1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống VA chia làm những giai đoạn 9 năm.9 tuổi bắt đầu đi xa HN,18 tuổi trở về...và đã 9 năm nữa sống tiếp cùng HN.Ngày đầu tiên nói chuyện,VA nói:"Em là một người hiểu biết và kỳ lạ...".Kỳ lạ khi nói rằng cái khoảng thời gian 9năm đi xa ấy đã làm cho đối với em,VA không còn là người Hà Nội..Vài lần nói chuyện giúp cảm thấy nhiều điều.Một người thông minh vẫn là người biết cố gắng để đạt được điều mình mong muốn,nhưng không có nghĩa là cố gắng làm những điều không thể.VA là người biết dừng lại đúng lúc.
    Hội chùa Hương,VA mang về cho một chữ-chữ mà bố mẹ Việt Anh coi trọng nhất,VA coi trọng nhất.Đau đầu để đoán đó là chữ gì,và đau đớn khi chữ đấy được VA lấy để tặng riêng em.Chữ Đức.Không được phép từ chối.
    Lâu lắm không liên lạc,đi suốt ngày và chẳng có thời gian thỉnh thoảng hỏi thăm,một lần vô tình gặp online,VA nói rất muốn gặp .Và em thẳng thừng từ chối.Vì một lý do không hề quan trọng.Thế rồi thôi.
    Lâu sau nữa,lại online."Tôi cần phải nói với em một chuyện,đằng nào thì em cũng phải biết.Tôi có rồi.Cô ấy cũng nhỏ nhắn như em.Cũng...như em.Cô ấy hơn em 2 tuổi.Chúng tôi học chung lớp và sắp sửa sang Thái cùng nhau."..."Tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho em và chúc em hạnh phúc."Chúc mừng và cười toe toét vì mừng thật sự,nhưng rồi lại cảm thấy một điều gì đó nghèn nghẹn.Tại sao lại cứ phải so sánh.Tại sao lại cứ phải "...như em".Không biết đã đến lần thứ bao nhiêu mình mang lại điều phiền muộn cho người khác.Nhưng còn có thể làm gì khác được chăng?
    Thêm một người khiến em suy nghĩ về cảm giác.Về cái điều thiêng liêng mà em vẫn luôn mòn mỏi kiếm tìm.Tình yêu...Một người Hà Nội...
    Nếu biết rằng tìm khó đến thế,hay là không thể tìm thấy,tại sao còn kéo thêm nhiều người khác phải chờ đợi và buồn.
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Chỉ có tình yêu là vẫn còn ở lại
    Đợi chờ..
    Mình thấy ở đâu đó nhỉ

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
  2. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng thấy LKD đâu cả.Hình như là bận.Nơi ấy hình như đã có tuyết rồi..LKD chắc cũng ít thấy mình,nếu có thấy thì mong là cũng đừng tự hỏi "Chuyện gì đã đang xảy ra thế."Chuyện gì tức là chẳng có chuyện gì.Mình vẫn lang thang với HN,vẫn gặp những người HN,và thỉnh thoảng cũng trách LKD sao đi đâu lâu thế.Giờ đang thu,sắp đông,và LKD lại thích mùa hè.Thế là còn lâu lắm đấy.Mình vẫn thường xuyên làm cái việc mà LKD khuyến khích nên làm để cho đỡ chán,và vẫn cố cười .Lần liên lạc cuối cùng với LKD cũng phải cả tháng ,và mình chẳng biết thêm gì về cuộc sống của LKD .Đáng buồn không
    Dạo này chẳng còn cảm hứng để viết như ngày xưa nữa .Và cũng khác.Liệu LKD có tin nổi rằng,condomdom như LKD đã biết lại đang ở đâu đó xa HN lắm hay không. .Do cái đầu dở chứng đấy mà.
    Khi nào LKD sẽ trở về nhỉ.Để mong...Để nghe...
    Rồi lại nhớ!
    Tí tuổi đã ti toe....
