muốn tranh luận, không muốn giận chị hay chị giận, em đã học được giả như quên, để luôn vui vẻ bên chị. Bao bọc cho em, nhưng chị lại không hiểu em, em đã cố lắm rồi, em cảm giác lo cho chị còn hơn lo cho em gái mình, vậy mà chị vẫn nói em chưa đủ...Chưa bao giờ em như thế, phải thử những gì mình không thích, làm mọi điều tốt nhất, vậy mà....Đúng như cách nói, không ai không cần sự hoàn hảo, em nghĩ chỉ cần làm đến thế thôi chị nhỉ, dù không thật sự hợp nhau nhưng vẫn sẽ cười với chị vì chị lúc nào cũng bên em mà.
  6. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Mày à,tao cũng chẳng biết nick của mày và anh Phong trên này là gì nữa,tại 2 người cứ giấu à, ghét ghê cơ . Tao thấy cái này hay hay, mày va anh Phong thử đọc nha. Với mày có lẽ tao chẳng cần nói thế, vì nếu tao và mày mà phải nói với nhau như vậy thì sến quá trời luôn. hihi, nhưng tao muốn gửi đến anh Phong nữa. Biết tại sao không hả con ranh?Phi vụ giữa tao và mày đó.Keke[:D
    Tình bạn là mãi mãi
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi

    Anh Phong à, không hiểu sao cứ nói chuyện với anh là em không thể không cười. Sao vẻ mặt anh lúc nào cũng đăm chiêu vậy à nên em phải tươi như hoa để bù lại đó. Hé hé.
    Anh nghĩ sao khi em bảo anh nhiều lúc cũng lạnh chứ đừng nói gì đến C? Chẳng qua cách mình thể hiện và việc người khác cảm nhận được như thế nào thôi. Em nói thật đấy. Nhiều lúc em phải làm trung gian giữa 2 người à, nên mặt em lúc nào cũng phải nhăn nhở vậy đó. Khổ quá!
    Hì hì, đùa anh thế thôi, chứ em bảo anh rùi mà, anh phải tự hào va cực hãnh diện khi có 2 đứa em gái như vậy nè, Anh trai em ở xa rùi, nên yên tâm anh sẽ khổ với em nhiều đó. Cứ chờ rùi xem nhé. Hị hị.
    Bài viết trên nói hộ em tất cả những gì em muón nói với anh và C. Thực ra thì có lẽ với anh chứ em nói kiểu như thế này với C tỷ tỷ lần rùi à. Không tin anh hỏi nó.
    Hôm nào chè anh nhé
  7. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Mày à,tao cũng chẳng biết nick của mày và anh Phong trên này là gì nữa,tại 2 người cứ giấu à, ghét ghê cơ . Tao thấy cái này hay hay, mày va anh Phong thử đọc nha. Với mày có lẽ tao chẳng cần nói thế, vì nếu tao và mày mà phải nói với nhau như vậy thì sến quá trời luôn. hihi, nhưng tao muốn gửi đến anh Phong nữa. Biết tại sao không hả con ranh?Phi vụ giữa tao và mày đó.Keke[:D
    Tình bạn là mãi mãi
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi

    Anh Phong à, không hiểu sao cứ nói chuyện với anh là em không thể không cười. Sao vẻ mặt anh lúc nào cũng đăm chiêu vậy à nên em phải tươi như hoa để bù lại đó. Hé hé.
    Anh nghĩ sao khi em bảo anh nhiều lúc cũng lạnh chứ đừng nói gì đến C? Chẳng qua cách mình thể hiện và việc người khác cảm nhận được như thế nào thôi. Em nói thật đấy. Nhiều lúc em phải làm trung gian giữa 2 người à, nên mặt em lúc nào cũng phải nhăn nhở vậy đó. Khổ quá!
    Hì hì, đùa anh thế thôi, chứ em bảo anh rùi mà, anh phải tự hào va cực hãnh diện khi có 2 đứa em gái như vậy nè, Anh trai em ở xa rùi, nên yên tâm anh sẽ khổ với em nhiều đó. Cứ chờ rùi xem nhé. Hị hị.
    Bài viết trên nói hộ em tất cả những gì em muón nói với anh và C. Thực ra thì có lẽ với anh chứ em nói kiểu như thế này với C tỷ tỷ lần rùi à. Không tin anh hỏi nó.
    Hôm nào chè anh nhé
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    CON NHỚ GIA ĐÌNH
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    CON NHỚ GIA ĐÌNH
  10. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi anh mới lại vào đây, tìm mãi cũng không thấy những bài em post. Hình như đã thành thói quen, anh luôn đi tìm những gì thuộc về em, thuộc về người anh luôn yêu dấu.
