1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    27-9-2001
    15h30
    Vừa học grammar, vừa nghe "The girl with April in her eyes".
    28-10-2001
    Tối. Vừa nghe những lời nhắn trên Đài...
    Có người để chia thổ lộ mọi tâm trạng, và chia sẻ những cảm xúc với mình thật là điều hạnh phúc...
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thế đã khỏi ốm chưa
    Tôi thì ghét ốm, tôi vẫn nhớ hồi xưa tôi ốm có người lấy nồi đi mua phở cho tôi ăn
    Comparison. The past makes us compare...cause no comparison is right!
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thế đã khỏi ốm chưa
    Tôi thì ghét ốm, tôi vẫn nhớ hồi xưa tôi ốm có người lấy nồi đi mua phở cho tôi ăn
    Comparison. The past makes us compare...cause no comparison is right!
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hay ko nhớ ? Buồn hay ko buồn? Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác. Xa cách vẫn mãi là xa cách. Chỉ hi vọng.....hi vọng vào một điều không có thật. Ngố nghếch thật.....Ngốc nghếch vô cùng........ Dù sao cũng chỉ là con người mà thôi......................Hà Nội và một người Hà Nội đã ở sau lưng rồi......
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hay ko nhớ ? Buồn hay ko buồn? Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác. Xa cách vẫn mãi là xa cách. Chỉ hi vọng.....hi vọng vào một điều không có thật. Ngố nghếch thật.....Ngốc nghếch vô cùng........ Dù sao cũng chỉ là con người mà thôi......................Hà Nội và một người Hà Nội đã ở sau lưng rồi......
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    "My love" à, sáng nay nghe nhắc mới nhớ hôm nay là ngày thứ 7. Thật ra thì ngày thứ 7 của mình cũng giống như mọi ngày thôi mà. Chỉ khác chăng là không phải đi làm cả ngày. Chiều về có thể rảnh rang đi lang thang rồi cafe cùng bạn bè. " My love" nói là mình phải nhớ đến " My love" thật nhiều nhiều. Thế mà mình lại đãng trí đến khi nào " My love" gọi điện mới giật mình nhớ ra. Hì...vì thế hôm nay người yêu viết hẳn một bài cho " My love" đấy!
    " My love" trách mình chẳng bao giờ hẹn hò hay đi chơi với " My love", toàn tụ tập với bạn bè . Mình tệ thật đấy! Đáng giận quá đi thôi. Nhưng biết làm sao được nhỉ? Chỉ có " My love" là lúc nào cũng chiều mình thôi mà, chẳng giận mình được lâu vì cái sự đãng trí và các trò nghịch ngợm của mình thôi. Với lại " My love" hiểu tại sao mình làm thế phải không nhỉ?
    Nhưng kể ra mình vô tâm quá. Chẳng quan tâm xem tại sao " My love" buồn, Tự nhiên hôm nay mới nghĩ, nếu một ngày kia, "My love" đi lấy vợ thì mình sẽ thế nào nhỉ? Hichic...chắc là sẽ buồn lắm đấy. Nhưng cũng sẽ phải có ngày thế thôi phải không " My love"?
    "My love" à, hôm nay em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi chơi mà dọn dẹp nhà cửa (để đi chơi bù hôm khác). Chúc "My love" đi chơi vui vẻ và ít nhớ đến em thôi nhé!
    TB: Về muộn thì không cần phải gọi điện cho em đâu. Mà cũng nên ít gọi đi, vừa tốn tiền, vừa đỡ phải nghe cái giọng "củ chuối" của em nhé!
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    "My love" à, sáng nay nghe nhắc mới nhớ hôm nay là ngày thứ 7. Thật ra thì ngày thứ 7 của mình cũng giống như mọi ngày thôi mà. Chỉ khác chăng là không phải đi làm cả ngày. Chiều về có thể rảnh rang đi lang thang rồi cafe cùng bạn bè. " My love" nói là mình phải nhớ đến " My love" thật nhiều nhiều. Thế mà mình lại đãng trí đến khi nào " My love" gọi điện mới giật mình nhớ ra. Hì...vì thế hôm nay người yêu viết hẳn một bài cho " My love" đấy!
    " My love" trách mình chẳng bao giờ hẹn hò hay đi chơi với " My love", toàn tụ tập với bạn bè . Mình tệ thật đấy! Đáng giận quá đi thôi. Nhưng biết làm sao được nhỉ? Chỉ có " My love" là lúc nào cũng chiều mình thôi mà, chẳng giận mình được lâu vì cái sự đãng trí và các trò nghịch ngợm của mình thôi. Với lại " My love" hiểu tại sao mình làm thế phải không nhỉ?
    Nhưng kể ra mình vô tâm quá. Chẳng quan tâm xem tại sao " My love" buồn, Tự nhiên hôm nay mới nghĩ, nếu một ngày kia, "My love" đi lấy vợ thì mình sẽ thế nào nhỉ? Hichic...chắc là sẽ buồn lắm đấy. Nhưng cũng sẽ phải có ngày thế thôi phải không " My love"?
    "My love" à, hôm nay em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi chơi mà dọn dẹp nhà cửa (để đi chơi bù hôm khác). Chúc "My love" đi chơi vui vẻ và ít nhớ đến em thôi nhé!
    TB: Về muộn thì không cần phải gọi điện cho em đâu. Mà cũng nên ít gọi đi, vừa tốn tiền, vừa đỡ phải nghe cái giọng "củ chuối" của em nhé!
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    To someone : tham lam là một tính xấu ku ạ
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    To someone : tham lam là một tính xấu ku ạ
  10. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nhận mình là kẻ thông minh-nó cũng chẳng nằm ngoài cái quy luật hãn hữu đó.
    Nó đã đi để hi vọng tìm được một điều gì đó cho riêng mình nhưng thật thất vọng.Không hiểu sao nó càng đi càng thấy tối tăm.
    Có người bảo nó quay lại.Có người bảo nó đi tiếp-Nó đứng giữa dòng-chập chờn như một con cá giữa đồng có cơ hội thoát và cũng có cơ hội bị bắt vào ***g.
    Nó vùng vẫy trong cái mớ bòng bong mà chính nó cũng không biết nó đang vướng vào-càng cố gỡ nó càng cuốn chặt.Nó cảm thấy đau nhưng lại không thể kêu-tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
    Những tia sáng cuối cùng trong ngày cũng chuẩn bị tắt.Nó ngước mắt lên nhìn.Không nó không thể để bị bắt một cách vớ vẩn thế này.Nó đã mất quá nhiều-không thể mất thêm-nó vùng vẫy nó sắp thoát-nó phải thoát....???!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này