1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có nhiều tiếng cười, thế mà vẫn thấy một cái gì trống trải. Muốn gọi điện, xin lỗi. Chỉ muốn nói rằng, hãy quên đi những dòng email đó, và hãy coi như chưa từng nhận cái email đó. Thế nhưng câu nói đã ra liệu có thể rút lại? Không hiểu nổi chính mình nữa.
    Tin nhắn từ HN, lại là những tin nhắn với những nội dung không mới. và chính bởi nó không mới nên con bé không cảm thấy đớn đau. Con bé đón nhận lấy điều ấy như một điều bình thường và vẫn bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể có của nó.Nó biết, mọi thứ đang đổ vỡ. Và bỗng nhiên, nó lại muốn vứt bỏ tất cả để quên đi tất cả.
    Về lại trong căn phòng, con bé nhận được một bài hát. "...có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng nhẹ nhàng hơn..." Con bé đứng sững. Tại sao con bé không thể khóc nhỉ? Mặt con bé vẫn thế, dửng dưng. Con bé ghét cái mặt câng cáo của nó lúc ấy. Và con bé lại cười, một cảm giác rỗng tuếch.
  2. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phài được làm nhà văn hay nhà thơ mà nó thích tha thẩn đi chơi một mình. Có thêm người nữa nó vẫn giữ thói quen đó. Đơn giản chỉ là lọ mọ đi tìm mấy quyển sách " đọc đêm khuya " hay cố đi tìm vài hồi ức tươi đẹp thời thơ bé. Chẳng ai phản đối mà cũng chẳng ai để đồng tình.
    Nó hay lang thang.
    Đứng trước biển rộng lớn, nó tự thấy mình nhỏ bé kì lạ, kể cả khi nó cố gắng chạy từ 5h sáng lên đến đỉnh đồi cao nhất nhìn ra biển, nó vẫn thấy mình nhỏ bé.
    Chị nói " Bé còn trẻ lắm "
    Nó cãi " Bé già lém roài, sắp có người gọi bằng bà roài "
    Chị cười, nó cũng cười.
    Chị thích HP, bé chẳng hiểu chị thích gì ở cái thành phố chật chội bé tí này. Buổi tối chị hay rắt bé đi lang thang. Thành phố buổi tối còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày, những ánh đèn đường hoà lẫn ánh đèn trong các quán cafe, internet làm cuộc sống người dân cũng hối hả hơn về đêm. Lạ thật, chẳng khác Hn mấy.
    Nếu chị bảo biển HP đẹp y rằng chẳng bao giờ nhận được sự đồng tình của nó. Nó ngúng nguẩy : " Đẹp chi mà đẹp chứ chị !? "
    Chị chỉ cười mà không bao giờ giải thích cho nó tại sao. Chị đi nhiều nơi, chị sống ở một trong những nơi thơ một nhất Việt Nam, vậy mà chị lại nói HP đẹp. Bé tò mò, chị gạt đi " Mỗi nơi đẹp một kiểu, bé ạ"
    Uhm, bé trở về HN trong một ngày giữa đông lạnh giá. Lạnh cả trong lòng và lạnh buốt bàn tay chẳng còn ai cầm đôi bàn tay bé đặt nhẹ lên má.
    Cả đau xót và ấm ức: bé giận đến mất khôn. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Bật tỉnh giậy giữa cơn mơ, nhấn số điện thoại quen thuộc để trút giận, mong nghe lại được tiếng líu lô trẻ con " Co Quynh đay a, má ui co quynh ". Chỉ có những tiếng tút dài, lại tiếp, lại tút dài, lại tiếp...
    Bất lực, ấn tiếp với những tia hi vọng cuối cùng tất cả chỉ là cơn mơ.
    "Alo, bé à "
    " Anh "
    " Bé chưa ngủ sao? Mệt đấy, nghỉ đi, anh T đang ngồi ngoài kia, bé muốn nói chuyện với anh không? "
    " Dạ thôi, em ngủ đây, mà anh này "
    " Gì vậy ? "
    " À, dạ thôi "
    " Uhm, ngủ đi nhé "
    " Dạ "
    Gần 1 tháng sau, bé lại trở về đúng chỗ đấy, vị trí đấy và để chào 1 người.
