1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuyen246

    lantuyen246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi, tôi dang rất nhớ...Nhớ tất cả để ngày mai quên đi tất cả, tất cả....
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuân HN rồi lại viết về người HN, ngày hôm qua để có ngày hôm nay hồi ức, đột ngột và nhẹ nhàng. Thật sự bất ngờ hành động ấy - người bạn tôi không dám đến gần. Phải chăng có gì đó nhỉ, chẳng ai rõ cả vì trời biết - đất biết - bạn biết nhưng tôi không biết. Dù sao cũng cám ơn bạn, lại một lần nữa đem đến một cảm giác tưởng chừng như ai đó đã mất đi. Hành động lần đầu tiên ấy tôi không còn nhớ cảm giác, bạn làm tôi nhớ đấy, nhớ nhiều và nhớ mãi.
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuân HN rồi lại viết về người HN, ngày hôm qua để có ngày hôm nay hồi ức, đột ngột và nhẹ nhàng. Thật sự bất ngờ hành động ấy - người bạn tôi không dám đến gần. Phải chăng có gì đó nhỉ, chẳng ai rõ cả vì trời biết - đất biết - bạn biết nhưng tôi không biết. Dù sao cũng cám ơn bạn, lại một lần nữa đem đến một cảm giác tưởng chừng như ai đó đã mất đi. Hành động lần đầu tiên ấy tôi không còn nhớ cảm giác, bạn làm tôi nhớ đấy, nhớ nhiều và nhớ mãi.
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không biết sẽ viết gì đây! Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống !
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không biết sẽ viết gì đây! Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống !
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày ta đi và ngày đó ta đang ở bên kia rồi. Có lẽ năm nay sẽ không giống như mọi năm, sẽ có sự đổi khác vì cảm giác cũng đã thay đổi Bé nhỉ. Ngày ấy sẽ đến thật nhanh nhưng sẽ qua thật lâu, ta hy vọng Bé sẽ không bao giờ quên vị ngọt hay mặn đắng của nó.
    Còn người HN tôi muốn gửi tới, một lời chúc hạnh phúc, một nụ cười hy vọng, và tôi luôn giữ trong tim mình.
    Bé ơi tết này thật vui, ta thấy mình vẫn còn ham chơi chưa thực sự muốn có cảm giác bị trói buộc dù nhiều lúc vẫn điên điên. Phát hiện ra nhiều thứ rồi định vị được hướng đi cho mình, vẫn ở HN mà đã nhớ nó da diết, nhưng ta hiểu cái gì đến sẽ đến, chỉ thương Bé nhiều lắm, nỗi niềm ngày vô vị, Bé nhỉ.
    Những gương mặt thân quen dù chỉ gặp vài lần, ta muốn gửi đến những người bạn đó lời chúc năm mới mọi thứ may mắn, nhất là những ai đã và đang mất trong mình cái mà tưởng chừng đã tìm thấy. Hãy đứng lên bạn thân mến, cuộc sống cho bạn nhiều thứ, tôi tin bạn có niềm tin mà, khi nào tôi trở về hy vọng bạn sẽ làm mới chính mình rồi hạnh phúc sẽ đến bên bạn, tôi tin thế. Bé hãy nói hộ ta điều này với người bạn đó nhé, ta biết Bé hiểu mà.
  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày ta đi và ngày đó ta đang ở bên kia rồi. Có lẽ năm nay sẽ không giống như mọi năm, sẽ có sự đổi khác vì cảm giác cũng đã thay đổi Bé nhỉ. Ngày ấy sẽ đến thật nhanh nhưng sẽ qua thật lâu, ta hy vọng Bé sẽ không bao giờ quên vị ngọt hay mặn đắng của nó.
    Còn người HN tôi muốn gửi tới, một lời chúc hạnh phúc, một nụ cười hy vọng, và tôi luôn giữ trong tim mình.
    Bé ơi tết này thật vui, ta thấy mình vẫn còn ham chơi chưa thực sự muốn có cảm giác bị trói buộc dù nhiều lúc vẫn điên điên. Phát hiện ra nhiều thứ rồi định vị được hướng đi cho mình, vẫn ở HN mà đã nhớ nó da diết, nhưng ta hiểu cái gì đến sẽ đến, chỉ thương Bé nhiều lắm, nỗi niềm ngày vô vị, Bé nhỉ.
    Những gương mặt thân quen dù chỉ gặp vài lần, ta muốn gửi đến những người bạn đó lời chúc năm mới mọi thứ may mắn, nhất là những ai đã và đang mất trong mình cái mà tưởng chừng đã tìm thấy. Hãy đứng lên bạn thân mến, cuộc sống cho bạn nhiều thứ, tôi tin bạn có niềm tin mà, khi nào tôi trở về hy vọng bạn sẽ làm mới chính mình rồi hạnh phúc sẽ đến bên bạn, tôi tin thế. Bé hãy nói hộ ta điều này với người bạn đó nhé, ta biết Bé hiểu mà.
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may, đôi khi nhớ một sớm sương bay... Con đường mùa đông hàng cây lá đổ, đôi khi ta thèm lang thang như gió, đôi chân vô định về miền hư vô...
    Đôi khi anh bỗng về giữa cơn mơ, đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao...thương một vì sao giờ xa quá rồi, đôi khi ta thèm nghe lời anh nói, dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may, đôi khi nhớ một sớm sương bay... Con đường mùa đông hàng cây lá đổ, đôi khi ta thèm lang thang như gió, đôi chân vô định về miền hư vô...
    Đôi khi anh bỗng về giữa cơn mơ, đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao...thương một vì sao giờ xa quá rồi, đôi khi ta thèm nghe lời anh nói, dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời Langbiang nè:
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa ngái
    Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với xót xa...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này