1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Si tu crois un jour qu?Tje t?Tlaisserai tomber
    pour un détail pour une futilité
    n?Taie pas peur je saurais bien
    faire la différence
    Si tu crains un jour qu?Tje t?Tlaisserai fâner
    la fin de l?Tété, un mauvais cap à passer
    n?Taie pas peur personne d?Tautre n?Tpourrait
    si facilement te remplacer
    oh non pas toi
    vraiment pas toi
    parce que c?Test toi le seule à qui je peux dire
    qu?Tavec toi je n?Tai plus peur de vieillir
    parce que c?Test toi
    rien que pour ça
    parce que j?Tavoue j?Tsuis pas non plus tentée
    d?Trester seule dans un monde insensé
    Si tu crois un jour q?Ttout est à refaire
    qu?Til faut changer; on était si bien naguère
    n?Taie pas peur je n?Tveux pas tout compliquer
    pourquoi s?Tfatiguer
    Et commence pas à te cacher pour moi
    oh non, je te connais trop bien pour ça
    je connais par coeur ton visage
    tes désirs, ces endroits de ton corps
    qui m?Tdisent encore
    parce que nous c?Test fort
    parce que c?Test toi j?Toserais tout affronter
    et c?Test toi à qui j?Tpourrais pardonner
    parce que c?Test toi
    rien que pour ça
    parce que c?Test toi j?Tvoudrais un jour un enfant
    et non pas parce que c?Test le moment
    je veux te voir dedans
    j?Tverrais dans ses yeux tous ces petits défauts
    parce que parfait n?Test plus mon crénau
    parce que c?Test toi
    parce que c?Test toi le seul à qui j?Tpeux dire
    qu?Tavec toi je n?Tai plus peur de vieillir
    parce que c?Test toi
    rien que pour ça
    parce que j?Tavoue j?Tsuis pas non plus tentée
    d?Trester seule dans un monde insensé
    parce que c?Test toi
    Tu m''''énerves mais tu me manques

    Được linhaaaa sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 17/09/2005
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất may mắn với tớ đấy P ạ. Hihi. Bây giờ là 11pm và tớ đang nghe 1 bản nhạc cực hay, thích ơi là thích. Tớ vẫn thích có người gửi nhạc cho tớ. Và thế là hôm nay tớ hò hét ầm ĩ lên, và có người cho tớ nghe đúng bản nhạc tớ thích. Ôi, ước gì giờ này ấy đang ở trên mạg, tớ sẽ gửi cho ấy ngay bản nhạc đấy. Chẳng biết ấy có thích nghe Opera không nhỉ? Hihi.
    Mai là Trung thu đấy? Hôm trước N vừa than thở với tớ là lâu lắm rồi nó không được ăn bánh Trung thu. Ấy thì sao? Có thèm bánh trung thu không? Năm nay tớ cũng chưa ăn cái bánh trung thu nào vì cũng không thích đồ ngọt lắm. Chẳng bù với năm ngoái, tớ ngồi ăn tì tì cả chục cái trong mùa trung thu chứ chả ít. Hihi. Nhưng mà... nếu ấy và N muốn ăn bánh trung thu, thì... hihi, tớ sẽ ăn hộ bọn ấy. ăn hộ mỗi người hẳn 1 cái nhé? Bánh nướng nhân đậu xanh 2 trứng nhé.
    Mai là Trung thu rồi... Thời gian trôi qua nhanh quá!... Thế là ấy đi cũng được 1.5 năm rồi đấy chứ ít gì đâu nhỉ? còn tớ, trug thu này là trung thu thứ 4 tớ không ở HN... Tớ quên mất mùa thu HN nó như thế nào rồi đấy! He he
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé bạn thân của ta,
    mi chẳng phải người HN, nhưng ta chẳng biết xếp mi vào đâu nữa, đành gửi gắm đôi lời vào đây vậy.
    Biết không ta yêu mi lắm. Dù gì chúng ta gắn bó cũng hơn năm trời. Mi và ta, ta và mi, cả hai đã bên nhau lúc ta buồn cũng như khi ta vui. Có nhiều thứ đến giờ vẫn gắn bó với ta, nhưng mi là thứ mà ta yêu thích hơn cả. Đơn giản vì mi là thứ hiện hữu đầu tiên và cuối cùng nhắc ta đến nơi ấy, những con người ấy, những thời khắc vui buồn của ta. Nhìn mi, ta luôn nhắc mình nhớ đến những may mắn và cả những sai lầm của mình. Chia tay mi, ta thấy lòng se sắt buồn. Lúc trao mi cho người khác, ta thật lòng không nỡ. Giá có thể, ta không muốn 1 chút nào đánh đổi mi với bất cứ cái gì khác. Khi mi đi rồi, ta thấy mình như mắc nợ nhiều hơn, những cái nợ tình cảm mà tự ta trói mình vào và cũng chẳng ai đòi. Ta biết sẽ nhớ mi nhiều. Ước gì mi ở lại với ta. Với ta, mi có ý nghĩa nhiều hơn một chiếc xe. Mi là một người bạn.
