1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cho em gửi một dấu lặng.Ẩn chứa bao tâm sự và những mong muốn tốt đẹp đến cho anh.Tuy nhiên, em không thể và mãi mãi không bao giờ nói với anh nửa lời.Dù là mặt đối mặt.Em không muốn hạ thấp mình. Em không muốn bị tổn thương. Vì em không còn ý nghĩa gì với anh.Mà tại sao, khi em vui em lại tự hỏi, giờ này anh có đơn côi không, anh có buồn không.
    Mọi thứ sao cứ lặng câm. Nhiều khi tự hỏi sao không thể gặp nhau trực tiếp nói chuyện một lần?Nói chuyện để rồi là hai người bạn?Chẳng để làm gì cả. Vì em không cón nghĩa lý gì với anh.
    Em không thể hạ thấp mình. Em không muốn bị tổn thương. Em không thể là một người bạn.Em cũng không thể rung động trước một người nào khác nữa.
    Có những điều không thể mãi mãi là những điều không thể. Chứ không phải là con người buông xuôi.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáu năm trước ,đứa bạn thân nhất nói với tôi: "T tốt với tất cả mọi nguời,nhưng có bao giờ T tự hỏi những người yêu quý T sẽ nghĩ gì nếu T cũng đối xử với họ như những người chẳng coi T là gì cả? "
    Mỗi người ...quen biết nhiều người, có những người quen, có những người thân thiết, có những người yêu quý...Và có những người không bao giờ muốn biết đến.Họ ở những vị trí khác nhau trong tim bạn...hay đôi khi với một số người, họ như nhau???
    Trước tết,tôi nói với bạn về mail của một người cho lời hứa trước kia của họ...bán kính 4km bạn nói..."Nó hay nhỉ?!! " Còn tôi nói tôi hiểu điều đó.Có thể bởi vì tôi quá ích kỷ, có thể tôi hiểu cảm giác nếu bạn yêu tha thiết một nơi nào đó như là nhà mình, bạn sẽ không bao giờ muốn nơi đó bị quấy rối bởi những người khách lạ.Nguời ấy đã coi tôi với bạn là những người thân, những nguời yêu Hà Nội ... Rồi sao???
    Cái ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nơi ấy, họ đã dành cho tôi quyền được chia sẻ nơi họ đã gắn bó rất lâu với những người tôi cảm thấy có thể chia sẻ -nhưng không nhiều. Nhưng mỗi khi tôi muốn giới thiệu nơi đó với ai, tôi vẫn hỏi xem họ nghĩ gì- như một sự tôn trọng. Có thể đó là một điều ngớ ngẩn...
    Nguời ấy đã trở thành thân thiết với tôi.Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ tình yêu và không gian thân thiết ấy với những người thực sự yêu Hà Nội để cùng hiểu thêm về Hà Nội.Biết ai là người yêu Hà Nội... bạn chỉ có thể nhìn thấy ở những người bạn quen biết, còn những nguời xa lạ, biết đấy là đâu? Giá như bạn cứ làm điều ấy khi mà tôi không biết...thế sẽ dễ chấp nhận hơn. Nơi thân thiết với bạn đâu chỉ đơn giản là nơi để tụ tập vui đùa, thích thì đến, chán thì thôi. Và đó là lý do họ chỉ được đưa đến cửa - Dù hơi tàn nhẫn và đáng nhẽ không nên như thế.Tôi cảm thấy như mình đang bị phản bội.
    Hình như tôi đang phức tạp hoá vấn đề.Đơn giản chỉ là một chỗ nào đó- vậy thôi nhỉ?Mọi chỗ đâu chẳng như nhau, nguời nào chẳng đáng qúy... và lời xin lỗi nào cũng thế mà thôi
    Bạn đã xin lỗi tôi rồi -cứ cho là thế.Và tôi cũng xin lỗi. Bởi vì ...trong tôi một điều gì đó đã thật sự mất đi.
    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 05/05/2004
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sáu năm trước ,đứa bạn thân nhất nói với tôi: "T tốt với tất cả mọi nguời,nhưng có bao giờ T tự hỏi những người yêu quý T sẽ nghĩ gì nếu T cũng đối xử với họ như những người chẳng coi T là gì cả? "
    Mỗi người ...quen biết nhiều người, có những người quen, có những người thân thiết, có những người yêu quý...Và có những người không bao giờ muốn biết đến.Họ ở những vị trí khác nhau trong tim bạn...hay đôi khi với một số người, họ như nhau???
