1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi nhé! Hãy để mọi chuyện nhẹ nhàng đi qua! Thành thật xin lỗi và chúc yên bình! Thực lòng rất muốn nói một câu xin lỗi. Nếu có thể, em sẽ xoay ngược thời gian. Hứa: Sẽ không bao giờ ác thế với ai nữa. Sợ rồi!
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là ko nhớ, ko liên lạc gì nữa, ko nghĩ gì nữa để cố gắng "học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại". Nhưng mà không được...
    Sao vẫn nhớ đến thế cơ chứ?
    Bực mình thật...
    Mấy hôm nay trời lạnh quá. Mà ... lại rất hay ốm...
  3. justagirl

    justagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy sợ, em không biết phải làm gì, anh làm em lúng túng...Không phải là em đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi đó sao nhưng mà em vẫn cứ sợ...
    Hà Nội rất lạnh và em sợ vòng tay của anh quá ấm.
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc cũ,,,,,,,cảm xúc mới
    Điểm sáng cuối con đường ẩn hiện mờ nhoà, những giọt mưa lạnh giá mát lạnh, bàn tay được bọc len tránh buốt ,,, vô tác dụng. Sang một ngày gió ngột ngạt, một chú gấu lật đật nặng nề tươi cười bước đi, những cơn gió như muốn lật tung các lớp lông dầy để chui vào từng lớp nhưng đành chịu thua vì cái lạnh buốt thờ ơ của đôi mắt gấu con, cơn gió lạnh không có ý định bỏ cuộc nên vẫn cố bám riết chỉ chờ có sự sơ hở,,,vô dụng. Cuối ngày trong một căn phòng một bản nhạc mùa đông ngân lên từng nốt thanh, cô ca sĩ da diết diễn tả cảm xúc thật, mềm mại, cay đắng, bứt rứt khó hiểu, man mác buồn, cô liêu .
    [nick]Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 09/12/2005
    [nick]Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 09/12/2005
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 09/12/2005
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nhỉ? Tao không vào đây để viết cho mày một cái gì đó. Kể từ khi trường mình cắm trại... Nếu tao nhớ không nhầm...
    Tao vẫn nhớ tối hôm đó, tao và mày đã nói chuyện thật nhiều... Cũng định là về đến nhà sẽ viết cho mày một cái gì đó tiếp nữa. Nhưng rồi tao lại thôi. Không phải bởi vì tao gì cả, mà chỉ đơn giản bởi vì thực sự dạo này tao quá bận rộn. Nhiều lúc quên béng mất mày. Sozzy mày nhá
    Tối nay tao và K đi Thụy Du. Thụy Du bây giờ sửa lại rồi. Nhân lực cũng thay đổi gần như toàn bộ rồi. Nó và tao bước vào nơi đó, với tư cách là những người lạ. Chẳng còn ai nhận ra bọn tao như ngày trước Mọi thứ thay đổi khá nhiều... K bảo với tao, mày có nhắn khi nào tao online thì chat với mày... Hihi. Khổ. Mà tao bây giờ làm cóc gì còn thời gian mà chat với cả cheat vào cái giờ mày online chứ. Mày chưa biết lịch của tao bây giờ nó tởm thế nào đâu.
    Tao biết là mày sắp về HN rồi. Về hẳn. Ừ, Thôi, mày về đi. Mày nói đúng, xét cho cùng thì SG cũng làm mày mệt mỏi quá rồi, chả có gì là của mày trên cái đất SG này cả. Xô bồ quá, lộn xộn quá. Mày về đi. Tao cũng muốn nhìn thấy mày có một cuộc sống tử tế hơn, thật đấy! Tao chửi mày vì mày vội vàng về HN, không chịu ở lại chơi với tao thêm mấy tháng. Nhưng thực ra khi đó là tao đùa đấy, vì mày có ở Sg thì tao cũng chả có thời gian mà đi chơi với mày. Cũng lâu rồi mày và tao chẳng gặp nhau còn gì. Tao cũng chỉ về sau mày có vài tháng thôi. Lại sắp gặp nhau hết ở HN rồi. Xét cho cùng tao vẫn khoái nghe Rock với mày ở Rock bụi hơn là ở cái đất SG này.
    Hôm nay nghe một chút Rock. Lại nhớ là lâu lắm rồi không nghe Rock. Mày còn cầm của tao cái đống đĩa Rock đấy! ****** chứ! Làm tao cai Rock cả mấy tháng rồi. Nhiều khi thèm nghe, chỉ muốn chửi mày một trận. Giả tao nhanh! Đùa đấy! Chắc ra HN tao mới nghe cái đống ý, chứ bây giờ thì tao đang khoái nghe nhạc nhẹ nhàng thôi. Cái đống Rock Ballad tao cũng copy được kha khá rồi. Yên tâm là đủ cho tao ư ử từ giờ đến ra Tết Con K lại rủ tao hôm nào đi nghe Rock ở Lý Chính Thắng, nó bảo, có thể bây giờ tao ngại, nhưng khi vào thì lại mê tít thò lò như hồi trước. Chả biết! Chỉ biết bây giờ chả máu mê mấy cái đó nhiều như trước. Nói lại những chuyện cũ của bọn mình, 2 năm rồi, tự dưng bật cười. Tao thấy chúng mày vẫn nhí nhố như thế, chỉ có tao là có vẻ như già hơn (Con K bảo tao thế, chả biết ) Thôi, mà tao chả thích già đâu, thích nhí nhố với chúng mày cơ...