  4. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Những thứ mình đang có thì thấy bình thường, chỉ khi mất đi rồi hay không còn nữa mới thấy tiếc nuối. Chỉ đến lúc đấy mới thấy được giá trị thật của nó.
    Lúc còn đi học phổ thông thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ đến bây giờ, khi đã ra tường, tốt nghiệp đại học và đi làm mới thấy khoảng thời gian lúc còn đi học thật đẹp biết bao. Tiếc là không bao giờ còn quay về được nữa.
    Nhớ về thời đó quá. trường lớp cũ vẫn còn đó, các thầy cô thì hàng ngày vẫn lên lớp, Bạn bè mỗi đứa một nơi, và cả mình nữa. mỗi người vẫn cứ cuốn theo cuộc sống riêng.
    Cô bé lớp bên cạnh không biết bây giờ như thế nào rồi. Có bao giờ thoáng giây phút em chợt nhớ đến anh không?
  5. Niemand_U_Nichts

    Niemand_U_Nichts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihi, to ben nay nam nay khong khi trung thu cung vui, vi chi P moi sang nen mang bao nhieu banh me gui. Roi hom qua, lai lam sinh nhat cho chi P nen cung vui.
    Cam on K da quan tam den P nhe. A, hom qua P vua gap Mai xong, M cung ke gap bon lop minh va gap K, trong dot mai ve VN day. VUi qua, uoc gi P cung duoc ve VN nhi? Thoi lai suy nghi linh tinh roi.
    Me P vua nhan tin sang, noi HN hom qua mua to lam, nen Trung Thu chang di dau duoc ca, P xem VTV4 thay o nha to chuc cung vui lam, minh cung duoc vui lay, mac du khong con la tre con nua. Hihi
    K o trong do chac cung vui lam nhi, ma K hoat dong phong trao chac ngay nay cung ban lam, nhung ma chac la se rat vui.
    Co gang len K nhe va hay luon vui ve day nhe !!!
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic,. Vừa nhìn thấy ấy post bài đã không thấy ấy đâu nữa rồi. Hà Nội năm nay nghe nói mưa to và nhiều lắm. Bọn chúng nó đang gào thét ầm ĩ là Trung Thu năm nay chán. Hihi. Chả bù với SG, thời tiết khá là đẹp. Kể ra mà bây giờ có người rủ đi chơi thì chắc tớ cũng đi ngay đấy! Hihi. Bọn trẻ con ngoài đường đang rước ***g đèn, hát hò ầm ĩ. Tự dưng lại làm mình nhớ đến những ngày còn bé, chơi mấy trò rước ***g đèn một cách hứng chí. Thời gian trôi qua, Bao nhiêu điều thay đổi... Cuộc sống nhiều khi thật buồn cười, khi còn là trẻ con thì cứ ước mình lớn thật nhanh để giống người lớn, khi lớn rồi thì đôi lúc lại muốn mình trở thành đứa trẻ 3 tuổi, lúc nào cũng chỉ lo ngồi ở cửa sổ, vẫy vẫy tay mỗi buổi sáng "Con chào bố mẹ, bố mẹ đi về sớm nhé. Nhớ đến đón con sớm nhé!" Rồi khi mẹ đưa đến nhà trẻ thì khóc thút thít làm ra vẻ đau khổ lắm, để rồi đến chiều thì mặc xác bố mẹ chờ ở cửa nhà trẻ, "Để con chơi thêm 1 chút nữa nhé! " Ước gì được trở lại cái thời ấy, chả lo nghĩ gì ngoài chuyện ăn, chơi, ngủ và ... tè dầm
    Hồi hè tớ có gặp Mai đâu? Hic. Ngồi nhà suốt. Hoặc là Mai nhìn thấy tớ mà tớ không nhìn thấy. He he. đấy! vẫn cái kiểu ăn nói chảnh choẹ ngày nào, P nhỉ? Hihi. Tớ lại nhớ ngày trước cũng hay ăn nói với ấy kiểu đó Buồn cười nhỉ?
