1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao băng .............................
    Được rollingStar sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 22/08/2005
  2. muanuoclen

    muanuoclen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã vào thu rồi. Em lại nhớ cái không gian trong trẻo se lạnh vào buổi sáng sớm thèm được lang thang cuối tuần nhìn ngắm những gánh hoa nhiều màu đổ vào thành phố. Sự tĩnh lặng vào buổi sớm luôn làm em nhớ.... những cảm giác vui vẻ với bạn bè chỉ có thế thôi sao.
    Cuối tuần ngành lễ ngành chú về. Vui chứ vui thật đấy chú về với dòng tin nhắn ngắn ngủi: " Chú đang về"- Em chỉ nghỉ rằng thế là đã được nghỉ ngơi rồi ưh? Có nghĩ là chú về nhà đâu.Tối đó 2 chú cháu đi chơi.Ngay tối đó, chúng ta đã được gặp nhau. Được ngồi nói chuyện được chia sẻ cảm xúc được nhìn thấy nhau... nhìn thấy sự hạnh phúc trong mỗi lời nói, trong từng ánh mắt. Cuộc sống vẫn bộn bề những lo toan.Mở đầu cho cuộc nói chuyện đó chú la cà lan man với những câu chuyện của chú và để moi được thông tin của cháu ?oTrông cháu dạo này có vẻ bức xúc nhỉ?- Đáp lại cháu chỉ cười, lại cười. Cháu rất ít khi đê lộ những Cháu rất ít khi để lộ cảm xúc vậy đấy thế mà khi chú khơi đúng mạch cháu lại n ói h ết. Chú kể những câu chuyện về sách báo về những mối quan hệ của chú.Chỉ biết rằng đến khi chia t ay chú nhắn một tin ?oHôm nay cháu thật hấp dẫn đấy?. Đầu tuần tranh thủ vào tâm sự viết cho chú vài dòng. Cháu đã biết tại sao đêm qua chú nhắn cho cháu như thế. Nếu chú biết rằng em đã khuyên cháu từ rất lâu rồi đừng nhắn cho chú nữa. Em không thích nội dung tin của chú em đọc được từ máy của cháu. Em bảo "Anh L đúng là dở người" nhưng em không biết trong mối quan hệ này còn có những mắt xích nhỏ mà cháu không kể với em đó. Vì cháu là một người kín đáo ưh. Không phải nhưng...cũng nên giữ lấy phần nào của riêng mình. Chú nhỉ. Chúc chú một tuần mới ở nơi làm việc mới thoải mái....hạnh phúc và nhớ đến....
  3. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 năm nữa qua đi .Mình xa nhau cũng được 1 năm rồi đấy anh nhỉ .hơn 1 năm rồi ngày anh bỏ em bỏ hn mà đi .anh nhớ ko anh đã nói anh rất nhớ em nhớ cả hn nữa .cũng biết bao lần em nghĩ rằng mình đã quen với cuộc sống ko có anh .hn ko có anh .vậy mà cứ mỗi lần như vậy anh lại gọi về ,lại làm em suy nghĩ .lại nhen lên cho em hi vọng và cũng chính anh lại dập tắt đi những hi vọng đó .bây giờ thì em biết hn ko có anh nữa rồi anh đã đi rất xa và em sẽ mất anh mãi mãi .
  4. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chào vũ sư..
    Tuy nhiên yêu cầu không được lộ hàng ra thế
  5. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê. Gặp phải mướp đắng rồi.
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm nay mình mong message của T_April đến nao lòng. Vậy mà... gần 12h đêm rồi mà vẫn ... Giận mình vì tin nhắn hôm qua chăng??? Mình đã quá thẳng thắn, nói những gì mình nghĩ mặc dù biết rằng khi nói xong sẽ gây tổn thương cho ngưòi đó và cho chính bản thân mình. Nếu trong trường hợp đó 1 lần nữa em cũng sẽ nói như vậy thôi thầy ạ ! Có lẽ thầy sẽ không hiểu, không thể hiểu được đâu thầy ạ ..............
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    The Best of U...Foo Fighters
    I''m sorry...for myself
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    biết U bây giờ, chắc vẫn mong chờ, thôi thì U cứ mong chờ. Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Happy Birthday...
    Một tuổi mới lại đến...Lâu lắm rồi, khi người ta lớn lên, dường như ngày sinh nhật không còn quá quan trọng nữa. Có thể chỉ gặp những người thân thiết, có thể ở trong ngôi nhà thân yêu, hay lang thang đâu đó giữa Hà Nội yêu dấu...Nhiều cách, nhiều kiểu...Tuy nhiên...những lời chúc mừng bao giờ cũng mang lại những niềm vui, bao giờ cũng có ý nghĩa...
    Sinh nhật năm trước....bộ xếp hình 1000 mảnh() được mang tặng với hình những chú sói, tuyết trắng và trăng sáng .Như một sự bí ẩn, mạnh mẽ và đôi chút lạnh lùng....Sẽ không bao giờ quên cái ngày khi chúng ta từ những câu chuyện xã giao chuyển dần sang yêu quý và tin cậy.Nếu không có sự rắc rối, nếu không có những lúc con người cảm thấy muốn được sẻ chia, có thể bây giờ đã không như thế này.Vài chén rượu trên đường Âu Cơ, ly cafe trong quán với ánh đèn mờ tối và cảm giác buồn buồn, và cả cái không gian rất hay bên hồ Thiền Quang...Sắp xếp thời gian rảnh rỗi....
    Hôm rồi, nghe D nói hình như thấy mình đang xấu đi.Dạo này có nhiều người tự cảm thấy mình như thế....Cuộc sống với bao nhiêu biến động...Chuyện T, dù sao...cũng chẳng bao giờ thích, nhưng D đã lựa chọn rồi.Ừ...thì là con người, ai tốt là được...
    Nhận được một tin nhắn lúc hơn 23h30: đang thức dậy để chúc ngủ ngon, bật cười.Thỉnh thoảng D vẫn dễ thương lắm lắm.Một cái ecard được chọn đẹp ơi là đẹp, cuối cùng vẫn không thấy báo đã gửi, chắc lại nhầm lẫn gì rồi.Chẳng ai muốn mình xấu đi, vậy mà có những lúc cứ tự mình trượt dần đi.Tự cảm thấy đang xấu dần, tức là còn muốn tốt lên, và...luôn chúc D như thế.
    Thỉnh thoảng, lại nhớ đến chuyện...May mà... của D.May thật.
    Còn đang nhớ có một cái gì đó, thế mà lại quên.A đây rồi.....

    ....Chúc mừng sinh nhật- từ một thành viên của Barca.....
  10. muamattrang

    muamattrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh. Có lẽ đây là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Đơn giản, em không muốn nhắc lại những gì đã cũ nữa. Chắc anh hiểu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này