1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gửi mày, thằng bạn thân chí cốt của tao.
    Tao biết là mày vẫn lảng vảng vào trong này, để đọc mấy bài viết củ chuối của tao, nhưng chưa bao giờ mày chịu post cả. Hihi. Không sao. Mày không viết cho tao, thì tao viết cho mày... Tao với mày chả bao giờ phải tính toán với nhau cái gì cả. Điều này làm tao luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi bên cạnh mày đấy, thằng khốn
    Ờ, mày có biết không? Chiều qua đang ngồi soạn giáo án, tự dưng nhận được tin nhắn của mày. Tự dưng tao xúc động khủng khiếp. Tao để ngay cái status trên YIM là "Xa thật rồi" Mẹ tao nhảy vào hỏi tao "Cái gì mà xa thật rồi" Tao giả vờ nói là ..."Thì xa bố mẹ thật rồi, ở SG thật rồi " Con với chả cái, mất dạy thế đấy! Xa bố mẹ thì cứ nhăn nhăn nhở nhở, chỉ toàn bồi hồi bạn bè linh tinh gì đâu Sau này có con thì dạy dỗ con cho cẩn thận nhé, đừng cho nó tiếp xúc với tao nhiều kẻo nó lại lưu manh giống tao thì chán lắm. Con gái con nứa cũng phải tử tế, thật thà, hiền lành tí
    Thôi, đùa một chút cho mày thư giãn đầu óc. Nói thật, hôm qua chat với mẹ một lúc xong, tao cũng thú nhận "Không phải vì xa bố mẹ đâu, mà vì con mới nhận được tin nhắn của thằng bạn thân" Ờ, mẹ tao biết mày đấy! Tất nhiên bố tao thì vẫn chưa quên cái mẹt mày rồi. Đấy! Mày thấy chưa? Cái mẹt mày cũng đảm bảo phết. Tao vẫn nhớ những ngày hè năm ngoái, mày đến nhà tao xin phép bố mẹ tao cho mày đèo tao đi nghe Rock Bụi. Hihi. Chả hiểu sao các cụ nhà tao ghét con gái nghe Rock lắm, thế mà mày về nhà tao, mày dám bật "Projector" lên mà bố tao lại chỉ cười cười, không nói gì, Mày về rồi bố tao cũng chả nhận xét gì cả. Chỉ hỏi tao "Sao cái thằng đấy nó đen thế? Lại mặc áo đen, mày mặc áo đen đi với nó trông hay phết"
    Ờ, ông bà tao trong VT cũng vẫn nhớ mày nhé. Cô tao thấy tao mỗi lần xuống VT đều hỏi "Cái thằng cận kia đâu rồi?" Tao cười phớ lớ, "Nó ở nhà tán gái rồi"
    Đêm qua mày lại nhắn tin và gọi điện. Tao biết mày buồn nhiều lắm. Tao cho mày 3 ngày đấy! Chỉ được buồn trong 3 ngày thôi. Mày bảo, không, 3 ngày là quá nhiều, 1 buổi tối hôm nay thôi. Nói thật, lúc đó tao chỉ ước gì mày đang đừng ở Thủ Đức, hoặc ước gì mày thuê nhà cậu mợ tao sống ở đó Tao sẽ ở bên mày lúc đó, nhậu với mày tới bến và chửi toán loạn lên với mày... Ừ. Tự dưng tối qua tao lại có ý tưởng crazy như thế. Mày làm tao nhớ đến hồi trường mình cắm trại, tao qua trai chúng mày, lúc đó mày say khật khưỡng, con Khánh nằm dựa vào tao, khóc ngon lành, còn mày nằm thẳng đờ, gối đầu lên chân con Khánh. Tao là đứa duy nhất còn tỉnh táo lúc đó vì tao chả uống giọt rượu nào. Không biết hôm qua mày có thẳng đờ ra như thế không? Lúc đó có ai bên cạnh mày? Tao đoán là thằng Hà, đúng không?
