1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 người ko phải là người Hà Nội nhưng mà sao yêu wá ánh mắt nụ cười và khuôn mặt buồn buồn. cảm giác phải wan tâm đến người ta. giờ tất cả đã wa và ko bao giờ muốn nhớ lại nữa. nhớ thì.....anh hãy đi đi
    Cry me a river
  2. killerqueen

    killerqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tặng Langbiang bài hát này, tiếc là mình ko ở Vietnam để có thể gửi cho bạn đĩa CD để bạn nghe...Hãy đọc kĩ lời của nó nhé:
    Artist : Telsa
    Song : Love Song
    So you think that it's over,
    that your love has finally reached the end,
    any time you call night or day
    i'll be right there for you when you need a friend
    it's gonna take a little time
    time to show your broken heart
    don't you even worry pretty darlin'
    i know that love's around
    Yeah,
    Love is all around you,
    Love is knockin' outside your door
    waitin for you is this love made just for two
    keep an open heart and you'll find love again i know it

    Yeah,
    Love is all around you,
    Love is knockin' outside your door
    waitin for you is this love made just for two
    keep an open heart and you'll find love again i know it

    Love will find a way
    love is gonna find a way
    find it's way back to you
    love will find a way
    look around, open your eyes
    love is gonna find a way
    love is gonna, love is gonna find a way
    love will find a way,
    love is gonna find a way back to you, yeah
    i know
    i know
    i know
    i know

  3. killerqueen

    killerqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tặng Langbiang bài hát này, tiếc là mình ko ở Vietnam để có thể gửi cho bạn đĩa CD để bạn nghe...Hãy đọc kĩ lời của nó nhé:
    Artist : Telsa
    Song : Love Song
    So you think that it's over,
    that your love has finally reached the end,
    any time you call night or day
    i'll be right there for you when you need a friend
    it's gonna take a little time
    time to show your broken heart
    don't you even worry pretty darlin'
    i know that love's around
    Yeah,
    Love is all around you,
    Love is knockin' outside your door
    waitin for you is this love made just for two
    keep an open heart and you'll find love again i know it

    Yeah,
    Love is all around you,
    Love is knockin' outside your door
    waitin for you is this love made just for two
    keep an open heart and you'll find love again i know it

    Love will find a way
    love is gonna find a way
    find it's way back to you
    love will find a way
    look around, open your eyes
    love is gonna find a way
    love is gonna, love is gonna find a way
    love will find a way,
    love is gonna find a way back to you, yeah
    i know
    i know
    i know
    i know

