1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Những gì đã thuộc về mình sẽ mãi là của mình.Cái gì đã không là của mình thì cố giữ cũng chẳng để làm gì cả....
    Mình không bao giờ thích có nhiều bạn.Nhạt nhẽo.Biết nhiều thì sẽ quên nhiều.Khi dã coi một người là bạn,thì hay nên nhớ rằng-bạn tức là bạn-không quan trọng là biết bằng cách nào...
    Viết cho một người bạn trên Net....Tôi đã không bao giờ muốn coi U là một người bạn,vì biết rằng U sẽ không hiểu nổi tôi đâu.Nhưng phải chăng khi mình luôn tốt với người khác,mình sẽ coi lòng tốt là điều dễ hiểu,không có gì phải phân vân.Và chúng ta đã biết nhau như thế....
    Tôi không đơn giản...Nếu thế đã không thể lang thang với bao nhiều người khi chán-chỉ để cho đỡ chán.Mỗi người biết họ cần phải làm gì.cho chính mình..có điều,lại chẳng biết cần phải làm gì cho người khác.Người ta nói rằng...khi không biết gì,thì đừng nên nói gì cả,vì có thể...chính những gì bạn không biết mà lại cứ làm như đã biết sẽ làm đau người khác.Bạn đã làm đau tôi...
    Ngày xưa...Mình đã luôn luôn công bằng...Cái gì bắt đầu thì hãy để cho nó tự kết thúc...thế sẽ hay hơn.Đã biết bao nhiêu người biết mình thích sự thẳng thắn...có điều không ai dám thế.Với những người quá thân thiết với tôi-đó là sự chạy trốn;còn với U-một người xa lạ-đó là vì cái gì đây
    Tôi đã cho qua...bởi vì không thể cố gắng giữ nổi những điều nhạt nhẽo.Không cần giải thích và không cần hiểu.Bạn sẽ làm gì với một người bạn,nếu bạn đang có một mất mát lớn,còn họ thì sẵn sàng từ chối khi bạn cần sự giúp đỡ của họ-chỉ bởi vì nghi ngờ nó không trong sáng.Đấy là sự vô tâm...Hay chỉ chứng tỏ rằng....bạn sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là nỗi đau....
    Một người Hà Nội....chúng ta đang nghĩ về nhau thế này ư....
    4of7
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc nắng lúc mưa, lòng người cũng vậy, tâm trạng có khi vì chuyện vẩn vơ mà không ổn định, sinh lãnh đạm với người...
    Con người ta tương ngộ bởi chữ duyên , là bạn của nhau, đâu một sớm một chiều lặng lẽ ra đi vô cớ.
    Có khi ta chỉ thấy chút lạnh lẽo tức thời, nghĩ ngợi sâu xa, tưởng là tan vỡ. Sự việc có khi giản đơn hơn mình nghĩ, chỉ là chút thời điểm mà thôi, không là biểu hiện của tâm hồn sâu kín.
    Đã là bạn thì đâu dễ chia xa, dẫu có chút mâu thuẫn về quan điểm, dẫu khác nhau chút chút về cách nhìn nhận nhân sinh, bởi mỗi người đều có chủ quan của riêng mình thì cũng đâu có gì là ngăn cách, là không thể nhìn nhau được ...
    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời vẫn luôn rộng mở, luôn chan hoà ánh nắng ấp áp, tươi vui.
    Hà Nội mùa này bất chợt nắng mưa, lòng sao lạ lạ...

    One person just like a bottle of wine, both better with age.

    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 22/08/2003
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc nắng lúc mưa, lòng người cũng vậy, tâm trạng có khi vì chuyện vẩn vơ mà không ổn định, sinh lãnh đạm với người...
    Con người ta tương ngộ bởi chữ duyên , là bạn của nhau, đâu một sớm một chiều lặng lẽ ra đi vô cớ.
    Có khi ta chỉ thấy chút lạnh lẽo tức thời, nghĩ ngợi sâu xa, tưởng là tan vỡ. Sự việc có khi giản đơn hơn mình nghĩ, chỉ là chút thời điểm mà thôi, không là biểu hiện của tâm hồn sâu kín.
    Đã là bạn thì đâu dễ chia xa, dẫu có chút mâu thuẫn về quan điểm, dẫu khác nhau chút chút về cách nhìn nhận nhân sinh, bởi mỗi người đều có chủ quan của riêng mình thì cũng đâu có gì là ngăn cách, là không thể nhìn nhau được ...
    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời vẫn luôn rộng mở, luôn chan hoà ánh nắng ấp áp, tươi vui.
    Hà Nội mùa này bất chợt nắng mưa, lòng sao lạ lạ...

    One person just like a bottle of wine, both better with age.

    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 22/08/2003
  4. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha, đọc xong bài của cậu "2 mặt", bỗng nhiên tôi thấy lòng mình vui phơi phới...hay thật, cảm ơn cậu.Có lẽ vì tôi thấy rằng, nếu muốn, cậu có thể là người sẽ ủng hộ tôi....(suỵt, cứ để mặc tôi với ý nghĩ này nhé)
  5. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ha, đọc xong bài của cậu "2 mặt", bỗng nhiên tôi thấy lòng mình vui phơi phới...hay thật, cảm ơn cậu.Có lẽ vì tôi thấy rằng, nếu muốn, cậu có thể là người sẽ ủng hộ tôi....(suỵt, cứ để mặc tôi với ý nghĩ này nhé)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    biết dùng lời rất khó
    song nếu phải diễn tả cảm xúc ấy bằng ngôn từ,
    đành phải nhờ đến anh...
    một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô
    ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa...
    Hasta La Vista
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    biết dùng lời rất khó
    song nếu phải diễn tả cảm xúc ấy bằng ngôn từ,
    đành phải nhờ đến anh...
    một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô
    ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa...
    Hasta La Vista
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    When u appear in my dreams, the broken heart try to hold back the tears that warm the frozen soul. I can not get u out of my mind.
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    When u appear in my dreams, the broken heart try to hold back the tears that warm the frozen soul. I can not get u out of my mind.
  10. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chao ban,
    Mình hôm nay lần đầu vào đây, đọc được dòng tâm sự của cho một người Hà Nội. Thực sự là cảm động quá Langbiang à.
    Chuyện của bạn cũng xảy ra gần như với của Ghent nên đọc thấy bồi hồi và không thể không dat dứt trong lòng.
    Với Ghent thì việc chia tay vì một cái gì đó đều để lại ở cả hai phía một hoài niệm tương tự vậy thôi nếu đó thực sự đã là tình yêu hay là cái gì đó tương tự.
    Ghent cũng muốn mang cái riêng của mình để tâm sự cho vơi nổi nhớ, và Ghent cũng biết là ở phía bên kia người xưa cũ của mình cũng khắc khoải thế. Sắp đến trung thu rồi, kỷ niệm xưa cũ đang tràn về trong tâm trí Ghent, tất cả những gì của một năm về trước.
    Theo Ghent cái gì đã thuộc về mình thì cứ để thế chẳng việc gì phải chối bỏ hay là cố tình quên lãng chúng khi mà trong lòng mình vẫn còn rực cháy. Từ từ rồi thời gian sẽ không xoá nhoà nhưng cũng làm cho ta dễ dàng chấp nhận những gì đã qua hơn.
    Langbiang nói là người Nam nhưng Ghent có cảm giác là người Bắc thì phải vì giọng văn không có chút nào chứng tỏ là người Nam, không biết có đúng không?
    Mình tạm vài dòng chia xẻ với bạn vậy, chúc bạn luôn vui tươi.
    Một người Hà
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này