1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0

    Romance 1 Song from Secret Garden
    Romance 1 và nỗi buồn từ khu vườn bí mật.Tôi đã nghe Romance 1 không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng vậy, trí tưởng tượng cũng đều dẫn tôi tới cùng một hình ảnh, một câu chuyện?Một khu vườn không rộng, nhưng đủ lớn để cho trí óc của tôi không còn tỉnh táo. Tôi như lạc bước vào một khu vườn bí mật. Hẳn các bạn đã từng nghe Song from Secret Garden. Khu vườn của Romance 1 cũng từa tựa như khu vườn của bản Romance không lời kia. Nơi đó có những tán cây rộng lớn, có những con thú xinh xinh nô đùa tinh nghịch như lũ trẻ thơ, có những vạt cỏ xanh mướt ẩn chứa trong mình những hạt sương tinh khôi, có sự tĩnh lặng vĩnh hằng của không gian và thời gian?, và hơn tất thảy, nơi đó có một nỗi buồn.Tôi thực sự chưa bao giờ hiểu trọn vẹn Romance 1 nên trong tôi khu vườn của Romance 1 luôn ẩn chứa một điều bí mật.Nhưng khu vườn bí mật của Romance 1 lại có một mảng màu khác hẳn khu vườn của bản Ballad không lời kia. Nơi đó còn có những đốm nắng loang trên vạt cỏ, có những ly nước đá, những cơn mưa mùa hạ, có chiếc võng đơn sơ bên hiên vắng, có bến sông xưa thuở nào, và đặc biệt, nơi đó có sự hiện hữu của một người con gái với đầy ắp những kỷ niệm, cùng sự đón đợi vòng tay ấm áp yêu thương. Nơi đó có sự sống!Người con gái đó luôn đến bên tôi như một ảo ảnh mỗi khi nghe Romance 1. Không một hình ảnh rõ nét, không giọng nói tiếng cười. Tất cả chỉ là sự mơ hồ. Điều duy nhất tôi tin người con gái ấy vẫn mang trong mình niềm tin vào cuộc sống, vào phép màu của tình yêu. Chính điều đó làm bức tranh của Romance 1 bừng sáng chứ không ảm đạm như bức tranh trong Song from Secret Garden.Em lặng lẽ cầu xinlặng lẽ chờ monglặng lẽ vỡ oàlặng lẽ khô cạnlặng lẽ hồi sinh.......Ngày lại ngày, mơ hồ lẫn mơ hồ. Những bước chân nhẹ nhàng. Thật gần. Phải chăng em, cô gái từ khu vườn bí mật?
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 24/12/2004
  2. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TO ALL:

    There is no time more fitting to say "THANK YOU" and to wish you a HAPPY HOLIDAY SEASON and a NEW YEAR of health, happiness and prosperity.


    ..............EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT.........................EM CHỜ ANH .......................
    Được hoacat2111 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 24/12/2004
  3. hoacat2111

    hoacat2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TO ALL:

    There is no time more fitting to say "THANK YOU" and to wish you a HAPPY HOLIDAY SEASON and a NEW YEAR of health, happiness and prosperity.


