1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đằng sau từng lời hờ hững, là tháng năm sắp qua rồi...
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi, trong anh luôn nghĩ về em, anh mong chúng ta không bao giờ xa nhau, em ơi.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi, trong anh luôn nghĩ về em, anh mong chúng ta không bao giờ xa nhau, em ơi.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào PublicHN.
    Đến hôm nay tình cờ vào topic này và đọc được bài viết của 1 người bạn, đúng là cũng đã lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ? Đúng vào cái ngày đầu tháng tới thì tớ bắt đầu 1 công việc mới. Bận thật! Dạo này chả mấy khi có thời gian mà đi lang thang như thói quen ngày xưa nữa, công việc chồng chất, chồng chất. Ngoài chuyện công việc lại còn đủ thứ bà rằn bà rí nữa. Ôi, chịu khó nghe tớ cằn nhằn 1 chút nhé
    Trên cty tớ mỗi người được sở hữu một ngăn làm việc riêng, thích bày biện (hay bày bừa) gì thì tuỷ, cũng định mang cái tranh rất đẹp đó lên nhưng lại nghĩ ko định gắn bó với cty này lâu dài nên lại để ở nhà, trong cái tủ sách. Giữa Tuổi thơ dữ dội và Chiến tranh và hoà bình là Hà nội thanh bình của chúng ta.
    Nhớ lại cái trang Web ngày xưa, nhớ lại câu Ta đang bận nghĩa là ta đang sống có ích.
    _______________________________
  5. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào PublicHN.
    Đến hôm nay tình cờ vào topic này và đọc được bài viết của 1 người bạn, đúng là cũng đã lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ? Đúng vào cái ngày đầu tháng tới thì tớ bắt đầu 1 công việc mới. Bận thật! Dạo này chả mấy khi có thời gian mà đi lang thang như thói quen ngày xưa nữa, công việc chồng chất, chồng chất. Ngoài chuyện công việc lại còn đủ thứ bà rằn bà rí nữa. Ôi, chịu khó nghe tớ cằn nhằn 1 chút nhé
    Trên cty tớ mỗi người được sở hữu một ngăn làm việc riêng, thích bày biện (hay bày bừa) gì thì tuỷ, cũng định mang cái tranh rất đẹp đó lên nhưng lại nghĩ ko định gắn bó với cty này lâu dài nên lại để ở nhà, trong cái tủ sách. Giữa Tuổi thơ dữ dội và Chiến tranh và hoà bình là Hà nội thanh bình của chúng ta.
    Nhớ lại cái trang Web ngày xưa, nhớ lại câu Ta đang bận nghĩa là ta đang sống có ích.
    _______________________________
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Viết cho bao người HN đây...
    Mình vẫn cho qua rất nhiều chuyện.Thản nhiên.Để rồi bỗng nhiên cảm thấy mình thất thường.Hình như là đang giận dỗi ai đó.Là ai đây
    Cái người mình chưa bao giờ tha thứ
    Cái người vào nhà mình lần nào cũng quên đường
    Cái người lúc nào cũng giữ lời hứa
    Và cả nhiều người...
    Chẳng có gì là không thể cả.Biết bao li do có thể được đặt ra.Và không thể thay đổi.Lộn xộn lung tung giữa những suy gnhĩ khác nhau.Viết cho chỉ một ai đó.Hay là cho tất cả...
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Viết cho bao người HN đây...
    Mình vẫn cho qua rất nhiều chuyện.Thản nhiên.Để rồi bỗng nhiên cảm thấy mình thất thường.Hình như là đang giận dỗi ai đó.Là ai đây
    Cái người mình chưa bao giờ tha thứ
    Cái người vào nhà mình lần nào cũng quên đường
    Cái người lúc nào cũng giữ lời hứa
    Và cả nhiều người...
    Chẳng có gì là không thể cả.Biết bao li do có thể được đặt ra.Và không thể thay đổi.Lộn xộn lung tung giữa những suy gnhĩ khác nhau.Viết cho chỉ một ai đó.Hay là cho tất cả...
    4of7
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại thêm 1 người bạn nữa của mình lại sắp rời xa HN
    Lại đi dạo lại uống rượu lại thấy chưa bao giờ HN buồn thế
    Có thể điều đó là bắt buộc nhưng mà sao mình vẫn cứ thấy buồn
    Chúc bạn luôn có cuộc sống tốt đẹp nơi xứ người
    Mãi nhớ về HN nhé bạn tôi............
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại thêm 1 người bạn nữa của mình lại sắp rời xa HN
    Lại đi dạo lại uống rượu lại thấy chưa bao giờ HN buồn thế
    Có thể điều đó là bắt buộc nhưng mà sao mình vẫn cứ thấy buồn
    Chúc bạn luôn có cuộc sống tốt đẹp nơi xứ người
    Mãi nhớ về HN nhé bạn tôi............
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng viết nhiều...Dù đáng nhẽ có quá nhiều người cần viết.
    Viết cho một người ở xa xa lắm rồi,rằng dường như MS đã quên.Và cũng buồn vì C và T càng quá nhạt nhẽo.Hình như mình chưa bao giờ là người biết tha thứ
    Viết cho nhiều nhiều người Hà Nội...MS biết thêm được nhiều điều về HN,từ món quà tặng của mọi người.Để rồi thấy cảm giác gai gai....Cái cảm giác khi cực kỳ yêu một điều gì đó...
    Viết cho bạn...một người MS không nghĩ là tốt đến thế.Rồi cũng cảm động lắm ,như ...ai đó.Một chuyện rất bình thường,nhưng với những người đang cần -đó là một điều rất lớn.
    Rồi thế...sẽ còn rất nhiều điều -mà ta phải cảm ơn...và xin lỗi.Cho rất nhiều người.Cho những việc ta đã làm,và sẽ làm....Cho nhiều người Hà Nội
    4of7
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này