    Trước tết,tôi nói với bạn về mail của một người cho lời hứa trước kia của họ...bán kính 4km bạn nói..."Nó hay nhỉ?!! " Còn tôi nói tôi hiểu điều đó.Có thể bởi vì tôi quá ích kỷ, có thể tôi hiểu cảm giác nếu bạn yêu tha thiết một nơi nào đó như là nhà mình, bạn sẽ không bao giờ muốn nơi đó bị quấy rối bởi những người khách lạ.Nguời ấy đã coi tôi với bạn là những người thân, những nguời yêu Hà Nội ... Rồi sao???
    Cái ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nơi ấy, họ đã dành cho tôi quyền được chia sẻ nơi họ đã gắn bó rất lâu với những người tôi cảm thấy có thể chia sẻ -nhưng không nhiều. Nhưng mỗi khi tôi muốn giới thiệu nơi đó với ai, tôi vẫn hỏi xem họ nghĩ gì- như một sự tôn trọng. Có thể đó là một điều ngớ ngẩn...
    Nguời ấy đã trở thành thân thiết với tôi.Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ tình yêu và không gian thân thiết ấy với những người thực sự yêu Hà Nội để cùng hiểu thêm về Hà Nội.Biết ai là người yêu Hà Nội... bạn chỉ có thể nhìn thấy ở những người bạn quen biết, còn những nguời xa lạ, biết đấy là đâu? Giá như bạn cứ làm điều ấy khi mà tôi không biết...thế sẽ dễ chấp nhận hơn. Nơi thân thiết với bạn đâu chỉ đơn giản là nơi để tụ tập vui đùa, thích thì đến, chán thì thôi. Và đó là lý do họ chỉ được đưa đến cửa - Dù hơi tàn nhẫn và đáng nhẽ không nên như thế.Tôi cảm thấy như mình đang bị phản bội.
    Hình như tôi đang phức tạp hoá vấn đề.Đơn giản chỉ là một chỗ nào đó- vậy thôi nhỉ?Mọi chỗ đâu chẳng như nhau, nguời nào chẳng đáng qúy... và lời xin lỗi nào cũng thế mà thôi
    Bạn đã xin lỗi tôi rồi -cứ cho là thế.Và tôi cũng xin lỗi. Bởi vì ...trong tôi một điều gì đó đã thật sự mất đi.
    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 05/05/2004
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sắp đến ngày sinh nhật rồi...Thế tức là đã gần một năm kể từ ngày gặp nhau lần đầu tiên.Không nhanh lắm đâu...
    Một năm qua đã có biết bao thay đổi. HN thay đổi mấy chỗ làm,tớ cũng lâu lắm chẳng gặp . Hôm nay online,thấy nick sáng nhưng chắc đang làm gì đấy nên không gọi nữa.Chỉ biết rằng tớ vẫn nhớ cái ngày ấy...cái ngày mà nhân dịp ấy chúng ta vào hàng kem NZ và mỗi đứa 2 ly.Cái ngày mà một năm nào đó tớ nghe kể về một cái sinh nhật với 2,3 người bạn thân...cháo gà.......
    Lần đầu tiên...tớ biết được rằng có một người yêu Hà Nội như tớ...Dẫu rằng chúng ta khác nhau rất nhiều...HN không thích sự ồn ào...Nhưng ...chúng ta đã nói với nhau rất nhiều...Bởi vì Hà Nội...
    Hà Nội vẫn thế...vẫn mãi mãi giữ được tình yêu của tớ và HN,vẫn mang trong lòng những kiến trúc,lịch sử...và rất nhiều nhiều người Hà Nội.Cái trang tớ yêu thích...hồi gì vào chẳng thể viết thêm được nữa..Tớ không còn lần nào ngắm vòi phun lúc 5h30,không lang thang khắp Hà Nội vào những hôm trời nắng và nhiều gió.Đã có nhiều điều thay đổi.
    Năm nay...lá vẫn rơi nhiều.Sang hè mà Hà Nội vẫn còn trở lạnh.Tớ vẫn thế...vẫn muốn cảm nhận được cái lạnh của thành phố yêu thương bằng cách....
    Mỗi ngày...có thêm rất nhiều thông tin cần nhớ.Và sẽ có nhiều điều không còn quan trọng nữa.Nhưng tớ có thể chắc được rằng...tớ sẽ không bao giờ quên HN....
    Chúc một sinh nhật hạnh phúc với Hà Nội và với những người thân.Gặp lại sau.
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sắp đến ngày sinh nhật rồi...Thế tức là đã gần một năm kể từ ngày gặp nhau lần đầu tiên.Không nhanh lắm đâu...
