1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Lại một tuần nữa trôi qua, vậy mà em vẫn chưa được gặp anh. Anh đang bận chăng, không, anh bảo anh đang chơi rất thoải mái. Vậy anh đang có kế hoạch nào đó chăng...
    Em không tin là cảm nhận mình sai, những gì anh nói với em, dù không phải là lời hứa hẹn, cũng không phải là lời có cánh, hay ngọt ngào. Nhưng nó đủ để cho em hiểu suy nghĩ của anh, tình cảm của anh. Và những cảm nhận của em nữa. 2 năm qua, em tin rằng những lúc em nhớ anh, thì anh cũng nhớ em. Đúng không hả anh?
    Mỗi lần chát chít, anh đều nói rằng sẽ gặp em sau, nhưng không biết sau đó là bao giờ. Em mong chờ ngày đó từng phút từng giây. Em tự nhủ, mình đã chờ 2 năm rồi, thì vài ngày vài tuần nữa có đáng gì đâu. Nhưng đó là khi anh ở xa. Còn bây giờ anh đã ở đây rồi, muốn là có thể gặp nhau, vậy mà sao điều đó tưởng chừng như không tưởng vậy.
    Em phải làm gì đây......
  2. hoa_hong_dai

    hoa_hong_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "...Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi..." ​
    Anh có muốn thế không ...........................................................
  3. hoa_hong_dai

    hoa_hong_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "...Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi..." ​
    Anh có muốn thế không ...........................................................
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho em, để lại những giấc mơ về anh. Từ những những gì tốt đẹp nhất của em. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh anh và ký ức vui buồn chung, làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa.
    Từng tháng năm sống bên nhau nếu anh được hạnh phúc, em không tiếc hiến dâng đời em. và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ, em vẫn muốn vì anh đợi chờ
    sẽ thôi không vội vã bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi, và sẽ thôi không còn giận nhau nữa, vì biết không ai yêu em nhiều như thế...."...
    Có những chuyện rất giản dị, nhưng người ta chỉ nhận ra khi tất cả đã vụt khỏi tầm tay. Cũng biết là đừng ngồi đó nhớ nhung chuyện dĩ vãng nữa, mà sao không khỏi chạnh lòng khi nghe lại những câu hát năm xưa... Đôi khi, em thèm một người để nói chuyện, để nghe em tâm sự, để chia sẻ với em những nỗi niềm trong lòng... Như lúc này đây vậy, giá mà em có người bên cạnh để không phải khóc một mình... Em nhớ lại, và cảm thấy biết ơn khi ngày xưa đã có người hay ngồi bên em, nghe em nói... Giá mà còn giữ được cho mình tình yêu của...
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho em, để lại những giấc mơ về anh. Từ những những gì tốt đẹp nhất của em. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh anh và ký ức vui buồn chung, làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa.
    Từng tháng năm sống bên nhau nếu anh được hạnh phúc, em không tiếc hiến dâng đời em. và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ, em vẫn muốn vì anh đợi chờ
    sẽ thôi không vội vã bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi, và sẽ thôi không còn giận nhau nữa, vì biết không ai yêu em nhiều như thế...."...
    Có những chuyện rất giản dị, nhưng người ta chỉ nhận ra khi tất cả đã vụt khỏi tầm tay. Cũng biết là đừng ngồi đó nhớ nhung chuyện dĩ vãng nữa, mà sao không khỏi chạnh lòng khi nghe lại những câu hát năm xưa... Đôi khi, em thèm một người để nói chuyện, để nghe em tâm sự, để chia sẻ với em những nỗi niềm trong lòng... Như lúc này đây vậy, giá mà em có người bên cạnh để không phải khóc một mình... Em nhớ lại, và cảm thấy biết ơn khi ngày xưa đã có người hay ngồi bên em, nghe em nói... Giá mà còn giữ được cho mình tình yêu của...
  6. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và dường như chẳng có gì thay đổi quan niệm của em, cũng chẳng có gì thay đổi được quyết định của em. Và dù muốn, dù không, buộc lòng anh phải tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của em. Anh cũng mong em chọn được đúng con đường cho mình, sẽ chọn được đúng người có thể đem lại hạnh phúc cho em, dù đó không phải là anh.
    Đã rất nhiều lần anh tự hỏi tại sao anh không thể có em nhỉ, tại sao anh không thể khiến cho em nghĩ về anh như em đang nghĩ về người ấy. Em bình dị mà kiêu sa, em yếu đuối mà mạnh mẽ...nhiều lúc anh hỏi rằng liệu rằng anh thiếu một chút may mắn, hay thiếu đi một cái mà em hay gọi là duyên.
