1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

     
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trong cuộc sống có hàng vạn tính cách. Mỗi tính cách có những kiểu yêu thương riêng dành cho những người khác nhau.Trong thế giới chúng ta có nhiều tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều có tôn chỉ: Nếu không theo thì sẽ phải về địa ngục. Không ai có thể theo tất cả các tôn giáo được ! Nên tất cả đều phải xuống địa ngục... Người ta bó mình trong cái tôi vị kỷ. Nếu có khi nào mình đặt mình trong vị trí người khác, đó là khi mình sẽ biết nguời ta cần gì, mong đợi điều gì. Trái tim mở rộng hơn, cảm nhận niềm vui của những người khác, sẽ thấy nỗi buồn vợi đi.Ai cũng chỉ có một trái tim. Tình yêu chỉ dành cho một nguời nên không tránh khỏi việc không thể đáp lại tình cảm của một người khác. Trung thực với bản thân, nhìn thẳng vào sự thật là cách mình đi lên. Rút kinh nghiệm là cách mình không vấp ngã. Bao dung hơn là cách để người ta thân thiện với mình. Như một người bạn viết cho một người bạn.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trong cuộc sống có hàng vạn tính cách. Mỗi tính cách có những kiểu yêu thương riêng dành cho những người khác nhau.Trong thế giới chúng ta có nhiều tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều có tôn chỉ: Nếu không theo thì sẽ phải về địa ngục. Không ai có thể theo tất cả các tôn giáo được ! Nên tất cả đều phải xuống địa ngục... Người ta bó mình trong cái tôi vị kỷ. Nếu có khi nào mình đặt mình trong vị trí người khác, đó là khi mình sẽ biết nguời ta cần gì, mong đợi điều gì. Trái tim mở rộng hơn, cảm nhận niềm vui của những người khác, sẽ thấy nỗi buồn vợi đi.Ai cũng chỉ có một trái tim. Tình yêu chỉ dành cho một nguời nên không tránh khỏi việc không thể đáp lại tình cảm của một người khác. Trung thực với bản thân, nhìn thẳng vào sự thật là cách mình đi lên. Rút kinh nghiệm là cách mình không vấp ngã. Bao dung hơn là cách để người ta thân thiện với mình. Như một người bạn viết cho một người bạn.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhận được sách của LKD...Nghĩ rằng đó thật sự là cuốn sách cần cho mình lúc này.Chỉ tiếc là chẳng kịp hỏi han được chút gì về LKD cả...
    Dạo này...hay có những điều lo lắng...mọi thứ cứ lung tung.Bất chọt nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ...mỗi con người...mỗi sự kiện...mỗi bài hát....mỗi lá cây ngọn cỏ....mỗi thứ đều gắn với một điều gì đó.Thảm hại...
    Kể cả sự yêu thương...Nhìn gương mặt...nụ cười....bỗng nhiên thấy ngẹn lại...Nghĩ đến nhiều đấy,yêu thương nhiều đấy....nhưng không hiểu sao không thể thấy vui.Đã từng nghĩ rằng giá như chả có gì hết.Mọi thứ vẫn như cũ...tức là buồn nhiều đấy,cô đơn đấy nhưng chỉ một mình ta chịu thôi...thế sẽ đỡ hơn thế này...Mệt mỏi lắm rồi...LKD biết rồi....Em chưa bao giờ biết nói đùa...
    Chính vì thế...Đang cần tìm cách tĩnh tâm.Cái điều mà luôn coi là chưa cần thiết bởi đủ sức vượt qua mọi thứ.Đáng nhẽ phải làm điều đó từ lâu lắm rồi mới phải....Từ khi mới sinh ra...
    Đêm nay sẽ bắt dầu bước đi tìm sự thanh thản cho mình...Đó là điều luôn có thể....
    Tí tuổi đã ti toe....
  5. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhận được sách của LKD...Nghĩ rằng đó thật sự là cuốn sách cần cho mình lúc này.Chỉ tiếc là chẳng kịp hỏi han được chút gì về LKD cả...
    Dạo này...hay có những điều lo lắng...mọi thứ cứ lung tung.Bất chọt nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ...mỗi con người...mỗi sự kiện...mỗi bài hát....mỗi lá cây ngọn cỏ....mỗi thứ đều gắn với một điều gì đó.Thảm hại...
    Kể cả sự yêu thương...Nhìn gương mặt...nụ cười....bỗng nhiên thấy ngẹn lại...Nghĩ đến nhiều đấy,yêu thương nhiều đấy....nhưng không hiểu sao không thể thấy vui.Đã từng nghĩ rằng giá như chả có gì hết.Mọi thứ vẫn như cũ...tức là buồn nhiều đấy,cô đơn đấy nhưng chỉ một mình ta chịu thôi...thế sẽ đỡ hơn thế này...Mệt mỏi lắm rồi...LKD biết rồi....Em chưa bao giờ biết nói đùa...
    Chính vì thế...Đang cần tìm cách tĩnh tâm.Cái điều mà luôn coi là chưa cần thiết bởi đủ sức vượt qua mọi thứ.Đáng nhẽ phải làm điều đó từ lâu lắm rồi mới phải....Từ khi mới sinh ra...
    Đêm nay sẽ bắt dầu bước đi tìm sự thanh thản cho mình...Đó là điều luôn có thể....
    Tí tuổi đã ti toe....
  6. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với em. Mong em luôn vui và có những giây phút bình an. Không gian, thời gian sẽ không còn chạm được vào em nữa. Và đến một lúc nào đó em có thể đọc bài thơ này
    Nhìn thế giới trong một hạt cát
    Và bầu trời trong cánh hoa rơi
    Giữa vô cùng trong lòng bàn tay
    Và vĩnh cửu trong một giờ ngắn ngủi.
    Những cô gái hà nội luôn bên em
  7. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với em. Mong em luôn vui và có những giây phút bình an. Không gian, thời gian sẽ không còn chạm được vào em nữa. Và đến một lúc nào đó em có thể đọc bài thơ này
    Nhìn thế giới trong một hạt cát
    Và bầu trời trong cánh hoa rơi
    Giữa vô cùng trong lòng bàn tay
    Và vĩnh cửu trong một giờ ngắn ngủi.
    Những cô gái hà nội luôn bên em
  8. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    em biết anh không yêu hà nội vì cản bản anh không phải là ngườ hà nội ... nhưng em chỉ muốn nói cho anh biết một câu brăng ... hãy tìm hiểu nó để rồi yêu nó như em đã và sẽ mãi mãi yêu nó
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
     Trong con người tôi sống lẫn lộn ... người xấu kẻ tốt , rộng phượng lần rằn rết , thiên thần và ác quỷ ... nhưng bản tính " NGƯỜI " sẽ chiến thắng
     
     
     
  9. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    em biết anh không yêu hà nội vì cản bản anh không phải là ngườ hà nội ... nhưng em chỉ muốn nói cho anh biết một câu brăng ... hãy tìm hiểu nó để rồi yêu nó như em đã và sẽ mãi mãi yêu nó
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
     Trong con người tôi sống lẫn lộn ... người xấu kẻ tốt , rộng phượng lần rằn rết , thiên thần và ác quỷ ... nhưng bản tính " NGƯỜI " sẽ chiến thắng
     
     
     
  10. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    @====[:::::::::::::::::::7
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này