1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Lan truoc noi chuyen ong da noi :toi con biet qua it ve cuoc song ben kia cua ong .Uh ,dung la toi con biet qua it .Lam sao toi co the hieu duoc ,biet duoc khi ong ko cho toi co hoi de hieu .Toi muon hieu ma chang co cach nao hieu duoc .Moi lan toi hoi ve cuoc song ,ve cong viec ,ve chuyen hoc tap cua ong thi ong lai hoi van lai toi :õ?Ba can biet de lam gi ??õ? ,õ? Ba dieu tra toi ha ??õ? hay nhu õ?o Toi luc nao cung binh thuong ,luc nao cung vui ve hanh phuc õ?o Lan nao cung chi la nhung cau tra loi nhu vay .Neu la toi ,ong se nghi the nao khi nghe nhung dieu do ????????!!!!!!Co bao gio ong thu dat minh vao vi tri cua toi de nghi ,de hieu xem luc do toi cam thay nhu the nao ko ?????Ong noi toi la nguoi ban chan thanh nhat cua ong thi ong da chang noi nhu the . Ong biet ko ?? Nhung dieu toi biet ,toi hieu ve cuoc song cua ong hoan toan suy ra tu cuoc song cua nhung nguoi ban toi da & dang hoc nhu ong o ben do ke .Ho chi la nhung nguoi ban binh thuong vay ma ho san sang ke cho toi nghe ve cuoc song ,ve nhung vui buon ,kho khan ,ve cong viec ,hoc tap hay chi don gian la thoi tiet ,khi hau ben do nhu the nao .Tuy do chi la 1 phan rat nho trong cuoc song nhung it ra toi cung co the biet nhung nguoi ban cua minh song nhu the nao .Con ong , nguoi ban ma toi coi la ban than ,la ban thuc su lai chang bao gio co the san long cho toi biet .Dung nhu ong noi ,la ban tot ko nhat thiet phai hieu het ve nhau .Nhung co nhung dieu van can nen biet ,nen hieu . Nghi that tuc cuoi ,muon hieu duoc cuoc song cua ban minh , ma phai tu di tim hieu ,roi tu suy ra tu nhung nguoi khac chu ko phai tu ban minh .Du viec lay cuoc song cua nguoi nay de hieu duoc cuoc song cua nguoi khac la dieu khong tuong va rat kho boi moi nguoi co 1 cuoc song khac nhau ,chang ai giong ai ca .Nhung do la cach duy nhat de toi co the hieu duoc cuoc song cua ong du la rat it .Lam ban voi ong toi da phai co gang rat nhieu ,co gang de hieu ,de thong cam voi ong boi toi ko the noi chuyen truc tiep ,ko the tiep xuc voi ong thuong xuyen duoc boi vay moi cai toi biet ,toi hieu ve ong chi qua nhung buoi noi chuyen ,qua nhung cam nhan ,cam giac cua toi ma thoi . Ong noi õ?o Toi biet ba can nhieu thu o toi ,nhung toi ko the lam duoc ????õ? Neu toi xet cau nay tren phuong dien tinh ban thi co le cau noi cua ong dung .Dung la trong tinh ban nay ,toi can o ong rat nhieu ,rat nhieu la dang khac .Toi can ong co the tin toi ,co the chia se voi toi .....Nhung cai do la nhung doi hoi qua dang lam sao ???.La nhung cai ong ko the thuc hien duoc sao ???.Toi da noi rat rat nhieu ve dieu nay Nhung hinh nhu viec do la dieu qua kho khan doi voi ong ??????Cung dung thoi ,toi moi chi la ban cua ong duoc 5 nam ma trong do thoi gian toi & ong gap mat nhau chi chiem khoang 14 thoi gian thi lam sao ong co the de dang chia se voi toi .