    Em còn nhớ cô ấy chứ, người mà anh vẫn luôn kể để em cảm thấy ghen, cảm thấy tức tối, để em biết rằng anh cũng là người tuyệt vời đấy chứ. Người ấy nói với anh rằng, hay bỏ cuộc đi, hãy nghĩ về những cái gì gần ngay trước mắt, đó là cô ấy, hơn là hoài niệm và mong mỏi cái mà anh sẽ chẳng bao giờ anh có được. Cô ấy hỏi anh, cô ấy thua kém gì em, cũng vẫn sự so sánh trong cái câu hỏi mà anh luôn dùng để hỏi là anh thua kém gì người ấy. Nhưng anh cũng không thể giải thích nổi, chỉ gắt lên với cô ấy rằng, đừng bao giờ so sánh em với bất kỳ ai, đơn giản em vẫn là em thôi là người tôi luôn yêu và mong chờ có một ngày nào đó em thay đổi.
    Em biết không, anh đã từng cố gắng quên em bằng cách tìm đến với những người con gái khác, nhưng không hiểu sao càng gặp họ, anh càng cảm thấy chỉ có em mới có thể thánh thiện đến thế và chỉ có em là người mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được em. Mẹ nói trong số những người con gái anh chơi, chỉ có em là mẹ ưng ý nhất, mẹ nói em hiền lành và chắc chắn là dâu đảm và hỏi anh bao giờ thì quyết định. Anh cười buồn và nói rằng, cô bé đó có người yêu rồi mà, hơn nữa cũng chỉ là bạn bè thôi, tha lỗi cho anh, vẫn là cái tính sĩ diện, nhưng làm sao giấu được người lớn phải không em? Mẹ anh cười và bảo, trong số những người bạn cùng chơi đó, mẹ thấy có sự khác biệt trong cách cư xử mà, thấy khác thường, thấy anh nhìn em chứa chan tình cảm và mắt long lanh mỗi khi nhắc đến em.
    "Có thể lúc này anh ngộ nhận thế thôi, nhưng anh cũng cần biết rằng trái tim em thuộc về người khác mà. Từ xưa đến nay em cũng chỉ có thể coi anh là một người bạn thân, không hơn, không kém. Rồi anh sẽ tìm được một nửa cho mình. Em không thể. Em chỉ muốn chúng ta vẫn cứ là bạn bè như hồi nào, như thế có phải thoải mái hơn không. Rồi anh cũng sẽ có người yêu, rồi sẽ lấy người ấy, mà em thấy chị ấy cũng được đấy chứ..." mỗi lời em nói nhẹ nhàng thôi mà sao như dao cứa vào từng thớ thịt, em không thể hiểu rằng một thằng đàn ông như anh mà phải quỵ lụy vì tình đến vậy. Nhưng dù sao vẫn chỉ là một chữ tình phải không em?
    Anh chỉ còn mong mỏi rằng, sẽ luôn được nhìn thấy em hạnh phúc. Anh mong muốn luôn được nhìn thấy em vui cười, dù anh biết em sẽ ở bên một người khác anh.
    Chua chát phải không em? Nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận vậy thôi. Hãy cho anh được làm bạn của em, dù anh chỉ dám đứng từ xa, thật xa, vì nếu lại gần em, anh sẽ cầm được lòng mình đâu người yêu dấu của anh ạ.
    Hãy mãi là cô bé vui tươi em nhé, cầu chúc cho em hạnh phúc và thành công.
  7. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và dường như chẳng có gì thay đổi quan niệm của em, cũng chẳng có gì thay đổi được quyết định của em. Và dù muốn, dù không, buộc lòng anh phải tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của em. Anh cũng mong em chọn được đúng con đường cho mình, sẽ chọn được đúng người có thể đem lại hạnh phúc cho em, dù đó không phải là anh.
    Đã rất nhiều lần anh tự hỏi tại sao anh không thể có em nhỉ, tại sao anh không thể khiến cho em nghĩ về anh như em đang nghĩ về người ấy. Em bình dị mà kiêu sa, em yếu đuối mà mạnh mẽ...nhiều lúc anh hỏi rằng liệu rằng anh thiếu một chút may mắn, hay thiếu đi một cái mà em hay gọi là duyên.
    Em còn nhớ cô ấy chứ, người mà anh vẫn luôn kể để em cảm thấy ghen, cảm thấy tức tối, để em biết rằng anh cũng là người tuyệt vời đấy chứ. Người ấy nói với anh rằng, hay bỏ cuộc đi, hãy nghĩ về những cái gì gần ngay trước mắt, đó là cô ấy, hơn là hoài niệm và mong mỏi cái mà anh sẽ chẳng bao giờ anh có được. Cô ấy hỏi anh, cô ấy thua kém gì em, cũng vẫn sự so sánh trong cái câu hỏi mà anh luôn dùng để hỏi là anh thua kém gì người ấy. Nhưng anh cũng không thể giải thích nổi, chỉ gắt lên với cô ấy rằng, đừng bao giờ so sánh em với bất kỳ ai, đơn giản em vẫn là em thôi là người tôi luôn yêu và mong chờ có một ngày nào đó em thay đổi.