  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em biết chỉ mình em mới có thể tháo gỡ được những rắc rối của chính em. Và rồi cũng chỉ mình em biết thế nào là tốt hơn cho bản thân mình.
    Có nhiều con đường trong cuộc sống. Người ta chọn con đường này, mà không chọn con đường kia, không phải vì đó là sự lựa chọn hoàn hảo hơn, mà chỉ vì người ta thật sự cần nó hơn... Nếu bắt đầu trở lại, em sẽ bên anh nhiều hơn, và sẽ thôi chẳng bao giờ còn giận hờn anh vì những chuyện không đâu như thế.
    Cho tới khi em nhận ra chuyện chia tay của chúng ta trước đây nhằm giải quyết chuyện đó là không còn cần thiết nữa, thì anh... anh cũng đã xa em mãi mãi rồi... Thật sự là chưa bao giờ em căm ghét anh cả, ngay cả khi chúng mình bất đồng quan điểm gì những chuyện kia. Hồi ấy, em chỉ thấy vô lý, và không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy.
    Cũng như bây giờ, khi anh có niềm vui mới bên người khác, dù rất muốn giận anh và im lặng quên anh luôn, em cũng không thể. Em chỉ thấy buồn, và vẫn tự hỏi tại sao anh có thể như thế. Chuyện của chúng ta thật sự không phải là điều quan trọng mà anh từng có sao?
    Sự thật là vậy đấy anh ạ! Rất nhiều đêm ngồi trong bóng tối, em tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể quên em như thế, tại sao? tại sao? Còn tại sao em lại không thể? Không thể, dù chỉ là vờ quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống khác tốt hơn cho chính mình...
    Có nhiều sự lựa chọn, nhưng rồi em vẫn lại chỉ chọn con đường gần nhất để được gần anh hơn... Cho tới bây giờ vẫn là như thế, dù anh đã không còn xem em như những ngày xưa nữa...
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em biết chỉ mình em mới có thể tháo gỡ được những rắc rối của chính em. Và rồi cũng chỉ mình em biết thế nào là tốt hơn cho bản thân mình.
    Có nhiều con đường trong cuộc sống. Người ta chọn con đường này, mà không chọn con đường kia, không phải vì đó là sự lựa chọn hoàn hảo hơn, mà chỉ vì người ta thật sự cần nó hơn... Nếu bắt đầu trở lại, em sẽ bên anh nhiều hơn, và sẽ thôi chẳng bao giờ còn giận hờn anh vì những chuyện không đâu như thế.
    Cho tới khi em nhận ra chuyện chia tay của chúng ta trước đây nhằm giải quyết chuyện đó là không còn cần thiết nữa, thì anh... anh cũng đã xa em mãi mãi rồi... Thật sự là chưa bao giờ em căm ghét anh cả, ngay cả khi chúng mình bất đồng quan điểm gì những chuyện kia. Hồi ấy, em chỉ thấy vô lý, và không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy.
    Cũng như bây giờ, khi anh có niềm vui mới bên người khác, dù rất muốn giận anh và im lặng quên anh luôn, em cũng không thể. Em chỉ thấy buồn, và vẫn tự hỏi tại sao anh có thể như thế. Chuyện của chúng ta thật sự không phải là điều quan trọng mà anh từng có sao?
    Sự thật là vậy đấy anh ạ! Rất nhiều đêm ngồi trong bóng tối, em tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể quên em như thế, tại sao? tại sao? Còn tại sao em lại không thể? Không thể, dù chỉ là vờ quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống khác tốt hơn cho chính mình...
    Có nhiều sự lựa chọn, nhưng rồi em vẫn lại chỉ chọn con đường gần nhất để được gần anh hơn... Cho tới bây giờ vẫn là như thế, dù anh đã không còn xem em như những ngày xưa nữa...
