1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em à, lâu rồi không gặp nhau nhỉ. Gần đây lạ thật. Hình như mình cứ tự hành mình thì phải. Anh không gọi điện, không nhắn tin gì cho em cả. Đừng giận anh nhé. Anh chỉ muốn nhớ em thật nhiều thôi. Mình chưa bao giờ xa nhau lâu vậy nhỉ? Có nhớ anh không? Anh nhớ em. Rất vui khi được nhớ em. Củ chuối quá không nhỉ? Cứ nghe giọng của một người con gái khác lại nói với mình và mỉm cười:" Không hay bằng giọng của em.." Chà, chiều nay nắng đẹp ghê, lá bay đầy đường... "Và gió nữa chứ " Vâyh mà không đi chơi, buồn nhỉ? Cố gắng em nhé... Sắp hết một đoạn đường rồi. Còn những chặng đường khác mình sẽ cùng đi qua. vậy nhé.
  2. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    -He he lạ thật, tao thấy mày cũng lạ, có một chút áp lực mơ hồ thế mà cũng phải nghĩ, mà cũng chẳng được gọi là áp lực áp liếc gì sất.Uh có phải áp lực jì đâu, chắc tại tao đang bất lực với chính bản thân mình. Ha ha cái gì áp lực với chính bản thân mình? Mày càng ngày càng hâm, nó mà là một điều đáng phải bận tâm sao, theo tao cái đó ko phải là cái gì to lớn cả, bản thân mày là do mày làm chủ.Ờ đúng nhỉ, nhưng tao dần dần có cảm giác ko làm chủ đc chính mình. Thôi thôi ông ơi, mày hâm nặng rồi, để đầu óc nghĩ cái khác đi, thiếu chó gì việc cần nghĩ, tự dưng nhét vào đầu dăm ba cái ý nghĩ dở hơi.Tao nhét đâu, tự dưng nó mọc ra đấy chứ.Bảo thôi cơ mà, hay mày sì trét nhỉ, mà cái thằng như mày tao thấy mắc trầm cảm thì buồn cười ghê. Cười cái gì, mà lắm lúc tao cũng thấy mày quá đáng lắm, nhất là trong chuyện tc. Mày lại xỏ xiên tao cái gì đấy, mà chuyện tao, tao lo. Uh thì tất nhiên, tự nhiên tao cảm thấy nên nói với mày thôi. Vớ vẩn chẳng mang tính xây dựng chó gì, thôi đi ngủ đi mai đầy việc cần làm đấy.Uh nghĩ đến ngày mai, tao lại lo....
  3. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    -He he lạ thật, tao thấy mày cũng lạ, có một chút áp lực mơ hồ thế mà cũng phải nghĩ, mà cũng chẳng được gọi là áp lực áp liếc gì sất.Uh có phải áp lực jì đâu, chắc tại tao đang bất lực với chính bản thân mình. Ha ha cái gì áp lực với chính bản thân mình? Mày càng ngày càng hâm, nó mà là một điều đáng phải bận tâm sao, theo tao cái đó ko phải là cái gì to lớn cả, bản thân mày là do mày làm chủ.Ờ đúng nhỉ, nhưng tao dần dần có cảm giác ko làm chủ đc chính mình. Thôi thôi ông ơi, mày hâm nặng rồi, để đầu óc nghĩ cái khác đi, thiếu chó gì việc cần nghĩ, tự dưng nhét vào đầu dăm ba cái ý nghĩ dở hơi.Tao nhét đâu, tự dưng nó mọc ra đấy chứ.Bảo thôi cơ mà, hay mày sì trét nhỉ, mà cái thằng như mày tao thấy mắc trầm cảm thì buồn cười ghê. Cười cái gì, mà lắm lúc tao cũng thấy mày quá đáng lắm, nhất là trong chuyện tc. Mày lại xỏ xiên tao cái gì đấy, mà chuyện tao, tao lo. Uh thì tất nhiên, tự nhiên tao cảm thấy nên nói với mày thôi. Vớ vẩn chẳng mang tính xây dựng chó gì, thôi đi ngủ đi mai đầy việc cần làm đấy.Uh nghĩ đến ngày mai, tao lại lo....
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm vừa rồi vô tình lật lại đống thiếp và ảnh.Và rồi không thể không nhớ đến mày.Tao định viết cho mày lâu rồi...từ mấy hôm trước.Nhưng rồi cảm thấy chán.Mệt mỏi.Tao ngủ suốt ngày.Để hôm nay...cơn đau lại kéo đến như trước kia.Nhớ lại...vừa hôm qua thôi...cứ nghĩ hôm nay là một ngày đẹp...tao sẽ lang thang cả ngày...Đã xẩm tối rồi mày ạ.Vô nghĩa.
    Trời nổi gió.Tao nghĩ đến một điều kỳ lạ...Ầm ào.Trời sắp mưa thì phaỉ.Linh tinh mất rồi.
    Lần đầu tiên tao nhận được tấm thiếp 20/10 từ mày-một đứa con gái.Tấm thiếp với 2 chiếc túi kéo lên kéo xuống...và như những ô cửa sổ nhỏ.Không phải là thói quen của tao...và cảm thấy mỉa mai quá khi nghĩ đến nhiều người khác.Những gì có thể cho qua đã cho qua.Tao với mày vẫn mãi là những người bạn tốt.