    Bé yêu à, anh biết là em đang giận anh, em luôn tìm mọi cách tránh mặt anh. Tại sao phải làm vậy hả em. Anh hiểu một điều em là cô gái bản lĩnh nhưng cũng yếu đuối lắm mà. Em luôn tỏ ra lạnh lùng và bướng bỉnh nhưng thật sự chứa đựng trong con người em là cả một bầu nhiệt huyết, khát khao yêu và cũng sợ sự đổ vỡ. Em luôn nói rằng em chỉ muốn tất cả những người yêu em sẽ trở thành bạn thôi, sẽ yêu quý em vì em sợ họ khổ, sợ họ thiệt thòi. Nhưng em đâu hiểu rằng khi người ta yêu là người ta chấp nhận tất cả. Em thông minh đến mức quá nhạy cảm. Em gần như luôn biết được người khác đang nghĩ gì. Em tinh tế đến mức anh luôn thầm ao ước sẽ cưới được một người vợ như em. Chính vì biết điều đó em nói rằng em ước gì cũng là một cô gái thông minh và tinh tế, rồi em luôn cố gắng tỏ ra bướng bỉnh, thậm chí nhiều khi có những điều em nói em làm khiến cho anh cảm thấy đau nhói. Em có thể hồn nhiên vô tư nói cười, kể cho anh nghe về tất cả những người đang quen biết và có cảm tình với em. Nhưng em chỉ kết luận rằng, họ đang mời em ăn dưa bở. Kỳ lạ, em luôn luôn đa nghi và chẳng bao giờ tin rằng những tình cảm người khác dành cho em là sự thật. Ngay đến những gì anh nói em đều gạt phắt đi và cho rằng anh đang nói xạo. Dù cố gắng đến đâu anh cũng không thể nhét vào cái đầu bướng bỉnh kia rằng anh đã, đang và sẽ mãi yêu em, yêu nhiều lắm, yêu nhiều đến mức anh chỉ muốn em thuộc về anh, riêng anh thôi, yêu nhiều đến mức anh có thể chấp nhận tất cả để được gần bên em dù chỉ với cương vị một người anh hay một người bạn. Thật ra em cũng hiểu được tình cảm của anh đúng không? Nhưng tại sao em lại cố gắng lẩn tránh. Không lẽ anh không bằng những người khác ư? Em luôn trả lời anh rằng anh là người quá hoàn hảo? Anh không hiểu nổi, tại sao anh hoàn hảo mà lại không thể có được tình cảm của em nhỉ? Hay đó chỉ là cách nói thông minh của em để không khiến người khác phải đau lòng.
    Muốn viết cho em, muốn viết nhiều lắm, nhưng thú thật anh cũng không thể hiểu nổi em dù rất muốn. Em vẫn luôn nói rằng chỉ có anh là người luôn hiểu và sẻ chia với em nhiều nhất, nhưng thực tình anh cũng không biết đã hiểu được em bao nhiêu.
    Bé ơi, Hà Nội đã vào đông rồi đấy! Cái mùa mà bé yêu thích, em nói tại đó là mùa sinh của em, tại vì em sẽ trở lên đáng yêu và mũm mĩm hơn, tại vì em sẽ cảm nhận được hết cái lạnh và hương vị của kem....và...có vô số lý do để em yêu thích mùa đông. Em nói rằng em muốn có một người che gió cho em, nhưng em lại không muốn anh là người đó. Anh ước ao em sẽ ôm anh để anh cảm nhận được hơi ấm từ em khi anh nói rằng anh lạnh quá mỗi khi cùng em lang thang ngoài đường. Em lại cố tình hiểu sang cách khác và lờ đi cái mong muốn của anh. Em hồn nhiên nói rằng nếu anh lạnh thì em sẽ làm xế. Hichíc...nhiều khi cảm thấy ghét cái sự ngốc nghếch không đúng lúc của em quá. Anh muốn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em, muốn kéo anh lại gần anh hơn. Nhưng anh lại sợ, sợ em sẽ ghét anh, sẽ không để anh có cơ hội gần em được nữa. Anh cũng không biết mình sẽ làm gì nếu em lại rời bỏ anh ra đi. Anh sợ, anh rất sợ mất em. Em hãy tin điều đó, đừng có cười và trêu rằng anh lại Văn Cao nhé!
    Mấy hôm anh gọi điện sang mẹ nói em đi học và đi sinh nhật bạn, gọi máy cầm tay em lại không nghe. Nhắn tin em cũng không trả lời. Anh thấy lo, đứng đợi em gần nhà mà cũng chẳng biết em đã về từ lúc nào và bằng đường nào nữa. Hỏi em, em cười và nói rằng em có đi bằng đường bộ đâu mà đi bằng đường hàng không đấy chứ. Tức em mà cũng chẳng dám giận em.
    Trời lạnh rồi em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lang thang nhiều em nhé. Em nhớ là đừng có ăn nhiều kem lại bị ho đấy! Nhớ nghe em. Nhớ rằng anh sẽ mãi bên em. Đừng giận vì anh quá yêu em nghe! Anh mong em đừng bao giờ tránh mặt anh. Anh muốn làm cơn gió, muốn được cùng em mãi lang thang, nếu em muốn. Anh sẽ làm tất cả vì em, mặc kệ cho thế gian cho anh là kẻ si tình đến mức hoá điên. Anh không cần biết. Chỉ muốn em biết rằng ANH MÃI YÊU EM.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này