    ..............EM VẪN TIN GIẤC MƠ CÓ THẬT.........................EM CHỜ ANH .......................
    Được hoacat2111 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 24/12/2004
  4. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Không từ tốn, không bình tâm và cũng không đợi chờ một điều kì diệu nhưng đêm Giáng Sinh em vẫn ra ngoài đường. Em mong điều gì hả anh? Em cũng không biết nữa!
    Không có được những điều em mong đợi thì phải, về trong mệt mỏi, trời lạnh quá, lại ốm!
    --------------------
    " Sao đến muộn thế sếp "
    " Hôm qua em về muộn quá"
    " Ốm à?"
    "Dạ"
    ------------------
    "Anh gọi cho em mãi không được"
    "Em tắt máy mà"
    -------------------
    "Hôm qua hắn cho em đi chơi Noel ở đâu?"
    "Anh ý về quê rồi ạ"
    "Em nhắn tin hỏi hắn về chăm sóc bà già Noel ở quê à!?"
    ...........
    "Hì, chắc thế anh ạ!"
    -------------------
    "Tình yêu là gì hả anh?"
    "Hạnh phúc là gì?"
    Chia tay ư? Em mong điều đó thật à? Nghĩ đến hai từ đó, em khóc.
    ------------------
    " Có hôm Hà Nội không mưa mà anh vẫn ướt"
    "Tại một người nào đó hôm đó không nắng"
    "Ai thế nhỉ"
    "Em không biết"
    Nhưng có bịt mắt em cũng biết người đó là ai! Ngốc đâu, chẳng qua là............!
    ------------------
    "Em mệt à? Đi uống thuốc rồi đi ngủ đi, à anh mang quà cho em đấy"
    "Anh mua làm gì, chỉ tốn tiền thôi"
    "Anh nghĩ em sẽ thích!"
    "Đẹp quá! Sao anh biết em thích?"
    "Chuc em Giáng Sinh vui vẻ, có muộn quá không?"
    "Hì, năm nay vẫn chưa có ai tặng em quà Giáng Sinh, anh là người đầu tiên đấy"
    Em đọc thấy sự ngạc nhiên của anh! Sao lại ngạc nhiên chứ? Em vẫn thế mà!
    "Thế năm nào anh cũng tặng em nhé!"
    "Như anh Thành và chị Mai chứ?"
    "À không là anh thôi, không như ai cả!"
    "Em không hiểu"
    "Đã ai bảo em ngốc chưa"
    "Có rồi anh ạ, có lúc người ta cố ngốc để không cần hiểu!"
    "Uh, anh sẽ cố em ạ"
    "Em hơi mệt"
    "Em đi nghỉ đi, anh ra ngoài với mấy người bạn"
    "Dạ"
    ------------
    Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!
  5. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Không từ tốn, không bình tâm và cũng không đợi chờ một điều kì diệu nhưng đêm Giáng Sinh em vẫn ra ngoài đường. Em mong điều gì hả anh? Em cũng không biết nữa!
    Không có được những điều em mong đợi thì phải, về trong mệt mỏi, trời lạnh quá, lại ốm!
    --------------------
    " Sao đến muộn thế sếp "
    " Hôm qua em về muộn quá"
    " Ốm à?"
    "Dạ"
    ------------------
    "Anh gọi cho em mãi không được"
    "Em tắt máy mà"
    -------------------
    "Hôm qua hắn cho em đi chơi Noel ở đâu?"
    "Anh ý về quê rồi ạ"
    "Em nhắn tin hỏi hắn về chăm sóc bà già Noel ở quê à!?"
    ...........
    "Hì, chắc thế anh ạ!"
    -------------------
    "Tình yêu là gì hả anh?"
    "Hạnh phúc là gì?"
    Chia tay ư? Em mong điều đó thật à? Nghĩ đến hai từ đó, em khóc.
    ------------------
    " Có hôm Hà Nội không mưa mà anh vẫn ướt"
    "Tại một người nào đó hôm đó không nắng"
    "Ai thế nhỉ"
    "Em không biết"
    Nhưng có bịt mắt em cũng biết người đó là ai! Ngốc đâu, chẳng qua là............!
    ------------------
    "Em mệt à? Đi uống thuốc rồi đi ngủ đi, à anh mang quà cho em đấy"
    "Anh mua làm gì, chỉ tốn tiền thôi"
    "Anh nghĩ em sẽ thích!"
    "Đẹp quá! Sao anh biết em thích?"
    "Chuc em Giáng Sinh vui vẻ, có muộn quá không?"
    "Hì, năm nay vẫn chưa có ai tặng em quà Giáng Sinh, anh là người đầu tiên đấy"
    Em đọc thấy sự ngạc nhiên của anh! Sao lại ngạc nhiên chứ? Em vẫn thế mà!
    "Thế năm nào anh cũng tặng em nhé!"
    "Như anh Thành và chị Mai chứ?"
    "À không là anh thôi, không như ai cả!"
    "Em không hiểu"
    "Đã ai bảo em ngốc chưa"
    "Có rồi anh ạ, có lúc người ta cố ngốc để không cần hiểu!"
    "Uh, anh sẽ cố em ạ"
    "Em hơi mệt"
    "Em đi nghỉ đi, anh ra ngoài với mấy người bạn"
    "Dạ"
    ------------
    Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đời thường:
    Một chàng trai và một cô gái ---------đề tài muôn thuở.
    Câu chuyện xảy ra khi cô gái đùa một người bạn, những tình tiết rườm rà không thể mãi nhắc đến. Rồi những lời muốn nói đã phải bộc bạch ra khi cô gái tâm sự với chàng trai kia. Thời gian qua đi chầm chậm đến một ngày cô gặp anh chàng đó lần thứ hai tâm sự:
    Cg: Tại sao ấy lại làm thế
    Cc: Mình đã làm gì?
    Cg: Cậu tặng thứ đó có ý gì?
    Cc: (im lặng)
    Cg: Ấy có biết như thế ảnh hưởng gì không? Chắc ấy không biết đâu nhỉ. Mình hiểu ý cậu khác với ý nghĩ của những người khác khi nghe nó và nhìn thấy nó. Mình không hy vọng cậu tiếp tục làm như thế. Mình biết cậu muốn an ủi mình, muốn bù đắp một phần nào đó để mình cảm thấy bình yên hơn. Nhưng cậu không hiểu cảm giác của mình khi thấy nó đâu, chẳng hề bình yên và thấy được an ủi, mà mình chỉ thấy mệt mỏi hơn, chán hơn mà thôi. Cậu đã từng nói rằng mình bắt đầu cuộc sống quá muộn, nhưng mình lại không cảm thấy thế, mình thấy cái đó tuỳ mỗi người vì có ai sống trên đời là giống nhau đâu. Mình nói với cậu những thứ đó không phải để cậu thương hại mình, để cậu cảm thấy có trách nhiệm dùng tình cảm để xoa lành vết thương cho mình, vì điều đó chẳng có tác dụng gì. Cậu cũng biết rằng tình cảm không phải gượng ép nó để có được, nó không vững bền chỉ làm nhau thêm khó xử. Cậu làm những thứ đó chỉ để thể hiện rằng mình cần cậu và cậu cố gắng để mình không còn buồn nữa, thế thôi sao. Sao cậu có thể nghĩ thế nhỉ, tình cảm của cậu thật bao la, cậu làm mình thấy mình nhỏ mọn, mình không xứng để cậu làm thế đâu, hẵy làm điều tương tự như thế với những người khác cần nó hơn mình. Mình sẽ cảm ơn cậu nhiều lắm.
    Cc: Mình không hề có ý đó, cậu đừng nghĩ như thế!
    Cg: Thật sao, cậu nghĩ rằng nói thế là giải thích được hết hả. Vậy mình hỏi cậu điều này nhé, nếu một cô gái trước đó nói với cậu là không thích cậu, rồi qua một lần cậu tâm sự với cô gái đó về chuyện tình cảm xưa kia của cậu, cô gái đó chỉ trong thời gian rất ngắn có những hành động lời nói như là đã thích cậu, vậy cậu có cho rằng cô gái đó thích cậu hay không, hay cậu cho rằng cô gái đó đang thương hại cậu và làm những điều như thế chỉ để cậu yêu đời hơn.
    Cc: Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy
    Cg: Có lẽ thế và mình cũng chỉ hy vọng như thế. Tất cả những điều mình nói hôm nay chỉ do một điều, tình cảm phải thật sự có thì mới nên nói là có, đừng cho điều đấy đơn giản, điều đơn giản nhất lại là điều phức tạp nhất. Ngày hôm nay lời nói không thực lòng thì sẽ là sự hối hận mãi mãi về sau, có hối hận cũng không kịp đâu cậu ạ. Mình vẫn luôn coi cậu là một người mình kính trọng, bạn hay một người anh mình đều có thể làm được, nếu điều gì đó xảy ra thì cũng là điều tôt thôi nhưng phải là trái tim mình nói thế chứ không phải lí trí mình bắt thế nhé cậu. Cám ơn đã lắng nghe mình nói. Chúng ta về thôi.
    ....................
    ...............................
    .........................................
    .....................................................