    Một năm qua đã có biết bao thay đổi. HN thay đổi mấy chỗ làm,tớ cũng lâu lắm chẳng gặp . Hôm nay online,thấy nick sáng nhưng chắc đang làm gì đấy nên không gọi nữa.Chỉ biết rằng tớ vẫn nhớ cái ngày ấy...cái ngày mà nhân dịp ấy chúng ta vào hàng kem NZ và mỗi đứa 2 ly.Cái ngày mà một năm nào đó tớ nghe kể về một cái sinh nhật với 2,3 người bạn thân...cháo gà.......
    Lần đầu tiên...tớ biết được rằng có một người yêu Hà Nội như tớ...Dẫu rằng chúng ta khác nhau rất nhiều...HN không thích sự ồn ào...Nhưng ...chúng ta đã nói với nhau rất nhiều...Bởi vì Hà Nội...
    Hà Nội vẫn thế...vẫn mãi mãi giữ được tình yêu của tớ và HN,vẫn mang trong lòng những kiến trúc,lịch sử...và rất nhiều nhiều người Hà Nội.Cái trang tớ yêu thích...hồi gì vào chẳng thể viết thêm được nữa..Tớ không còn lần nào ngắm vòi phun lúc 5h30,không lang thang khắp Hà Nội vào những hôm trời nắng và nhiều gió.Đã có nhiều điều thay đổi.
    Năm nay...lá vẫn rơi nhiều.Sang hè mà Hà Nội vẫn còn trở lạnh.Tớ vẫn thế...vẫn muốn cảm nhận được cái lạnh của thành phố yêu thương bằng cách....
    Mỗi ngày...có thêm rất nhiều thông tin cần nhớ.Và sẽ có nhiều điều không còn quan trọng nữa.Nhưng tớ có thể chắc được rằng...tớ sẽ không bao giờ quên HN....
    Chúc một sinh nhật hạnh phúc với Hà Nội và với những người thân.Gặp lại sau.
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác...
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Anh yêu em !
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Anh yêu em !
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bé à !!!!!!!!!!!
    Lâu rồi không viết cho Bé, Ta dạo này cứ làm sao ý, bận thì cũng bận nhưng chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Ta ngại ra mạng, và ra thì cũng chỉ mong nhận tin của mọi người thôi, chứ chẳng chatchit gì cả. Sắp lên thớt rồi nên tâm trạng hơi không ổn định, sau vụ này không biết có khá khẩm hơn không, nhưng sẽ cố vượt qua Bé ạ.
    Ngày ngày ăn uống liên miên để đỡ chán, xem ti vi, bồi bổ để càng mập lên, dễ thương hơn nữa mà. Nhớ Bé nhưng Ta phải làm xong một số việc thì mới đủ tâm trạng nói chuyện vui vẻ được Bé ạ, hiểu Ta nhất là Bé mà, phải không. Giữ sức khoẻ nhé

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 17/05/2004
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bé à !!!!!!!!!!!
    Lâu rồi không viết cho Bé, Ta dạo này cứ làm sao ý, bận thì cũng bận nhưng chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Ta ngại ra mạng, và ra thì cũng chỉ mong nhận tin của mọi người thôi, chứ chẳng chatchit gì cả. Sắp lên thớt rồi nên tâm trạng hơi không ổn định, sau vụ này không biết có khá khẩm hơn không, nhưng sẽ cố vượt qua Bé ạ.
    Ngày ngày ăn uống liên miên để đỡ chán, xem ti vi, bồi bổ để càng mập lên, dễ thương hơn nữa mà. Nhớ Bé nhưng Ta phải làm xong một số việc thì mới đủ tâm trạng nói chuyện vui vẻ được Bé ạ, hiểu Ta nhất là Bé mà, phải không. Giữ sức khoẻ nhé

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 17/05/2004
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em điên thật rồi...khi thấy kị sĩ không đầu hét lên rằng :Anh yêu em,em cũng muốn đánh thức cả thế giới ban đêm này bằng lời hét điên loạn:Em yêu anh,em muốn lắm muốn lắm,em muốn nói điều ấy ,ngay lúc này,ngay bây giờ,ngay tại đây,thời khắc này,mặc cho có anh ở bên cạnh hay không,mặc kệ anh có yêu em hay không?Cái cảm giác ngu ngốc chết tiệt...
    Em muốn anh là một người Hà Nội...nhưng chính anh là ai?Em cũng chưa biết,em chỉ mơ hồ muốn dự đoán điều ấy,thôi ,quên đi anh ạ.lòng em giờ lại trống rỗng,vô cảm,nếu anh có thật,chắc em sẽ lao vào vòng tay anh mà khóc...nhưng lúc này,em phải cố gắng để mạnh mẽ hơn,đã từ lâu rồi,em không còn thể hiện là một người biết cảm xúc nữa....
    Chắc sắp sáng......mai em sẽ cố
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này