1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    haha! Mình cảm thấy có một mạch máu sôi nóng sùng sục đang luân chuyển trong huyết quản của mình....sự hồi sinh !!!
    Mình cũng cảm thấy có một sức nặng nào đó đang đè trên 2 bờ vai của mình, thật kỳ lạ là mình hào hứng đón nhận nó đến....bước chân vào một cuộc chơi thử thách cuộc đời....và được tiếp tục học những bài học xương máu.....
    Tiến lên ....
  2. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì anh biết không???
  3. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Được H2O_Autumn sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 24/02/2006
  4. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Tối nay vừa uống rượu. Chẳng có lý do gì để uống cả. Chẳng buồn. Chẳng vui. Cũng chẳng có sự kiện gì hết. Chỉ là tự dưng muốn uống. Uống rồi nghe nhạc. Tự nhiên thấy bùn bùn. Định điện thoại cho U nghe 1 bản nhạc- TWO BANKS. Rồi lại thấy là không nên. Vì chẳng để làm gì. Rồi lại thấy là nếu luôn nghĩ là" chẳng để làm gì" thì sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì mình muốn. Giờ thì đã về đến nhà. Giờ này U đang làm gì. Đang ngủ? Có tắt máy ko nhỉ? Mình sẽ chẳng gọi, bởi dđ của U chắc chắn đã tắt...
    Không biết đêm nay có ngủ được ko? Nhưng sáng mai vẫn phải get up sớm. Mai là một ngày cũng khá mệt đây. Mai là một ngày mới.
    Trời còn làm mưa
    Tuổi buồn như đá
    Gió mãi cuốn trôi
    Bay về cuối trời
    [/quote]
    Được H2O_Autumn sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 24/02/2006
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy trống trải.... hơi nhớ nhóc đấy....ngủ ngon!
  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    pour toi ..........
  7. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mệt quá! Cả ngày lăn lộn bán cháo phổi, mệt ơi là mệt... Hix hix...
    Trong đầu bi giờ chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào để thật tất bật.
    Và như thế là phải :
    - học, học nữa, học mãi.
    - làm, làm nữa, làm mãi. -------> làm "giàu" ý mà. Làm thế nào được nhỉ?
    Rùi save ra 1 khoản để hè hoặc cuối năm Nam tiến. Cố lên
    Hôm nay định rủ bạn đi ăn kem buổi tối Thế mà lại thấy hơi banana nên lại thôi Hì hì... lúc khác mời bạn đi ăn kem nhé, bạn Th thân iu
    Được t_april sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 25/02/2006
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Từ ngày quen n đến giờ chả vào ttvnol nữa, hôm nay ghét n quá vào đây nói xấu n cho đỡ ghét...
    n xấu lắm n biết kô. Chẳng quan tâm gì đến k cả, k nghĩ gì, cảm thấy gì, n chẳng thèm quan tâm, n chỉ quan tâm đến suy nghĩ của n thôi, n thấy hơi không thích là n ngủ mặc kệ k ngồi ghét n.
    Chắc n nghĩ ngày mai n chỉ dỗ dành k vài câu là k lại bình thường... (Mặc dù đúng thế thật)
    n có thể cho rằng k ngốc nhưng chẳng nhẽ những suy nghĩ của k kô đáng để n nghĩ đến, không đáng để n quan tâm. Chẳng nhẽ k không có quyền được n hỏi han sao. Hay k chỉ có quyền nỗ lực và cố gắng thôi. Trong lúc k đang thế này thì n làm sao, chắc là ngủ rất ngon. :(( Ghét thế không biết.
    Chiều nay n đi xa về, k biết n mệt đi ngủ sớm nên đã đợi n để gặp n một chút, thế mà n có vẻ rất dửng dưng, lúc đấy k chỉ mong kô phải n thế mà tại mạng bị hỏng, chẳng nhẽ n kô dừng công việc (chắc là check mail đọc báo gì đó) để nói với k vài câu sao, k đã định kể cho n bao nhiêu thứ.
    n đi xa, k rất lo cho n. K tự bảo mình là n có thể tự lo cho mình, k rất tin n, nhưng vân lo, k biết đấy là sự lo rất tự nhiên, rất bản năng, cả ngày k vừa làm việc vừa mong mong n thế mà... k nhận được gì... một vẻ rất thờ ơ. K thấy thế đấy. n xấu, k biết n có thể có nhiều lý do, k hiểu n làm sao như thế, k có những lời giải thích hợp lý cho n trước khi n giải thích, nhưng mà cái mất đi là niềm vui của k khi được ngồi với n, sự mong muốn gặp n của k... những cái đó có lý do, lời giải thích nào thay thế được. Nó báo trước những điều không hay. k kô bao giờ thích tích lũy những điều đó. nhưng mà k có cảm giác thế.
    phải chăng n với k gặp nhau nhiều quá, phải chăng... k chẳng muốn hỏi nhiều, chẳng muốn nghĩ nhiều, nữa suy nghĩ của k rất lung tung, ngốc nghếch... chẳng cần n quan tâm đâu. n xấu.
  9. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 3h sáng. Vừa học bài vừa xem phim. Chuẩn bị đối mặt với một ngày mệt mỏi. Sáng 7h dậy.Cuống cuồng ăn bát phở để có đủ sức chiến đấu trong ngày. 8h lao đến lớp học Văn. Chấm . 2 bài viết thì không đúng cách.định học xong thì về học bài luôn để chiều còn đi viết. không hiểu nghĩ gì lại online...nhìn thấy nick anh sáng..mừng phát điên lên được.nhưng lại chẳng dám gọi..chẳng dám nói gì. cứ đứng nhìn anh thôi. 2 nick vẫn thế vẫn sáng bên cạnh nhau mà chẳng ai nói một lời.như là không quen biết..thật buồn.
  10. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 chuyện làm em nhận ra cuộc sống thật là ngắn ngủi. Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời, người ta không thể quay trở lại quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm của mình, và người ta cũng không thể sống 1 cuộc sống trường tồn vĩnh cửu . Vì vậy nên phải biết quý những gì mình đang có , sống cho hiện tại và tương lai , chứ không phải sống vì quá khứ, đúng không anh? dù thế nào, cũng nên để quá khứ ngủ yên. Em sẽ không quên đâu , nhưng em cũng không lôi nó ra để dằn vặt , để nhiếc móc bản thân nữa. Em sẽ nhớ về nó như những kỷ niệm đẹp nhất của em.. Em sẽ sống tốt.Em sẽ làm hết sức mình để trở thành 1 cô gái thật tốt. Để em có thể tự tin đứng trước mặt anh. Người ta bảo là không thể quay lại được. Nhưng em không tin.Khi người ta thật lòng mong muốn điều gì thì điều đó sẽ trở thành hiện thực mà. Em không biết sau này sẽ ra sao..vì đâu ai đoán trước đựơc tương lai đâu anh. Em không biết khi gặp lại anh , em sẽ như thế nào..và anh sẽ như thế nào với em.Nhưng em hy vọng là khi chúng mình gặp lại em sẽ xuất hiện trước anh với nụ cười thật tươi và anh cũng như vậy với em , anh nhé..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này