1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    M ơi, biết rằng M đi chỉ mấy ngày rồi về, vả lại chỉ cách nhau có hơn trăm kílômít, nhưng dường như vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Vắng M mọi thứ đều bớt nhộn nhịp đi, cái gì cũng trở nên trầm lặng, dù rằng có M thì cũng chả sôi động thêm là mấy, nhưng có M thì vẫn hơn.
    Nghe M kể thì buồn quá. Có vẻ không quen ở nơi xứ lạ, xứ mà cái gì cũng có chỉ có thứ mà M không quen thôi. Hôm nay, không thấy M trả lời tin nhắn, chắc là lại kiếm được hoa tiêu dẫn đường, lang thang phố phường ở dưới đó. Có lẽ vui wá nên quên không reply lại. Buồn một chút. Nhưng vui vì thể nào về cũng mang theo nhiều thứ. Hì
    Hà Nội tối nay đột nhiên trở lạnh. Một linh cảm là lạ. Không biết ở dưới đấy thế nào? M có mang đủ áo ấm không? Ở cái nơi ngàn ngạt gió biển đó mà phong phanh thì... cũng hay, giá mà giờ này mình cũng đang ở đó. (chả có gì làm chắc cũng chỉ đi ngủ thôi)
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người ()

    Có người nói : "Con người ta là tổng hoà các mối ... dây nhợ" , là mắt xích ràng buộc với đủ thập loại chúng sinh. Mấy ai trên cõi đời này nằm ngoài được tấm chăn nhân thế, như hình chẳng có...
    Trong cái nhúm gọi là loài người ấy, có những cá nhân chọn cách sống khiêm hạ tự ẩn thân để được an nhàn, an toàn. Họ ôm trong mình triết lý nhân sinh : " Không biết thì bảo là không biết, biết cũng bảo không biết, thế mới là biết vậy". Một giải pháp "êm dịu" , nhưng phải chăng đấy là biết một mà chẳng biết hai, là ích kỷ, là vô tình ...
    Vẫn tồn tại đó, còn những người như thế, họ sống dấn thân, mãnh liệt, đam mê cho khát vọng của mình, dẫu lắm lúc chỉ là cuồng vọng. Ta tự nghĩ sống không dấn thân cho cho cái mình muốn thì sống để làm chi.
    Vẫn biết con người ta nên tự tập cho mình cách sống nhu hoà, thoả mãn với những gì mình đang có, như thế là thanh thản lắm, là vô sự lắm.
    Đôi lúc những điều ta cho là đúng, những điều ta thấy rằng hay vì những lý do khách quan và cả chủ quan, thật khó thành hiện thực. Thậm chí có những kết cục bất thành được báo trước, nhưng mình vẫn làm, vẫn đổ tâm cơ, vẫn hy sinh nhiều thứ hữu hình để đạt được một thứ vô hình, vô định. Ta sống cho lý tưởng của riêng, đấy cũng là hạnh phúc.
    Bầu trời kia rộng lắm, cao lắm. Bàn tay bé nhỏ của riêng một sinh linh làm sao che kín cho được. Nhưng, hà cớ phải choáng ngợp trước cao xanh, không che được cả, tất nhiên, thì che một khoảng, hoặc thậm chí một mẩu nhỏ khiêm khiêm há chẳng phải cũng là đáng trân trọng hay sao???

    The Mirror Has Two Faces.
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người ()

    Có người nói : "Con người ta là tổng hoà các mối ... dây nhợ" , là mắt xích ràng buộc với đủ thập loại chúng sinh. Mấy ai trên cõi đời này nằm ngoài được tấm chăn nhân thế, như hình chẳng có...
    Trong cái nhúm gọi là loài người ấy, có những cá nhân chọn cách sống khiêm hạ tự ẩn thân để được an nhàn, an toàn. Họ ôm trong mình triết lý nhân sinh : " Không biết thì bảo là không biết, biết cũng bảo không biết, thế mới là biết vậy". Một giải pháp "êm dịu" , nhưng phải chăng đấy là biết một mà chẳng biết hai, là ích kỷ, là vô tình ...
    Vẫn tồn tại đó, còn những người như thế, họ sống dấn thân, mãnh liệt, đam mê cho khát vọng của mình, dẫu lắm lúc chỉ là cuồng vọng. Ta tự nghĩ sống không dấn thân cho cho cái mình muốn thì sống để làm chi.
    Vẫn biết con người ta nên tự tập cho mình cách sống nhu hoà, thoả mãn với những gì mình đang có, như thế là thanh thản lắm, là vô sự lắm.
