1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Lại sắp được gặp anh rồi
    Nhớ anh nhiều lém, em biết anh cũng nhớ em chẳng kém
  2. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Em Hương đấy àh???
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tháng 8... Thêm một mùa thu... Thêm một mùa mưa...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bé ở lại nhé . Dù rất yêu bé của anh , nhưng anh vẫn phải rời HN đi rồi . Chẳng còn những kỉ niệm tuyệt vời ở bên bé nữa ( nhiều kỉ niệm lắm ) , anh ko thể kể ra hết được . Mãi trong anh là những buổi tối mùa đông , trời mưa lất phất , anh lại cùng bé ngồi chơi trên đồi " Korea " của 2 anh em mình . Chúc em đat được những điều hạnh phúc nhất !
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    HN chớm thu rồi nhỉ?
    sắp đến SN nữa chứ.
    Hôm qua, sau cơn mưa, chạy ào ào trên phố, lạnh! tự nhiên mà lạnh đến tái tê.....!
    Nhớ HN, nhớ buổi tối mùa đông hai đứa chạy ầm ầm trên phố vắng....nhất là khi chạy từ Hồ Tây về, Béo thì cứ thích chạy đường Thuỵ Khuê để qua Bách thảo, còn tớ thì ghét lắm vì nó âm u và lạnh, lạnh đến ghê người.
    Tớ vẫn thích chạy vòng qua quảng trường lăng.....thênh thang lộng gió.... vài lần rủ bạn dừng lại hét lên một câu gì đấy.....rồi cười vang.
    Trường hai đứa mình đối diện trên con đường từng được coi là đẹp nhất thành phố, trồng toàn hoa sữa. Thu rồi, hoa sữa lại sắp nở rồi đấy. nhớ những tn:" ngủi thấy mùi gì không? hoa sữa đấy......đang đứng đây nè ra cho nhìn mặt cái...."...."thấy rồi vào đi, vẫn xấu như hôm qua:D".....lúc đấy tức lắm mà vẫn phì cười.
    Bây giờ, cấm đưọc nhắn tin cho tớ kể về hoa sữa nhé. tớ giận thật đấy.
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mối tình đầu 4 năm rồi mà vô tình mơ về ấy, tớ chợt nhận ra rằng tớ còn quá yêu ấy. Muốn gặp ấy ngay tức thì mặc dù ấy và tớ lúc đó đều ko còn ở VN nữa...Kỷ niệm và tình cảm ùa về như cơn lũ, thật khó hiểu, thật ngạc nhiên và cũng thật vui vì mình cũng đã sống như những gì mình mong muốn. Mỗi người một phương, mong sao ấy luôn mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chúa ban phước lành cho cô nào vớ phải bố này . Chẹp, suốt ngày gánh...đường phèn đổ vào tai thiên hạ
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 20/08/2005
  8. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc quá nên phải đến công ty làm việc nhưng không hiểu sao đầu óc luẩn quẩn thế nào lại nghĩ đến anh,dù mình chia tay nhau 3 năm rồi. Người ta nói thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng em thấy nó chỉ làm dịu đi thôi. Đôi khi em tự hỏi tại sao hình ảnh của anh lại cứ bên em như vậy.

    Nhớ lại ngày chia tay, nước mắt và nước mắt xen lẫn tiếc nuối và xót xa của cả 2 đứa, em hiểu là anh đã quyết tâm lắm để quay lưng mà ko dám nhìn lại.Đây là lần thứ 2 anh rơi nước mắt trước mặt em và em cũng biết anh chưa từng phải rơi nưóc mắt vì 1 người con gái nào trước em.

    Anh biết không, bạn bè xung quanh 2 đứa ngạc nhiên lắm khi biết mình chia tay trong khi mọi người ngỡ rằng đó phải là thời gian mình vui nhất.

    Anh đi xa không định đc thời gian trở về 4 năm, 6 năm, hay ở lại luôn, rồi thời gian anh đi không ở bên em, anh lo em chờ đợi mà khổ, em hiểu, anh thương em với khoảng thời gian chờ đợi quá dài dù anh vẫn biết rằng tình yêu em dành cho anh là tuyệt đối. Em thương anh, lo cho anh vất vả cô đơn nơi đất khách ko có ai chăm sóc, chia sẻ khó khăn, em không thể ở bên anh khi anh cần, mình đều nghĩ rằng yêu nhau mà không làm cho đối phương hạnh phúc thì sẽ buồn và dằn vặt lắm.
    Bạn bè anh và bạn em khi thấy mình chia tay đều không thể hiểu tại sao chúng mình lại có quyết định ngớ ngẩn như vậy khi mọi người biết mình chia tay khi 2 đứa còn yêu nhau quá nhiều và sống theo lý trí thế là ngu ngốc.