    Chiều nay vừa chat với N, Th, và Tr. Chả hiểu sao bây giờ lại chỉ muốn những người bạn cấp 3 thôi. Chả muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Chả thích lăn tăn gì mấy. Chửi đấy, nói chuyện phiếm đấy, rồi lại cười khì khì với nhau, vô ưu, vô lo. Giống như được trở lại những ngày ấy, những ngày còn ở trong trường cấp 3. Vui nhỉ? Cái ảnh ấy và tớ chụp chung ngày trước, hình như Thuỷ Béo giữ hết rồi hay sao ý. Hihi. Nhà đó luôn là nhà lưu trữ rất nhiều kỷ niệm của bọn lớp mình. Bác Lâm mẹ Thuỷ vẫn trêu bọn tớ "Khi nào chúng mày có người yêu, tao sẽ mang mấy cái ảnh này ra tống tiền" Sợ chưa?
    Trung thu vui vẻ. Và nhớ về Hà Nội nhé! Sắp sinh nhật ấy rồi đấy! Thời gian trôi qua nhanh quá! Hôm nay, tớ biết có rất nhiều người trong lớp mình đang nghĩ về Hà Nội, nghĩ về những kỷ niệm ngày trước... Và tất nhiên trong đó, có cả ấy và cả tớ. Hihi.
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hình như ta đã quá vô tình?
    Phải chăng mọi chuyện bắt đầu từ những ngày còn bé con ta luôn phải đối diện với những khó khăn, những vấp ngã chỉ có 1 mình - ko 1 ai bên cạnh - ko 1 lời động viên???
    Ta ko vị kỷ, ta chỉ nghĩ rằng ta đã vượt qua đuợc thì họ cũng vượt qua được. Ta trưởng thành hơn từ nó nhưng cũng rất có thể chính nó làm ta chai sạn hơn - vô cảm hơn???
  8. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay không có trăng nhưng có lẽ là trung thu đầu tiên mà mình lại thưởng thức gần như đầu đủ nhất những gì thường có trong một trung thu: ăn cốm, hồng ngâm, pha một ấm chè cho mọi người và tự ngồi nhấm nháp 1 chút chè với bánh trung thu, ăn bưởi... Thậm chí mình cũng ra ngoài đường, nhưng không phải để chen lấn vào dòng người ồn ào và náo nhiệt như một vài năm trước mà lại phóng lên cầu, ngắm trời HN trong tiết thu và dưới gió lộng, nghe từng nhịp cầu rung lên, chông chênh, khác hẳn với những gì đang rất bình lặng bên dưới chân cầu và những ánh đèn uốn lượn nơi chân trời. Giá trời không mưa thì có lẽ mình sẽ dừng lại ở một quán nhỏ, tự cho phép mình thưởng thức 1 cốc cafe sữa, đủ đắng để còn nhận ra vị cafe và đủ ngọt để quên bớt cái đắng thật sự. Và từ ban công quán nhỏ ấy, mình sẽ tha hồ ngắm đám đông bên dưới, ồn ào và xa lạ... Nhưng đó chỉ là giá như. Dù sao, mình không phải là kẻ điên duy nhất trong đêm Rằm mưa bão ấy.
    Được be_mua sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 20/09/2005
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Gửi...
    Thấm thoắt mà cũng đã Trung thu rồi đấy. Vậy là đã tám tháng rưỡi, gần chín tháng trôi qua. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc mà già nhỉ? Nhớ hồi nào buột miệng "Hay là ở lại thêm nửa năm nữa" nhưng hôm nay ngồi nghĩ thấy bật cười cho cái sự nửa năm. Nửa năm nữa thì sao nhỉ? Mà rồi về nhà cũng chẳng đâu vào đâu. Mèo lười thì vẫn hoàn mèo lười. Thế nào mà hôm nay lại chặc lưỡi đình nhắm mắt đưa chân 1 phen nhưng lại thôi. Dù sao tất cả cũng là ở tại mình thôi. Có muốn khá hơn thì cũng phải tự mình vận động chứ chẳng thể nhờ vào ai được. Thật, dù muốn dù không cũng phải xấu hổ mà tự nhận rằng mình chẳng khá hơn được tý nào, thậm chí ngày càng thụt lùi đi, chỉ muốn một cuộc sống bình thường nhất có thể, cũng chẳng muốn nghĩ sẽ chờ mong hay làm một điều gì nữa. Tiêu cực nhỉ? Ai bảo mình là một kẻ ở lưng chừng giữa sự tự tin quá độ và tự ti quá mức.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này