1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo hay là thực?Cuộc sống là thực hay là ảo?
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...​
    Đã có lúc mình rất buồn;và cũng có lúc mình rất vui...cũng bởi mạng.Vừa lúc nãy mình đang rất vui vẻ,còn bây giờ thì cũng đang cảm thấy rất buồn...cũng bởi mạng.Thật tệ!Ngay vừa rồi mình còn đang ở trạng thái hưng phấn,mình muốn rằng (...) không thể là một xác chết trong tâm hồn,hay là dặt dẹo khi vẫn đang sống sờ sờ trước mắt.Còn bây giờ thì mình lại muốn là hãy cho (...) ngủ yên.
    Mình đang tìm gì nhỉ?Tôi là ai?"Ai cho tôi lương thiện?!"
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới 2 ông bạn già
    Hôm qua nhận được tin nhắn "bọn anh em mình quen nhau được 2 tháng rồi đấy" ... thời gian cũng chẳng phải ngắn và cũng chẳng phải dài ... nhưng nó để lại cho bọn tôi những cảm giác về ông hơn những gì cảm nhận được .... 2 tháng để hồi hộp háo hức nôn nóng với những kỉ niệm mà dường như 1 thói quen cố hữu ... 2 tháng để biết thêm quanh chúng tôi vẫn có những người tốt đến nhường ấy .. 2 tháng để rồi ngậm ngùi chia tay 1 ông bạn.. lại tiến bước đi trên con đường mà ông buộc phải lực chọn...
    Sẽ buồn đấy sẽ phải nhớ ông thật đó ... nhưng các ông và tôi vẫn phải cố gắng nhé.. cuộc đời còn dài và còn nhiều những chuyến đi khác nữa ... nhưng chúng ta hãy nhớ "10 năm gặp lại ở HN nhé " .. lúc đó thế nào nhỉ ... ông chắc 1 vợ và vài ba đước nhóc.. thằng Cap và tôi lúc đó cũng hi vọng có 1 gia đình êm ấm và những đứa con ngoan ....
    Tôi sẽ nhớ mãi cái biệt hiệu các ông đặt cho tôi Mr. BUN... vâng ngày Bun của các ông đây vẫn luôn chúc phúc cho ông cũng như ông Cap ngộ nghĩnh nữa ... "hè tam rượu tứ"... Ôi mẹ kiếp chắc thiéu ông rượu sẽ thêm cay, beer càng thêm đắng ...
    Thôi chúc ông thượng lộ bình an...
    Mr.Bun (đã ký)
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới 2 ông bạn già
    Hôm qua nhận được tin nhắn "bọn anh em mình quen nhau được 2 tháng rồi đấy" ... thời gian cũng chẳng phải ngắn và cũng chẳng phải dài ... nhưng nó để lại cho bọn tôi những cảm giác về ông hơn những gì cảm nhận được .... 2 tháng để hồi hộp háo hức nôn nóng với những kỉ niệm mà dường như 1 thói quen cố hữu ... 2 tháng để biết thêm quanh chúng tôi vẫn có những người tốt đến nhường ấy .. 2 tháng để rồi ngậm ngùi chia tay 1 ông bạn.. lại tiến bước đi trên con đường mà ông buộc phải lực chọn...
    Sẽ buồn đấy sẽ phải nhớ ông thật đó ... nhưng các ông và tôi vẫn phải cố gắng nhé.. cuộc đời còn dài và còn nhiều những chuyến đi khác nữa ... nhưng chúng ta hãy nhớ "10 năm gặp lại ở HN nhé " .. lúc đó thế nào nhỉ ... ông chắc 1 vợ và vài ba đước nhóc.. thằng Cap và tôi lúc đó cũng hi vọng có 1 gia đình êm ấm và những đứa con ngoan ....
    Tôi sẽ nhớ mãi cái biệt hiệu các ông đặt cho tôi Mr. BUN... vâng ngày Bun của các ông đây vẫn luôn chúc phúc cho ông cũng như ông Cap ngộ nghĩnh nữa ... "hè tam rượu tứ"... Ôi mẹ kiếp chắc thiéu ông rượu sẽ thêm cay, beer càng thêm đắng ...
    Thôi chúc ông thượng lộ bình an...
    Mr.Bun (đã ký)
  4. tphcm_vn

    tphcm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    BULL not BUN
  5. tphcm_vn

