1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Viết về anh 1 người HN
    Viết cho tình yêu đã trở thành mờ xa
    25 tuổi mà sao vẫn ngốc..anh thường bảo em như trẻ con bướng bỉnh...vâng em bướng bỉnh để ko nhận rằng mình cũng yêu anh .để bây giờ muộn quá rồi phải ko anh....Xa lắm rồi mà sao em vẫn còn day dứt? vẫn còn lẩn quẩn....Anh đang hạnh phúc??????????? giá mà 1 lần em tin rằng tình yêu là có thật ở trên đời...HN sẽ chào đón và ôm em vào lòng ..hôn nhẹ lên tóc em ..ko như bây giờ em mỏi gối chồn chân ...thì cánh cửa đã khép...giá như thêm 1 lần tuổi 25 ..
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, một cô gái HN lại nhớ về một người SG. Anh đã đến và đi qua tôi rất nhẹ nhàng êm ái và dai dẳng. Anh đã đánh thức trái tim tôi. Ngày xưa đó đã qua lâu, thời hồn nhiên mơ mộng và buồn vui bất chợt. Nhưng nó đọng lại trong tôi mãi mãi. Tôi vẫn nhớ về anh, những kỷ niệm chúng tôi có bên nhau trong SG. Nhiều khi muốn gọi cho anh mà k dám, đã bấm số rồi lại dập đi vì sợ. Sợ nhiều thứ lắm, sợ k biết bây giờ a đã có người nào chưa, sợ k hiểu anh sẽ nghĩ gì về mình, và sợ rất nhiều thứ khác vì mình là con gái mà. Con gái thì k thể "đi theo" con trai, con gái thì k thể cứ nhớ lúc nào là gọi điện lúc đấy. Cho nên chỉ còn 1 cách là viết ra thế này cho nhẹ lòng đi, và biết đâu đấy a có thể đọc được.
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    nếu còn coi nhau là bạn thì tốt nhất đừng lắm mồm như một bà già. khi mà không thể hiểu được những gì người khác phải trải qua thì cũng đừng trách cứ người ta, sự cảm thông không bắt nguồn từ lời nói đâu. một người mạnh mẽ thật sự là người không phải lúc nào cũng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ cả. vậy thôi.
  4. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mong rằng 1 ngày nào đó sẽ bất ngờ đứng trước cổng nhà anh và nói trong DT với anh rằng " hãy bước ra ban công để thấy điều kì diệu "..Ngày ấy cũng đến rồi nhưng người xưa thì xa mãi.Em chẳng còn dám đứng trước cổng nhà anh .thậm chí từ lâu em đã ko còn dám nhấc DT lên bấm dòng số quen thuộc để được nghe anh vỗ về yêu thương..Anh đã ko còn là của em nữa...Ước gì 1 lần em được nhìn thấy anh ngay khi em đặt chân đến HN...Để em đừng chênh vênh ..Lâu lắm rồi em chẳng còn viết nữa...vì em đau..em ko thể viết ..nhưng bây giờ tự nhiên lại muốn viết..mong rằng sẽ ko vô tình anh đọc được những dòng chữ này.nhớ
  5. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đại ca thì nào có sợ gì bao giờ mà sợ
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cơn Gió Thoảng
    Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm
    Hơi sương chiều rơi
    Tưởng là phút vui ôi như cơn mơ
    Nỗi đau nghẹn lời
    Buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu?
    Nắng đã chìm sâu... Biết ta còn nhau?
    Và trong đêm tối lóng lánh
    những ánh sao rơi lặng im
    Nhẹ như gió êm môi em run run
    Hơi Thu ngọt mềm...
    Rồi bao cay đắng với những đớn đau xô đi tìm nhau
    Bóng em dần sâu... núi đồi vút cao...
    Ôi những dấu yêu thương xưa tháng năm in hằn lối quen
    Xin gió mưa trôi đi để hồn chìm vào lãng quên...
    Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
    Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
    Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời...
    Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui...

    http://www.avsnonline.net/music/index.php?action=artist&person_id=2756
    Có lẽ nào ...
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    So tired today. Don''t know what to type/ post now. Just read or chat...
    Work - Work - Work. A circle. Continue this way----> make me be the person like someone. No time to relax, no time for anyone, even for myself/ for someone. Congratulation!
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Let the rain kiss U
    Let the rain beat U upon your head with silver liquid drops
    Let the rain sing U a lullaby
    The rain makes still pools on the sidewalk
    The rain plays a little- sleep- song on our roof at night
    And I love the rain
    April Rain Song
    It''s only the poem I like. APRIL

    Được trangeric sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 18/03/2006
  9. endliz_love

    endliz_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị !
    Em là người mới
    Nhờ các anh chị giúp đỡ .
    Bài của chị Langbiang hay lém
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    when a person said she loved the rain,that she lied. She never love anyone,anything out of herself. That''s trurth.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này