1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lần này viết trong đây...Chẳng biết bao giờ mới trở lại...
    Từ bây giờ...bên cạnh việc sẽ thay đổi rất nhiều thứ,em sẽ tập làm cho mình yên ổn.Không bị dằn vặt bởi bất cứ điều gì nữa.Và em sẽ làm được Yên tâm nhé...Nếu một ngày nào đó...và em vẫn mong ngày đó....sẽ được gặp....giữa lòng HN.Em sẽ khác nhiều...và cả...nữa...Điều cần nhất là làm cho mình cảm thấy mọi thứ đều đơn giản,đúng không...
    Với rất nhiều nhiều người đã từng biết mình,gặp hay chưa từng gặp...nếu một ngày nào đó trở lại...Nếu không còn MS...cũng đừng vì thế mà suy nghĩ.Mọi điều,mọi chuyện đều có những ý nghĩa riêng của nó.Tôi đã rất may mắn khi được biết các bạn...được hiểu và được yêu thêm HN.Có những người đã đi...và sẽ trở lại...Để tìm thấy chính mình...
    Rồi bây giờ....mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau qua những dòng viết như thế này.Mỗi người vẫn có những điều suy nghĩ khác nhau...như là quyền chúng ta cho đó là cuộc sống.MS mãi mãi mong bạn hạnh phúc...hôm qua,hôm nay và mãi sau này.Chẳng biết nói gì...dù cũng đã chẳng định nhắc đến một chuyện không nên nhắc đến...đến cả một sự quen biết....nhưng lúc này...chẳng lẽ lại không chào được nhau
    Anh nếu có thời gian,hay thay em viết về HN.Mưa nhiều...sẽ có nhiều hứng...Đúng không...
    L và C ở lại ,chịu khó thỉnh thoảng viết một ít.Công việc cũng chẳng có gì.Chỉ có điều một phần mà MS vẫn hay làm...đó là viết nên những điều cảm thấy về HN thì bị khuyết mất thôi.Có lẽ đã đến lúc đặt hàng mọi người viết như C nói rồi đấy nhỉ
    Chẳng có gì là mãi mãi...cả niềm vui lẫn nỗi buồn.Khi đặt ra cho mình nhiều thứ và còn chưa làm được...rồi cũng đến lúc phải làm những điều cần thiết.Chỉ là một sự thay đổi...Dơn giản thế thôi...
    MS sẽ còn trở lại...dù chưa biết lúc nào....
    Hà Nội thì vẫn thế...mãi trong trái tim tôi...
    4of7
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thế là 3 tháng nữa không có MS. Hà Nội pub (Hình như pub là quán rượu thì phải ) Sẽ vắng một mod chịu ăn chịu chơi chịu viết bài. Không có những bài viết của cô ấy khi hoa phượng cháy rực Hà Nội, để mặc cho ve gào thét như gã điên mùa Hạ.Không biết cô ấy có còn đi offcaffe nữa không nhỉ ? Tạm biệt MS và chờ những trang viết , những cảm xúc rất con gái của MS. Đội trưởng tạm hy sinh, đồng đội sẽ tiếp tục chiến đấu ! WAIT AND SEE
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thế là 3 tháng nữa không có MS. Hà Nội pub (Hình như pub là quán rượu thì phải ) Sẽ vắng một mod chịu ăn chịu chơi chịu viết bài. Không có những bài viết của cô ấy khi hoa phượng cháy rực Hà Nội, để mặc cho ve gào thét như gã điên mùa Hạ.Không biết cô ấy có còn đi offcaffe nữa không nhỉ ? Tạm biệt MS và chờ những trang viết , những cảm xúc rất con gái của MS. Đội trưởng tạm hy sinh, đồng đội sẽ tiếp tục chiến đấu ! WAIT AND SEE
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Ru mãi ngàn năm....
    Hôm nay là một ngày đặc biệt,nên sẽ viết.Ngày này năm trước...tất cả chúng ta đều vui vẻ,và chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.Một năm sau ngày ấy...
    Buồn lắm.Một thời gian dài tưởng rằng đã quên đi.Hôm nay,ký ức trở lại buộc phải nhớ.Nhớ những gì?Tất cả...
    Những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...Mấy năm tiếp theo trở nên gắn bó.Những lời hứa,những câu chuyện có thể nói được với nhau.Nhớ lắm.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt..Nên sẽ lật lại những câu chuyện ngày nào để mà nhớ.Chốc nữa đây...sẽ trở lại cái chốn ngày nào.Chỉ là những điều cố gắng nhưng không trọn vẹn.
    Buổi chiều bỗng dưng nghe bài hát.Nhớ đến quặn lòng.Thế đấy.Mọi chuyện đều sẽ có thể xảy ra.
    Dần dần,ta sẽ quên...Thật thế sao
    **Matrix in your life
      Matrix of galaxy**
  5. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Ru mãi ngàn năm....
    Hôm nay là một ngày đặc biệt,nên sẽ viết.Ngày này năm trước...tất cả chúng ta đều vui vẻ,và chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.Một năm sau ngày ấy...
    Buồn lắm.Một thời gian dài tưởng rằng đã quên đi.Hôm nay,ký ức trở lại buộc phải nhớ.Nhớ những gì?Tất cả...
    Những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...Mấy năm tiếp theo trở nên gắn bó.Những lời hứa,những câu chuyện có thể nói được với nhau.Nhớ lắm.
