1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình sẽ chẳng có đến 1 ngày cùng nhau...Ở Hà Nội phải không....Hà Nội...Đáng ra đấy mới là nơi chúng ta nên gặp nhau..Nơi cả 2 đứa có thể tìm thấy tình yêu thật sự của mình..Chứ không phải ở nơi đây..Cái nơi mọi thứ đều có thể trở nên giả dối.....Mọi thứ...Giả dối....Gượng cười....Nói dối...Những giọt nước mắt trong đêm....Tất cả đều không phải ở Hà Nội.................
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại nói vậy hả anh, sao lại cào xước trái tim bé bỏng của em thế chứ, nước mắt cứ rơi mà không biết làm sao. Từ khi yêu anh, nước mắt cứ như là thói quen, nước mắt của hạnh phúc lẫn với nỗi đau....................em không muốn chút nào nói về nó nhưng phải nói ra cho nhẹ lòng, biết làm sao được, em không thích dùng nước mắt làm vũ khí với ai cả. Vậy mà hôm nay em ước sao có một bờ vai, ước mong một cách mạnh mẽ, ước có một bờ vai ai đó thân quen để dựa vào, để khóc thật nhiều, chiều nay em đã không khóc nổi nhưng khi anh quay lại thì em đã khóc, khóc nhiều quá.
    Và rồi anh nói, trời đất, chẳng lẽ những gì em làm, thể hiện chẳng là gì và anh gạt phắt nó đi chỉ từ một việc làm, sao anh có thể nói em không thể làm anh vui một lần duy nhất. Vậy từ trước đến nay, em chưa hề khiến anh vui sao.....................em hành hạ anh đến thế sao, vậy sao còn phải yêu nhau hả anh. Nếu yêu em khổ vậy, sao lại yêu, em đã nói rồi mà, sao anh không chịu nghe, sao còn yêu làm gì nữa chứ để anh phải khổ nhiều hơn em vì dù sao với em mọi điều chỉ là lần đầu, bắt đầu mới mẻ, không có mãnh liệt quá nhưng cũng chẳng kém sâu sắc........................mà thật ra, em đã cố gắng kìm nén tình cảm đấy chứ, nếu bộc lộ nhiều thì em và anh đều khổ hơn vì không thể ở gần nhau. Có thể anh cho là em sai nhưng đó là cách yêu của em, mỗi người có một cách yêu khác nhau.....................nhưng em đau lòng quá, trái tim này chịu đựng vẫn được, em chịu đựng được mọi điều nhưng sao anh không hiểu em nhạy cảm lắm, em dễ tổn thương lắm, sao nỡ nói những lời đó chứ.......................cả ngày hôm nay là một chuỗi những đen tối trùm lên, rồi ra sao đây ???????????????
    Thế nào là đáng, thế nào mới là yêu, thực sự yêu....................????????????????????????? sao lại có thể quan niệm như vậy chứ.........................em còn biết nói sao nữa đây, mọi lời này cũng chỉ là viết ra để lòng nhẹ nhõm, ko phải viết để trách cứ hay nói gì với anh hết, nếu không em cũng không thể ngủ an lành cho những trách nhiệm của ngày mai nữa.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại nói vậy hả anh, sao lại cào xước trái tim bé bỏng của em thế chứ, nước mắt cứ rơi mà không biết làm sao. Từ khi yêu anh, nước mắt cứ như là thói quen, nước mắt của hạnh phúc lẫn với nỗi đau....................em không muốn chút nào nói về nó nhưng phải nói ra cho nhẹ lòng, biết làm sao được, em không thích dùng nước mắt làm vũ khí với ai cả. Vậy mà hôm nay em ước sao có một bờ vai, ước mong một cách mạnh mẽ, ước có một bờ vai ai đó thân quen để dựa vào, để khóc thật nhiều, chiều nay em đã không khóc nổi nhưng khi anh quay lại thì em đã khóc, khóc nhiều quá.
    Và rồi anh nói, trời đất, chẳng lẽ những gì em làm, thể hiện chẳng là gì và anh gạt phắt nó đi chỉ từ một việc làm, sao anh có thể nói em không thể làm anh vui một lần duy nhất. Vậy từ trước đến nay, em chưa hề khiến anh vui sao.....................em hành hạ anh đến thế sao, vậy sao còn phải yêu nhau hả anh. Nếu yêu em khổ vậy, sao lại yêu, em đã nói rồi mà, sao anh không chịu nghe, sao còn yêu làm gì nữa chứ để anh phải khổ nhiều hơn em vì dù sao với em mọi điều chỉ là lần đầu, bắt đầu mới mẻ, không có mãnh liệt quá nhưng cũng chẳng kém sâu sắc........................mà thật ra, em đã cố gắng kìm nén tình cảm đấy chứ, nếu bộc lộ nhiều thì em và anh đều khổ hơn vì không thể ở gần nhau. Có thể anh cho là em sai nhưng đó là cách yêu của em, mỗi người có một cách yêu khác nhau.....................nhưng em đau lòng quá, trái tim này chịu đựng vẫn được, em chịu đựng được mọi điều nhưng sao anh không hiểu em nhạy cảm lắm, em dễ tổn thương lắm, sao nỡ nói những lời đó chứ.......................cả ngày hôm nay là một chuỗi những đen tối trùm lên, rồi ra sao đây ???????????????