    Thời gian đầu chia tay, ban ngày gặp mọi ngưòi em luôn tỏ ra bình thường lắm,ai cũng lo em buồn nhưng lại thấy em vẫn vui nhộn như ko có chuyện gì, party , picnic chơi em đều tham gia nhiệt tình,vẫn luôn giữ vai trò leader như hồi xưa.Nhưng, đến khi đêm về,đối diện với chính mình thì em mới là em, em đã cố ko nghĩ đến anhnhưng ko hiểu sao nước mắt cứ tự do rơi,em đâu muốn thế đâu.Khoảng thời gian mình bên nhau cứ ùa về, những lúc mình đi chơi,ăn uống,xem phim, picnic thật là vui vẻ, rồi cả những lúc chúng mình buôn điện thoại nữa chứ, có những hôm buôn đến sáng,mà có từng ấy câu chuyện,ko hiểu sao lại nói đc nhiều thế nhỉ.
    Một thời gian dài mình ko liên lạc với nhau trừ dịp sinh nhật là có chúc mừng, online nhìn thấy nick sáng mà ko dám click, em sợ, sợ lắm cảm giác thân thương lại ùa về, anh nhớ ko, lần đầu tiên sau 7 tháng chia tay mình chat với nhau,khi anh vào chào em rồi hỏi thăm em, em đã bật khóc,dù em đã tự nhủ phải kìm nén ko?qua webcam anh thấy em khóc, anh đã nói anh không muốn thấy em khóc vì em khóc anh rất buồn và xót xa ko?Rồi anh nhìn thấy đồ em để trong phòng vẫn như xưa,nước hoa anh tặng,con cún bông anh mua ,anh nói với em rằng cất hết những thứ đó đi và coi như kỷ niệm đẹp. Đúng vậy tình yêu với anh, em luôn coi là kỷ niệm đẹp,em để đó kophải vì em còn tiếc nuối mà là nó thành thứ vật dụng hàng ngày rôi.( lọ nước hoa, ko thể vứt đc, tiếc lém, 100ml cơ muh)

    Cách đây ít lâu anh có về HN, hôm gặp mặt bạn bè tất niên em ngồi đó, anh ngồi kia nhưng mình đã ko dám ngồi gần nhau, nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng em biết là anhcó nhìn sang em, em biết vì em cũng nhìn anh mà chẳng hiểu sao lại thế nhỉ, dù rằng thỉnh thoảng chúng ta vẫn hỏi thăm, chat với nhau online mà.Ngộ thật.
    Đã có vài người đàn ông theo đuổi em nhưng em chẳng thích ai cả, nên mãi vẫn là bạn bè thôi. Bên anh đã có người mới cũng lâu rồi, em nhớ hồi anh khoe với em và còn hỏi em có ngại không, buồn cười nhỉ?em thấy anh hạnh phúc là em vui lắm, vì qua vài người bạn em bên đó kể cô bé đấy chăm sóc anh tốt lắm nên em cũng yên tâm nhiều, anh ăn nói khéo mồm đc nhiều con gái thích nhưng anh lại rất chung thuỷ và tốt hơn khi có người yêu đi đc guốc trong bụng anh( như em hồi xưa đây này, em vẫn nhớ anh nói mãi là em quá hiểu anh,hơn cả mama của anh )
    À, lão sếp tây cty em có cái miệng giống anh lắm,hihi
    tự dưng hôm nay gõ vài dòng này ra lại thấy vui vui, chắc tại bình thường em ko thích chia sẻ tâm sự với người khác anh à. Linh tinh vài dòng vậy thôi, bạn em gọi điện rủ đi chơi rồi.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại trở lại trên con đường hoa sữa của Hà Nội.Người qua lại đông chóng mặt, người ngồi trên vỉa hè cũng đông.Bọn mình ngồi đấy, như bao người khác....không gần hồ cũng chẳng gần đường.Chỗ mà mình lựa chọn...
    Trời mùa thu...mát hơn.Nhưng ngồi mà không thấy thoải mái như lần trước.Nói về bè bạn, nói về quá khứ và tương lai.Quá khứ với nhiều tiếc nuối...làm cho B thấy cuộc sống cứ trôi đi, nhạt hơn.Tương lai...chẳng biết thế nào..Vẫn phải luôn cố gắng.
    Nghe những câu chuyện,những người cứ lướt qua...chẳng biết có ai dừng lại.Ai...cũng như nhau...
    Chúng ta có biết bao nhiêu điều phải lo lắng.Đến nỗi lâu lâu lắm chẳng gặp nhau.Hôm qua 3 đứa.Hôm nay...
    Mỗi ngày trôi qua...Đang chờ nhìn ngày mai của mỗi người...Bao năm nữa để biết được ngày mai

  10. example

    example Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tao chẳng hiểu mày đang mong đợi điều gì nữa. Mà cái chính là mày có biết mày muốn điều gì không??? Có lúc tao nghĩ mày đã quên mất rồi những chuyện đó cơ mà. Tại sao mày lại cứ luẩn quẩn mãi trong đấy thế? Bây giờ muốn hiểu rõ chỉ có cách nói thẳng ra thì phải. Nhưng thế có được không? Mày không biết. Mày ngại. Mày sợ. Mà cũng phải. Nói thẳng ra thì biết đâu còn ngại hơn. Mày sợ thế đúng không? Tao không thể khuyên mày. Tao hiểu điều đó mà. Mày phân vân không biết nên tin vào cái gì, cái mày cảm nhận thấy hay cái mày nghe thấy, tìm thấy. Nhưng mày cũng biết là mày không được nhạy cảm lắm mà. Và thực sự đó có phải là người phù hợp với mày không? Mày là đứa hay dỗi phết nhỉ? Hôm nọ tao mới biết hết cái tính hay hờn trẻ con của mày đấy. Người lớn chẳng ai làm thế cả. Nhưng tao nghĩ, cũng có thể vì mày có tình cảm nhất định với gã. Nhưng rồi đó chỉ là một thứ tình cảm trẻ con, rồi sẽ qua hay một điều gì đó sâu hơn thế thì tao cũng chẳng biết nữa. Mày thì cũng đang rối mù. Tao bắt đầu chán câu chuyện tình báo của mày rồi. Chả khi nào mày có một câu chuyện nào nó tử tế một chút cả. Toàn là con nít con nôi trong đấy. Mày cũng nên nghiêm túc đi là vừa. Lớn già đầu rồi đấy! Chả nhẽ mày định cứ tưng tửng thế đến già héo queo héo quắt sao? Hay là cứ chơi thử với gã ở cơ quan tao nhỉ? Mà thôi, rồi để mày gieo tiếng ác ở đấy à? Sửa tính đi rồi tao xem có duyệt hay không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này