    Em biết không, anh đã từng cố gắng quên em bằng cách tìm đến với những người con gái khác, nhưng không hiểu sao càng gặp họ, anh càng cảm thấy chỉ có em mới có thể thánh thiện đến thế và chỉ có em là người mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được em. Mẹ nói trong số những người con gái anh chơi, chỉ có em là mẹ ưng ý nhất, mẹ nói em hiền lành và chắc chắn là dâu đảm và hỏi anh bao giờ thì quyết định. Anh cười buồn và nói rằng, cô bé đó có người yêu rồi mà, hơn nữa cũng chỉ là bạn bè thôi, tha lỗi cho anh, vẫn là cái tính sĩ diện, nhưng làm sao giấu được người lớn phải không em? Mẹ anh cười và bảo, trong số những người bạn cùng chơi đó, mẹ thấy có sự khác biệt trong cách cư xử mà, thấy khác thường, thấy anh nhìn em chứa chan tình cảm và mắt long lanh mỗi khi nhắc đến em.
    "Có thể lúc này anh ngộ nhận thế thôi, nhưng anh cũng cần biết rằng trái tim em thuộc về người khác mà. Từ xưa đến nay em cũng chỉ có thể coi anh là một người bạn thân, không hơn, không kém. Rồi anh sẽ tìm được một nửa cho mình. Em không thể. Em chỉ muốn chúng ta vẫn cứ là bạn bè như hồi nào, như thế có phải thoải mái hơn không. Rồi anh cũng sẽ có người yêu, rồi sẽ lấy người ấy, mà em thấy chị ấy cũng được đấy chứ..." mỗi lời em nói nhẹ nhàng thôi mà sao như dao cứa vào từng thớ thịt, em không thể hiểu rằng một thằng đàn ông như anh mà phải quỵ lụy vì tình đến vậy. Nhưng dù sao vẫn chỉ là một chữ tình phải không em?
    Anh chỉ còn mong mỏi rằng, sẽ luôn được nhìn thấy em hạnh phúc. Anh mong muốn luôn được nhìn thấy em vui cười, dù anh biết em sẽ ở bên một người khác anh.
    Chua chát phải không em? Nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận vậy thôi. Hãy cho anh được làm bạn của em, dù anh chỉ dám đứng từ xa, thật xa, vì nếu lại gần em, anh sẽ cầm được lòng mình đâu người yêu dấu của anh ạ.
    Hãy mãi là cô bé vui tươi em nhé, cầu chúc cho em hạnh phúc và thành công.
  8. example

    example Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tao biết mày rất hay vào đây nên đua đòi theo cho có bạn.
    Mấy hôm nay tao thấy mày làm sao ý. Đi đường thì chẳng chú ý. Mà có phải lần đầu tiên đâu cơ chứ. Bảo mãi không sửa. Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng lúc mày đi đi lại lại, không đứng yên một chỗ thì cũng phải tập trung mà nhìn đường đi lối lại chứ. Thế cho nên mới ngã ịch xuống cầu thang như thế. Mà mày béo quá, tao kéo mãi mới ẩy được lên. Được cái béo nên nõ đỡ ê cái mờ ông của mày.
    Mà tao cũng bảo mày rồi. Chuyện gì qua rồi cho qua luôn đi. Mày là đứa dở hơi. Lúc người ta thành thật thì mày lại chối đây đẩy. Cứ nghĩ ngợi vẩn vơ cho đến lúc thấy thinh thích người ta thì khốn thay họ lại bỏ đi rồi. Số mày là số con rệp thế đấy bạn hiền ạ. Nhưng mà tao bảo mày chứ mày có thích người ta đếch đâu. Tội vạ gì cứ tự huyễn hoặc mình cho khổ thêm. Tao thì tao biết mày hay nghĩ ngợi nhưng sửa đi cho đời thêm vui em ạ.
    Mà cũng đến lúc mày phải như tao đi thôi. Đừng có ì ra thế. Tao với mày đi học nhé? Có gì mình đi chơi luôn. Làm gì thì làm nhưng cứ chờ với đợi mệt mỏi lắm. Tao tưởng mày không thích thụ động cơ mà. Thôi thì cố lên cho bố cu sau này nó nhờ em ạ. Cứ chờ cũng không phải là cách. Mày cố lên! Tao mong mày không phải thấy tiếc hay phải giật mình mỗi khi nhìn lại thời gian. Mày vẫn luôn nói thế với tao đúng không.
