1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây, cũng bớt cái thói quen theo dõi bước em đi, dõi theo những gì em làm, bớt bâng khuâng nhớ nhung, bớt yêu em rồi thì phải. Không biết khi nghe thấy điều đó em có thấy buồn không nhỉ? Hay em cũng chẳng để tâm đến những điều đó? Tự nhiên muốn nói gì đó với em nhưng đối diện với cái sự lạnh lùng của em lại làm anh cảm thấy sợ.
    Thời gian giúp cho anh hiểu rằng, anh cũng chỉ là một trong vô vàn những người bạn của em thôi, không có gì quá đặc biệt, chỉ vì anh luôn huyễn hoặc, chỉ vì anh luôn tưởng tượng và anh quá tự tin rằng mình có thể chiếm lĩnh trái tim em, anh đã nhầm, phải không em?
    Trời đã chuyển sang tiết thu rồi, em có còn thói quen lang thang một mình? Mà không biết giờ em thế nào nhỉ hay vẫn như ngày xưa, vẫn cái dáng mảnh khảnh, không biết mái tóc em có dài ra hay lại bị cắt ngắn đi, không biết...và không biết...
  2. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    người đã cho tôi niềm tin và bây giờ chính người lại là người đạp đổ nó...."hà Nội" đối với tôi bây giờ sao xa xôi quá....người đó cũng vậy....
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Mày thân yêu,
    Hôm nay, tao lại ngồi và viết cho mày, theo đúng như những gì mày nói với tao hôm trước Mày bảo, khi nào rảnh, viết cho mày... Mày muốn đọc. Chỉ có điều tao vẫn biết là mày vẫn sẽ không trả lời. Không sao cả. Tao hiểu mày.
    Tối nay, một buổi tối thứ 7. Tao đi chơi... với một bà chị Tại tao chờ mãi mà chẳng thấy tăm hơi gì của mày. Chắc mày quên là hôm nay mày hẹn với tao... Không sao. Riêng với mày thì tao luôn không sao. Tao thông cảm với cái trí nhớ ngắn hạn của mày, và tao luôn bao dung với mày. Đấy! Mày thấy tao tốt với mày không? Hê hê...
    Hôm nay, chị vô tình nói chuyện với tao về những tình bạn thân thiết. Bất giác chị khiến tao nghĩ đến mày... Hơi bị nhiều đấy. Mày có hắt xì hơi hay là cảm động gì không hả con?
    Giá như mày không ở tít trên Thủ Đức... Thì có lẽ tao đã kéo mày đi chơi với tao rồi. Hình như... Mày chưa bao giờ thấy tao ở thành phố vào buổi tối thì như thế nào đâu nhỉ? Hê hê. Đáng tiếc... đáng tiếc... Lên thành phố nhanh nhanh đi con... Tao nhớ mày đấy! Dạo này thực tập suốt, chẳng lên trường được để ngó cái mẹt mày... Giá như tao có thể rủ mày lên trường tao để xem tao giảng bài hôm nọ (Bài hôm trước tao dạy hay lắm, con ạ. Hê hê. Mà tao thấy bài đó nên giảng cho mày nghe mới đúng... ) Nhưng thôi... qua rồi... tao không giảng bài đó nữa... Và mày cũng không có cơ hội...
    Hôm nay, tao hơi buồn... Một chút... Và tao nhớ mày... tao cũng khốn nạn chả kém mày là mấy... Chỉ có những lúc buồn mới chịu nhớ đến mày... Giá như mày ở thành phố... Tao và mày sẽ đi nghe Rock, và sẽ tìm một chỗ nào đó thật ... lãng mạn để tâm sự như cái hôm tao và mày tâm sự ở hồ nhà tao ý... Hê hê... Tao khoái cảm giác ngồi bệt xuống bên bờ hồ và ... chửi loạn xị lên với mày theo cái kiểu như thế... Mặc cho người đời nhòm ngó...
