1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biancc

    biancc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ như nhiều đêm khác, lang thang internet và rồi đặt chân đến nơi này. Một sự tình cờ thú vị khi đọc được bài viết của bạn Lanvin gửi cho ai đó, hay chỉ là khắc sâu thêm nỗi nhớ về một người - dù đang ở rất gần đây mà cũng rất xa xôi.
    Có phải là L. của tôi đấy không ? Tôi cũng rất nhớ cốc capuchino đầu tiên uống cùng với cậu, tôi cũng nhớ những điều đã từng nói trong đêm noel năm ngoái, và năm nay tôi cũng mong lắm một Noel năm nay, một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với cả hai chúng ta. Nhưng sự chờ đợi gần như biến thành nỗi tuyệt vọng mất rồi, và tôi sợ rằng mình không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi tiếp nữa, dẫu sao cậu cũng chẳng mong tôi chờ đợi cậu mà. Trước mặt cậu tôi là một con người cứng rắn và thờ ơ thế thôi, nhưng cậu không hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.
    Tôi đã nhầm rồi phải không bạn Lanvin, bạn không phải là người tôi hy vọng đúng không ? L. sẽ không bao giờ gửi cho tôi những dòng như Lanvin gửi cho ai đó.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ HN cồn cào, nhớ hơn khi đông chợt về, không khí lành lạnh nỗi nhớ càng hiển hiện, nhìn đâu cũng nghĩ về nhà với chút gì đó buồn buồn......................có phải vì thế mà dạo này thấy buồn nhiều hơn. Vậy mà lại không thể trở vào nơi của riêng mình để viết những suy ngẫm, em đành chọn một nơi đông đông, trầm lắng và cũng da diết để viết riêng gửi mình vài dòng. Đã nghĩ là sẽ viết vậy mà giờ thì đã biến mất đâu hết cả, chỉ còn lại chút chống chếnh, có cái gì đó thiếu vắng, có cảm giác gì đó, cảm nhận có gì đó ngày hôm nay ở phía anh mà em không dám nói, không đoán, không muốn biết...........................có lẽ chỉ là nhạy cảm, có lẽ chỉ là em nghĩ linh tinh, có lẽ chỉ là anh bực mình nên khác khác.....................nhưng sao em lại lo lắng và suy nghĩ vậy, từ một người mà em nghĩ đến những ngày mai nữa.......................và lo sợ thêm, em nghĩ quẩn phải không anh, người ở HN mờ ảo kia, vẫn ấm nóng khi đã sang tháng lạnh còn ở nơi đây thì sương khói mờ nhân ảnh.............không biết tình ai có nhớ ai ???
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ HN cồn cào, nhớ hơn khi đông chợt về, không khí lành lạnh nỗi nhớ càng hiển hiện, nhìn đâu cũng nghĩ về nhà với chút gì đó buồn buồn......................có phải vì thế mà dạo này thấy buồn nhiều hơn. Vậy mà lại không thể trở vào nơi của riêng mình để viết những suy ngẫm, em đành chọn một nơi đông đông, trầm lắng và cũng da diết để viết riêng gửi mình vài dòng. Đã nghĩ là sẽ viết vậy mà giờ thì đã biến mất đâu hết cả, chỉ còn lại chút chống chếnh, có cái gì đó thiếu vắng, có cảm giác gì đó, cảm nhận có gì đó ngày hôm nay ở phía anh mà em không dám nói, không đoán, không muốn biết...........................có lẽ chỉ là nhạy cảm, có lẽ chỉ là em nghĩ linh tinh, có lẽ chỉ là anh bực mình nên khác khác.....................nhưng sao em lại lo lắng và suy nghĩ vậy, từ một người mà em nghĩ đến những ngày mai nữa.......................và lo sợ thêm, em nghĩ quẩn phải không anh, người ở HN mờ ảo kia, vẫn ấm nóng khi đã sang tháng lạnh còn ở nơi đây thì sương khói mờ nhân ảnh.............không biết tình ai có nhớ ai ???
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong tiếng nhạc, lặng nhớ anh...............nỗi nhớ và mong, những suy nghĩ lẫn lộn, liệu có ngày nào.....................biết rằng có thể tin và mong chờ nhưng có những điều của ngày mai em chẳng thể đoán trước và vì thế mới hay lo lắng. Vì thế em cũng hiểu những nỗi lo của anh và cũng chẳng biết phải làm thế nào ngay cả với riêng mình.............nhạc trôi đi, em trầm mình vào đó, viết những dòng lãng đãng gửi anh, viết và biết có thể lúc nào anh sẽ đọc nhưng không phải ngay ngày mai hay ngày kia........................chỉ là một ngày rất gần. Những suy nghĩ có thể giết em dần vì thế em sẽ không nghĩ nữa đâu. Anh hiểu và anh nói cũng như khi anh nghĩ thì em gạt đi vậy. Tình yêu ơi, sao hạnh phúc và đau khổ lại nhiều vậy, bao giờ thì hết, ngay cả khi nắm bắt người ta vẫn còn những đắn đo, băn khoăn, vậy khi nào mới hết nhỉ, có lẽ là không bao giờ, người ta cứ sống trong thấp thỏm, không phải là thiếu niềm tin mà vì một mai kia chẳng biết lòng người đổi thay thế nào................
