1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngồi rất lâu trước màn hình. Không biết viết gì cả. Trẻ con nhiều khi có những giải pháp hết sức đơn giản mà người lớn luôn phải đau đầu. Vì trẻ con là trẻ con, nguời lớn là nguời lớn. Đôi khi những nguyên tắc vô hình chung đã giới hạn chúng ta. Nguyên tắc để đảm bảo một sự an toàn nói chung. 3 phạm trù không có thật, là những gì nhỉ? Anh nói linh tinh rồi. Nguyên tắc để chúng ta được an toàn cho mình, hoặc là những thứ khác mà mình không muốn. Nhưng em có biết không, không hạnh phúc nào là không phải trả giá. Luôn cần sự hy sinh để có được điều này, vì hạnh phúc không tự đến. Trái tim mỗi con nguời là một hòn đảo, em không thể tìm thấy điều kỳ diệu, nếu em không mang điều kỳ diệu đến, em có biết không ? Tình yêu không chỉ có những nụ cười. Tình yêu còn những nước mắt, những trăn trở suy tư... Anh nghĩ điều khó nhất trong tình yêu có lẽ là làm sao để cái tôi vị kỷ của mình không đưa lên hàng đầu. Với những nguời yêu nhau, mỗi nguời đều cần cố gắng để đi đến đoạn cuối con đường của mình. Bằng niềm tin, bằng tình yêu, bằng sự đấu tranh... Bằng tất cả những gì có thể. Anh sẽ cố gắng và em cũng vậy, phải không? Tặng em và những nguời đang và sẽ yêu.
    Đoạn cuối
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều không thể
    Con đường về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Đôi bạn già bên nhau chiều lặng lẽ
    Ông cười chuyện xưa bà nhăn khẽ
    Tình yêu đích thực chăng?
    Con đuờng chúng ta đi
    Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước
    Niềm tin ơi có trả lời ta được
    Thôi ngủ đi, có anh vẫn yêu em
  2. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em...
    "Vấn đề chỉ còn là thời gian, và thời gian sẽ chứng minh cho tất cả!". Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ hồi chúng ta học cùng lớp 12D1 ngày nào mà giờ đây mỗi khi nghĩ lại anh lại thấy xúc động. Hơn thế nữa, anh lại càng nhớ em bấy nhiêu. Mặc dù ngày nào ta chẳng gặp nhau, cùng đi ăn, cùng vui chơi. Nhưng bao năm qua tình cảm của anh dành cho em vẫn không suy suyển, em có biết không???
  3. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em...
    "Vấn đề chỉ còn là thời gian, và thời gian sẽ chứng minh cho tất cả!". Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ hồi chúng ta học cùng lớp 12D1 ngày nào mà giờ đây mỗi khi nghĩ lại anh lại thấy xúc động. Hơn thế nữa, anh lại càng nhớ em bấy nhiêu. Mặc dù ngày nào ta chẳng gặp nhau, cùng đi ăn, cùng vui chơi. Nhưng bao năm qua tình cảm của anh dành cho em vẫn không suy suyển, em có biết không???
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Cho tất cả những người và những điều đã gọi là quá khứ....
    Nếu có một ngày ta ngoảnh đầu quay lại
    Ký ức ngày xưa như những giấc mơ dài
    Một người đã sống không phải là tồn tại
    Ta hôm nay không còn đến ngày mai.
    Nhớ không những ngày ta đón gió sớm mai
    Những nụ cười xót xa ...ai hiểu nổi
    Không có ngày xưa,không ai nói dối
    Chỉ là...số phận đấy thôi!
    Em nói với tôi em biết gì?
    Tôi nói với tôi không có gì mãi mãi
    Tôi nói với tôi em là người xa lạ
    Lạc lõng với chính mình
    Bước lang thang ta đón nhận nỗi đau
    Lần một...lần hai...rồi trở thành chuyện nhỏ
    Nghe tình ca rồi nghĩ về cái chết
    Thế đấy....Hiểu gì
    Sẽ chạy trốn mãi trong những vòng tròn
    Sẽ không tìm thấy dù một điều đơn giản
    Những điều có và không có
    Luẩn quẩn
    Cuộc sống vẫn là matrix
    Phải không...
