1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonataautumn

    sonataautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy một người. Chỉ là mơ thôi. Mà sao sáng ra vẫn thấy mình thẩn thờ. Và nhớ. Vẫn là nỗi nhớ như ngày nào... Sau mỗi giấc mơ như thế, tự dưng sáng hôm sau, lại thấy mình dễ buồn hơn...
    Chẳng biết người ấy thế nào rồi? Mà sao trong giấc mơ của mình, người ấy vẫn mãi như ngày xưa nhỉ, cái dáng cao lòng khòng, tướng đi vội vàng, tất bật và nụ cười hiền, thật hiền...
  2. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Gọi điện cho một người Hà Nội hỏi một câu rất ngớ ngẩn "Dạo này H thế nào?" và biết chắc câu trả lời là "Bình thường". :) có thế thôi, rồi chẳng biết nói gì hơn nữa. Cuối cùng vẫn là vui vẻ nhé.
    Thật lạ những lúc buồn cần người chia xẻ mình chẳng nghĩ đến bạn, những lúc vui muốn khoe với ai đó người mình nghĩ đến cũng chẳng phải là bạn. Mình hiểu rất ít về bạn.
    Có điều khi nhớ về Hà Nội mình là mình lại nghĩ đến bạn, đôi khi giở ra xem lại những tập ảnh cũ mình thấy bạn sao mà thân thuộc thế... đôi lúc tự hỏi vậy tình bạn xây dựng trên gì nhỉ - sự cảm thông, sự chia sẻ.... cười một mình thôi.
    Thế nhưng chúng mình đã và sẽ mãi là bạn nhỉ. Sinh nhật chúc bạn vui vẻ nhé. Một người HN.
  3. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Gọi điện cho một người Hà Nội hỏi một câu rất ngớ ngẩn "Dạo này H thế nào?" và biết chắc câu trả lời là "Bình thường". :) có thế thôi, rồi chẳng biết nói gì hơn nữa. Cuối cùng vẫn là vui vẻ nhé.
    Thật lạ những lúc buồn cần người chia xẻ mình chẳng nghĩ đến bạn, những lúc vui muốn khoe với ai đó người mình nghĩ đến cũng chẳng phải là bạn. Mình hiểu rất ít về bạn.
    Có điều khi nhớ về Hà Nội mình là mình lại nghĩ đến bạn, đôi khi giở ra xem lại những tập ảnh cũ mình thấy bạn sao mà thân thuộc thế... đôi lúc tự hỏi vậy tình bạn xây dựng trên gì nhỉ - sự cảm thông, sự chia sẻ.... cười một mình thôi.
    Thế nhưng chúng mình đã và sẽ mãi là bạn nhỉ. Sinh nhật chúc bạn vui vẻ nhé. Một người HN.
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    HN trở lạnh rùi bạn có biết ko
    Cứ đến mùa này bao kỉ niệm cứ theo nhau về
    Sao thế nhỉ.............
    Mong bạn mãi nhớ về HN
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    HN trở lạnh rùi bạn có biết ko
    Cứ đến mùa này bao kỉ niệm cứ theo nhau về
    Sao thế nhỉ.............
    Mong bạn mãi nhớ về HN
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  6. sonataautumn

    sonataautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Và anh sẽ nhớ những năm trong xanh, anh đã yêu em, yêu nhiều như thế, thì anh sẽ luôn mang trong tim mình, những ngày có em..."
  7. sonataautumn

    sonataautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Và anh sẽ nhớ những năm trong xanh, anh đã yêu em, yêu nhiều như thế, thì anh sẽ luôn mang trong tim mình, những ngày có em..."
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đã 16 ngày,hôm nay mới xong thư gửi cho L.Hà Nội vẫn thế,có một chút lành lạnh khi trời tối.Và sương mù nữa.
    Dạo này đi suốt,vẫn thế thôi L ạ.Cũng gặp L nhiều,nhưng tại L bận nên chẳng nói gì nhiều.Mọi người dạo này bận thật.Cả H,P,BH,C,H.Cả L nữa.Có mỗi em là rỗi.Món quà của em đã được gửi chưa...Hay là chờ luôn đến Tết thật.Trong thư có nhiều nhiều người,đừng có mà choáng quá nhé .Như L ngày trước,thư của em cũng cách ngày cách tháng,cũng dở dở ương ương.Hôm gì thấy L nói,nếu L đang ở HN thì sẽ rủ em đi ăn kem.Mấy khi thấy L có hứng ăn kem thế nhỉ.Tiếc ghê.
    Nghe nói chỗ L dạo này mưa suốt.Không giống HN-hiển nhiên rồi.Trời mưa mà nghe nhạc Trịnh...nhưng em chưa bao giờ thích Trịnh cả.Bao giờ cái chuông gió theo thời tiết và cảm xúc mới hoàn thành đây.Lâu ơi là lâu.
    Ngày xưa có nhiều người nói,em chuyên gia tung hoả mù và đánh lạc hướng.Chẳng cần biết,người nào không hiểu mà đoán lung tung thì kệ họ..Thế mới là em chứ.
    Hôm nay vào Net khuya khuya,viết chút ít,chắc L đọc được sớm thôi.Một ngày mới tốt lành sẽ đến....
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đã 16 ngày,hôm nay mới xong thư gửi cho L.Hà Nội vẫn thế,có một chút lành lạnh khi trời tối.Và sương mù nữa.
    Dạo này đi suốt,vẫn thế thôi L ạ.Cũng gặp L nhiều,nhưng tại L bận nên chẳng nói gì nhiều.Mọi người dạo này bận thật.Cả H,P,BH,C,H.Cả L nữa.Có mỗi em là rỗi.Món quà của em đã được gửi chưa...Hay là chờ luôn đến Tết thật.Trong thư có nhiều nhiều người,đừng có mà choáng quá nhé .Như L ngày trước,thư của em cũng cách ngày cách tháng,cũng dở dở ương ương.Hôm gì thấy L nói,nếu L đang ở HN thì sẽ rủ em đi ăn kem.Mấy khi thấy L có hứng ăn kem thế nhỉ.Tiếc ghê.
    Nghe nói chỗ L dạo này mưa suốt.Không giống HN-hiển nhiên rồi.Trời mưa mà nghe nhạc Trịnh...nhưng em chưa bao giờ thích Trịnh cả.Bao giờ cái chuông gió theo thời tiết và cảm xúc mới hoàn thành đây.Lâu ơi là lâu.
    Ngày xưa có nhiều người nói,em chuyên gia tung hoả mù và đánh lạc hướng.Chẳng cần biết,người nào không hiểu mà đoán lung tung thì kệ họ..Thế mới là em chứ.
    Hôm nay vào Net khuya khuya,viết chút ít,chắc L đọc được sớm thôi.Một ngày mới tốt lành sẽ đến....
    4of7
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mày ạ...Ngày mai tao lại đi xa xa.Vẫn như mấy năm trước.Năm nay tao đi một mình.Không có lời hỏi thăm hay dặn dò,không mang theo bên mình cái gì có thể gợi nhớ đến ai đó.Nhạt nhẽo mày ạ.Và tao vẫn thế,chẳng bao giờ trách gì ai,nhưng vẫn không dễ cho qua.Kỳ lạ quá...
    Có những năm...thường là những khi trời trở lạnh.Vào mùa đông hoặc lúc hè nhưng ở trên núi cao.Tao giở cái gói bánh gấu hay bánh sữa của mày mua trước lúc đi,nhấm nháp và nghĩ đến mày.Nghĩ đến cái lạnh và cuộc sống.Năm trước,cái thiếp giáng sinh tao giở ra lúc gần 2h sáng...mày vẫn còn viết là...chúng ta sẽ mãi bên nhau.Và dù tao có quyết định thế nào,hãy tin là mày luôn luôn ủng hộ.Mới thôi mà.
    Bây giờ thì sao.Mày đã ở rất xa rồi.Và ai sẽ là người ủng hộ tao trước mọi quyết định đây.
    Có một cái gì đó đang ở rất cao và rất xa.Đã trôi trong cuộc sống và trôi theo gió ....
    chán quá,chán quá,chán quá....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này