    Cuộc sống thật khó để đi đến phần già nua của nó!
    " Bé còn trẻ "
    Nó gật đầu : " Uh, còn trẻ lắm, thậm chí là hơi trẻ con nữa, sống phải biết ước mơ "
    " Ước mơ đi, có gì để mất, chỉ mất là khi gió của tâm hồn mãi bay đi..."
    " Hãy ước mơ đi khi đời còn trẻ và hãy giữ tuổi xuân bằng việc khao khát, biết ước mơ "
    " Hãy ước mơ đi và ta giữ trong mình bầu nhiệt huyết, sức tuổi trẻ giang rộng cánh bay "
  3. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phài được làm nhà văn hay nhà thơ mà nó thích tha thẩn đi chơi một mình. Có thêm người nữa nó vẫn giữ thói quen đó. Đơn giản chỉ là lọ mọ đi tìm mấy quyển sách " đọc đêm khuya " hay cố đi tìm vài hồi ức tươi đẹp thời thơ bé. Chẳng ai phản đối mà cũng chẳng ai để đồng tình.
    Nó hay lang thang.
    Đứng trước biển rộng lớn, nó tự thấy mình nhỏ bé kì lạ, kể cả khi nó cố gắng chạy từ 5h sáng lên đến đỉnh đồi cao nhất nhìn ra biển, nó vẫn thấy mình nhỏ bé.
    Chị nói " Bé còn trẻ lắm "
    Nó cãi " Bé già lém roài, sắp có người gọi bằng bà roài "
    Chị cười, nó cũng cười.
    Chị thích HP, bé chẳng hiểu chị thích gì ở cái thành phố chật chội bé tí này. Buổi tối chị hay rắt bé đi lang thang. Thành phố buổi tối còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày, những ánh đèn đường hoà lẫn ánh đèn trong các quán cafe, internet làm cuộc sống người dân cũng hối hả hơn về đêm. Lạ thật, chẳng khác Hn mấy.
    Nếu chị bảo biển HP đẹp y rằng chẳng bao giờ nhận được sự đồng tình của nó. Nó ngúng nguẩy : " Đẹp chi mà đẹp chứ chị !? "
    Chị chỉ cười mà không bao giờ giải thích cho nó tại sao. Chị đi nhiều nơi, chị sống ở một trong những nơi thơ một nhất Việt Nam, vậy mà chị lại nói HP đẹp. Bé tò mò, chị gạt đi " Mỗi nơi đẹp một kiểu, bé ạ"
    Uhm, bé trở về HN trong một ngày giữa đông lạnh giá. Lạnh cả trong lòng và lạnh buốt bàn tay chẳng còn ai cầm đôi bàn tay bé đặt nhẹ lên má.
    Cả đau xót và ấm ức: bé giận đến mất khôn. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Bật tỉnh giậy giữa cơn mơ, nhấn số điện thoại quen thuộc để trút giận, mong nghe lại được tiếng líu lô trẻ con " Co Quynh đay a, má ui co quynh ". Chỉ có những tiếng tút dài, lại tiếp, lại tút dài, lại tiếp...
    Bất lực, ấn tiếp với những tia hi vọng cuối cùng tất cả chỉ là cơn mơ.
    "Alo, bé à "
    " Anh "
    " Bé chưa ngủ sao? Mệt đấy, nghỉ đi, anh T đang ngồi ngoài kia, bé muốn nói chuyện với anh không? "
    " Dạ thôi, em ngủ đây, mà anh này "
    " Gì vậy ? "
    " À, dạ thôi "
    " Uhm, ngủ đi nhé "
    " Dạ "
    Gần 1 tháng sau, bé lại trở về đúng chỗ đấy, vị trí đấy và để chào 1 người.
    Cuộc sống thật khó để đi đến phần già nua của nó!
    " Bé còn trẻ "
    Nó gật đầu : " Uh, còn trẻ lắm, thậm chí là hơi trẻ con nữa, sống phải biết ước mơ "
    " Ước mơ đi, có gì để mất, chỉ mất là khi gió của tâm hồn mãi bay đi..."
    " Hãy ước mơ đi khi đời còn trẻ và hãy giữ tuổi xuân bằng việc khao khát, biết ước mơ "
    " Hãy ước mơ đi và ta giữ trong mình bầu nhiệt huyết, sức tuổi trẻ giang rộng cánh bay "
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    To Một người thay lời xin lỗi[​IMG]:
    Take Me To Your Heart - MLTR​

