1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay SG mưa to quá, nhìn mưa, nhớ về HN, nhớ anh. HN bây giờ lạnh lắm, cái lạnh em chưa một lần được cảm nhận, cái lạnh mùa đông mà anh rất thích.
    Thấy lòng mình trống trải, lo âu vô cớ, cảm giác chông chênh, chới với ... 1.735 km, xa thật, vậy mà những lúc thế này chỉ cần nghe anh nói "Bé à, em đừng lo nghĩ nhiều nữa nghe" thấy lòng mình bình yên lạ kỳ, thanh thản lạ kỳ và mạnh mẽ lạ kỳ, anh ạ.
    Cảm thấy đau xé lòng mỗi khi nghe anh nói "Bé à, em ra đây với anh đi". Muốn băng qua tất cả không gian trước mặt, muốn xé toang tất cả lo âu trăn trở thông thường để được ở giữa lòng HN, để được ở bên anh. Nhưng cuộc đời không giản đơn là thế, và mình đủ lớn để biết kiên nhẫn, biết đợi chờ, phải không anh?
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Vừa uống 4 tách cafe. Như vậy là hôm nay đã uống 5 tách đen. Thấy toàn mùi cafe...Ko biết đêm nay có ngủ được ko nữa??? Thấy hơi đau đầu... Hix hix...
    Đi đâu đó một thời gian? mấy tháng? Nửa năm? một năm???
    Không biết nữa...
    Lâu rồi cũng không liên lạc... Bây giờ không biết như thế nào???
  3. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Được hnl_hn sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 22/12/2005
  4. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Noel rồi a nhỉ!
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một Noel bình lặng trôi qua. SG lạnh hơn mọi năm, em đùa rằng miền Nam đã chia bớt hơi ấm cho miền Bắc. SG cũng mưa nhiều nữa, một năm thời tiết khác lạ quá.
    Không cảm thấy hứng thú với sự đông đúc ồn ào ngoài đường. Em nằm ở nhà, dõi theo bước chân anh trên từng con đường nhỏ của Hà Nội. Anh vẫn bảo rằng anh thích cái lạnh của HN vào mùa đông, rằng mỗi lần anh đi qua Hồ Tây anh vẫn ước giá mà có em ở đây ... có một bàn tay để nắm ...
    Có những khi em cảm thấy HN thật gần gũi, bởi vì em yêu HN từ khi còn rất bé, từ khi em chưa một lần tận mắt nhìn thấy HN. Em yêu HN từ những lời ca bố ngân nga khi em còn bé, từ những bức tranh, từ những bài thơ em đã đọc ... Và đến một ngày, em yêu HN vì HN có anh, có con đường mỗi ngày anh đi làm, có quán cafe với tiếng đàn Piano mà anh thích, ...
    Cũng có những khi em lại cảm thấy HN quá xa xôi và lạ lẫm, bởi vì em không biết gì nhiều về HN, bởi vì ở đấy ngoài anh ra em chẳng có ai. Cũng bởi vì em không biết sẽ phải làm thế nào để kéo gần lại khoảng cách về không gian. Và cũng bởi vì em biết mọi chuyện đối với chúng ta sẽ không dễ dàng.
    HN có rất nhiều hồ, SG chỉ có một nơi gọi là hồ - hồ Con Rùa - bé như cái bát ăn cơm, và mỗi lần đi qua đấy buổi chiều em lại càng nhớ anh. Em không phải người SG, chỉ có điều sống nhiều ở đây thì cảm thấy quen thuộc. Còn đối với anh, HN là một phần cuộc sống, là gia đình thân yêu, là bè bạn, là công việc và nhiều điều khác nữa.
    Anh sẽ không thể rời HN để đến một nơi khác, và em cũng không muốn anh rời HN. Nên em tự nhủ với mình em sẽ ra HN vì anh. Ở SG, em đã trải qua một thời gian dài sống trong cảm giác mọi thứ đều lạ lẫm, từng góc phố con đường, từng con người, từng mối quan hệ ... Em không sợ bắt đầu lại mọi thứ ở một nơi mới vì anh, chỉ có điều ............ có điều ............. em không bao giờ nói về điều đó, nhưng em và anh đều biết đó là điều khó nhất!