    Thế nào là đáng, thế nào mới là yêu, thực sự yêu....................????????????????????????? sao lại có thể quan niệm như vậy chứ.........................em còn biết nói sao nữa đây, mọi lời này cũng chỉ là viết ra để lòng nhẹ nhõm, ko phải viết để trách cứ hay nói gì với anh hết, nếu không em cũng không thể ngủ an lành cho những trách nhiệm của ngày mai nữa.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    _LANVIN_ chỉ viết cho 1 người và chắc chắn rằng người đó không phải là Bạn . Có thể là sự trùng hợp nào đấy như của LANVIN với bạn của LANVIN . Và dù như có thực sự là L của bạn thì sao lại phải dùng nick như thế này nhỉ . Ý nghĩa của LANVIN và LANVIN chỉ dùng cho người ấy của Tôi .
    Đang bất an lắm phải không ... của LV ? nhưng LV hiểu và chấp nhận kết thúc như vậy vì hơn ai hết LV tự tin để nói rằng LV là người hiểu ... và cũng đã tìm a lí do mà sao lại như thế . Mà nói là tìm cũng không hẳn vì điều đó cũng đã hình thành từ khi LV rời HN . Duy chỉ có điều LV muốn tự ... nói cho LV biết còn có thể hy vọng hay không dù cho Thời gian sẽ tự nói . Điều đó thì sẽ rất kho khăn với ... rồi vì ... không chấp nhận như vậy , vì ... là người có cá tính . LV biết nhưng sao khi ở đây , khi thời tiết xuống , không khí lạnh hơn thì chẳng thấy lạnh mà chỉ thấy ...... thế này .
    Một khi nào đó hay chính bây giờ ... đã hiểu quyết định của LV và LV cũng hiểu được sự dứt khoát của ... , vậy mà không thể có được một điều gì chung , một điều gì khác nữa sao ... .
    Thời gian khắc nhiệt quá...ạ !
  5. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    _LANVIN_ chỉ viết cho 1 người và chắc chắn rằng người đó không phải là Bạn . Có thể là sự trùng hợp nào đấy như của LANVIN với bạn của LANVIN . Và dù như có thực sự là L của bạn thì sao lại phải dùng nick như thế này nhỉ . Ý nghĩa của LANVIN và LANVIN chỉ dùng cho người ấy của Tôi .
    Đang bất an lắm phải không ... của LV ? nhưng LV hiểu và chấp nhận kết thúc như vậy vì hơn ai hết LV tự tin để nói rằng LV là người hiểu ... và cũng đã tìm a lí do mà sao lại như thế . Mà nói là tìm cũng không hẳn vì điều đó cũng đã hình thành từ khi LV rời HN . Duy chỉ có điều LV muốn tự ... nói cho LV biết còn có thể hy vọng hay không dù cho Thời gian sẽ tự nói . Điều đó thì sẽ rất kho khăn với ... rồi vì ... không chấp nhận như vậy , vì ... là người có cá tính . LV biết nhưng sao khi ở đây , khi thời tiết xuống , không khí lạnh hơn thì chẳng thấy lạnh mà chỉ thấy ...... thế này .
    Một khi nào đó hay chính bây giờ ... đã hiểu quyết định của LV và LV cũng hiểu được sự dứt khoát của ... , vậy mà không thể có được một điều gì chung , một điều gì khác nữa sao ... .
    Thời gian khắc nhiệt quá...ạ !
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Không nghĩ rằng lại một lần nữa viết cho Đ.Sẽ chẳng biết nên viết gì cả.Điều mà người ta mong muốn nhất,nhưng cũng lại sợ nhất-đó là có người quá hiểu mình.Mình cứ luôn đỏng đảnh,cứ bắt người khác mãi phải theo ý mình...đến khi không thể chịu nổi,và chính mình không chị nổi.Tại sao lại thế..
    Đ là một người quá tốt,nhưng cái con người mãi chẳng chịu hài lòng với điều gì như mình thì có nghĩa gì đâu.Đôi khi thấy lòng nhói lên,và lại cứ để mặc nó như thế.Mình cứ thay đổi,tính khí thất thường,nhưng vẫn ngạc nhiên khi nghe Đ nói:"Anh quá hiểu em định làm gì rồi.Em cứ làm theo điều em muốn."Hiểu thật sao???