    Anh nơi phương trời xa xôi
    Còn em nơi đây với nỗi nhớ đong đầy
    Trong âm thanh ngân vang
    Em thầm ước, thầm nói............
    em nhớ anh biết bao
    chẳng thể diễn tả nổi lòng mình
    em mãi muốn là của riêng anh
    mong manh ơi, em kiếm tìm............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong tiếng nhạc, lặng nhớ anh...............nỗi nhớ và mong, những suy nghĩ lẫn lộn, liệu có ngày nào.....................biết rằng có thể tin và mong chờ nhưng có những điều của ngày mai em chẳng thể đoán trước và vì thế mới hay lo lắng. Vì thế em cũng hiểu những nỗi lo của anh và cũng chẳng biết phải làm thế nào ngay cả với riêng mình.............nhạc trôi đi, em trầm mình vào đó, viết những dòng lãng đãng gửi anh, viết và biết có thể lúc nào anh sẽ đọc nhưng không phải ngay ngày mai hay ngày kia........................chỉ là một ngày rất gần. Những suy nghĩ có thể giết em dần vì thế em sẽ không nghĩ nữa đâu. Anh hiểu và anh nói cũng như khi anh nghĩ thì em gạt đi vậy. Tình yêu ơi, sao hạnh phúc và đau khổ lại nhiều vậy, bao giờ thì hết, ngay cả khi nắm bắt người ta vẫn còn những đắn đo, băn khoăn, vậy khi nào mới hết nhỉ, có lẽ là không bao giờ, người ta cứ sống trong thấp thỏm, không phải là thiếu niềm tin mà vì một mai kia chẳng biết lòng người đổi thay thế nào................
    Anh nơi phương trời xa xôi
    Còn em nơi đây với nỗi nhớ đong đầy
    Trong âm thanh ngân vang
    Em thầm ước, thầm nói............
    em nhớ anh biết bao
    chẳng thể diễn tả nổi lòng mình
    em mãi muốn là của riêng anh
    mong manh ơi, em kiếm tìm............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ....... Đã viết rồi lại muốn viết tiếp. Nhớ ngày trước, khi mới bắt đầu xa nhau, em vẫn thường viết nhật kí online cho anh, trong một topic quen thuộc, chỉ để anh đọc được những dòng đấy và cười... Bây giờ, em không dám quay lại đấy viết nữa... Cũng chỉ vì sợ anh sẽ biết rằng đã từng có một thời, em không gạt được hình ảnh anh ra khỏi đầu...
    ....... Có lẽ cứ thế này lại hay, viết và không mong anh đọc được, chỉ viết, viết mà thôi, chỉ cần có được cái cảm giác chia sẻ với một ai đó, là em vui rồi...
    ....... Có phải khi người ra yêu nhau thì người ta sẽ không ngần ngại kể cho nhau bất kì một điều gì đó đúng không, trừ khi mình biết những điều kia làm cho người ấy của mình đau lòng. Em không phân biệt nổi, đâu là thích, đâu là yêu nữa... Mọi chuyện cứ rối tung lên. Muốn nói chia tay mà chẳng được, chỉ sợ người ta sẽ tổn thương... Nhưng rồi, sẽ có một ngày, em phải nói sự thật thôi mà...
    ....... Mấy hôm nay trời HN lạnh, nhưng rồi lại bị hâm nóng bởi cái khí thế Sea Games sục sôi khắp chốn. Kể cũng vui... Vui rồi lại buồn, cứ thất thường, sáng nắng chiều mưa, chẳng hiểu đến bao giờ em mới lại hết cái tính trẻ con ấy. Sắp 17 tuổi rồi, chứ còn ít ỏi gì... Hì, cũng biết thế, em muốn sẽ trở thành một người thật tuyệt vời, dù chỉ trong con mắt của anh... Vậy đấy, anh vẫn là người mà em muốn dành trọn mọi thứ cho... Và em biết, em vẫn còn yêu anh... Liệu nơi kia, anh có hay chăng???
    ...... Em nghĩ đến anh cả ngày. Nghĩ đến lúc anh về VN, em sẽ ra sao? Sẽ nói gì, làm gì với anh...... Nghĩ và nghĩ.......

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ....... Đã viết rồi lại muốn viết tiếp. Nhớ ngày trước, khi mới bắt đầu xa nhau, em vẫn thường viết nhật kí online cho anh, trong một topic quen thuộc, chỉ để anh đọc được những dòng đấy và cười... Bây giờ, em không dám quay lại đấy viết nữa... Cũng chỉ vì sợ anh sẽ biết rằng đã từng có một thời, em không gạt được hình ảnh anh ra khỏi đầu...