  6. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hi ku!
    Lại chui vào đây viết cho ku! Tại vì đợi ku lâu quá cơ. Hai giờ đêm rồi! Híc híc, Chài, ku hẹn chị roài sao còn để chị đợi lâu thía?! Cứ thức đêm thế này thì chít chị! Hỏng hết cả "dung nhan" con nhà người ta! Hu hu! .
    À! vừa nãy chưa kịp cảm ơn thì đã out mất tiêu roài! Ừ! Nghe có vẻ hơi khách sáo, chả hợp với mấy chị em mình ku nhỉ! Nhưng mà đúng là phải cảm ơn ku với Béo nhiều lắm! Không biết nếu ko có hai đứa thì bi giờ chị thế nào! Có bình thản mà ngồi viết cho ku thế này được nữa hay không .
    ... Chiều nay, lúc chạy về phòng, chị cứ nghĩ là có khi chị sẽ khóc nhiều lắm... He he! Nhưng về đến phòng rồi thì hai con mắt nó cứ ráo hoảnh! Chả khóc lóc gì... Hay là lâu rồi ko khóc nên quên mất cách khóc rồi không biết! À! Đâu đấy trong cái box này, chị đọc thấy người ta viết rằng "nếu bạn không thể khóc thì bạn không xứng đáng được buồn" (hì hì! Ko biết trích có đúng "nguyên văn" ko nữa, nhưng... đại loại thế). Chài! Sao có người rắc rối vậy ku nhỉ! Đến buồn mà cũng phải "xứng đáng" với "không xứng đáng"... Phức tạp!
    Oài! mà ku này, chị mới tìm lại được hai bài hát của Roxette. Mà trùng hợp lém nhé, giống như là một bài viết cho ku còn một bài thì viết cho chị Chỉ tiếc là nghe cả hai bài cùng buồn!
    Chẹp!
    Thôi.... Chị đi ngủ đây ku ơi!
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa lất phất mấy ngày liền rùi. Đường thì bẩn, quần áo cũng bẩn theo. Mưa ướt hết rùi...
    Chưa bao giờ đi bộ một quãng đường xa như thế để về nhà. Trời mưa, càng ngày càng nặng hạt. Hôm nay đi thế này, về nhà mà ốm thì vui nhỉ?
    Đến Nguyễn Thái Học, thấy CEC tối om, không biết lý do tại sao và cũng ko biết là tạm nghỉ hay là thôi ko hoạt động nữa ??? Trong đầu một đống suy nghĩ...
    Gần 1 tháng rui`. Đã làm đúng hay sai?
  8. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    xa Hà Nội đã được 5 tháng rồi, nhớ và thèm ăn một cái gì đấy vỉa hè quá, đói và buồn, tớ lập cái topic này rất hay, mọi người đảo qua ủng hộ nhé :
    http://tokjo.sch.bme.hu/forum/index.php?showtopic=125
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lạnh, Hà nội mưa. Chui vào fanny ngồi ăn 1 ly kem phuc bồn tử và chocolate đen cùng 2 người bạn, thấy kem lạnh mà lòng ấm lạ lùng.
    Món phở cuốn có vẻ không hợp lắm với trời lạnh nhưng khoai tây chiên thì thôi rùi... chẹp chẹp, nhớ quá tối hôm qua, hi` hi`.
    Ước gì, có 1 ngày, có 1 người sẽ cùng ta đi tung tăng các con phố ở HN và thưởng thức những món ăn này.
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hic hic , anh ơi !! thèm quá !! em 2 năm rùi mà chưa được ănb át bún riêu , bún ốc Hà nội ! thấy thèm quá ! tết này chắc béo thêm chục cân mất !!!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này