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Mày thân yêu,
    Đấy! Mới cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Tao còn viết cho mày và nói với mày... tao buồn biết bao... Vậy mà...bây giờ, tao lại muốn viết cho mày nữa, để nói với mày một điều ngược lại...
    Bạn bè luôn là thế, phải không mày? Có lẽ, có mày mới đủ độ thân, để tao có thể tâm sự mọi chuyện, nói thẳng nhất tất cả những suy nghĩ trong lòng mình đến thế... Khi buồn, tao nhớ đến mày... Và cả bây giờ, khi vui, tao cũng nhớ đến mày...
    Mày ơi, tao muốn khóc... Tao đúng là đồ con gái mau nước mắt. Chả có gì mà lại muốn khóc... Tao đang nghe bài Forever mà mày vừa gửi. Tao nghĩ đến mày, một tiếng trước đây, cũng nghe bài hát này, và hút một điếu thuốc, và nghĩ suy... Tao hiểu suy nghĩ của mày... Nếu như bây giờ, tao nói với mày những điều ngược lại? Mày thấy tao có dở hơi ăn cám hấp không?
    Tao nghĩ là... Những điều tao vừa nói với mày lúc nãy là một sự hiểu nhầm. Tao buồn cười thói cả nghĩ của mình. Ừ, có lẽ ... Tao trẻ con quá! Quá trẻ con để không hiểu được những suy nghĩ và quan tâm của người lớn, để rồi tao dễ hờn, dễ giận... Nhưng bây giờ thì tao hiểu rồi... Mọi thứ đã rõ ràng rồi... Mày ơi... mày có biết không? Nếu mày đang ở đây, bên cạnh tao, tao sẽ bắt mày ngồi khom lưng lại, để tao dựa vào lưng mày, và để tao đấm mày túi bụi Rồi tao sẽ bật loa thật to, để tao và mày cùng nghe Forever, và tao sẽ hét ầm ĩ lên cho thủng màng nhĩ của mày...
    Mày ơi, bạn mày đang hạnh phúc... Mày có buồn không? Có nhiều điều muốn nói với mày, hơn là chit chat. Tao muốn gặp mày, chứ không phải là cái kiểu nhắn tin hay YIM như tối nay...
    Tao có thật nhiều điều mới chưa nói cho mày biết... Nhất định sẽ kể mày nghe khi bọn mình gặp nhau. Đầu tháng 11 tao sẽ quay lại trường... Và sẽ gặp mày...
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bình hoa đã rất cũ,hoa thì cũng đã tàn từ lâu.Bỏ đi thôi,giữ làm gì.Lys không phải là thứ hoa để khô, chỉ là thứ nở toet toét với cái huơng đáng yêu lúc rực rỡ ấy,rồi tàn ...em đã giữ quá lâu rồi ,em gái
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế là tớ kiếm được ấy trong hội lang thang. Do một lần như nhiều lần tớ đột nhiên muốn lang thang sau một thời gian dài tự đóng khung mình; và một lần ấy đột nhiên không muốn lang thang một mình.Cho một ngày tớ muốn đi nhìn Hà Nội. Những ngày mùa thu. Đột kỷ niệm 995 năm Hà Nội...
    Lang thang...Vậy mà mình cũng chẳng lang thang mấy. Ấy làm cho tớ ngạc nhiên vì một điều...âý không biết được đâu. Phần lớn thời gian là vào triển lãm và ngồi quán. Nhìn ngắm đường phố chỉ là khi di chuyển. Dẫu cho...Lang thang là đi mà chẳng biết đi đâu.
    5 tiếng đồng hồ( có lẽ là hơn nếu như tớ không có một việc) cho một người xa lạ. Tớ cảm ơn ấy rất nhiều. Và tớ thậm chí cũng quên hôm đó là thứ 7.. Và giờ tớ chợt nhớ đến ấy- với một loạt hội- mà lại là người không có sở thích. Mâu thuẫn nhỉ.