    Khi toi noi õ?o Toi da tu nhan thay rang toi chi la 1 nguoi ban binh thuong trong nhung nguoi ban binh thuong khac cua ong ,chang co gi than thiet ,chang co gi dac biet .Co chang tu truoc den nay ,toi tu nghi,tu noi voi minh ,toi la ban than ,la ban thuc su cua ong va ong la ban than cua toi .Con ong chang bao gio coi toi la 1nguoi nhu vay õ?o Ong da tra loi õ?oToi thay mung khi ba nghi duoc nhu vay õ?o Toi nghi luc do ong se tra loi khac chu ko phai cau do .Ong mung u ????Mung khi thay toi cuoi cung da hieu ra la :õ?o A, vay ba da hieu ra .Tu truoc den nay toi chi coi ba la 1 dua ban binh thuong ,rat binh thuong la dang khac .Lam gi phai la ban than .Chi co ba tu nghi the thoi !!!!!õ???????Toi ko biet ong da hieu lam cau noi cua toi la noi den chuyen kia hay ong thuc su nghi nhu vay .Nhung luc do toi da rat bat ngo,rat that vong khi doc duoc cau do cua ong .Toi ko ngo ong lai noi cau do .Vay ma ong noi ong luon coi toi la ban chan thanh ,la ban than cua ong .La ban chan thanh la nhu the do ????? Ong noi ong se biet phai lam the nao???Phai lam the nao la nhu the nay u???Ong co biet the nao la ban binh thuong va the nao la ban than ,ban thuc su ko???? Ong noi toi la nguoi noi chuyen nhieu nhat .Co le dung .Ma toi cung ko hieu sao toi la co the noi chuyen voi ong nhieu den the ,co the tin ong den the , co the de dang tam su chuyen vui buon ,kho khan ,tai sao moi luc can loi khuyen toi lai tim den ong ,tai sao toi lai co the choi voi ong chan thanh ko 1 chut vu loi den vay ,tai sao sao toi lai dau long vi nhung cau noi cua ong den vay ????.......Rat nhieu lan toi da tu hoi minh nhung cau hoi do .Tu truoc den nay ,toi la 1 dua ve ngoai thi luc nao cung vui ve ,than thien nhung ben trong la 1 con nguoi khac han ,chang biet yeu quy ,ghen ghet 1 ai ca ,chang dat qua nhieu niem tin vao ai ca ngoai ban than minh ra .Cu binh than nhu khong .Vay ma toi da tin ong ,tin ong la nguoi ban tot nhat cua toi ,da yeu quy ong . Toi ko biet nhung chac chan 1 dieu ,doi voi toi ,ong la nguoi ban rat quan trong cua toi .Toi da rat tu hao vi co nguoi ban la ong ,tu hao vi tinh ban cua ong va toi .1 tinh ban ma ko phai ai cungco duoc .1 tinh ban ma ca ong va toi deu da co cong xay dung nen ,1 tinh ban du cach xa nhung van ben vung .Co nguoi da noi voi toi õ?oTrong tinh ban khoang cach ve ko gian ko co y nghia gi ca ,chi so long nguoi vo tinh thoi !!õ? Luc do toi da tu hao khang dinh voi nguoi do rang ve thu 1 cua cau luon dung ,con ve thu 2 luon sai .Ban cua minh se chang bao gio nhu vay .Nhung co le bay gio toi phai xem lai .Đoi voi toi tim duoc nguoi ban thuc su tot voi minh , 1 nguoi ban tri ki ,1 nguoi ban thuc su hieu minh la dieu rat kho !!!!!!Ko phai ai cung tim duoc ,co nguoi di ca cuoc doi ma van ko co .Vi vay khi tim duoc roi toi se rat tran trong , ko muon bao gio de mat, ko muon lam bat cu cai gi anh huong den tinh ban ,va co the danh doi 1 so thu de co duoc tinh ban .
    Trong tinh ban nay ,dieu ong lam tot ,va co y nghia nhat doi voi toi la ong luon la 1 nguoi ban lang nghe toi noi,luon cho toi nhung loi khuyen ,luon o ben canh toi nhung luc vui ,buon ,kho khan .Co le the da la qua du ..........Doi khi la ban tot chi don gian la the .Nhung toi da ko bang long ,da doi hoi qua nhieu ......????!!!!! Trong chuyen nay toi ko he co loi khi da co qua nhieu tinh cam cho ong ,khi toi noi ra tinh cam cua minh ,ma co loi khi doi hoi qua nhieu .Toi xin loi vi dieu do !!!!!!!!..............
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà ko cần nước mắt
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh! Có ngốc nghếch quá ko
    Khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải đợi chờ, rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu chỉ là tình yêu
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn chẳng cần ai nâng đỡ
    Tự biết đứng lên và sưởi ấm nụ cười.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà ko cần nước mắt
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh! Có ngốc nghếch quá ko
    Khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải đợi chờ, rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu chỉ là tình yêu
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn chẳng cần ai nâng đỡ
    Tự biết đứng lên và sưởi ấm nụ cười.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên
    yếu đuối
    Khóc một mình-Khóc trong đêm- Buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên
    yếu đuối
    Khóc một mình-Khóc trong đêm- Buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.
  6. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    haha!nghe nhạc chopin mà cứ giật như là hip hop,lại cái con nhỏ bạn cứ ctrl - g muốn điếc cả màn nhỉ!buồn cười!