  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đời thường:
    Một chàng trai và một cô gái ---------đề tài muôn thuở.
    Câu chuyện xảy ra khi cô gái đùa một người bạn, những tình tiết rườm rà không thể mãi nhắc đến. Rồi những lời muốn nói đã phải bộc bạch ra khi cô gái tâm sự với chàng trai kia. Thời gian qua đi chầm chậm đến một ngày cô gặp anh chàng đó lần thứ hai tâm sự:
    Cg: Tại sao ấy lại làm thế
    Cc: Mình đã làm gì?
    Cg: Cậu tặng thứ đó có ý gì?
    Cc: (im lặng)
    Cg: Ấy có biết như thế ảnh hưởng gì không? Chắc ấy không biết đâu nhỉ. Mình hiểu ý cậu khác với ý nghĩ của những người khác khi nghe nó và nhìn thấy nó. Mình không hy vọng cậu tiếp tục làm như thế. Mình biết cậu muốn an ủi mình, muốn bù đắp một phần nào đó để mình cảm thấy bình yên hơn. Nhưng cậu không hiểu cảm giác của mình khi thấy nó đâu, chẳng hề bình yên và thấy được an ủi, mà mình chỉ thấy mệt mỏi hơn, chán hơn mà thôi. Cậu đã từng nói rằng mình bắt đầu cuộc sống quá muộn, nhưng mình lại không cảm thấy thế, mình thấy cái đó tuỳ mỗi người vì có ai sống trên đời là giống nhau đâu. Mình nói với cậu những thứ đó không phải để cậu thương hại mình, để cậu cảm thấy có trách nhiệm dùng tình cảm để xoa lành vết thương cho mình, vì điều đó chẳng có tác dụng gì. Cậu cũng biết rằng tình cảm không phải gượng ép nó để có được, nó không vững bền chỉ làm nhau thêm khó xử. Cậu làm những thứ đó chỉ để thể hiện rằng mình cần cậu và cậu cố gắng để mình không còn buồn nữa, thế thôi sao. Sao cậu có thể nghĩ thế nhỉ, tình cảm của cậu thật bao la, cậu làm mình thấy mình nhỏ mọn, mình không xứng để cậu làm thế đâu, hẵy làm điều tương tự như thế với những người khác cần nó hơn mình. Mình sẽ cảm ơn cậu nhiều lắm.
    Cc: Mình không hề có ý đó, cậu đừng nghĩ như thế!
    Cg: Thật sao, cậu nghĩ rằng nói thế là giải thích được hết hả. Vậy mình hỏi cậu điều này nhé, nếu một cô gái trước đó nói với cậu là không thích cậu, rồi qua một lần cậu tâm sự với cô gái đó về chuyện tình cảm xưa kia của cậu, cô gái đó chỉ trong thời gian rất ngắn có những hành động lời nói như là đã thích cậu, vậy cậu có cho rằng cô gái đó thích cậu hay không, hay cậu cho rằng cô gái đó đang thương hại cậu và làm những điều như thế chỉ để cậu yêu đời hơn.
    Cc: Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy
    Cg: Có lẽ thế và mình cũng chỉ hy vọng như thế. Tất cả những điều mình nói hôm nay chỉ do một điều, tình cảm phải thật sự có thì mới nên nói là có, đừng cho điều đấy đơn giản, điều đơn giản nhất lại là điều phức tạp nhất. Ngày hôm nay lời nói không thực lòng thì sẽ là sự hối hận mãi mãi về sau, có hối hận cũng không kịp đâu cậu ạ. Mình vẫn luôn coi cậu là một người mình kính trọng, bạn hay một người anh mình đều có thể làm được, nếu điều gì đó xảy ra thì cũng là điều tôt thôi nhưng phải là trái tim mình nói thế chứ không phải lí trí mình bắt thế nhé cậu. Cám ơn đã lắng nghe mình nói. Chúng ta về thôi.
    ....................
    ...............................
    .........................................
    .....................................................