  6. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã có một thời em có anh.Một thời rất đẹp, mãi mãi sẽ không bao giờ quên được.Em cũng sẽ không bao giờ quên rằng, đã có mộ thời em vì anh mà sống nhiệt huyết đến mức nào. Em tin là anh đã yêu em. Tin vào điều ấy với một suy nghĩ chắc chắn lăm, vì em cũng đã yêu anh như thế: không hối tiếc, không ân hận, và vì thế, sẽ thôi không còn đau khổ hay giày vò nữa, khi anh rời xa em. Sẽ trở lại cuộc sống của chính em vậy, như khi anh chưa bước chân vào đó...
    Em vừa xem lại những tấm hình mới nhất của anh trên mạng. Chẳng hiểu sao cái cảm giác nghẹn ngào như lần đầu tiên nhìn thấy vẫn còn nguyên. Cảm giác buồn khủng khiếp, có cái gì đó vỡ vụn trong lòng... Mơ hồ trong lý do, nhưng rõ ràng là em đã cảm nhận rất rõ.
    Anh biết đấy, từ khi anh đi, em hy vọng là anh sẽ về. Khi biết ngày về của anh còn xa xăm lắm, em đã nỗ lực tìm kiếm những hy vọng khác để được gặp anh, được gần anh hơn. Em bắt đầu chăm chỉ học Anh văn, với cái hy vọng vừa trẻ con, vừa cháy bỏng rằng có thể em sẽ tìm được một suất học bổng nào đó giống anh ngày trước. Ngay cả khi ngồi nghĩ lại những ngày em vừa đi làm, vừa ôn thi Anh văn như vậy, em cũng khônghiểu tại sao mình lại có một động lực mạnh đến vậy. Dù sao, em cũng muốn gặp anh, dẫu chỉ là gặp anh để chúng mình nói lời chia tay chính thức... Chẳng biết bao giờ chúng mình gặp lại nhau anh nhỉ? hay lại sẽ tình cờ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh mà cả hai không bao giờ ngờ tới?
    Trước đây, chính anh cho em nhiều hy vọng về cuộc sống này, thì giờ đây, dẫu có vui, có buồn, anh vẫn là người đã từng ảnh hưởng đến em rất nhiều. Dù sao này có thế nào đi nữa, trongmắtnhau, mình vẫn sẽ là những điều tốt đẹp nhất, anh nhé! Đừng để những kỷ niệm phôi phai.....
    "Vì em ngồi gần anh, gió bấc cũng thôi không lạnh căm. Vì nụ cười rạng rỡ,những ban mai lần đầu anh thấy. Một khoảnh khắc nhìn em, dẫu chỉ riêng em có thật. Dù cuộc sống không hai lần, cũng đủ cho anh biết ơn đời.
    Rồi trên đường lạnh vắng, sẽ nhớ bông hoa trong phòng em.Từng nụ cười cụt tắt, vẫn in trong lòng anh ánh sáng.Từng cơn mưa tuổi thơ, đọng lại nơi ô kính mờ. Hoà trong tóc em thơm nồng, là mùi hương những ngày sắp qua.
    Khoảnh khắc hạnh phúc trôi qua rất nhanh, nỗi đau tình yêu suốt đời in dấu, có thể ngày mai anh sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn.
    Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá. Nhưng nếu ngày mai anh quên tất cả, vẫn sẽ nhớ hôm nào, đã sống vì em.
    Rồi một ngày phải đến, sẽ thôi không đi ngang qua nhà em. Từng tháng ngày hạnh phúc, sẽ chôn sâu mọi niềm tiếc nuối. Dù anh biết là thế, dù kỷ niệm xưa chép lại. Thì nét bút như ban đầu, là mực in trong màu mắt em.
    ................
    Em sẽ nhớ bài hát này lắm, vì đó cũng là tâm trạng của em lúc này. Rồi sẽ có lúc, ngồi nghe lại những bài hát cũ, chúng ta sẽ nghĩ về những gì mình đã từng có... Dù vui, dù buồn, đó cũng là kỷ niệm, anh nhỉ. Em sẽ mãi nhớ những điều ấy, mãi nhớ rằng mình cũng đã từng rất thích ngồi trò chuyện cùng nhau.....
  7. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đã có một thời em có anh.Một thời rất đẹp, mãi mãi sẽ không bao giờ quên được.Em cũng sẽ không bao giờ quên rằng, đã có mộ thời em vì anh mà sống nhiệt huyết đến mức nào. Em tin là anh đã yêu em. Tin vào điều ấy với một suy nghĩ chắc chắn lăm, vì em cũng đã yêu anh như thế: không hối tiếc, không ân hận, và vì thế, sẽ thôi không còn đau khổ hay giày vò nữa, khi anh rời xa em. Sẽ trở lại cuộc sống của chính em vậy, như khi anh chưa bước chân vào đó...