    Đôi lúc những điều ta cho là đúng, những điều ta thấy rằng hay vì những lý do khách quan và cả chủ quan, thật khó thành hiện thực. Thậm chí có những kết cục bất thành được báo trước, nhưng mình vẫn làm, vẫn đổ tâm cơ, vẫn hy sinh nhiều thứ hữu hình để đạt được một thứ vô hình, vô định. Ta sống cho lý tưởng của riêng, đấy cũng là hạnh phúc.
    Bầu trời kia rộng lắm, cao lắm. Bàn tay bé nhỏ của riêng một sinh linh làm sao che kín cho được. Nhưng, hà cớ phải choáng ngợp trước cao xanh, không che được cả, tất nhiên, thì che một khoảng, hoặc thậm chí một mẩu nhỏ khiêm khiêm há chẳng phải cũng là đáng trân trọng hay sao???

    The Mirror Has Two Faces.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội vẫn chưa chuyển đông đâu,T ạ.Mọi thứ với mình đều đơn giản,dù nó có thực sự đơn giản hay không.Nghe một câu nói,đọc được một điều gì đó....nó vẫn là thật,nó vẫn là tấm lòng.Và không bao giờ nghi ngờ.Tấm lòng của một người Hà Nội.
    Gửi cho một người HN...Mình đang lại một lần gửi những lời yêu thương cho những người HN.Chúng ta có chung tình yêu..một tình yêu thiêng liêng.Thế là mình lại tìm thêm một người nữa yêu HN.Tình yêu khó thế,mà cũng dễ thế.Khó nên có người tìm kiếm hoài không thấy...và dễ bởi vì đó là tình yêu chúng ta mang sẵn trong lòng.Chỉ biết sống hết mình vì một thứ ...đơn hình..hay đa hình đây.Người Hà Nội.
    Là thế,sự đơn giản không làm người ta nghi ngờ sự yêu quý chúng ta dành cho nhau.Tại sao lại phải lo lắng nhỉ.Chẳng biết làm thế nào để nói lời cảm ơn đến bạn.Cảm ơn chỉ bởi vì....bạn đã là một người Hà Nội...và yêu Hà Nội
    Vào những ngày Hà Nội trở lạnh,trời sẽ đẹp hơn.Vào cái ngày biết rằng mình tìm thêm được một người nữa rất yêu Hà Nội,tôi thấy mình hạnh phúc.Hà Nội trong chúng ta vẫn sẽ chẳng thay đổi đâu mà....
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội vẫn chưa chuyển đông đâu,T ạ.Mọi thứ với mình đều đơn giản,dù nó có thực sự đơn giản hay không.Nghe một câu nói,đọc được một điều gì đó....nó vẫn là thật,nó vẫn là tấm lòng.Và không bao giờ nghi ngờ.Tấm lòng của một người Hà Nội.
    Gửi cho một người HN...Mình đang lại một lần gửi những lời yêu thương cho những người HN.Chúng ta có chung tình yêu..một tình yêu thiêng liêng.Thế là mình lại tìm thêm một người nữa yêu HN.Tình yêu khó thế,mà cũng dễ thế.Khó nên có người tìm kiếm hoài không thấy...và dễ bởi vì đó là tình yêu chúng ta mang sẵn trong lòng.Chỉ biết sống hết mình vì một thứ ...đơn hình..hay đa hình đây.Người Hà Nội.
    Là thế,sự đơn giản không làm người ta nghi ngờ sự yêu quý chúng ta dành cho nhau.Tại sao lại phải lo lắng nhỉ.Chẳng biết làm thế nào để nói lời cảm ơn đến bạn.Cảm ơn chỉ bởi vì....bạn đã là một người Hà Nội...và yêu Hà Nội
    Vào những ngày Hà Nội trở lạnh,trời sẽ đẹp hơn.Vào cái ngày biết rằng mình tìm thêm được một người nữa rất yêu Hà Nội,tôi thấy mình hạnh phúc.Hà Nội trong chúng ta vẫn sẽ chẳng thay đổi đâu mà....
    4of7
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Là thế đấy.Mình vẫn luôn lo lắng khi có những điều quan trọng mà lại nhắn offline,bởi vì có thể rằng người cần đọc sẽ chẳng bao giờ đọc được nó.
    Và hôm nay...Đã có một cái hẹn,để khi làm xong vài việc online mới biết rằng có chuyện không ổn.Nhắn offline ở cả 2 cái nick mà bạn hay vào."Tớ e rằng tớ đã gặp chuyện không ổn.Vì vậy phải về qua nha xem đã.Tớ sẽ qua đấy sau."Hình như là thế.Gần 5h,trước khi đi đã phải gọi điện xem bạn còn ở đấy không.Khi nghe "Nó vừa về xong rồi lại đi học rồi....".Vẫn đến đấy dù chẳng hy vọng bạn còn ở đó.