    Thôi. Vững vàng lên. Mọi chuyện qua rồi. Đối với cả tao và cả mày. Chuyện của tao đã qua được 1 năm rồi đấy! Rồi giờ này sang năm - à không - mày thì mất ít thời gian hơn tao.. hihi. Rồi chỉ một vài tháng nữa, mày sẽ lại thấy cuộc đời thật là đáng yêu. Sắp tốt nghiệp rồi đấy, em ạ, sắp đi làm rồi đấy! Hãy nghĩ đến điều đó mà mừng đi. Giờ này sang năm, mày sẽ đang ở HN... Sướng nhé! Giờ này sang năm, nếu buồn, mày có thể chui vào Rock Bụi. Ừ, lần nào vào Rock bụi tao cũng đi cùng mày. Lần cuối cùng bọn mình vào là lần nào mày nhỉ? Có phải là lần hai đứa mình đi với hai thằng bạn tao không? Một ngày trời mưa thú vị. Hihi.
    Tao đang thực tập, lại đi làm nữa nên chẳng qua trường để ngó nghiêng được xem mày sống chết thế nào. Thương mày lắm. Thật. Tình thương của tao dành cho mày mênh mang rộng lớn và vĩ đại lắm. Tin tao đê. Chả có đứa nào thương mày được nhiều như tao thương mày đâu, con ạ. Thôi , cố lên. Mày là thằng bạn thân chí cốt của tao, mày là thằng bạn duy nhất tao có thể tâm sự mọi chuyện trên trời dưới bể và mày cũng là thằng bạn duy nhất nghĩ đến tao mỗi khi gặp chuyện. Chả thế mà... Tao cũng thương mày nhất trong đống những thằng bạn thân củ chuối của tao.
    Ráng lên con yêu. Tao vẫn luôn bên mày.
    À, tao có câu này, dành tặng mày "Khi nhìn về phía trước khiến mày sợ hãi, nhìn về phía sau khiến mày đau lòng, hãy nhìn sang bên cạnh để thấy cái mặt phớ lớ của tao - con bạn thân nhất của mày. Tao luôn sẵn sàng đi nghe Rock cùng mày, cho dù là ở HN hay ở SG"
    À quên, còn phải nhắc mày 1 chuyện: KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ DẠI DỘT trong lúc này nghe chưa. Những lúc như thế này, mày mà quên lời hứa mày hứa với tao hôm trước mà làm trò ngu xuẩn đó, tao từ mày luôn - delete mày ra khỏi danh sách bạn tao forever đấy Nhớ đấy. Cuộc đời mày mà không có con bạn như tao thì coi như vứt đi rồi đấy con Tao đố mày tìm được con bạn thân nào hay ho như tao đấy! Nhớ nhé, nhớ nhé!
    Nothing else matter... Ha ha... Tao thích câu dịch của mày... Nhớ nhé! Nothing else matter... and Let it be... Ha ha...
    Mẹ mìn Hà Nội của mày.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 04/10/2005
  2. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1 chút nữa thôi, chắc chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, e sẽ nhận được offer của Ford, sẽ fải quyết định ngay là đi hay ở, HN hay HCMC. Vẫn biết 1 năm được 2 return tickets, để gặp a 2 lần, nhưng nếu e chấp nhận đi, e sẽ nhớ anh lắm, nhớ lắm lắm. Bọn mình đã lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau chẳng kém j a e trong nhà, cái j về e e k cần nói a cũng hiểu, chuyện j em cũng kể với a. Bj sắp k được nói chuyện với a hàng ngày nữa... A bảo e "Ở lại với a", 5 năm trước a cũng nói thế, cả 2 lần e đều qđ đi a nhỉ? Hôm nay a lại nói đi nói lại với e rất nhiều, ở lại đây với a. Giá mà e còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Giá mà e k được tuyển làm staff mà chỉ được tuyển làm trainee. Giá mà e k có cơ hội lựa chọn mà chỉ có BIDV hoặc Ford... Chắc e lại đi rồi, e có thể tưởng tượng được nét mặt a. Chắc e sẽ đau lòng lắm. Đây là qđ khó khăn nhất của e... Thực ra e biết e k bj mất a, nhưng e k muốn xa a chút nào... HN có GĐ e, có a,,, GĐ k fản đối e đi, chỉ có a giữ e lại... Giá mà e được gặp a bj nhỉ? Nhưng a đang họp mất rồi, e fải tự quyết định thôi... E đang vò đầu bứt tai đấy... Biết là a cũng đang nghĩ về e... Liều 1 fen vậy...