    Em vừa xem lại những tấm hình mới nhất của anh trên mạng. Chẳng hiểu sao cái cảm giác nghẹn ngào như lần đầu tiên nhìn thấy vẫn còn nguyên. Cảm giác buồn khủng khiếp, có cái gì đó vỡ vụn trong lòng... Mơ hồ trong lý do, nhưng rõ ràng là em đã cảm nhận rất rõ.
    Anh biết đấy, từ khi anh đi, em hy vọng là anh sẽ về. Khi biết ngày về của anh còn xa xăm lắm, em đã nỗ lực tìm kiếm những hy vọng khác để được gặp anh, được gần anh hơn. Em bắt đầu chăm chỉ học Anh văn, với cái hy vọng vừa trẻ con, vừa cháy bỏng rằng có thể em sẽ tìm được một suất học bổng nào đó giống anh ngày trước. Ngay cả khi ngồi nghĩ lại những ngày em vừa đi làm, vừa ôn thi Anh văn như vậy, em cũng khônghiểu tại sao mình lại có một động lực mạnh đến vậy. Dù sao, em cũng muốn gặp anh, dẫu chỉ là gặp anh để chúng mình nói lời chia tay chính thức... Chẳng biết bao giờ chúng mình gặp lại nhau anh nhỉ? hay lại sẽ tình cờ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh mà cả hai không bao giờ ngờ tới?
    Trước đây, chính anh cho em nhiều hy vọng về cuộc sống này, thì giờ đây, dẫu có vui, có buồn, anh vẫn là người đã từng ảnh hưởng đến em rất nhiều. Dù sao này có thế nào đi nữa, trongmắtnhau, mình vẫn sẽ là những điều tốt đẹp nhất, anh nhé! Đừng để những kỷ niệm phôi phai.....
    "Vì em ngồi gần anh, gió bấc cũng thôi không lạnh căm. Vì nụ cười rạng rỡ,những ban mai lần đầu anh thấy. Một khoảnh khắc nhìn em, dẫu chỉ riêng em có thật. Dù cuộc sống không hai lần, cũng đủ cho anh biết ơn đời.
    Rồi trên đường lạnh vắng, sẽ nhớ bông hoa trong phòng em.Từng nụ cười cụt tắt, vẫn in trong lòng anh ánh sáng.Từng cơn mưa tuổi thơ, đọng lại nơi ô kính mờ. Hoà trong tóc em thơm nồng, là mùi hương những ngày sắp qua.
    Khoảnh khắc hạnh phúc trôi qua rất nhanh, nỗi đau tình yêu suốt đời in dấu, có thể ngày mai anh sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn.
    Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá. Nhưng nếu ngày mai anh quên tất cả, vẫn sẽ nhớ hôm nào, đã sống vì em.
    Rồi một ngày phải đến, sẽ thôi không đi ngang qua nhà em. Từng tháng ngày hạnh phúc, sẽ chôn sâu mọi niềm tiếc nuối. Dù anh biết là thế, dù kỷ niệm xưa chép lại. Thì nét bút như ban đầu, là mực in trong màu mắt em.
    ................
    Em sẽ nhớ bài hát này lắm, vì đó cũng là tâm trạng của em lúc này. Rồi sẽ có lúc, ngồi nghe lại những bài hát cũ, chúng ta sẽ nghĩ về những gì mình đã từng có... Dù vui, dù buồn, đó cũng là kỷ niệm, anh nhỉ. Em sẽ mãi nhớ những điều ấy, mãi nhớ rằng mình cũng đã từng rất thích ngồi trò chuyện cùng nhau.....
  8. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, tự dưng em lại mỉm cười khi nhận ra chiếc áo len quen thuộc trong ảnh. Như thế cũng có nghĩa là kỷ niệm vẫn còn trong anh, và anh vẫn sẽ nhớ như em từng nhớ :-)
  9. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, tự dưng em lại mỉm cười khi nhận ra chiếc áo len quen thuộc trong ảnh. Như thế cũng có nghĩa là kỷ niệm vẫn còn trong anh, và anh vẫn sẽ nhớ như em từng nhớ :-)
  10. NYL

    NYL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi_ Cảm thấy mình không thể sống thiếu anh được,rồi khi 25_ lại cảm thấy mình đã lựa chọn sáng suốt khi chọn chồng mình bây giờ. Vẫn biết cuôc sống này rất cần có những kỷ niệm nhưng liệu có nên sống mãi với những gì đã qua không?. Hãy mở rộng lòng mình ra và bạn sẽ thấy cuộc đời này thật đẹp.
    NL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này