  3. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng thấy LKD đâu cả.Hình như là bận.Nơi ấy hình như đã có tuyết rồi..LKD chắc cũng ít thấy mình,nếu có thấy thì mong là cũng đừng tự hỏi "Chuyện gì đã đang xảy ra thế."Chuyện gì tức là chẳng có chuyện gì.Mình vẫn lang thang với HN,vẫn gặp những người HN,và thỉnh thoảng cũng trách LKD sao đi đâu lâu thế.Giờ đang thu,sắp đông,và LKD lại thích mùa hè.Thế là còn lâu lắm đấy.Mình vẫn thường xuyên làm cái việc mà LKD khuyến khích nên làm để cho đỡ chán,và vẫn cố cười .Lần liên lạc cuối cùng với LKD cũng phải cả tháng ,và mình chẳng biết thêm gì về cuộc sống của LKD .Đáng buồn không
    Dạo này chẳng còn cảm hứng để viết như ngày xưa nữa .Và cũng khác.Liệu LKD có tin nổi rằng,condomdom như LKD đã biết lại đang ở đâu đó xa HN lắm hay không. .Do cái đầu dở chứng đấy mà.
    Khi nào LKD sẽ trở về nhỉ.Để mong...Để nghe...
    Rồi lại nhớ!
    Tí tuổi đã ti toe....
  4. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Hai mặt ơi, lâu ko gặp,nhớ quá ....
    Mai xuống quán "cuối hẻm" cầu giấy chiến rượu đê
    all the rivers run...
  5. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Hai mặt ơi, lâu ko gặp,nhớ quá ....
    Mai xuống quán "cuối hẻm" cầu giấy chiến rượu đê
    all the rivers run...
  6. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,
    Nhiều lúc tôi muốn viết cho em, rồi lại thôi. Ngôn ngữ để người ta hiểu nhau, nhưng hiểu thì ít mà hiểu nhầm thì nhiều. Vì nó là con dao hai lưỡi.
    Tôi thấy em có nhiều bạn bè tốt, cuộc sống không đến nỗi nào, nhưng em vẫn cô đơn, một mặt nào đó. Sự cô đơn muôn thủa của con người. Em có cá tính, nhưng cái cá tính đó lại làm em khổ. Em còn trẻ lắm và mọi thứ đều còn ở trước mắt. Đừng nghĩ ngợi nhiều em nhé. Hãy đi trên đường HN, đón ngọn gió cuối thu và nắng chiều nhè nhẹ trên mái tóc, và em sẽ thấy tôi đâu đó trong lòng phố xá thênh thang. Tóm lại là không bao giờ cho phép mình được chán em nhé.
    KHI TA Ở LÀ NƠI ĐẤT Ở
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HOÁ TÂM HỒN
  7. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,
    Nhiều lúc tôi muốn viết cho em, rồi lại thôi. Ngôn ngữ để người ta hiểu nhau, nhưng hiểu thì ít mà hiểu nhầm thì nhiều. Vì nó là con dao hai lưỡi.
    Tôi thấy em có nhiều bạn bè tốt, cuộc sống không đến nỗi nào, nhưng em vẫn cô đơn, một mặt nào đó. Sự cô đơn muôn thủa của con người. Em có cá tính, nhưng cái cá tính đó lại làm em khổ. Em còn trẻ lắm và mọi thứ đều còn ở trước mắt. Đừng nghĩ ngợi nhiều em nhé. Hãy đi trên đường HN, đón ngọn gió cuối thu và nắng chiều nhè nhẹ trên mái tóc, và em sẽ thấy tôi đâu đó trong lòng phố xá thênh thang. Tóm lại là không bao giờ cho phép mình được chán em nhé.