  3. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạl BabyMolkey chắc là giáo viêl? Lhớ 1, 2 lăm trước thiếu tiềl phải đi dạy thêm mìlh cũlg phải thức đêm chuẩl bị giáo ál, hồi đấy láo lức ghê gớm lắm, thậm chí đếl giờ mìlh vẫl còl lguyêl vẹl cái cảm giác đó.
    Chúc bạl vui và khoẻ mạlh
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Núc nào bạn Babymonkey cũng vui vẻ, và đương nhiên là khoẻ mạnh rồi.Bạn Ma Xó chúc rì kỳ quá!
    Mà bạn Babymonkey nói bạn MX nghe nè, nần sau có đọc cái bài của người khác viết cho một người khác thì đừng xí vào trêu như thế nhá! Kỳ cục ghê cơ...
    Mai bạn BM giảng tiết đầu tiên chuyên môn. Có chúc thì chúc cho cái cổ họng của bạn BM ngày mai đừng biểu tình ý. Và điều bạn BM cần bạn MX chúc bây giờ nà... chúc cho ông chú dở hơi ăn cám nợn hấp của bạn BM bớt bắt nạt bạn BM đi một chút ý. Cảm ơn nhiều.
    Chúc bạn MX nuôn vui và khoẻ mạnh...như bạn BM
    PS. Thông cảm, bàn phím của bạn MX hình như vừa bị hỏng chữ "n" còn bàn phím của bạn BM thì không sử dụng được chữ "l" nên mới phải sử dụng chữ thay thế. Mở ngoặc... cái dòng PS này phải được type từ một cái máy khác... đóng ngoặc.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 04/10/2005
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hihi, P ơi, tớ đố ấy biết hôm nay là ngày gì nào??? Ờ, làm sao mà ấy biết được, nhỉ? Vì hôm nay mới là ngày 6.10 thôi. Hihi. Nhưng mà tớ thì vẫn thích chúc mừng sinh nhật ấy trước... He he... Cầm đèn chạy trước ô tô... Có ai chúc mừng sinh nhật ấy sớm hơn tớ thì cho tớ biết với nhá!
    Ấy biết không, tháng 10 này là tháng đối với tớ toàn những ngày sinh nhật của những người tớ yêu quý. He he. Mở màn là ấy... Sau đó là đến một cơ số những người khác... Xem nào... Hầu như ấy không biết mấy người đó đâu, nhưng mà chắc ấy biết có 1 người trong số đó (tất nhiên là ngoại trừ ấy ) Đấy là con em họ của tớ (Chắc ấy chưa quên nhỉ? )
    Ừm, sinh nhật này là sinh nhật thứ 2 bạn P của tớ tổ chức sinh nhật ở một nơi không phải là Hà Nội. Nhưng mà tớ vẫn tin là... lấp ló ở đâu đó, ở một chỗ nào đó, vẫn có một "ai đó" đang thầm chúc mừng sinh nhật ấy đấy! He he,. Chả biết đó là ai nhưng cứ nghĩ như thế cho nó khoái cái bụng, bạn yêu quý ạ
    Biết chúc ấy cái gì đây nhỉ? Tớ rất kém trong các thể loại chúc... Hihi. Nhưng không sao... Thôi, chúc đại khái... Chúc ấy chóng vui vẻ, mọi việc chạy vù vù, và... he he... Cấm được quên con bạn đang lủi thủi một mình trong SG này nhá!
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy run như vậy. Thèm được nghe một tiếng cười. Thèm được cười một tiếng. Cảm tính quá!
