1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người Hà Nội, có lẽ là em sẽ viết cho anh, nhưng anh cũng chẳng ở Hà Nội để có thể tả cho em Hà Nội đã vào thu như thế nào anh nhỉ, công việc của anh chỉ cho phép anh tạt về thăm nhà có chút ít, chắc là anh chẳng kịp nhận ra là Hà Nội đã giao mùa . Em quen anh mùa thu, và tạm biệt anh vào cuối thu, khi nắng vẫn vàng nhưng gió thì đã hanh hao lắm rồi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh là một phần trong mùa thu của em. Rồi em tới một xứ khác, có mùa thu rất khác so với Hà Nội của bọn mình, mùa thu của nắng lạnh. Còn anh cũng rời Hà Nội, chẳng mang theo được mùi hương hoàng lan, mà mỗi lần ngang qua Điện Biên Phủ, em bắt anh không được nói gì cả, chỉ để cố hít thật sâu cái mùi ngọt ngọt thoang thoảng ấy. Em bảo anh, thu Hà Nội nóng quá, không biết có được gọi là thu không, có lẽ nếu có mưa thì em sẽ thích hơn nhiều. Chẳng hiểu ông trời có nghe được những lời ấy không, và sao nhớ dai thế, để mà khi em đã gặp lại anh, lúc nào cũng mưa, mà lúc đó đang là mùa hè cơ mà! Vài lần đầu, em còn đùa "uh, mưa cho mát chứ sao, đôi nào đi trong mưa thì bền lắm", nhưng em cũng không hiểu thế nào nữa, bao giờ cũng thế, lúc 7 giờ trời vẫn đang khô ráo, anh hẹn "8 giờ anh qua nhé", và ông trời nghe lỏm thế nào, để đến đúng 8 giờ kém 5, lúc anh dắt xe ra khỏi nhà là trời đổ mưa như trút, bắt anh phải quay vào gọi điện lại, mà đằng nào cũng thế, mưa to, bố mẹ chắc sẽ bảo "con điên, mưa gió sấm chớp đội mưa đi đâu hả?", có nghĩa là dù em chẳng ngại gì những cơn mưa ấy, nhưng chúng sẽ luôn cản em lại. Nhiều lúc nghĩ, sao buồn cười thế, anh chỉ mất 5'' để sang nhà em, cứ cho là 8h em ra khỏi nhà để đi cùng anh, 8h5'' trời hẵng mưa, thế có phải hay không, đằng này...! Tức đến nỗi em phải buông 1 câu "mưa không thuận lòng người...", cho dù em là người thích trời mưa. Mà lần nào cũng thế anh nhỉ, đến nỗi em và anh phải quy ước với nhau về "múi giờ" riêng của bọn mình, và chỉ dám nói thầm thôi, sợ ông trời nghe thấy! Cũng qua mắt ổng được vài lần cơ đấy, thế mà đến hôm cuối mình gặp nhau, ổng không mưa mà bão luôn. Thật đáng ghét! Lúc đấy em ghét lây cả anh, gọi anh là "raining man" :). Nếu như lần trước, nhớ về anh thì em nghĩ về mùa thu, còn bây giờ, sẽ là những cơn mưa, những trận mưa rào của mùa hạ, những ngày mưa ngâu, và trọn 2 cơn bão số 4 và số 5 vừa rồi nữa anh nhỉ? Hôm qua anh về nhà, anh kể với em là lại mưa to. "số anh nó thế", có phải vậy không? Nhưng lần này thì em chẳng thể hẹn anh đi đâu được, nên cũng đỡ phải trách móc ông trời.