    ôi ôi, cứ hãy cười cho sướng đi, tối lại rủ mấy nhóc lên Tường An ăn ốc, cay chỉ chảy nước mắt ra, chẳng ai biết là mình khóc cả, hà hà, vui thiệt đó!
    răng trên đời ni lại có lắm kẻ vô tâm thế, bỏ lạc người ta lại đây này, bơ vơ lắm có biết ko?xin lỗi ư? uh thì bao giờ anh chẳng nói thế, riết rồi em cũng quen thôi, anh ko phải bận tâm làm gì, quen mất rồi!
    chưa đủ buồn hả?cứ hỏi mãi về vết thương của người ta, xót chết đi được?mà thôi, ổng đang hả hê mà!ngây thơ thật, cứ tưởng mình sẽ chịu dựa vào bờ vai khác ngoài anh cơ đấy!đến bao giờ nhỉ, em sẽ thôi trăn trở về anh?!
    Hà Nội ơi, nhớ lắm.......!
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    haha!nghe nhạc chopin mà cứ giật như là hip hop,lại cái con nhỏ bạn cứ ctrl - g muốn điếc cả màn nhỉ!buồn cười!
    ôi ôi, cứ hãy cười cho sướng đi, tối lại rủ mấy nhóc lên Tường An ăn ốc, cay chỉ chảy nước mắt ra, chẳng ai biết là mình khóc cả, hà hà, vui thiệt đó!
    răng trên đời ni lại có lắm kẻ vô tâm thế, bỏ lạc người ta lại đây này, bơ vơ lắm có biết ko?xin lỗi ư? uh thì bao giờ anh chẳng nói thế, riết rồi em cũng quen thôi, anh ko phải bận tâm làm gì, quen mất rồi!
    chưa đủ buồn hả?cứ hỏi mãi về vết thương của người ta, xót chết đi được?mà thôi, ổng đang hả hê mà!ngây thơ thật, cứ tưởng mình sẽ chịu dựa vào bờ vai khác ngoài anh cơ đấy!đến bao giờ nhỉ, em sẽ thôi trăn trở về anh?!
    Hà Nội ơi, nhớ lắm.......!
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    24.04.05
    2 năm qua, chưa 1 lần bao giờ nghĩ về ấy. Có lẽ cũng bởi đã có vô số hỗn tạp đời thường lấn cấn trong não bộ chật hẹp của tớ, tớ đã đuội đi...
    Ấy với tớ ngồi cùng bàn 5 năm. Khoảng thời gian dẫu có thể là ko dài, nhưng là không ngắn để có thể cảm 1 cái gì đó ở nhau, 1 cái gì đó...
    H vẫn luôn nói với tớ những lời tốt đẹp mà ấy dành cho tớ, tớ vui lắm, và rất đỗi tự hào. Ấy luôn bảo tớ là người thông minh nhất trong đời ấy đã gặp, ấy luôn nheo mắt nhìn mọi cử chỉ rụt rè và thẹn thùng của một thiếu niên thuở ấy có thể, ... luôn chọn phía có tớ để thấy bình yên, để tiến lên. Có lẽ giờ ở nơi xa kia, ấy vẫn không biết, không tường tận những cái điều mà thuở còn thơ tớ đã... Mà thôi, chuyện cũng đã xa xôi...
    Có lần ngồi giữa bọn con gái lớp mình, tớ từng nói: Nếu thượng đế cho tớ 1 món quà để tớ dành tặng 1 người con gái, tớ sẽ tặng ấy. Tớ không còn nhớ những lập luận mà tớ đã đưa ra để biện hộ hồi đó nữa, mà có lẽ cũng ko cần nhớ làm gì. Ngày đó, tớ yêu quý ấy, như một người mà tớ nghĩ, tớ hiểu, tớ cần yêu quý. Có vậy thôi...!!!
    5 năm bên nhau, quá nhiều kỷ niệm. Quá nhiều để tớ tách lọc ra mà nâng niu, mà lau bằng từng giọt nhớ. Nhưng trong những khoảnh khắc tớ không bao giờ quên, là những lần ... ấy còn nhớ chăng??!!!
    Một đất nước xa lạ, sẽ làm ấy bỡ ngỡ. Một khoảng trời xa lạ, sẽ làm ấy rùng mình... Nhưng tớ vẫn tin, ở một người như ấy, vốn một trái tim rất đỗi dịu hiền, với nụ cười nhẹ nhõm và bao dung sẽ luôn gặp những điều may mắn, ấy sẽ gặp những người tốt, và sẽ có những vận may.
    Ko biết đến bao giờ sẽ gặp lại nhau, ko biết đến ngày nào lại được nhìn vào từng đáy mắt sâu để ôn chuyện cũ... Tớ không biết nữa. Chỉ biết, đó sẽ là một ngày thật vui, thật đáng nhớ trong đời!
    Bạn của tôi!
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    24.04.05
    2 năm qua, chưa 1 lần bao giờ nghĩ về ấy. Có lẽ cũng bởi đã có vô số hỗn tạp đời thường lấn cấn trong não bộ chật hẹp của tớ, tớ đã đuội đi...