    Một hôm trời hơi âm u và ấy đi lang thang. Rồi nói ...chẳng cảm thấy gì. Nhưng thấy đầu óc nhẹ đi là được rồi... Để rồi lại phải nói chuyện thì thào qua điện thoại với tớ chỉ vì tớ chán quá. Ấy tốt thật.
    Tớ nhận được cái sms trả lời về IQ khi tớ nháy máy làm tớ cười suýt chết. Ấy giỏi thật. Và cả mấy cái sms từ www.vinaphone.com sau đó nữa...
    ...​
    Tớ nhớ là sẽ tìm cho ấy chỗ để tĩnh tâm.Khi nào đó, mình lại lang thang nhé...
    Phải chăng...ấy là một trong rất hiếm người tớ có thể đi lang thang một cách thoải mái bây giờ
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay phải thức khuya thật khuya để cố gắng hoàn thành phần nào công việc. Tự nhiên thấy... Đường chỗ nhà mình ko đến nỗi tối lắm. Chả lẽ mở cửa xuống đường ngồi 1 lát.
    Vẫn là lời nói là sẽ SMS lại nhưng thực sự thì sao? Mình đã quá quen với kiểu nói, kiểu hứa mà ko thực hiện như thế rồi...
    Hôm nay ko cafe. Hỏi tại sao lúc nào cũng chỉ uống cafe mà ko uống đồ uống khác?
    Hôm nay cảm xúc lẫn lộn quá...
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ viết cho em Hoa ah : bởi trái tim đã dành cho em rồi Anh ko thể nói dối được lòng mình và nói dối em đâu Không thể nào , Anh sống thật lắm , tấm lòng anh trong như nước " phần lan " ý
  9. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Phờ phạc. Mặt xạm. Hốc mắt quầng. Mí tríu. Trán hầm hập. Hơi thở nóng. Dặt dẹo. Đói mà không đói. Chuyển sang uống cafe mới sợ. Hihi, kiểu này chả mấy mà đen thùi lũi. Kinh!
    Bemueh dich und gib gas!
  10. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...
    Anh còn nhớ không? Hôm qua em đã nói với anh những gì? Em xin lỗi nhé. Thật khó để có thể giải thích cho rõ tại sao và vì sao lại thế. Anh hỏi em "Anh có làm gì sai không?" Chẳng có gì sai ở đây cả. Chỉ đơn giản là... như em đã giải thích rồi đấy. Anh có giận em không?
    Cuộc sống có thật nhiều điều vô lý. Khó mà có thể giải thích cho thật rõ ràng mọi thứ. Mà hình như con người em là cả một sự vô lý to đùng như thế. Em xin lỗi nhé. Xin lỗi rất nhiều.
    Em đã đọc lại những dòng anh viết. Anh đã nhắc lại cho em những lời em đã nói. Thế mà khi nói với anh những điều đó, em quên mất. Quên thực sự. bây giờ, em có thể rút lại những lời hôm qua không?
    Đêm qua em mơ một giấc mơ thật lạ. Em mơ thấy cái chết. Hic. Và em khóc. Chẳng hiểu sao, lại có giấc mơ quái đản thế. Và cả ngày hôm nay, em cứ phải tự trấn an mình "Sinh dữ, tử lành" không có chuyện gì đâu.
    Nếu đọc thấy những dòng này, Hãy nhắn tin offline cho em nhé. Em sẽ rất vui khi nhận được tin nhắn offline của anh - và nhất định, em sẽ lại trở lại làm một đứa em gái tốt - em hứa đấy.
    Em sẽ không tiếp tục để cho những điều quá khứ ám ảnh mình, để lại có suy nghĩ điên rồ như hôm trước - biến mất. Anh có tin là em sẽ vượt qua được quá khứ không? Và hãy chứng minh với em rằng, những điều em lo hôm qua là hão huyền nhé, ông anh?
    Ký tên
    Em gái ngớ ngẩn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này