1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến một ai ai đó:
    My shadow''s the only one that walks beside me
    My shallow heart''s the only thing that'' s beating
    Sometimes i wish some one out there will be find me
    Till then i walk alone.
    P/S: không hề có ý gì cả, chỉ đơn giản là thích, thế thôi
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi đang đi trên phố đông người.
    Giật mình sững lại.
    Bỗng hiện về khuôn mặt thân thương ấy.
    ANh rõ ràng ko có ở nơi đây.
    Ai đó giống mà lại ko thể giống
    Nhưng em vẫn muốn giật mình xúc động
    Được thấy anh ở chốn ko anh .
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi đang đi trên phố đông người.
    Giật mình sững lại.
    Bỗng hiện về khuôn mặt thân thương ấy.
    ANh rõ ràng ko có ở nơi đây.
    Ai đó giống mà lại ko thể giống
    Nhưng em vẫn muốn giật mình xúc động
    Được thấy anh ở chốn ko anh .
  4. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em vui quá, anh ạ. Gặp anh trên mạng, được anh chia sẻ bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu điều, rồi lại chia sẻ với anh những điều vu vơ... Lâu lắm rồi, anh nhỉ? Anh và em không chat với nhau "tình cảm" như hôm nay.
    Rồi em rón rén đề nghị anh, một lời yêu cầu mà em biết là rất khó cho anh. Em muốn anh cắt đứt liên lạc với một người bạn đã gắn bó với anh hơn nửa năm nay. Em muốn anh cắt đứt một thói quen đã gắn với anh hơn nửa năm. Anh đồng ý. Không thắc mắc, không nói nhiều, cũng chẳng cần em phải năn nỉ. Em biết, em làm khó cho anh rồi. Nhưng, vì em, anh lại sẵn sàng làm tất cả, cả những điều khó như thế.
    Hôm nay, em vui lắm, anh có biết không? Vui vì em biết, dù thế nào, anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, và bênh cho cô em gái ngang ngược. Em tự hào đấy, vì có một người anh như thế. Dù sao đi nữa, thì em vẫn cảm thấy rất thú vị khi có một ông anh như anh.
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em vui quá, anh ạ. Gặp anh trên mạng, được anh chia sẻ bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu điều, rồi lại chia sẻ với anh những điều vu vơ... Lâu lắm rồi, anh nhỉ? Anh và em không chat với nhau "tình cảm" như hôm nay.
    Rồi em rón rén đề nghị anh, một lời yêu cầu mà em biết là rất khó cho anh. Em muốn anh cắt đứt liên lạc với một người bạn đã gắn bó với anh hơn nửa năm nay. Em muốn anh cắt đứt một thói quen đã gắn với anh hơn nửa năm. Anh đồng ý. Không thắc mắc, không nói nhiều, cũng chẳng cần em phải năn nỉ. Em biết, em làm khó cho anh rồi. Nhưng, vì em, anh lại sẵn sàng làm tất cả, cả những điều khó như thế.
    Hôm nay, em vui lắm, anh có biết không? Vui vì em biết, dù thế nào, anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, và bênh cho cô em gái ngang ngược. Em tự hào đấy, vì có một người anh như thế. Dù sao đi nữa, thì em vẫn cảm thấy rất thú vị khi có một ông anh như anh.
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng bâng khuâng, lại trở lại nick này để viết cho một người không lạ.
    Chẳng hiểu thế nào, hôm nay, nó lại lật lại những dòng ấy ra đọc, những dòng chữ đã viết cách đây hơn 2 tháng... Nó chợt bật cười...
    Định vu vơ viết nhiều nhiều, nhưng ông anh lại gọi nó rồi. Thôi vậy, để khi khác, người ta nhé!
    Chúc ngày cuối tuần vui vẻ.
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng bâng khuâng, lại trở lại nick này để viết cho một người không lạ.
    Chẳng hiểu thế nào, hôm nay, nó lại lật lại những dòng ấy ra đọc, những dòng chữ đã viết cách đây hơn 2 tháng... Nó chợt bật cười...
    Định vu vơ viết nhiều nhiều, nhưng ông anh lại gọi nó rồi. Thôi vậy, để khi khác, người ta nhé!
    Chúc ngày cuối tuần vui vẻ.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn .Chỉ muốn khó mà ko khóc được .Chờ mãi mà ko thấy HA online .Mấy ngày hôm nay ,ngày nào cũng chờ..............
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn .Chỉ muốn khó mà ko khóc được .Chờ mãi mà ko thấy HA online .Mấy ngày hôm nay ,ngày nào cũng chờ..............
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm, xem rất nhiều phim về tình yêu. Thấy tình yêu trong phim sao mà đẹp thế.Em lại tự nhiên thấy mình mơ mộng, lại tự dưng muốn vui vui khi biết được có một ai đó yêu quý mình, và mình cũng yêu quý họ.Những cảm giác ngày xưa....
    Chẳng có gì giống với gnày xưa, tuy thi thoảng em vẫn ước mong mình lại tự do như trước. Thấy tình yêu của mình cũng đẹp...dẫu cho đôi khi vẫn có nước mắt và nỗi đau...
    Lên net....Em định viết nhiều...Nhưng rồi lại làm việc này việc khác....Đã muộn rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này