    Đã làm bạn xấu thì tao cũng khuyên mày luôn một câu thế này. "Đừng có lúc nào cũng nóng tính thế! Cũng đừng có trẻ con, cảm tính thế!" mày cứ mỗi chốc mỗi giận phừng phừng thì đến tao đi với mày suốt còn chả chịu được nữa là. Tao biết, lúc đó tao có bảo mày dừng cũng không kịp. Mày là chúa tự ái. Nhưng mà thế không ổn. Tao nói thật đấy. Còn nữa, mày cứ bảo tao người này thế này, người kia thế khác. Nhưng mà tao thấy mày cũng thế thôi. Nghĩ đến người ta làm gì nhiều. Mày nên lo cho mày đi. Tao thấy mày nên tập trung làm chứ đừng nói nhiều nữa. Mày thất vọng, tao buồn cho mày mà người khác cũng lo lắng. Cũng phải lớn lên đi thôi.
    Nhưng có một điều tao không mong mày thay đổi. Tao mong mày vẫn giữ được cái nhiệt tình lúc trước mà tao biết. Mày ạ, tự tin với tự ti nó cùng song hành. Tao mong mày cân bằng được chúng. Cố lên bạn nhé!
  9. example

    example Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tao biết mày rất hay vào đây nên đua đòi theo cho có bạn.
    Mấy hôm nay tao thấy mày làm sao ý. Đi đường thì chẳng chú ý. Mà có phải lần đầu tiên đâu cơ chứ. Bảo mãi không sửa. Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng lúc mày đi đi lại lại, không đứng yên một chỗ thì cũng phải tập trung mà nhìn đường đi lối lại chứ. Thế cho nên mới ngã ịch xuống cầu thang như thế. Mà mày béo quá, tao kéo mãi mới ẩy được lên. Được cái béo nên nõ đỡ ê cái mờ ông của mày.
    Mà tao cũng bảo mày rồi. Chuyện gì qua rồi cho qua luôn đi. Mày là đứa dở hơi. Lúc người ta thành thật thì mày lại chối đây đẩy. Cứ nghĩ ngợi vẩn vơ cho đến lúc thấy thinh thích người ta thì khốn thay họ lại bỏ đi rồi. Số mày là số con rệp thế đấy bạn hiền ạ. Nhưng mà tao bảo mày chứ mày có thích người ta đếch đâu. Tội vạ gì cứ tự huyễn hoặc mình cho khổ thêm. Tao thì tao biết mày hay nghĩ ngợi nhưng sửa đi cho đời thêm vui em ạ.
    Mà cũng đến lúc mày phải như tao đi thôi. Đừng có ì ra thế. Tao với mày đi học nhé? Có gì mình đi chơi luôn. Làm gì thì làm nhưng cứ chờ với đợi mệt mỏi lắm. Tao tưởng mày không thích thụ động cơ mà. Thôi thì cố lên cho bố cu sau này nó nhờ em ạ. Cứ chờ cũng không phải là cách. Mày cố lên! Tao mong mày không phải thấy tiếc hay phải giật mình mỗi khi nhìn lại thời gian. Mày vẫn luôn nói thế với tao đúng không.
    Đã làm bạn xấu thì tao cũng khuyên mày luôn một câu thế này. "Đừng có lúc nào cũng nóng tính thế! Cũng đừng có trẻ con, cảm tính thế!" mày cứ mỗi chốc mỗi giận phừng phừng thì đến tao đi với mày suốt còn chả chịu được nữa là. Tao biết, lúc đó tao có bảo mày dừng cũng không kịp. Mày là chúa tự ái. Nhưng mà thế không ổn. Tao nói thật đấy. Còn nữa, mày cứ bảo tao người này thế này, người kia thế khác. Nhưng mà tao thấy mày cũng thế thôi. Nghĩ đến người ta làm gì nhiều. Mày nên lo cho mày đi. Tao thấy mày nên tập trung làm chứ đừng nói nhiều nữa. Mày thất vọng, tao buồn cho mày mà người khác cũng lo lắng. Cũng phải lớn lên đi thôi.
    Nhưng có một điều tao không mong mày thay đổi. Tao mong mày vẫn giữ được cái nhiệt tình lúc trước mà tao biết. Mày ạ, tự tin với tự ti nó cùng song hành. Tao mong mày cân bằng được chúng. Cố lên bạn nhé!
  10. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Một tuần lại sắp trôi qua....
    Linh cảm lại như mách bảo em thôi không nên mơ mộng nữa. Chẳng nhẽ em đang mơ mộng thật sao. Mọi người bảo em là người sống nội tâm mà, ai mà chả có chút mơ mộng, nhưng em ko tin mình lại mơ mộng đến mức không tưởng.
    Em vẫn tin vào tình yêu của mình, vào linh cảm của mình. Không gì có thể thay đổi được.
    Em vẫn chờ.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này