    ....... Có lẽ cứ thế này lại hay, viết và không mong anh đọc được, chỉ viết, viết mà thôi, chỉ cần có được cái cảm giác chia sẻ với một ai đó, là em vui rồi...
    ....... Có phải khi người ra yêu nhau thì người ta sẽ không ngần ngại kể cho nhau bất kì một điều gì đó đúng không, trừ khi mình biết những điều kia làm cho người ấy của mình đau lòng. Em không phân biệt nổi, đâu là thích, đâu là yêu nữa... Mọi chuyện cứ rối tung lên. Muốn nói chia tay mà chẳng được, chỉ sợ người ta sẽ tổn thương... Nhưng rồi, sẽ có một ngày, em phải nói sự thật thôi mà...
    ....... Mấy hôm nay trời HN lạnh, nhưng rồi lại bị hâm nóng bởi cái khí thế Sea Games sục sôi khắp chốn. Kể cũng vui... Vui rồi lại buồn, cứ thất thường, sáng nắng chiều mưa, chẳng hiểu đến bao giờ em mới lại hết cái tính trẻ con ấy. Sắp 17 tuổi rồi, chứ còn ít ỏi gì... Hì, cũng biết thế, em muốn sẽ trở thành một người thật tuyệt vời, dù chỉ trong con mắt của anh... Vậy đấy, anh vẫn là người mà em muốn dành trọn mọi thứ cho... Và em biết, em vẫn còn yêu anh... Liệu nơi kia, anh có hay chăng???
    ...... Em nghĩ đến anh cả ngày. Nghĩ đến lúc anh về VN, em sẽ ra sao? Sẽ nói gì, làm gì với anh...... Nghĩ và nghĩ.......

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi uống cafe về có một người trách mình. Người ấy nghĩ rằng mình đáng lẽ phải khá hơn sau khi biết mình đã tự hứa điều đó. Cũng đúng. Vì người ấy hiểu mình là người không phải nói ra để chơi. Trách là phải. Vì mình đã không thực hiện được dù là với bất kỳ lý do gì.
    Mình xin lỗi. Mình thừa nhận sự nhu nhược đã có cơ hội nảy mầm trong một thoáng do dự. Và giờ đây, mình đang bị trừng phạt vì điều đó. Một chút bận tâm về lời trách của người bạn nhưng vượt qua được chính mình quả là một điều khó khăn. Thất vọng với chính mình!!!
    Mình sẽ phải làm gì đây?
    ?oChẳng phải làm gì cả? sẽ là câu trả lời mình nhận được. Nhưng chả làm gì để lần sau lại cứ thế ư? Không! Sẽ thật thảm hại nếu để điều đó lặp lại. Đã đến lúc phải quyết định.
    Mình đã hứa khi nào cảm thấy bất an thì mình sẽ làm điều đó. Nhưng mình có hứa là thực hiện điều đó n lần đâu! Điều đó dễ gây ra những sự nhầm lẫn nghiêm trọng và biết đâu một ngày nào đó mình sẽ phải đi uống cafe với một chiếc băng trắng trên đầu, bạn của tôi nhỉ?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 08/12/2003
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi uống cafe về có một người trách mình. Người ấy nghĩ rằng mình đáng lẽ phải khá hơn sau khi biết mình đã tự hứa điều đó. Cũng đúng. Vì người ấy hiểu mình là người không phải nói ra để chơi. Trách là phải. Vì mình đã không thực hiện được dù là với bất kỳ lý do gì.
    Mình xin lỗi. Mình thừa nhận sự nhu nhược đã có cơ hội nảy mầm trong một thoáng do dự. Và giờ đây, mình đang bị trừng phạt vì điều đó. Một chút bận tâm về lời trách của người bạn nhưng vượt qua được chính mình quả là một điều khó khăn. Thất vọng với chính mình!!!
    Mình sẽ phải làm gì đây?
    ?oChẳng phải làm gì cả? sẽ là câu trả lời mình nhận được. Nhưng chả làm gì để lần sau lại cứ thế ư? Không! Sẽ thật thảm hại nếu để điều đó lặp lại. Đã đến lúc phải quyết định.
    Mình đã hứa khi nào cảm thấy bất an thì mình sẽ làm điều đó. Nhưng mình có hứa là thực hiện điều đó n lần đâu! Điều đó dễ gây ra những sự nhầm lẫn nghiêm trọng và biết đâu một ngày nào đó mình sẽ phải đi uống cafe với một chiếc băng trắng trên đầu, bạn của tôi nhỉ?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 08/12/2003
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình sẽ chẳng có đến 1 ngày cùng nhau...Ở Hà Nội phải không....Hà Nội...Đáng ra đấy mới là nơi chúng ta nên gặp nhau..Nơi cả 2 đứa có thể tìm thấy tình yêu thật sự của mình..Chứ không phải ở nơi đây..Cái nơi mọi thứ đều có thể trở nên giả dối.....Mọi thứ...Giả dối....Gượng cười....Nói dối...Những giọt nước mắt trong đêm....Tất cả đều không phải ở Hà Nội.................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này