    KHI TA Ở LÀ NƠI ĐẤT Ở
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HOÁ TÂM HỒN
  8. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây tôi đang nhớ đường Nguyễn Du và hoa sữa HN, con đường thân quen đã từng in dấu chân tôi qua bao ngày. Hồ Thuyền Quang những chiều mưa đầy sương khói, hoa sữa rơi vương đầy trên phố. Những ngày nắng, từng đàn em nhỏ tung tăng chơi đùa. Tuổi ấu thơ của tôi trôi qua con đường ấy thật êm đềm, rồi những tháng năm đại học, bao buồn vui của đời sinh viên cũng trên con đường ấy. Hình như người HN thì ai cũng yêu con đường ấy phải không Soul? Đừng buồn em nhé. Cuộc sống của tôi vẫn bận rộn như thế và đêm đêm tôi trong lòng Hà nội qua những bài hát.
  9. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây tôi đang nhớ đường Nguyễn Du và hoa sữa HN, con đường thân quen đã từng in dấu chân tôi qua bao ngày. Hồ Thuyền Quang những chiều mưa đầy sương khói, hoa sữa rơi vương đầy trên phố. Những ngày nắng, từng đàn em nhỏ tung tăng chơi đùa. Tuổi ấu thơ của tôi trôi qua con đường ấy thật êm đềm, rồi những tháng năm đại học, bao buồn vui của đời sinh viên cũng trên con đường ấy. Hình như người HN thì ai cũng yêu con đường ấy phải không Soul? Đừng buồn em nhé. Cuộc sống của tôi vẫn bận rộn như thế và đêm đêm tôi trong lòng Hà nội qua những bài hát.
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đã định đi làm rồi nhưng có cái gì đó dường như cố níu kéo ta lại. Và nó đã thắng. Ta ngồi lại bên chiếc máy tính, nghĩ và viết về một điều gì đó chưa định trước.
    Ta chưa biết em nhiều nếu không muốn nói là quá ít. Nhưng ta có thể đoán em là người Hà Nội. Em có cá tính nhưng rõ ràng là còn quá trẻ con. Em phán xử mọi thứ qua lăng kính của đôi mắt đang ở cái tuổi: "I think I have the answers to everything". Em hành động như thể ta là kẻ không biết suy nghĩ. Ta không trách em điều đó bởi ta hiểu đó là suy nghĩ của cả một lứa tuổi mới lớn, không loại trừ em trong đó. Có lẽ là tại ta. Ta đã không hiểu em hay không chịu hiểu em? Em đã nói rất nhiều với ta về điều đó. Ta nghĩ rằng em còn trẻ con, chỉ nói cho vui thôi. Ta cũng đùa lại em. Nhưng không ngờ, phải, không ngờ em nhẫn tâm làm điều đó với ta, điều mà ta từng nghĩ với sự chín chắn của mình ta sẽ không bao giờ phải nhận.
    Đó là sự thật, là thực tế ta phải chấp nhận. Ta không thể làm gì. Và giờ đây, dù có muốn, em cũng không thể giúp gì cho ta. Mỗi người chỉ có một lần duy nhất mà khi đã quyết định thì không thể sửa chữa. Đó là một việc làm khó khăn. Nhưng đáng tiếc là em đã sử dụng quyền lực tối thượng đó vào cái điều mà ta không hề trông đợi. Tệ hơn mức ta tưởng. Không biết em có ngập ngừng trước khi làm điều đó không? Dù không thể quay ngược được thời gian, ta vẫn hy vọng là em đã phải bối rối dù là rất nhỏ trước một quyết định như vậy.
    Nhiều thăng trầm đã đi qua cuộc đời ta. Vì vậy, ta có thể dễ dàng vượt qua điều đó. Nhưng còn em, một tương lai rộng lớn ở phía trước. Có nhiều điều em chưa hiểu và còn phải học hỏi. Vấp ngã và mất mát rất dễ quật ngã em. Cuộc sống đôi khi không dễ dàng như ta tưởng. Ta chúc rằng em, một cô bé Hà Nội, sẽ luôn biết mình phải làm gì để kể từ ta trở đi, không ai phải thất vọng về em nữa.
    Gửi lời chào đến một người Hà Nội.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 05/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này