    Hôm nay trở về
    Nhìn quá khứ ngày nào
    Gần...hay xa nhỉ
    Ta đã từng nhớ
    Nhiều người sẽ nhớ
    Để một ngày nào đó...sẽ phải quên.
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Cho tất cả những người và những điều đã gọi là quá khứ....
    Nếu có một ngày ta ngoảnh đầu quay lại
    Ký ức ngày xưa như những giấc mơ dài
    Một người đã sống không phải là tồn tại
    Ta hôm nay không còn đến ngày mai.
    Nhớ không những ngày ta đón gió sớm mai
    Những nụ cười xót xa ...ai hiểu nổi
    Không có ngày xưa,không ai nói dối
    Chỉ là...số phận đấy thôi!
    Em nói với tôi em biết gì?
    Tôi nói với tôi không có gì mãi mãi
    Tôi nói với tôi em là người xa lạ
    Lạc lõng với chính mình
    Bước lang thang ta đón nhận nỗi đau
    Lần một...lần hai...rồi trở thành chuyện nhỏ
    Nghe tình ca rồi nghĩ về cái chết
    Thế đấy....Hiểu gì
    Sẽ chạy trốn mãi trong những vòng tròn
    Sẽ không tìm thấy dù một điều đơn giản
    Những điều có và không có
    Luẩn quẩn
    Cuộc sống vẫn là matrix
    Phải không...
    Hôm nay trở về
    Nhìn quá khứ ngày nào
    Gần...hay xa nhỉ
    Ta đã từng nhớ
    Nhiều người sẽ nhớ
    Để một ngày nào đó...sẽ phải quên.
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Viết cho em như viết với chính mình
    Như một bức thư tình không bao giờ anh gửi
    Tình yêu kia anh biết là mãi mãi
    Nếu không anh chắc cũng phải một ai
    Ở bên ngoài cuộc sống vẫn xoay
    Người yêu nhau mỉm cười đi phía trước
    Con đường rộng chính giữa anh nhẹ bước
    Cây lặng yên, mặc kệ thế gian nhìn
    Khẽ rung rinh khi gió khẽ nổi lên
    Như tim anh mỗi khi em kề cận
    Anh yêu làn môi em mềm ấm
    Yêu bờ vai, yêu giọng nói dịu hiền
    Yêu cuồng điên, như anh không tồn tại
    Thời gian sẽ theo mùa đi mãi
    Còn lại anh sẽ lặng lẽ yêu em
    Thoải mái nhé em, thoải mái quên
    Thoải mái đi theo con đường em thích
    Nếu tình yêu anh làm em mỏi mệt
    Nhẹ nhàng thôi chỉ một phút chia ly
    Cây lại lặng yên khi gió bước đi.
    Nhưng cây không buồn vì hồn cây gửi gió
    Đến miền nào dẫu xa vẫn nhớ
    Có một thời mình đã đến bên cây
    Huơng của cây theo gió khắp đó đây
    Và cây biết, gió muôn đời vẫn nhớ
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Viết cho em như viết với chính mình
    Như một bức thư tình không bao giờ anh gửi
    Tình yêu kia anh biết là mãi mãi
    Nếu không anh chắc cũng phải một ai
    Ở bên ngoài cuộc sống vẫn xoay
    Người yêu nhau mỉm cười đi phía trước
    Con đường rộng chính giữa anh nhẹ bước
    Cây lặng yên, mặc kệ thế gian nhìn
    Khẽ rung rinh khi gió khẽ nổi lên
    Như tim anh mỗi khi em kề cận
    Anh yêu làn môi em mềm ấm
    Yêu bờ vai, yêu giọng nói dịu hiền
    Yêu cuồng điên, như anh không tồn tại
    Thời gian sẽ theo mùa đi mãi
    Còn lại anh sẽ lặng lẽ yêu em
    Thoải mái nhé em, thoải mái quên
    Thoải mái đi theo con đường em thích
    Nếu tình yêu anh làm em mỏi mệt
    Nhẹ nhàng thôi chỉ một phút chia ly
    Cây lại lặng yên khi gió bước đi.
    Nhưng cây không buồn vì hồn cây gửi gió
    Đến miền nào dẫu xa vẫn nhớ
    Có một thời mình đã đến bên cây
    Huơng của cây theo gió khắp đó đây
    Và cây biết, gió muôn đời vẫn nhớ
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này