1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Giờ này của 2 năm về trước, em còn là một cô bé ngây thơ và thánh thiện ...Cái ngày mà 2 đứa cùng hát chung một bài nhạc Trịnh :.Cũng là ngày anh phải từ biệt Hà Nội để đi tới một miền đất lạ lùng và hoang vắng, một miền đất mà ở đấy không có bóng hình em....
    Sáng Hà Nội lạnh quá...Cái lạnh đầu mùa mà em vẫn thích đấy....Một ngày lại trôi qua, nhanh thế? Giờ này em làm gì, ở đâu? Những câu hỏi luôn lặp lại trong anh như thế? Anh về HN rồi, cũng là lúc em lại ra đi...Chắc em cũng giống anh như mấy năm về trước, đi tìm một cái gì đấy xa xôi ở phía trước, đi để khám phá ra những điều mình chưa biết....
    Em cứ đi đi, thiên thần nhỏ của anh ơi, cứ bay xa và khi nào mệt mỏi, em hãy nhớ rằng luôn có anh ở bên....
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hai hôm trước thấy vui vui. Và lên quyết tâm là ko contact để xem Th có contact trước hay ko.Rồi đúng như mình dự đoán. Vẫn thế thôi, ko thay đổi được. và cũng chẳng bao giờ thay đổi. Nói và làm dường như là 2 chuyện khác nhau xa quá.
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    như thế có phải một lời tạm biệt khéo không hả cô giáo, tự hỏi xong rồi cũng chả muốn tìm câu trả lời nữa.
    nghe con bạn than thở rắc rối về một chàng gió nào đó của gió mà cảm thấy thương. May mà mình vượt qua được. Nhớ lại câu hồi trước mình viết tặng đôi bạn ở lớp
    "em là cát sa mạc, anh là gió biển khơi. Gió cuốn cát đi, cát dịu dàng trong lòng gió. Chẳng mong được bên nhau đời đời kiếp kiếp, chỉ mong được cùng nhau đi khắp thế gian"
    nếu phải xin lỗi một ai đó thì mình cũng xin lỗi hết lòng. đối với mình sức khoẻ là trên hết, mình sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để không phải quay lại bệnh viện thôi
    nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đang làm gì vậy anh? Sao Em nhắn tin mà ko thấy trả lời tiếng nào thế? Bận gì thì cũng phải ơi 1 tiếng chứ! Ai lại mất hút như thế......Ghét...........Ghét thật rồi
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Không ngủ được hay sao mà lên mạng sớm thế hả Trưởng Lão??? Hay là vẫn băn khoăn về câu nói của tớ. Một lời tạm biệt khéo với bạn Trưởng Lão hả? Ko fải đâu nhá. Còn lâu mới có chuyện đấy nhá!
    Hôm wa tớ đt lại mà sao đã biến đi chơi nhanh thế? Định rủ tối nay cafe nhân ngày 20/11(mặc dù tớ đã là teacher của 1 trường nào đâu) . Hôm nay tớ cafe tận 4 hours đấy.Tiếc chưa? Hôm khác mời bạn Trưởng Lão đi cafe hậu 20/11 nhé! Mà này, bạn Trưởng Lão có muốn thi đua với tớ nữa ko nhỉ???
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ghét những buổi sáng thức dậy mà cứ hắt hơi liên tục. Trời lạnh...
    Ghét những lúc fải đứng chờ xe buýt mà mãi nó chẳng xuất hiện, rồi đến khi bus đã đến thì lại "ko được lên" chứ ko fải là "ko lên được". Trời thì cold khủng khiếp...
    Ghét những lúc đã nhắn tin rồi mà ...ko reply...
    Ghét những lúc đã điện thoại rồi mà ... ko nghe máy...
    Ghét cả những lúc mình đã nhắn tin và ...đã reply ...
    Ghét những lúc đi bộ một mình mà chẳng cảm thấy gì cả...
    Ghét cả những lúc cafe mà chẳng hiểu mình đang suy nghĩ gì...
    Ghét cả những lúc nhớ và những lúc quên...
    ...
    Ghét nhất là lúc tự bảo mình là thế này mà lại ko làm được.
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    20/11- Chúc mừng các thầy, các cô
    20/11- Chúc cho những người bạn của mình luôn là những cô giáo, thầy giáo thực sự, có chuyên môn và tình yêu đối với học trò.
    20/11- Chúc những học sinh của mình học thật giỏi, thật ngoan...
    20/11- Chúc cho THẦY ...
    Nhớ đến mấy cây thơ mà đứa bạn mình viết cho cách đây 2 năm
    Em có khóc đâu anh
    Đấy là nụ cười tan ra đấy chứ
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười trăn trở niềm đau
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe thằng bạn cười. Thỉnh thoảng nó triết được câu hay phết:"quê hương một lần ra đi, ngàn đời nhớ mãi, xong không bao giờ quay lại". Hê hê, sao mà mày hiểu tao thế chứ.
    tạm biệt nhé HN thân yêu.
  9. hdtm

    hdtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp anh,lại nói chuyện.Dãu chỉ là qua chat thôi mà sao vẫn thế nhỉ.Đã quên rồi mà.Cái kí ức kia lại quay về,lại làm cho mình ngẩn ngơ.
    Chẳng biết nói gì nữa.
    Buồn .........
    Nhớ...........
    1 cảm giác vô hình.
    Biết chắc ko phải còn yêu??????
  10. hdtm

    hdtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HCTYCE!
    BNANLDBKH?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này