    MS chưa bao giờ là người thất hứa.Nếu không muốn sẽ chẳng bao giờ làm,và cũng chẳng nể nang ai bao giờ cả.Khi đã hứa đến là sẽ đến,kể cả sau vài tiếng,dù chẳng còn hy vọng có ai còn đợi được đến lúc đấy không.Đến,hỏi và được biết rằng"Chị ý ngồi chờ chị lâu lắm...".Mình vẫn ngồi ở đấy,online để xem liệu sau khi về bạn có lên nữa không.Và ngồi 1h một mình với một cốc đen.Đến khi không chịu nổi mới tìm được một người hứa sẽ đến...
    Có thể mình còn là người may mắn.Có điều rằng khi đã cảm thấy chơi được với nhau và biết nhau thế nào,đừng bao giờ hỏi rằng,liệu khi bạn cần một người bạn ở bên mình,điều đó có là sự đòi hỏi hay không.Có thể rằng lúc này,MS đã lại cảm thấy đau..tất nhiên không đau như kiểu ngày xưa khi ai đó đã hiểu sai về MS.
    Chúng ta sẽ lại phải hỏi nhau về lòng tin hay sao....
    Chẳng biết nên nói gì bây giờ.Xin lỗi vì đã không thể có mặt đúng vào lúc bạn cần.Qua thời điểm ấy,có cũng chẳng để làm gì nữa...
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Là thế đấy.Mình vẫn luôn lo lắng khi có những điều quan trọng mà lại nhắn offline,bởi vì có thể rằng người cần đọc sẽ chẳng bao giờ đọc được nó.
    Và hôm nay...Đã có một cái hẹn,để khi làm xong vài việc online mới biết rằng có chuyện không ổn.Nhắn offline ở cả 2 cái nick mà bạn hay vào."Tớ e rằng tớ đã gặp chuyện không ổn.Vì vậy phải về qua nha xem đã.Tớ sẽ qua đấy sau."Hình như là thế.Gần 5h,trước khi đi đã phải gọi điện xem bạn còn ở đấy không.Khi nghe "Nó vừa về xong rồi lại đi học rồi....".Vẫn đến đấy dù chẳng hy vọng bạn còn ở đó.
    MS chưa bao giờ là người thất hứa.Nếu không muốn sẽ chẳng bao giờ làm,và cũng chẳng nể nang ai bao giờ cả.Khi đã hứa đến là sẽ đến,kể cả sau vài tiếng,dù chẳng còn hy vọng có ai còn đợi được đến lúc đấy không.Đến,hỏi và được biết rằng"Chị ý ngồi chờ chị lâu lắm...".Mình vẫn ngồi ở đấy,online để xem liệu sau khi về bạn có lên nữa không.Và ngồi 1h một mình với một cốc đen.Đến khi không chịu nổi mới tìm được một người hứa sẽ đến...
    Có thể mình còn là người may mắn.Có điều rằng khi đã cảm thấy chơi được với nhau và biết nhau thế nào,đừng bao giờ hỏi rằng,liệu khi bạn cần một người bạn ở bên mình,điều đó có là sự đòi hỏi hay không.Có thể rằng lúc này,MS đã lại cảm thấy đau..tất nhiên không đau như kiểu ngày xưa khi ai đó đã hiểu sai về MS.
    Chúng ta sẽ lại phải hỏi nhau về lòng tin hay sao....
    Chẳng biết nên nói gì bây giờ.Xin lỗi vì đã không thể có mặt đúng vào lúc bạn cần.Qua thời điểm ấy,có cũng chẳng để làm gì nữa...
    4of7
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bạn đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Cả sự lo lắng nữa.Và giờ lại phải cảm ơn.Không phải là khách sáo và xa lạ đâu.Nói lòng vòng và giải thích lung tung,nhưng để cho ai chứ nhỉ,vì bạn có bao giờ biết đến chỗ này đâu.
    sAo ạ,chúng ta cùng chung vài sở thích.Và khác nhiều suy nghĩ.Chuyên gia tranh luận như MS giờ đây hết cả hứng bởi vì sAo nói "giờ không được như trước,không được phép cãi nhau..".Buồn ghê.sAo hiểu gì về MS.MS thích trêu tức mọi người,còn sAo lại mang lại niềm vui cho người khác.Câu nói mà sAo thường lặp lại là "MS thông minh thế,làm gì chuyện đấy không hiểu".Kinh quá...Nhưng mà...MS là ai sAo nhỉ.Nhảm nhí
    Những ngày lang thang ở một nơi xa HN,trước bầu trời tối thẫm và sóng nước ầm ì,MS thấy vui khi có người suốt ngày chúc mình "đi ngủ".Thế đấy,lại mâu thuẫn rồi.