    Tao đã dễ cho qua rồi.Tao sống đôi lúc không cần gì cả,để mọi chuyện đến đâu thì đến.Nghĩ đến mày,nhìn lại một trong bốn đứa ngày xưa còn lại gần tao lúc này...Chẳng còn từ nào khác ngoài "nhạt!".Càng trống rỗng.
    Cuối năm...giờ này đáng lẽ mày cũng đang bận rộn như bọn tao.Lo đủ mọi chuyện.Nhưng sẽ vẫn cười được.Vì mày còn có tao và tao vẫn có mày.
    Lúc này...Mùa hè...không còn có gió,không có những cơn mưa.Không có chôclate và kem.Không còn chiếc nhẫn pha lê màu xanh lấp lánh.Không có những vật hnỏ nhỏ hình ngôi sao.Không còn gì cả.
    Từ lúc nào chẳng rõ,trên bầu trời bao la kia,ngoài những ngôi sao tao từng yêu quý còn có thêm những làn nước mỏng manh:CLOUDS.Vì tao luôn nghĩ tới mày.

    Hình như vào cái ngày tao ngồi viết cho mày những dòng này,tao đã quên SN nó.Có gì khó hiểu đâu...

  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm vừa rồi vô tình lật lại đống thiếp và ảnh.Và rồi không thể không nhớ đến mày.Tao định viết cho mày lâu rồi...từ mấy hôm trước.Nhưng rồi cảm thấy chán.Mệt mỏi.Tao ngủ suốt ngày.Để hôm nay...cơn đau lại kéo đến như trước kia.Nhớ lại...vừa hôm qua thôi...cứ nghĩ hôm nay là một ngày đẹp...tao sẽ lang thang cả ngày...Đã xẩm tối rồi mày ạ.Vô nghĩa.
    Trời nổi gió.Tao nghĩ đến một điều kỳ lạ...Ầm ào.Trời sắp mưa thì phaỉ.Linh tinh mất rồi.
    Lần đầu tiên tao nhận được tấm thiếp 20/10 từ mày-một đứa con gái.Tấm thiếp với 2 chiếc túi kéo lên kéo xuống...và như những ô cửa sổ nhỏ.Không phải là thói quen của tao...và cảm thấy mỉa mai quá khi nghĩ đến nhiều người khác.Những gì có thể cho qua đã cho qua.Tao với mày vẫn mãi là những người bạn tốt.

    Tao đã dễ cho qua rồi.Tao sống đôi lúc không cần gì cả,để mọi chuyện đến đâu thì đến.Nghĩ đến mày,nhìn lại một trong bốn đứa ngày xưa còn lại gần tao lúc này...Chẳng còn từ nào khác ngoài "nhạt!".Càng trống rỗng.
    Cuối năm...giờ này đáng lẽ mày cũng đang bận rộn như bọn tao.Lo đủ mọi chuyện.Nhưng sẽ vẫn cười được.Vì mày còn có tao và tao vẫn có mày.
    Lúc này...Mùa hè...không còn có gió,không có những cơn mưa.Không có chôclate và kem.Không còn chiếc nhẫn pha lê màu xanh lấp lánh.Không có những vật hnỏ nhỏ hình ngôi sao.Không còn gì cả.
    Từ lúc nào chẳng rõ,trên bầu trời bao la kia,ngoài những ngôi sao tao từng yêu quý còn có thêm những làn nước mỏng manh:CLOUDS.Vì tao luôn nghĩ tới mày.

    Hình như vào cái ngày tao ngồi viết cho mày những dòng này,tao đã quên SN nó.Có gì khó hiểu đâu...

