1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì bạn không bao h mở lòng ra để đón nhận những người là tri kỉ của bạn. Có phải bạn đã từng nói, bạn là tri kỉ của chính bạn không nhỉ? Đó, chỉ vì bạn luc nào cũng nghĩ rằng bạn không cần 1 người nào khác ngoài chính bạn nên bạn mời không thể dành giọng văn mình cho người khác được.
    Đồng ý với bạn là không có gì là mãi mãi, tôi cũng có thời gian chạy theo hư vô và ảo ảnh, để kiếm tìm những thứ không phải của mình, rôi tôi nhận ra rằng, việc gì tôi phải tốn thới gian vào 1 việc làm vô ich như thế. Đồng ý với bạn là không bao h có thể lấy lại những cái đã mất. Tôi cũng phải hi sinh nhiều thứ, nhưng tôi chưa bao h thây nuối tiếc, Tôi vứt lại bạn bè, gia đình, kể cả người yêu, chọn cho mình 1 lối đi riêng. Trong chuyện đó tôi mất nhiều hơn đươc, cuối cùng thì chẳng quay lại được. Cái gì cũng qua rồi. Dúng không bạn. Thời gian rồi cũng xoá nhoà hết mọi thứ thôi mà.
    Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi mỏ xẻ cảm xuc của người khác. Chúc lành.
    Ngay mai là 1 ngày mới, hãy luôn làm mới mình để xứng đáng với những gì đã và đang có.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bee đã đọc và chia sẻ cùng tôi . Thực ra thì những gì mà ta viết ra đó, những gì ta làm đó, ở trên cái thế giới ảo này không hoàn toàn phản ánh diện mạo ở đời thường ngoài kia. Dẫu sao, tôi viết vậy, xử sự vậy, và bạn, một người không giao tình hiểu thế, phản hồi thế cũng là đáng trân trọng lắm.
    "Tôn trọng" trong tôi là thái độ và cung cách xử sự với người ngoài không đi ngược với cảm xúc của chính tôi. Nói lên những suy nghĩ, thoát ra nhận định chân thực nhất với người đối thoại với mình chính là sự tôn trọng, vậy thôi .
    the mirror has two faces.
  3. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bee đã đọc và chia sẻ cùng tôi . Thực ra thì những gì mà ta viết ra đó, những gì ta làm đó, ở trên cái thế giới ảo này không hoàn toàn phản ánh diện mạo ở đời thường ngoài kia. Dẫu sao, tôi viết vậy, xử sự vậy, và bạn, một người không giao tình hiểu thế, phản hồi thế cũng là đáng trân trọng lắm.
    "Tôn trọng" trong tôi là thái độ và cung cách xử sự với người ngoài không đi ngược với cảm xúc của chính tôi. Nói lên những suy nghĩ, thoát ra nhận định chân thực nhất với người đối thoại với mình chính là sự tôn trọng, vậy thôi .
    the mirror has two faces.
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết net là ảo, tôi cũng bắt gặp những dòng tâm sự như thế trong 1 bài viết trong box XD.
    Tôi cũng biết con người ngoài đời và con người trong net không giống nhau. Cũng như ở ngoài đời tôi là con bé hay cười và luôn mong nụ cười của tôi sẽ mang đến niêm vui cho người khác. Nhưng trong net này tôi lại xuất hiên trầm hơn, buồn hơn, thiếu đi nụ cười, Biết là ai cũng phải có những góc khuất, tôi cũng vây thôi.
    Gửi 1 người:
    Tôn trọng là 1 khái niệm trong cuốc sống nhưng không được XD trên bất cứ 1 nên tảng nào cả, nó xuất hiện khái niệm ngược lại khi 1 người nào đó làm trái với suy nghĩ của mình. và cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm bởi điều đó. Và từ đó người ta hiểu thế nào la tôn trọng. Tôi không phải là người có thể hiểu tất cả bài viết đến chân tơ kẽ tóc, thế nên tôi chẳng dám phân tích bài của ai nữa, bài đầu tiên tôi phân tích là của 1 nick khác và bài cuối cùng, tôi không có nhiều bài phân tích chỉ có đúng 2 bài. Thế nên chuyện không hiểu mọi chuyện là chuyện bình thường thôi mà. Mà mọi chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, tôi không muôn gợi lại những gì không hay tất cả đều đã qua rồi. Cuộc sống đang trôi qua từng ngày.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 23/11/2003
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết net là ảo, tôi cũng bắt gặp những dòng tâm sự như thế trong 1 bài viết trong box XD.
    Tôi cũng biết con người ngoài đời và con người trong net không giống nhau. Cũng như ở ngoài đời tôi là con bé hay cười và luôn mong nụ cười của tôi sẽ mang đến niêm vui cho người khác. Nhưng trong net này tôi lại xuất hiên trầm hơn, buồn hơn, thiếu đi nụ cười, Biết là ai cũng phải có những góc khuất, tôi cũng vây thôi.
