1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng biết bạn này thế nào rồi. Nhiều khi nhìn thấy online mà cũng chẳng biết phải nói gì nên lại ko gọi.Hy vọng mọi điều đều tốt đẹp !
  2. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Monday, November 21, 2005
    Vay la da duoc 5 ngay roi, van ko co 1 dong mess nao. Minh da nhan tin chuc mung ngay 20/11 nhung roi cung ko co 1 dong message nao ca. 5 ngay minh ko dien thoai, ko nhan tin de xem õ?Ư co contact ko.
    Va ket qua that dung nhu minh nghi. õ?Ư da ko lien lac .
    May dang mong cho gi vay? Sao may lai lam nhung viec ma may nghi la se chang co ket qua gi nhu the? May ko biet la lam nhu the se khien õ?Ư coi thuong may, nghi la may ko co long tu trong õ?Ư sao? May da biet nhung dieu nay co ma. Ma sao may van bo qua chung de roi tu lam cho minh ton thuong vay? Dang doi may lam, may ah!
    May biet la õ?Ư ko he nghi den may, ko quan tam gi ca, ma tham chi doi voi õ?Ư thi may co la gi dau. May coi thuong may qua day! Tai sao truoc day may da co gang quen di tat ca, ko nghi gi, ko lien lac nua. Va may da gan nhu la thanh cong roi. Ma sao bay gio may lai the? May co biet la tao ghet may den the nao ko? Ma sao may ko tong khu nhung trang giay may da viet di nhi? De day lam gi cho chat ma chang de lam gi. Con cai thiep nua. May da ko dua no cho õ?Ư cach day 2 nam thi may con de no lai lam gi? Sao may ko dot no di. Con nua, sao may ko cho cai so dien thoai do ra khoi dau di?... de dung goi, dung nhan tin, dung nhoõ?Ư
    So dien thoai co nam sinh cua may , cua th. õ?Ư
    May ah, may van nho nhung loi cua con Phuong noi voi may co ma. Moi lan nho den no may deu shocked co maõ?Ư
    Tao noi vay de cho may tinh ra .Nhung tao hieu may lamõ?Ư
    õ?oEm nghi mot nguoi con gai luon goi minh bang th. thi co tinh cam gi?õ? õ?Ư
    Thoi gian dai day chuõ?Ư
    Lien lac lai cung lau dayõ?Ư
    Nhung roi õ?Ư chang de lam gi.
    Thuc su la chang de lam gi
    You canõ?Tt loose what you never had õ?Ư
    Lai pha cafe thoi, thay the`m 1 chut vi dang.
    Nhoõ?Ư
    T-April
  3. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ấy đi đâu đấy? Đừng làm cho tớ lo ... Tớ ko biết là gần đây ấy lại bức xúc nhiều chuyện như vậy. Có chuyện gi thì cứ điện thoại hay nhắn tin nhé!
  4. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ sẽ ko điện thoại cho ấy đâu...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Không ổn.Cả đến bản thân tớ ngay lúc này cũng không ổn.Nhưng xét cho cùng thì cũng đã chấp nhận. Chẳng có gì đáng nói cả.Chỉ có điều, tớ đang mong muốn và hy vọng rằng, sự không ổn của tớ không có ảnh hưởng gì đến những điều tớ định nói bây giờ...
    Từ lâu lắm rồi, đã quá mệt mỏi vì những kiểu câu chuyện người này người kia, chuyện này chuyện khác.Đến mình đã chẳng lo nổi, còn quan tâm được đến ai.Thế mà rồi có những lúc tớ cũng đọc, và cũng lờ mờ cảm thấy một điều gì đó đang diễn ra.Giữa 2 người tớ biết. Là những sự trách móc....Là những sự nghi ngờ...Và là những sự khác nhau. Hình như đó là sự tự tôn của mỗi người, và không hiểu nhau nữa.
    Đừng để mất những gì không đáng mất- Điều mà tớ có thể nói được chỉ có thế. Hai ngày trôi qua, chẳng biết có suy nghĩ được thêm gì, và có quyết định gì khác không.Con trai luôn muốn chứng tỏ mình mạnh- nhất là trước những người mà họ yêu quý, còn con gái...luôn luôn có sự kiêu hãnh...
    Tớ chẳng biết nói thế nào về chuyện nhớ hay quên, vài ngày hay mấy năm, và cũng mới hiêu được một chút cái cách suy nghĩ của ấy không lâu.Nhưng...không phải tự nhiên tớ nói cho ấy vài điều tớ biết được khi không có mặt ấy. Nói...để tự suy nghĩ và quyết định.Vì tớ chẳng biết gì.
    Mỗi người có những suy nghĩ khác nhau nhỉ. Tớ không phải dân rock, nên chẳng dám nói gì về những sự bất thường. Và tớ sẽ biết cách nào để nói cho ai đó hiểu rằng có nhiều chuyện đang xảy ra, ấy đang thất vọng và nghi ngờ mọi thứ, và dù thế nào, ấy vẫn luôn muốn có một hình ảnh tốt đẹp nhất trước mắt người ấy?Phản ứng chung sẽ là...TẠI SAO...?Quá nhiều câu hỏi tại sao, mà câu trả lời thì không phải của tớ...
    Hôm qua, tớ gọi ấy đi cafe...và cảm thấy bất ổn hơn khi bị hỏi tên...và rồi ấy đang ốm.Thôi thì chúc ấy mau khoẻ....khi đã tìm ra được cho mình một cách để tiếp tục bước đi....
  6. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ quá! Hôm nay thấy thật sự rất nhớ mẹ ! Hôm qua mẹ làm cho con lo cả 1 ngày , làm việc gì cũng ko chú tâm đc, cũng may là ko có chuyện gì cả.Chưa bao giờ muốn về nhà với mẹ như lúc này!
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Hãy vui lên em nhé ! Ngày vui sắp đến rồi , đừng để một chút gì vướng bận cả . Anh tin em đã lựa chọn đúng và sự lựa chọn đó sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho em .
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    T: Vừa xuống Cuối Ngõ. Buồn quá... Nhớ Trang, cô bạn thân đã Nam tiến. Nhớ T-April....
    Q:A có tin rằng buồn nhiều thì sẽ không buồn nữa ko? Nhưng nó sẽ rất dai dẳng. E cũng như a.
    T: Nó cứ đeo đẳng mình mãi. Đã cố mà ho thoát ra được. Rồi nó như ngấm vào máu, rồi ko còn cảm giác gì nữa. Không buồn, ko vui. Vô cảm...
    Q: Rồi sẽ đến một lúc nào đó mình tự hỏi mình đã quen tự bao giờ. Nhưng để có lúc đó, ko biết bao lần phải vật vã, đau đớn. A có sợ ko?
    T: Sợ chứ! Nhưng cũng ko biết là cảm giác này nó xuất hiện lúc nào và như thế nào nữa -> ko biết mà sợ nữa. Chỉ biết là đã quá quen rồi. Nhưng a sẽ quyết định sớm. A nghĩ vậy và sẽ làm vậy.
    Q: Nhưng dù có vậy cũng phải cố gắng dứt bỏ vì sẽ chẳng đi đến đâu. Trời trong xanh nhưng sao lòng mình lại có mưa?
    T: .... Vội vã trở về... Vội vã ra đi.... Ngày mai trời lại sáng, e ah ... !!!
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp quên rồi đấy!
  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lại bị hắt hơi, xổ mũi rồi...Bực mình quá... Cứ thế này thì chết mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này