  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    [pink]thực ra điều tớ muốn viết là tớ nhớ ấy rất nhiêu, nhớ nhiều lắm, hmm, vừa nhớ vừa tiếc mình đã ...phạm sai lầm. Thật đáng ghét là tớ đã ko hiểu .........Chán quá cơ, ấy ko vô tâm, chỉ tại tớ ngu ngốc thôi, FF ạ. [/pink]
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    [pink]thực ra điều tớ muốn viết là tớ nhớ ấy rất nhiêu, nhớ nhiều lắm, hmm, vừa nhớ vừa tiếc mình đã ...phạm sai lầm. Thật đáng ghét là tớ đã ko hiểu .........Chán quá cơ, ấy ko vô tâm, chỉ tại tớ ngu ngốc thôi, FF ạ. [/pink]
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày vẫn trôi. Mặc dù giờ đây, anh và em cùng sống ở HN. Thế mà cái khoảng cách dù chỉ là vài kilômét ấy thôi lại càng làm cho em thấy mình xa cách nhau hơn, xa hơn nửa vòng trái đất ngày trước. Đúng thật cái khoảng không vô hình ấy thật bao la và rộng lớn biết nhường nào.
    Ngày trước em luôn ước mong, sẽ có ngày anh quay trở lại nơi này, sẽ có ngày anh đứng trước mặt em, và ngày đó cũng là ngày em vui, em khóc, em sẽ nói với anh: Em rất yêu anh và em đã nhớ anh rất nhiều.
    Nhưng, cái ngày ấy đã không như em mong đợi. Ngày ấy, em đã cười, đã buồn. Nực cười thật anh nhỉ?
    ........Vậy mà lúc ấy, em đã kô thể nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm, cái thứ mà cả anh và em đang cố làm đó là làm tổn thương lẫn nhau.
    Rồi hôm gặp anh trên đường, em vẫn còn nhớ câu nói của anh: Anh luôn muốn là người đc đi cùng đường với em, nhưng chính em đã kô chấp nhận đó thôi!
    Ừ, tính em ương bướng, cố chấp là thế đấy. Chẳng nhẽ anh còn kô hiểu?
    Dẫu sao mọi chuyện cũng đã wa. Tự dưng mấy hôm nay trời trở gió, mưa mỗi chiều, lại làm cho em nhớ anh đến cồn cào. Không hiểu em đang nghĩ gì và muốn gì nữa.
    Ngoài trời vẫn đang dông, chắc giờ này anh đã ngủ rồi. Chợt nhớ đến một câu hát:
    Thầm mong anh yên vui và đừng nhớ em
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày vẫn trôi. Mặc dù giờ đây, anh và em cùng sống ở HN. Thế mà cái khoảng cách dù chỉ là vài kilômét ấy thôi lại càng làm cho em thấy mình xa cách nhau hơn, xa hơn nửa vòng trái đất ngày trước. Đúng thật cái khoảng không vô hình ấy thật bao la và rộng lớn biết nhường nào.
    Ngày trước em luôn ước mong, sẽ có ngày anh quay trở lại nơi này, sẽ có ngày anh đứng trước mặt em, và ngày đó cũng là ngày em vui, em khóc, em sẽ nói với anh: Em rất yêu anh và em đã nhớ anh rất nhiều.
    Nhưng, cái ngày ấy đã không như em mong đợi. Ngày ấy, em đã cười, đã buồn. Nực cười thật anh nhỉ?
    ........Vậy mà lúc ấy, em đã kô thể nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm, cái thứ mà cả anh và em đang cố làm đó là làm tổn thương lẫn nhau.
    Rồi hôm gặp anh trên đường, em vẫn còn nhớ câu nói của anh: Anh luôn muốn là người đc đi cùng đường với em, nhưng chính em đã kô chấp nhận đó thôi!
    Ừ, tính em ương bướng, cố chấp là thế đấy. Chẳng nhẽ anh còn kô hiểu?
    Dẫu sao mọi chuyện cũng đã wa. Tự dưng mấy hôm nay trời trở gió, mưa mỗi chiều, lại làm cho em nhớ anh đến cồn cào. Không hiểu em đang nghĩ gì và muốn gì nữa.
    Ngoài trời vẫn đang dông, chắc giờ này anh đã ngủ rồi. Chợt nhớ đến một câu hát:
    Thầm mong anh yên vui và đừng nhớ em
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn...buồn là gì nhỉ?Là như hôm nay đúng không?Anh không cần em,đối với anh em chẳng là cái j đúng không?Mọi ng đang cười nói vui quá anh ạ...Làm sao í...
    Hay là thôi đi,mà có j để mà thôi,cố gắng cứng rắn lên một chút,lại như lúc xưa,thực ra thì mọi chuyện đã thôi rồi anh ạ....anh em mình...mà không,anh và em chứ,đã có sự ngăn cách rồi mà,quên hết đi
    Anh là một thằng tồi,nói ra được như thế cũng thoải mái lắm rồi...tôi muốn đá đít anh ra khỏi cuộc đời tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này