    Đ đã chịu khó nghe mình nói hết về những điều không thể,về những suy nghĩ.Và rồi hãy quyên đi.Mình đã chẳng bao giờ tin vào những cái gì đến quá nhanh,và chấp nhận đánh mất nhiều cơ hội.Tại mình luôn tìm kiếm...hay là bởi luôn nghĩ cái gì của mình sẽ mãi thuộc về mình...
    Cảm ơn vì câu nói "Dù có thể chúng ta sẽ chẳng là gì cả,nhưng lúc nào anh cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho em!".Người ta không hay nói thế khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.Nhưng nói như thế là đã hiểu được mình rồi.Còn mình thì sao,hình như chẳng hiểu gì cả...
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 11/12/2003
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 11/12/2003
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Không nghĩ rằng lại một lần nữa viết cho Đ.Sẽ chẳng biết nên viết gì cả.Điều mà người ta mong muốn nhất,nhưng cũng lại sợ nhất-đó là có người quá hiểu mình.Mình cứ luôn đỏng đảnh,cứ bắt người khác mãi phải theo ý mình...đến khi không thể chịu nổi,và chính mình không chị nổi.Tại sao lại thế..
    Đ là một người quá tốt,nhưng cái con người mãi chẳng chịu hài lòng với điều gì như mình thì có nghĩa gì đâu.Đôi khi thấy lòng nhói lên,và lại cứ để mặc nó như thế.Mình cứ thay đổi,tính khí thất thường,nhưng vẫn ngạc nhiên khi nghe Đ nói:"Anh quá hiểu em định làm gì rồi.Em cứ làm theo điều em muốn."Hiểu thật sao???
    Đ đã chịu khó nghe mình nói hết về những điều không thể,về những suy nghĩ.Và rồi hãy quyên đi.Mình đã chẳng bao giờ tin vào những cái gì đến quá nhanh,và chấp nhận đánh mất nhiều cơ hội.Tại mình luôn tìm kiếm...hay là bởi luôn nghĩ cái gì của mình sẽ mãi thuộc về mình...
    Cảm ơn vì câu nói "Dù có thể chúng ta sẽ chẳng là gì cả,nhưng lúc nào anh cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho em!".Người ta không hay nói thế khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.Nhưng nói như thế là đã hiểu được mình rồi.Còn mình thì sao,hình như chẳng hiểu gì cả...
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 11/12/2003
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 11/12/2003
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người.
    Cám ơn rất nhiều bởi sự sẻ chia từ bạn, tuy tất cả những thứ đó đối với tôi là vô nghĩa, dẫu ko hề phù phiếm. Những lời khuyên gì gì đó về cuộc sống, về niềm tin, về quá khứ và tương lai ... thật đẹp đẽ, thật chân thành .
    Bằng vào những gì bạn viết thì càng thấy được bạn ko hiểu gì về tôi cả, cũng như bạn đã ko hiểu và sẽ ko bao giờ hiểu thế nào là đau khổ, là hạnh phúc ở một con người như tôi .
    Dẫu sao cùng cám ơn bạn đã đồng cảm với "nỗi đau" của riêng tôi - " nỗi đau ngọt ngào" .
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 09/12/2003
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người.
    Cám ơn rất nhiều bởi sự sẻ chia từ bạn, tuy tất cả những thứ đó đối với tôi là vô nghĩa, dẫu ko hề phù phiếm. Những lời khuyên gì gì đó về cuộc sống, về niềm tin, về quá khứ và tương lai ... thật đẹp đẽ, thật chân thành .
    Bằng vào những gì bạn viết thì càng thấy được bạn ko hiểu gì về tôi cả, cũng như bạn đã ko hiểu và sẽ ko bao giờ hiểu thế nào là đau khổ, là hạnh phúc ở một con người như tôi .
    Dẫu sao cùng cám ơn bạn đã đồng cảm với "nỗi đau" của riêng tôi - " nỗi đau ngọt ngào" .
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 09/12/2003
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi chẳng bao h làm người khác vừa lòng, tôi chẳng muốn quấy động ai. Tôi đã nói tôi chỉ mong người khác luôn luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc đời, tôi chỉ muốn người khác không bao h phải gặp phải chuyện buồn như tôi từng gặp phải.
    Tôi có lẽ là con bé vô duyên quá chăng. Có lẽ là thế thật? Khi không lại xem vào chuyện của người khác, lại khuyên giải linh tinh. Thôi thì đành vậy, tôi đành phải mang tiếng vô duyên vậy.
    Chúc lành, chúc vui, Chúc cho bạn đạt được những gì mà mình mong muốn. Chúc cho những nỗi buồn sẽ qua và niềm vui sẽ tới.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại trong 1 ngày không xa.
    Cười là nước mắt khô không lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này