    Dù sao, cuối cùng em cũng đã gặp lại anh, anh thấy có hay không? Cả em và anh đều xa Hà Nội, mỗi người một nơi, thế mà mình lại gặp nhau ở chính điểm đó anh nhỉ? Chỉ cần một trong 2 người, em hoặc anh, vẫn còn ở lại, có lẽ tất cả đã khác đi nhiều lắm. Mà chẳng giả định nữa, ban nãy đọc một bài viết, tự nhiên nói đúng tâm trạng của em lúc này anh ạ. 1 năm khá ngắn, nhưng nó cũng đủ dài cho những thay đổi. Người nào đó ở đây đã nói đại ý như thế, và điều đó làm em cảm thấy bỗng vẩn vơ, em không lo sợ, nhưng sao vẫn thấy thật buồn. Đúng là chẳng ai đoán trước được tương lai cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã đem tới cho em những khoảng thời gian thật là đẹp, mà em chưa bao giờ có được với bất kì ai khác, và em sẽ chẳng bao giờ quên được, mà cũng không muốn quên. Em biết là anh cũng thế với em, vậy thì anh hãy chờ em anh nhé... Em yêu Hà Nội, bởi những cái không thể gọi tên, còn bây giờ em nhớ Hà Nội, bởi vì em nhớ anh, rất nhiều, rất rất nhiều...
    "авай за жизнO
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội đang trở lạnh.Ban ngày chỉ hơi se se,còn buổi tối làm mình run.Đặc biệt trong mấy ngày mưa....
    Viết cho một người HaNội...Hôm nay tớ bỗng nghĩ đến HN.Cũng lâu rồi không gặp nhau đấy nhỉ.Hình như đã hơn 2 tháng.
    Không có gì để nói nhiều,vì tớ đã từng viết về HN.Chỉ là hôm nay,khi trời trở lạnh,tớ bỗng nhớ đến bài viết ngày xưa ....Trời lạnh,không bao giờ mặc quá ấm,mà làm sao cho có thể cảm thấy còn hơi lạnh,để được ngấm cái lạnh của HaNội.Ngày xưa,tớ không nghĩ thế...Mỗi mùa đông đến,tớ khoác lên mình biết bao nhiêu thứ,để nhiều khi còn cảm thấy nóng và ngột ngạt.Từ ngày đọc bài ấy,tớ thử làm như HN,và rồi cũng cảm thấy cái lạnh của HàNội ở bên mình.Rất gần.Như ngấm vào chính tớ vậy.Tớ đôi khi run,nhưng chấp nhận điều ấy,vì cảm nhận được cái cảm giác hay hay của điều gì đó không đầy đủ.Không biết HN có cái cảm giác ấy không.Đó chỉ là một cái rất phụ thôi,còn cái chính là tớ cảm thấy thêm yêu Hà Nội rất nhiều.
    Cũng lâu lâu không thấy HN viết gì cả.Tớ biết là rất bận.Có thể là vì bây giờ chúng ta chẳng biết nên viết cái gì nữa.Thế nhưng,như những ngày HaNội trở lạnh -sau hơn một ngày mưa rầm rì thế này,tớ đột nhiên muốn viết.Viết cho HàNội,viết cho HN...để nói rằng tớ rất vui vì đã biết HN,vì đã biết có một người cũng yêu và tự hào về Hà Nội như tớ.Tình yêu ấy bây giờ còn là một thứ xa xỉ hay không
    HàNội đang thu...Cái bức tranh Ô Quan Chưởng bằng gốm của tớ đang nằm ở đâu nhỉ.Sắp đến cái ngày mà HN hy vọng là chưa qua rồi đấy-gần một tháng nữa thôi.Hẹn gặp lại!
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội đang trở lạnh.Ban ngày chỉ hơi se se,còn buổi tối làm mình run.Đặc biệt trong mấy ngày mưa....
    Viết cho một người HaNội...Hôm nay tớ bỗng nghĩ đến HN.Cũng lâu rồi không gặp nhau đấy nhỉ.Hình như đã hơn 2 tháng.