    Ấy với tớ ngồi cùng bàn 5 năm. Khoảng thời gian dẫu có thể là ko dài, nhưng là không ngắn để có thể cảm 1 cái gì đó ở nhau, 1 cái gì đó...
    H vẫn luôn nói với tớ những lời tốt đẹp mà ấy dành cho tớ, tớ vui lắm, và rất đỗi tự hào. Ấy luôn bảo tớ là người thông minh nhất trong đời ấy đã gặp, ấy luôn nheo mắt nhìn mọi cử chỉ rụt rè và thẹn thùng của một thiếu niên thuở ấy có thể, ... luôn chọn phía có tớ để thấy bình yên, để tiến lên. Có lẽ giờ ở nơi xa kia, ấy vẫn không biết, không tường tận những cái điều mà thuở còn thơ tớ đã... Mà thôi, chuyện cũng đã xa xôi...
    Có lần ngồi giữa bọn con gái lớp mình, tớ từng nói: Nếu thượng đế cho tớ 1 món quà để tớ dành tặng 1 người con gái, tớ sẽ tặng ấy. Tớ không còn nhớ những lập luận mà tớ đã đưa ra để biện hộ hồi đó nữa, mà có lẽ cũng ko cần nhớ làm gì. Ngày đó, tớ yêu quý ấy, như một người mà tớ nghĩ, tớ hiểu, tớ cần yêu quý. Có vậy thôi...!!!
    5 năm bên nhau, quá nhiều kỷ niệm. Quá nhiều để tớ tách lọc ra mà nâng niu, mà lau bằng từng giọt nhớ. Nhưng trong những khoảnh khắc tớ không bao giờ quên, là những lần ... ấy còn nhớ chăng??!!!
    Một đất nước xa lạ, sẽ làm ấy bỡ ngỡ. Một khoảng trời xa lạ, sẽ làm ấy rùng mình... Nhưng tớ vẫn tin, ở một người như ấy, vốn một trái tim rất đỗi dịu hiền, với nụ cười nhẹ nhõm và bao dung sẽ luôn gặp những điều may mắn, ấy sẽ gặp những người tốt, và sẽ có những vận may.
    Ko biết đến bao giờ sẽ gặp lại nhau, ko biết đến ngày nào lại được nhìn vào từng đáy mắt sâu để ôn chuyện cũ... Tớ không biết nữa. Chỉ biết, đó sẽ là một ngày thật vui, thật đáng nhớ trong đời!
    Bạn của tôi!
  10. muamattrang

    muamattrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày, anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác, nỗi buồn của mùa mưa khác, những nỗi buồn vui em không có bao giờ ..........................Ngày anh không yêu em, anh tràn ngập niềm vui dời căn nhà cũ. Chiếc áo sờn vai anh đã thay bằng chiếc áo khác. Ngày ấy em bắt đầu bằng bước chân của ngày tháng không anh. Bài hát cũ, em đã hát để chối bỏ một niềm tin của ngày hôm qua.
    Một ngày đặc biệt đến với em và tất cả, ngày mà người ta chỉ có thể gặp một lần duy nhất trong đời: ngày thứ 5 05/05/05.
    Người nói với em về sự "phản bội" mà nhẹ nhàng như cái cách mà người vẫn từng làm cho em đau. Có lẽ cô ấy phải yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì em đã mang lại và danh riêng cho người trong gần 4 năm qua. Như vậy em có thể yên tâm về hạnh phúc của người rồi.
    Lời hứa về sự bù đắp cho những gì là quá khứ đang hiện diện trong hiện tại bằng nhát dao nhẹ nhàng mà người đã dành cho em đấy người ạ. Và người cũng yêu cô ấy? Em mong là không phải như vậy nhưng sự thật thì không thể thay đổi phải không? Đã vậy rồi thì người cứ đến và lấy cô ấy làm vợ đi. Em nhận lời xin lỗi của người và thành tâm chúc phúc cho người.
    Những gì em đã nói với người, em vẫn và sẽ làm: Yêu người cho đến khi người nói với em là người có vợ rồi. Đừng xua đuổi em, em sẽ không xuất hiện trong mắt người nữa, em sẽ đừng lại phía bên kia dòng đời để đươc thấy người vui vẻ, giống như trong một giấc mơ buồn em đã kể cho người nghe rồi đấy.
    Còn em, tương lai dù có như thế nào thì cũng là chuyện của riêng em mất rồi. Thôi thì cho nhau nụ cười, dù là đắng cay /......
    "Có gì đâu mà khóc. Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt. Nên Tình Yêu chỉ là chuyện viển vông thôi"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này