    Tết này con K không về rồi. Tao cũng chả biết có muốn về nữa không nữa. Nếu về sẽ lại nghe Rock với mày nhé! Còn nếu không về... hihi, thì tao với mày sẽ gặp lại nhau vào hè 2006 vậy. Hy vọng là ở HN tao và mày sẽ có nhiều thời gian hơn để... đi chơi như hai thằng bạn
    Không cần phải viết gì cho tao đâu. Tao không bao giờ trách mày hay hỏi mày về điều đó. Vì tao đã bảo rồi, tao hiểu mày mà. Tao là con lắm mồm và thích viết linh tinh, thì tao viết, cho mày thế thôi. Còn mày, tao biết mày dốt văn, chỉ giỏi khoa nói thôi. Thế nên khi nào rỗi thì lên thành phố túm cổ tao, hoặc tao sẽ xuống trường túm cổ mày, tao sẽ lại nghe mày nói... Thế là đủ, nhỉ?
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay thấy mọi chuyện có vẻ ổn ổn hơn trước. Làm việc năng suất hơn, chăm học hơn, và cũng chăm cafe hơn. Hì hì...
  7. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ngày em phải ra sân bay để vào SG học và làm việc... Anh thật nhiều việc. Anh không bỏ việc được để rủ em đi chơi trong 1 buổi chiều. Anh cứ ì ra vì nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì khi em đi. Nhưng sao khi sắp đến giờ em đi lòn anh lại cứ làm sao???
    Khi nhận ra điều này anh vội vàng đi mua 1 tấm thiệp thật đẹp. Anh muốn tặng tấm thiệp Noel này cho em vì 24 này anh không thể gặp em mà tặng được. Anh ra bãi xe đứng đợi em... Nhưng gọi em không nghe máy, nhắn tin em không trả lời... Cố lẽ em biết anh ngay đấy nhưng không chịu trả lời. Rồi anh thấy em lên xe đi mất. Em nhắn tin xin lỗi nhưng anh đã không trả lời...
    Thấy tiếc vì chưa tạm biệt em. Thấy giận khi em không nghe máy... Nhưng anh biết là vì anh. Anh có lỗi với em nhiều. Chẳng biết bao lâu nữa mới lại gặp nhau.
    Anh sẽ giữ tấm thiệp này. Không biết 1 ngày nào đó nó có thể đến tay em không?
    May mắn nhé PM...!!!
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ được gì, cũng không nói được gì. Nhưng rất muốn gõ gõ bàn phím. Thấy chị có lúc mắt như sưng húp, khuôn mặt phờ phạc. Muốn nói hãy quay trở lại, cho nhau cơ hội... Con người hay thật! Sinh ra để làm gì nhỉ? Để khao khát kiếm tìm, để nồng nàn, để nhiệt tình, để giằng xé, để xa nhau...? Tự nhiên thấy hơi buồn cười. Chỉ là sự nhạy cảm của con gái. Mơ hồ cảm nhận và khẽ cười bước qua. Ai cũng có lúc như thế. Giữa hai người còn rất nhiều duyên nợ. Không hiểu sau này mình có rộng lượng thế không nhỉ?
  9. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Này ku! Rảnh rỗi! chị tranh thủ viết gì đấy cho ku! Chả hiểu bao giờ ku đọc được nhỉ?!? Kệ ku đấy!
    ...................................
    Chài! Chán qué! Vừa nãy, định viết cho ku nhiều lắm cơ! Nhưng mà sao ấy, tự dưng chữ nghĩa bay đâu hết cả...
    À, ku nghe "Mùa hoa bỏ lại" chưa?
    Ngoài hiên nắng lên
    Đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
    Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
    Tỉnh giấc bên anh một giấc mơ nhẹ
    Ngày mai khát khao
    Hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
    Như cành phong non chiều xưa em nép vào anh
    Chợt thấy yêu thương giờ hoá xa lạ
    Từ tháng năm đó, chìm dẫu con sóng
    Lang thang chi mùa thu tội tình
    Niềm vui nỗi buồn... chờ em thức dậy
    ... Thấm sâu vào đêm
    Giờ khuất xa lắm, vườn đã yên giấc
    Em đi đâu, mùa hoa bỏ lại
    Về thăm núi đồi... hoàng hôn khép lại
    ... Nỗi đau ngày xưa
    Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi
    Tha thứ cho mùa Thu bé dại
    Mải chơi đến muộn
    Loài hoa lỗi hẹn
    ... Chết trong vườn khuya...
    Thời gian vẫn trôi
    Căn phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ
    Nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa... Thời gian?!?!
    ... Về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ...
    Tự dưng chị muốn nghe lại bài hát này... Chả hiểu rồi khi chị quay lại, mùa hoa cải trên sông có còn không?!? Chẳng sao đâu ku nhỉ, năm sau, năm sau nữa... hoa cải vẫn nở cơ mà! Nhưng ku ơi, nếu như... "yêu thương giờ hoá xa lạ..." thì liệu có lấy lại được nữa không ku
    Chẹp, không lan man nữa! Ku tập xe máy lại đi nhé, đã hứa làm "xế" cho chị rùi đấy!
    Nhớ ku, nhớ HN!
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều...
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lúc em viết cho anh, cho người em yêu thương, bởi vì em ở xa anh quá, cũng bởi ngôn từ em có thể nói ra chật hẹp quá, chẳng thể nói hết những điều em muốn nói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này