    Không có gì để nói nhiều,vì tớ đã từng viết về HN.Chỉ là hôm nay,khi trời trở lạnh,tớ bỗng nhớ đến bài viết ngày xưa ....Trời lạnh,không bao giờ mặc quá ấm,mà làm sao cho có thể cảm thấy còn hơi lạnh,để được ngấm cái lạnh của HaNội.Ngày xưa,tớ không nghĩ thế...Mỗi mùa đông đến,tớ khoác lên mình biết bao nhiêu thứ,để nhiều khi còn cảm thấy nóng và ngột ngạt.Từ ngày đọc bài ấy,tớ thử làm như HN,và rồi cũng cảm thấy cái lạnh của HàNội ở bên mình.Rất gần.Như ngấm vào chính tớ vậy.Tớ đôi khi run,nhưng chấp nhận điều ấy,vì cảm nhận được cái cảm giác hay hay của điều gì đó không đầy đủ.Không biết HN có cái cảm giác ấy không.Đó chỉ là một cái rất phụ thôi,còn cái chính là tớ cảm thấy thêm yêu Hà Nội rất nhiều.
    Cũng lâu lâu không thấy HN viết gì cả.Tớ biết là rất bận.Có thể là vì bây giờ chúng ta chẳng biết nên viết cái gì nữa.Thế nhưng,như những ngày HaNội trở lạnh -sau hơn một ngày mưa rầm rì thế này,tớ đột nhiên muốn viết.Viết cho HàNội,viết cho HN...để nói rằng tớ rất vui vì đã biết HN,vì đã biết có một người cũng yêu và tự hào về Hà Nội như tớ.Tình yêu ấy bây giờ còn là một thứ xa xỉ hay không
    HàNội đang thu...Cái bức tranh Ô Quan Chưởng bằng gốm của tớ đang nằm ở đâu nhỉ.Sắp đến cái ngày mà HN hy vọng là chưa qua rồi đấy-gần một tháng nữa thôi.Hẹn gặp lại!
    4of7
  4. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho Hà nội và cho những người bạn. Hãy bên tôi trong lúc này nhé. Vì quả thất tôi đang rất cần
    Toi mong ve HN... de nghe gio song hong thoi ........
  5. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho Hà nội và cho những người bạn. Hãy bên tôi trong lúc này nhé. Vì quả thất tôi đang rất cần
    Toi mong ve HN... de nghe gio song hong thoi ........
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nhóc ạ...Thế là em đã đi xa!Không biết một lúc nào đó,trong những thứ mà em nhớ có gì là HN hay không.Em đã đi rất nhiều nơi,ăn rất nhiều món của HN,nhưng vì cái gì?Chỉ là để cho biết,chỉ là để cho vui,không phải là vì HN.
    Hôm qua,ngày em đi là ngày trời HN lạnh lạnh và lộng gió.Và chị chẳng biết nói gì cả.Đáng tiếc làm sao.
    23h42,máy bay cất cánh.Những đốm đèn nhấp nháy dần dần lên cao.Có bao nhiêu người nhìn lại...còn chị thì không.Mệt mỏi!
    Rồi mọi thứ lại sẽ bình thường.Rồi em sẽ quen với cuộc sống mới.Trông những người đang đi xa và nhớ HN tha thiết...ngày nào đó sẽ có em không?
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nhóc ạ...Thế là em đã đi xa!Không biết một lúc nào đó,trong những thứ mà em nhớ có gì là HN hay không.Em đã đi rất nhiều nơi,ăn rất nhiều món của HN,nhưng vì cái gì?Chỉ là để cho biết,chỉ là để cho vui,không phải là vì HN.
    Hôm qua,ngày em đi là ngày trời HN lạnh lạnh và lộng gió.Và chị chẳng biết nói gì cả.Đáng tiếc làm sao.
    23h42,máy bay cất cánh.Những đốm đèn nhấp nháy dần dần lên cao.Có bao nhiêu người nhìn lại...còn chị thì không.Mệt mỏi!
    Rồi mọi thứ lại sẽ bình thường.Rồi em sẽ quen với cuộc sống mới.Trông những người đang đi xa và nhớ HN tha thiết...ngày nào đó sẽ có em không?
    4of7
  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá Hà Nội ơi! Xa Hà Nội và nhớ đến một người cũng đang ở xa Hà Nội.
    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá Hà Nội ơi! Xa Hà Nội và nhớ đến một người cũng đang ở xa Hà Nội.
    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đằng sau từng lời hờ hững, là tháng năm sắp qua rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này