    To Một người thay ... [​IMG]:
    You Are The Love Of My Life

    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 12/12/2004
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    To Một người thay lời xin lỗi[​IMG]:
    Take Me To Your Heart - MLTR​

    To Một người thay ... [​IMG]:
    You Are The Love Of My Life

    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 12/12/2004
  6. quen

    quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, hom qua khi nhin thay anh cung co ban gai cua anh - khong, phai noi la co nguoi yeu cua anh thi moi dung, em cam thay nhu con tim minh dau nhoi. Lam gi day? phai co thai do nhu the nao day? Chac nhin em luc day trong phai buon cuoi lam nhi. Mieng thi van cuoi, mom thi van noi con con tim thi van dau. Em khong he trach anh dau. Chi trach la minh cu sao u me va dat nhieu ky vong khi biet chac la minh khong the co anh cho rieng con tim minh. " Anh da la cua nguoi khac" cau noi nay da bao lan em tu noi voi minh, tu nhu voi long minh " hay quen anh di"- Ly tri cua em da bao voi em nhu vay nhung con tim thi "khong the". Xet cho cung, anh da noi cau noi nao de to tinh dau. Vay thi trach anh sao duoc.Em chi trach anh, sao lai hay noi nhung cau chu lam cho em hy vong. Tai sao? Tai sao?Tinh cam em gianh cho anh la that, no rat that. Nhung khong hieu tinh cam cua em gianh cho anh co bị đem ra làm cho đùa không????????? Hom qua em cam thay hinh nhu la da bi dem ra lam tro dua roi, em nhu mot con roi phai khong? Neu su that la nhu vay thi that la that vong, that la phu phang vi tai sao mot nguoi ma em biet, mot nguoi ma em van luon ton trong lai doi xu voi em nhu vay?
  7. quen

    quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, hom qua khi nhin thay anh cung co ban gai cua anh - khong, phai noi la co nguoi yeu cua anh thi moi dung, em cam thay nhu con tim minh dau nhoi. Lam gi day? phai co thai do nhu the nao day? Chac nhin em luc day trong phai buon cuoi lam nhi. Mieng thi van cuoi, mom thi van noi con con tim thi van dau. Em khong he trach anh dau. Chi trach la minh cu sao u me va dat nhieu ky vong khi biet chac la minh khong the co anh cho rieng con tim minh. " Anh da la cua nguoi khac" cau noi nay da bao lan em tu noi voi minh, tu nhu voi long minh " hay quen anh di"- Ly tri cua em da bao voi em nhu vay nhung con tim thi "khong the". Xet cho cung, anh da noi cau noi nao de to tinh dau. Vay thi trach anh sao duoc.Em chi trach anh, sao lai hay noi nhung cau chu lam cho em hy vong. Tai sao? Tai sao?Tinh cam em gianh cho anh la that, no rat that. Nhung khong hieu tinh cam cua em gianh cho anh co bị đem ra làm cho đùa không????????? Hom qua em cam thay hinh nhu la da bi dem ra lam tro dua roi, em nhu mot con roi phai khong? Neu su that la nhu vay thi that la that vong, that la phu phang vi tai sao mot nguoi ma em biet, mot nguoi ma em van luon ton trong lai doi xu voi em nhu vay?
  8. quen

    quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những dòng tâm sự của Langbiang, tôi thật sự thấy như mình có người đang viết hộ nhưng suy nghi cua minh. Cảm ơn, bạn đã cho tôi một hướng mới để mà tiếp tục tìm niềm vui trong cuộc sống ngày thường. HÃY YÊU NHƯNG GÌ MÀ CÓ TRONG TAY BẠN.
  9. quen

    quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những dòng tâm sự của Langbiang, tôi thật sự thấy như mình có người đang viết hộ nhưng suy nghi cua minh. Cảm ơn, bạn đã cho tôi một hướng mới để mà tiếp tục tìm niềm vui trong cuộc sống ngày thường. HÃY YÊU NHƯNG GÌ MÀ CÓ TRONG TAY BẠN.
  10. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, Noel và Năm Mới đang tới gần, anh chúc bé yêu của anh luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành công.
    Anh biết em không yêu anh, nhưng hãy để cho anh được yêu em, được chúc phúc cho em, dù chỉ là từ xa, đừng bao giờ cấm anh không được yêu em, bé yêu của anh ạ. Trái tim nó có lý lẽ riêng của nó, làm sao có thể bắt nó không được phép yêu thương hay nhớ nhung một ai. Khi nào em yêu ai thực sự em sẽ hiểu điều đó.
    Anh chỉ cảm thấy buồn vì không được em đáp lại tình cảm của anh, nhưng cũng không vì thế anh có thể ghét và không yêu em nữa.
    Hãy luôn giữ gìn sức khoẻ em nhé! Anh mãi yêu em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này