  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sẽ ko bao giờ vao đây để đọc, thế cũng tốt! . Quả nhiên bức thư ko nằm ngoài sự dự đoán, em vẫn vậy, tưởng lớn mà vẫn quá trẻ con, vẫn vậy thôi. Cả anh và em đều quá ngang bướng, có lẽ thế, mình ko có duyên. Thôi chúc em may mắn với "thằng em em". Cuộc sống của em do em lựa chọn và quyết định thôi. Muốn nhắn với em: anh đã không còn đủ can đảm để nghe em khóc nữa rồi.
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sẽ ko bao giờ vao đây để đọc, thế cũng tốt! . Quả nhiên bức thư ko nằm ngoài sự dự đoán, em vẫn vậy, tưởng lớn mà vẫn quá trẻ con, vẫn vậy thôi. Cả anh và em đều quá ngang bướng, có lẽ thế, mình ko có duyên. Thôi chúc em may mắn với "thằng em em". Cuộc sống của em do em lựa chọn và quyết định thôi. Muốn nhắn với em: anh đã không còn đủ can đảm để nghe em khóc nữa rồi.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời về chiều.Có một người bước trên những viên đá nhọn,tiến đến sát gần mặt nước.Càng gần nước,gió càng ***g lộng,sóng nước đỏ quạch thi nhau tiến lại gần bờ.Ngồi xuống đầu mỏm đá,nhìn ra rất xa,nhìn lại xung quanh,rồi lại nhìn lên bầu trời.Đằng kia trên bãi cát dài,một vài người đang đi lại.Trên kia là bầu trời...xám xịt và ảm đạm.Đằng xa rất xa....một không gian rất buồn...Gió vẫn thay nhau vi vút,sóng vẫn nhấp nhô...
    Trời tối.Tối mít.Xa tít đằng kia thi thoảng có vài ngọn đèn xe sáng lên.Chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng nước.Lẩm nhẩm....Lẩm cẩm....
    Một chiếc thuyền con tiến lại gần.Mặc kệ.Ngày càng sát bờ.Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt cùng với tiếng nói "Sao lại ngồi một mình ở đây thế này?Trời tối rồi...".Mặc kệ..Một lát...cởi giày,đi lại gần bờ.Đá đâm vào chân đau nhói...Đến bờ rồi...
    Định lang thang trong bóng tối.Một lát,ánh đèn pin đến gần."Hôm nào anh cũng đi thuyền qua đây,nhìn thấy em sợ hết cả hồn.Dù có chuyện gì cũng đừng ra đây ngồi thế.Nguy hiểm lắm.Về đi.Mấy hôm trước....".Chỉ là tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn...Cảm ơn một người xa lạ....Và đi....
    Mỗi một năm đến,hy vọng sẽ không bao giờ còn phải nhói đau.Tự biết mình cần làm gì,mọi chuyện rồi sẽ ổn.Sắp đến những ngày khác nữa....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này