    Hê hê,mà mới phát hiện có thêm 1 ngôi sao mới. Ai bầu cho mình vậy nhở? Lâu lâu mình có viết bài gì ra hồn đâu.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 06/10/2005
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày củ chuối...
    Buổi sáng bừng tỉnh dậy với một mớ bòng bong trong đầu :Giáo án, bài giảng... (Chán nhỉ? Suốt ngày giáo án...) Rồi còn phải bộ câu hỏi trắc nghiệm cho khối 11 để tuần tới cho chúng nó kiểm tra... Nhiều việc đến mức cắm đầu vào làm, quên mất thời gian, quên mất... có một người đang chờ hơn 2 lần 30 phút nữa... Xin lỗi nhé!
    Thực ra thì nói chuyện với bạn cũng chỉ vài phút là xong vì cũng chả có nhiều điều để nói đến thế. Cơ bản là cái mớ bòng bong kia chưa hoàn thành xong thì không thể yên tâm để vi vu được...
    Thôi... Tạm ổn rồi. Chỉ còn lại một vài thứ vớ vẩn, từ giờ đến thứ 2 cứ từ từ mà làm thôi...
    Chúc một buổi tối vui vẻ... Đừng giận BM nhé! BM cũng không muốn BM trở thành một đứa quá bận rộn đến mức khinh khỉnh quên hết cả như thế đâu... Thật đấy! (Thở dài phát...) Nào... Lên kế hoạch cho buổi tối đi nào
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ngốc béo à, sinh nhật vui vẻ. Nhớ, và yêu em từng ngày, từng ngày...
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thấy đang trong trạng thái vô cảm . Muốn điện thoại cho 1 ai đấy để ... Để làm gì nhỉ? THế rồi online. Yahoo Messenger down về bị hỏng, ko chat được với ai cả. Bực mình quá!
    Gần đây có nhiều lúc thấy bức xúc ko chịu được. Làm thế nào để hết được những cảm giác tiêu cực này nhỉ?
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại báo cho tin nhắn. Em ngơ ngơ không hiểu là ai, ai lại nhắn vào giờ này? Em sợ sệt kiểm tra lại lịch làm việc xem có bị trùng lặp gì không? Không có. Em mở SMS "Chúc mừng ngày 10/10. Cho một người yêu HÀ NỘI" Em chợt bật cười. Chị lúc nào cũng thế...
    Nhớ lại ngày trước, có lần chị và em đi ăn sáng cùng nhau. Chị có nói với em... "hình như bọn trẻ bây giờ chúng nó không yêu Hà Nội như mình" Em thoáng ngại ngại... Hihi. Vì có lẽ nếu em không phải xa HN, có lẽ em cũng sẽ không yêu HN được như chị. Mà ngay cả bây giờ... HN đối với em cũng chỉ là một điều gì đó rất giản dị : Một gia đình, sự nâng niu chở che và yêu thương của những người thân, hay đơn giản chỉ là một buổi tối lặng yên đi dạo Bờ Hồ với những người bạn... Cái gì nó cũng rõ ràng lắm...
    Hôm nay là ngày 10.10 rồi... Vậy là hôm nay cũng là ngày 10.10 thứ 4 em không được cảm nhận không khí rộn ràng của HN. Cứ hẹn sang năm nhất định có mặt ở HN, nhất định sẽ... Vậy mà... Hẹn rồi lại lỡ hẹn... Cứ như bản chất con người em là như vậy... Hihi. Khéo có ngày em phải nhờ chị set lại cho em cái tittle "Con người của sự lỡ hẹn" Đùa tí thôi... Chị đừng set cái tittle đấy nhé!
    Hơi bâng khuâng một tẹo... Những cảm xúc và nỗi nhớ HN bất chợt lại kéo về... Mong rằng một ngày không xa lắm sẽ được cùng chị cảm nhận hơi thu Hà Nội... Mong rằng một ngày không xa lắm... sẽ được trở về...
    Hà Nội hình như đã chớm đông... Phải không chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này