    Đã quá nhiều người nhận xét dường như mình không thích được quan tâm.Bởi mình sợ mình sẽ phải lo lắng.Và đang lo lắng rồi,sAo ạ.Mọi thứ sẽ tự đến và tự đi.Kệ nó.
    Đừng hỏi mình đi ngủ chưa,vì như thế rồi lại phải bắt mình đi ngủ...
    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bạn đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Cả sự lo lắng nữa.Và giờ lại phải cảm ơn.Không phải là khách sáo và xa lạ đâu.Nói lòng vòng và giải thích lung tung,nhưng để cho ai chứ nhỉ,vì bạn có bao giờ biết đến chỗ này đâu.
    sAo ạ,chúng ta cùng chung vài sở thích.Và khác nhiều suy nghĩ.Chuyên gia tranh luận như MS giờ đây hết cả hứng bởi vì sAo nói "giờ không được như trước,không được phép cãi nhau..".Buồn ghê.sAo hiểu gì về MS.MS thích trêu tức mọi người,còn sAo lại mang lại niềm vui cho người khác.Câu nói mà sAo thường lặp lại là "MS thông minh thế,làm gì chuyện đấy không hiểu".Kinh quá...Nhưng mà...MS là ai sAo nhỉ.Nhảm nhí
    Những ngày lang thang ở một nơi xa HN,trước bầu trời tối thẫm và sóng nước ầm ì,MS thấy vui khi có người suốt ngày chúc mình "đi ngủ".Thế đấy,lại mâu thuẫn rồi.
    Đã quá nhiều người nhận xét dường như mình không thích được quan tâm.Bởi mình sợ mình sẽ phải lo lắng.Và đang lo lắng rồi,sAo ạ.Mọi thứ sẽ tự đến và tự đi.Kệ nó.
    Đừng hỏi mình đi ngủ chưa,vì như thế rồi lại phải bắt mình đi ngủ...
    4of7
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống VA chia làm những giai đoạn 9 năm.9 tuổi bắt đầu đi xa HN,18 tuổi trở về...và đã 9 năm nữa sống tiếp cùng HN.Ngày đầu tiên nói chuyện,VA nói:"Em là một người hiểu biết và kỳ lạ...".Kỳ lạ khi nói rằng cái khoảng thời gian 9năm đi xa ấy đã làm cho đối với em,VA không còn là người Hà Nội..Vài lần nói chuyện giúp cảm thấy nhiều điều.Một người thông minh vẫn là người biết cố gắng để đạt được điều mình mong muốn,nhưng không có nghĩa là cố gắng làm những điều không thể.VA là người biết dừng lại đúng lúc.
    Hội chùa Hương,VA mang về cho một chữ-chữ mà bố mẹ Việt Anh coi trọng nhất,VA coi trọng nhất.Đau đầu để đoán đó là chữ gì,và đau đớn khi chữ đấy được VA lấy để tặng riêng em.Chữ Đức.Không được phép từ chối.
    Lâu lắm không liên lạc,đi suốt ngày và chẳng có thời gian thỉnh thoảng hỏi thăm,một lần vô tình gặp online,VA nói rất muốn gặp .Và em thẳng thừng từ chối.Vì một lý do không hề quan trọng.Thế rồi thôi.
    Lâu sau nữa,lại online."Tôi cần phải nói với em một chuyện,đằng nào thì em cũng phải biết.Tôi có rồi.Cô ấy cũng nhỏ nhắn như em.Cũng...như em.Cô ấy hơn em 2 tuổi.Chúng tôi học chung lớp và sắp sửa sang Thái cùng nhau."..."Tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho em và chúc em hạnh phúc."Chúc mừng và cười toe toét vì mừng thật sự,nhưng rồi lại cảm thấy một điều gì đó nghèn nghẹn.Tại sao lại cứ phải so sánh.Tại sao lại cứ phải "...như em".Không biết đã đến lần thứ bao nhiêu mình mang lại điều phiền muộn cho người khác.Nhưng còn có thể làm gì khác được chăng?
    Thêm một người khiến em suy nghĩ về cảm giác.Về cái điều thiêng liêng mà em vẫn luôn mòn mỏi kiếm tìm.Tình yêu...Một người Hà Nội...
    Nếu biết rằng tìm khó đến thế,hay là không thể tìm thấy,tại sao còn kéo thêm nhiều người khác phải chờ đợi và buồn.
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Chỉ có tình yêu là vẫn còn ở lại
    Đợi chờ..
    Mình thấy ở đâu đó nhỉ

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này