    Hôm nay là một ngày đặc biệt..Nên sẽ lật lại những câu chuyện ngày nào để mà nhớ.Chốc nữa đây...sẽ trở lại cái chốn ngày nào.Chỉ là những điều cố gắng nhưng không trọn vẹn.
    Buổi chiều bỗng dưng nghe bài hát.Nhớ đến quặn lòng.Thế đấy.Mọi chuyện đều sẽ có thể xảy ra.
    Dần dần,ta sẽ quên...Thật thế sao
    **Matrix in your life
      Matrix of galaxy**
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Anh sẽ hái những vì sao đêm
    Để chỉ còn đôi mắt em huyền thoại
    Anh sẽ gom những ngày nắng hạ
    Chỉ nụ cười em bừng sáng không gian
    Bắt gió lặng im, bắt cây thôi xào xạc
    Để dịu dàng lời em nói cùng anh
    Nhưng anh chỉ là anh, có thể và không thể
    Đành gom mình vào trong trái tim em
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Anh sẽ hái những vì sao đêm
    Để chỉ còn đôi mắt em huyền thoại
    Anh sẽ gom những ngày nắng hạ
    Chỉ nụ cười em bừng sáng không gian
    Bắt gió lặng im, bắt cây thôi xào xạc
    Để dịu dàng lời em nói cùng anh
    Nhưng anh chỉ là anh, có thể và không thể
    Đành gom mình vào trong trái tim em
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    [beige]Bé à, ta đây. Lâu lắm không viết cho bé nhỉ. [/beige] Bé biết không, dạo này ta mệt mỏi lắm, suy nghĩ nhiều và cũng dở chứng lắm. Hôm nay vẫn thấy mệt, vẫn đau đầu, hôm qua uống thuốc xong đi ngủ luôn. Ngày mai đi chơi rồi nhưng chẳng biết có đi được không nữa. Ngày mai là ngày gì ý nhỉ, bé vui không, hay chẳng có cảm giác gì như mọi năm. Ta chỉ ao ước bên cạnh bé ngày đó để nhìn thấy bé vui. T sẽ thay ta làm việc đó như năm ngoái, điểm hẹn sẽ thay đổi hả bé. Vậy nhớ báo cho T nhé.
    Hôm nay chuẩn bi đi chợ nấu cơm cùng chị thân bên này bé ạ, chị ý bắt ăn cơm để khoẻ lên, không cho ăn linh tinh nữa. Thế là phải nghe thôi.
    Mọi người vẫn khoẻ chứ, AG, KS, MS, cho ta gửi lời hỏi thăm nhé. Không biết dạo này bác AG làm sao mà hay tranh luận với một nhân vật trên diễn đàn thế, còn bạn KS thì thơ văn vẫn lai láng như xưa, chỉ có MG im hơi lặng tiếng không hiểu định làm cú áp phe gì đây.
    Tôi nhắn cho người bạn tôi: nhớ nhiều và tôi đang cố gắng hiểu.
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    [beige]Bé à, ta đây. Lâu lắm không viết cho bé nhỉ. [/beige] Bé biết không, dạo này ta mệt mỏi lắm, suy nghĩ nhiều và cũng dở chứng lắm. Hôm nay vẫn thấy mệt, vẫn đau đầu, hôm qua uống thuốc xong đi ngủ luôn. Ngày mai đi chơi rồi nhưng chẳng biết có đi được không nữa. Ngày mai là ngày gì ý nhỉ, bé vui không, hay chẳng có cảm giác gì như mọi năm. Ta chỉ ao ước bên cạnh bé ngày đó để nhìn thấy bé vui. T sẽ thay ta làm việc đó như năm ngoái, điểm hẹn sẽ thay đổi hả bé. Vậy nhớ báo cho T nhé.
    Hôm nay chuẩn bi đi chợ nấu cơm cùng chị thân bên này bé ạ, chị ý bắt ăn cơm để khoẻ lên, không cho ăn linh tinh nữa. Thế là phải nghe thôi.
    Mọi người vẫn khoẻ chứ, AG, KS, MS, cho ta gửi lời hỏi thăm nhé. Không biết dạo này bác AG làm sao mà hay tranh luận với một nhân vật trên diễn đàn thế, còn bạn KS thì thơ văn vẫn lai láng như xưa, chỉ có MG im hơi lặng tiếng không hiểu định làm cú áp phe gì đây.
    Tôi nhắn cho người bạn tôi: nhớ nhiều và tôi đang cố gắng hiểu.
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cái người gọi là người HN
    Tôi với chị chẳng quen biết gì nhau, chỉ gặp nhau và quen nhau ở cái mảnh đất không phải là HN này. Người ta nói, nếu gặp nhau ở HN trước thì có lẽ tốt hơn là gặp nhau ở cái nơi đất khách quê người này. Tôi với chị cùng là con người với nhau, mà sao chị đối xử, nói xấu, bẻ ngược bẻ xuôi rôi cố tính ăn không nói có thế. Chị với tôi chẳng là cái gì với nhau ở ngoài đời, nên chị hãy hiểu, những thứ tôi đối xử với chị, coi chị như chị em đã là tốt lắm rồi. 1 lần còn được, chứ 1 lần nữa thôi, thì chị cứ cẩn thận. Tôi không tha cho những ai đã làm tổn thương lòng tin của tôi đâu.
    Cười là nước mắt khô không lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này