    Gửi 1 người:
    Tôn trọng là 1 khái niệm trong cuốc sống nhưng không được XD trên bất cứ 1 nên tảng nào cả, nó xuất hiện khái niệm ngược lại khi 1 người nào đó làm trái với suy nghĩ của mình. và cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm bởi điều đó. Và từ đó người ta hiểu thế nào la tôn trọng. Tôi không phải là người có thể hiểu tất cả bài viết đến chân tơ kẽ tóc, thế nên tôi chẳng dám phân tích bài của ai nữa, bài đầu tiên tôi phân tích là của 1 nick khác và bài cuối cùng, tôi không có nhiều bài phân tích chỉ có đúng 2 bài. Thế nên chuyện không hiểu mọi chuyện là chuyện bình thường thôi mà. Mà mọi chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, tôi không muôn gợi lại những gì không hay tất cả đều đã qua rồi. Cuộc sống đang trôi qua từng ngày.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 23/11/2003
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp và khó hiểu quá.thư giãn đi,cuộc sống đã đủ mệt rồi,có cần phải đau đầu như thế không?
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với xót xa!
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp và khó hiểu quá.thư giãn đi,cuộc sống đã đủ mệt rồi,có cần phải đau đầu như thế không?
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với xót xa!
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG EM!
    MK! Túm lại là anh cóc quên được em
    Thế đấy, khi xưa vẫn là em đó
    Nhớ hồ xưa, từng đoá phượng như hình màu đỏ
    Dịu dàng đón nắng hè sang?
    Mang mang ?
    Vẫn đâu đây, trên những con đường
    Em chợt hiện giữa khói bụi mịt mù, giữa dòng người huyên náo
    Giữa trời đêm lung linh, huyền ảo
    Chẳng gợn u sầu?
    Thời gian trôi thật mau?
    Thoáng chốc đã bao năm rồi, người cũ giờ nơi đâu?
    Những chốn ngày xưa, chẳng còn tiếng cười em ngày ấy
    Em ngồi nơi đấy
    Trong đắm say, mê mải, êm đềm?
    Túm lại, tất cả là em!
    Và bây giờ, tất cả lại không em
    Vẫn quán cà fê, vẫn 8 giờ tối
    Vẫn nói vẫn cười
    Mê mải...
    Một thời em?
    Vẫn chuông điện thoại rung..
    Vẫn đều đều tin nhắn..
    Vẫn dạt dào thương mến..
    Vẫn mỏi mòn đêm đêm ..
    Thế giới. Cuộc sống. Uớc vọng. Không em?
    Nhưng có một ngoại lệ không tên
    Đó là những giấc mơ
    Nơi em vẫn hiện về đều đều, bình yên, đằm thắm
    Em vẫn vậy, vẫn là em trong sâu thẳm
    Không em?
    Điều củ chuối nhất mà anh thực sự ngại ngần
    Là tương lai mình, là cuộc sống mà mình phải vẫn sống
    Dẫu anh sợ không em, anh chỉ là vô cảm
    Chẳn thể yêu ai, ngoài em
    Chỉ có em?
    Nhưng không! Anh sẽ yêu người ta vì yêu em
    Dẫu đã bao lần, anh cố trụ mình trong tuyệt vọng
    Trong nỗi đam mê cháy bỏng
    Tìm yêu ?
    Đã có là yêu một tình yêu.?
    (@virusHiV + @thanhphong49)
    The Mirror Has Two Faces.
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG EM!
    MK! Túm lại là anh cóc quên được em
    Thế đấy, khi xưa vẫn là em đó
    Nhớ hồ xưa, từng đoá phượng như hình màu đỏ
    Dịu dàng đón nắng hè sang?
    Mang mang ?
    Vẫn đâu đây, trên những con đường
    Em chợt hiện giữa khói bụi mịt mù, giữa dòng người huyên náo
    Giữa trời đêm lung linh, huyền ảo
    Chẳng gợn u sầu?
    Thời gian trôi thật mau?
    Thoáng chốc đã bao năm rồi, người cũ giờ nơi đâu?
    Những chốn ngày xưa, chẳng còn tiếng cười em ngày ấy
    Em ngồi nơi đấy
    Trong đắm say, mê mải, êm đềm?
    Túm lại, tất cả là em!
    Và bây giờ, tất cả lại không em
    Vẫn quán cà fê, vẫn 8 giờ tối
    Vẫn nói vẫn cười
    Mê mải...
    Một thời em?
    Vẫn chuông điện thoại rung..
    Vẫn đều đều tin nhắn..
    Vẫn dạt dào thương mến..
    Vẫn mỏi mòn đêm đêm ..
    Thế giới. Cuộc sống. Uớc vọng. Không em?
    Nhưng có một ngoại lệ không tên
    Đó là những giấc mơ
    Nơi em vẫn hiện về đều đều, bình yên, đằm thắm
    Em vẫn vậy, vẫn là em trong sâu thẳm
    Không em?
    Điều củ chuối nhất mà anh thực sự ngại ngần
    Là tương lai mình, là cuộc sống mà mình phải vẫn sống
    Dẫu anh sợ không em, anh chỉ là vô cảm
    Chẳn thể yêu ai, ngoài em
    Chỉ có em?
    Nhưng không! Anh sẽ yêu người ta vì yêu em
    Dẫu đã bao lần, anh cố trụ mình trong tuyệt vọng
    Trong nỗi đam mê cháy bỏng
    Tìm yêu ?
    Đã có là yêu một tình yêu.?
    (@virusHiV + @thanhphong49)
    The Mirror Has Two Faces.
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu
    Trịnh Công Sơn - Trịnh Cung
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
    Em ơi em ơi
    Sầu xuống thôi đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây
    Sầu xuống thôi đầy
    Sầu xuống thôi đầy...

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này