    tphcm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    BULL not BUN
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, ông bạn đáng kính của chúng ta cố tình viết sai, nhưng phải sửa lại, hãy gọi là Mr. Bull, thế mới chuẩn xác.
    Chán nhỉ, bây giờ tìm đâu ra được thằng nào hợp để còn đi nhậu nữa. 3 thằng đi chơi, thiếu một là thấy buồn rồi. Nhớ hôm tôi và Bull đi ăn thịt chó, ông có việc bận không đi được, 2 thằng ngồi buồn thiu, chả có hứng gì cả. Thế mà bây giờ ông săp đi rồi. Bao giờ gặp lại nhỉ. Bực.
    Uh thì tương lai ở phía trước, nhưng bây giờ buồn bỏ mẹ. Đang vui, đang gắn bó, tự nhiên một thằng lại phải đi xa, chán lắm ông ơi.
    Mk, chắc là Tết này gặp nhau đông đủ tại Hà Nội, anh em ta lại hoành tráng, quậy tưng bừng chứ nhỉ. Đúng không ông?
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, ông bạn đáng kính của chúng ta cố tình viết sai, nhưng phải sửa lại, hãy gọi là Mr. Bull, thế mới chuẩn xác.
    Chán nhỉ, bây giờ tìm đâu ra được thằng nào hợp để còn đi nhậu nữa. 3 thằng đi chơi, thiếu một là thấy buồn rồi. Nhớ hôm tôi và Bull đi ăn thịt chó, ông có việc bận không đi được, 2 thằng ngồi buồn thiu, chả có hứng gì cả. Thế mà bây giờ ông săp đi rồi. Bao giờ gặp lại nhỉ. Bực.
    Uh thì tương lai ở phía trước, nhưng bây giờ buồn bỏ mẹ. Đang vui, đang gắn bó, tự nhiên một thằng lại phải đi xa, chán lắm ông ơi.
    Mk, chắc là Tết này gặp nhau đông đủ tại Hà Nội, anh em ta lại hoành tráng, quậy tưng bừng chứ nhỉ. Đúng không ông?
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em, không buồn đau, không hờn giận, và em cũng mong anh như thế. Trong cuộc sống này em nhận ra rắng, ko phải cứ cái gì mông mơ và lãng mãn cũng làm nên chuyện. Em ko thể và càng ko thể cố gắng giữ mình trong sư lạng mạn đến tận cùng.

    Em xin lỗi vì mọi chuyện đã qua, người đàn ông em cần kô phải la người ở xa em vạn cây số mà lúc nào cùng chỉ đòi hỏi rằng em phải quan tâm đến người ấy. Người bây h em cần là người hiểu được những gì em phải trải qua hàng ngày, người đấy ko cần ở cạnh em, nhưng em cần 1 điểm tựa hơn là em đi làm điểm tựa cho người khác. Em cũng xin lỗi vì 1 thời đã quá yêu anh, trống trải lắm những phút giây đầu xa lạ, giằng kéo mãi để cuối cùng như nhưng đôi lứa khác, em đành nói Mình chẳnghợp nhau..... Em xin lỗi khi mình đã đổi thay, không phải la em muốn thế nhưng đời dạy em phải thế. Biết làm thế nào được đây.
    Mọi chuyện đã đi vào dĩ vẵng chưa anh, khi những bình yên em kiêm tìm cứ ngày 1 lặn mất. Mọi thứ rồi sẽ chỉ là mây khói mà thôi.

  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em, không buồn đau, không hờn giận, và em cũng mong anh như thế. Trong cuộc sống này em nhận ra rắng, ko phải cứ cái gì mông mơ và lãng mãn cũng làm nên chuyện. Em ko thể và càng ko thể cố gắng giữ mình trong sư lạng mạn đến tận cùng.

    Em xin lỗi vì mọi chuyện đã qua, người đàn ông em cần kô phải la người ở xa em vạn cây số mà lúc nào cùng chỉ đòi hỏi rằng em phải quan tâm đến người ấy. Người bây h em cần là người hiểu được những gì em phải trải qua hàng ngày, người đấy ko cần ở cạnh em, nhưng em cần 1 điểm tựa hơn là em đi làm điểm tựa cho người khác. Em cũng xin lỗi vì 1 thời đã quá yêu anh, trống trải lắm những phút giây đầu xa lạ, giằng kéo mãi để cuối cùng như nhưng đôi lứa khác, em đành nói Mình chẳnghợp nhau..... Em xin lỗi khi mình đã đổi thay, không phải la em muốn thế nhưng đời dạy em phải thế. Biết làm thế nào được đây.
    Mọi chuyện đã đi vào dĩ vẵng chưa anh, khi những bình yên em kiêm tìm cứ ngày 1 lặn mất. Mọi thứ rồi sẽ chỉ là mây khói mà thôi.

  10. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh, người mà em chưa hề biết. Nghe thế có lạ không anh. Chẳng sao cả đâu mà, trước sau gì thì mình cũng gặp nhau thôi. Em biết một điều anh sẽ là người Hà Nội, sẽ yêu Hà Nội như em, thích đi lang thang trên những con phố, và thích được ngắm em nữa chứ. Phải không anh?
    Trời đang mưa to lắm anh có biết không? Anh đang ở đâu, có bị mưa không? Đang đi ngoài đường mà bị mưa thì dễ ốm lắm đấy. Nhưng mà đã trót dính mưa rồi thì cứ kệ để cho mưa thấm vào người. Ông ngâu bà ngâu giận nhau để làm khổ thiên hạ thế này đấy. Nhưng bọn mình chẳng bao giờ giận nhau như thế anh nhỉ.
    Mưa thế này em chẳng muốn về nhà, việc thì còn nhiều nhưng cũng chẳng muốn làm, mai làm cũng được, nhưng chẳng mấy khi có thời gian để ngồi một mình, để nghĩ đến anh mà không bị ai làm phiền. Anh có thấy tự hào là người yêu của em không?
    Em yêu anh. Lâu rồi chẳng được nói câu này. Nhưng có ai biết đâu nhỉ? Vì có ai biết em là ai, anh là ai đâu. Ai mà biết thì cũng chỉ ghen vì tình yêu của bọn mình thôi...
    Nhưng bao giờ em mới gặp được anh nhỉ...Ngoài trời vẫn mưa...và thực tại vẫn là thực tại.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này