1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh, người mà em chưa hề biết. Nghe thế có lạ không anh. Chẳng sao cả đâu mà, trước sau gì thì mình cũng gặp nhau thôi. Em biết một điều anh sẽ là người Hà Nội, sẽ yêu Hà Nội như em, thích đi lang thang trên những con phố, và thích được ngắm em nữa chứ. Phải không anh?
    Trời đang mưa to lắm anh có biết không? Anh đang ở đâu, có bị mưa không? Đang đi ngoài đường mà bị mưa thì dễ ốm lắm đấy. Nhưng mà đã trót dính mưa rồi thì cứ kệ để cho mưa thấm vào người. Ông ngâu bà ngâu giận nhau để làm khổ thiên hạ thế này đấy. Nhưng bọn mình chẳng bao giờ giận nhau như thế anh nhỉ.
    Mưa thế này em chẳng muốn về nhà, việc thì còn nhiều nhưng cũng chẳng muốn làm, mai làm cũng được, nhưng chẳng mấy khi có thời gian để ngồi một mình, để nghĩ đến anh mà không bị ai làm phiền. Anh có thấy tự hào là người yêu của em không?
    Em yêu anh. Lâu rồi chẳng được nói câu này. Nhưng có ai biết đâu nhỉ? Vì có ai biết em là ai, anh là ai đâu. Ai mà biết thì cũng chỉ ghen vì tình yêu của bọn mình thôi...
    Nhưng bao giờ em mới gặp được anh nhỉ...Ngoài trời vẫn mưa...và thực tại vẫn là thực tại.

  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng bạn Sonata: Bạn vừa viết bài bên box 80 Family thì phải? Hôm qua, 1 topic của bạn đã bị tớ xoá vì nó không có title. Chưa gửi tin nhắn được nên hôm nay viết gửi bạn mới máu, khà khà. Chúc vui vẻ.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng bạn Sonata: Bạn vừa viết bài bên box 80 Family thì phải? Hôm qua, 1 topic của bạn đã bị tớ xoá vì nó không có title. Chưa gửi tin nhắn được nên hôm nay viết gửi bạn mới máu, khà khà. Chúc vui vẻ.
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua em nhận được tin nhắn. Em gái anh vẫn hay hỏi thăm bằng những tin nhắn thân thiết như thế. Em thì ko thể nhắn cho anh. Những gì đã qua thì thôi, thì giữ lại cho riêng mình. Em đã tự coi mình là một người em, là một người bạn của Oanh. Em đã coi bác như người mẹ thứ hai... Dẫu rằng làm như này ko ai thấy vui vẻ như ngày xưa. Nhưng chắc chắn sẽ yên bình cho cả hai gia đình, phải ko anh? Anh đừng cố gắng quên tất cả. Vì dù có nhớ thì chúng ta cũng đã phải dừng lại. Bởi phía sau cả hai đều là những người thân yêu...
    Có thể em còn trở lại Hà Nội, trở lại những nơi mình đã đi qua, đã dừng lại. Nhưng những ngày ấy chỉ còn trong nỗi nhớ... Đã xa và rất xa...
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua em nhận được tin nhắn. Em gái anh vẫn hay hỏi thăm bằng những tin nhắn thân thiết như thế. Em thì ko thể nhắn cho anh. Những gì đã qua thì thôi, thì giữ lại cho riêng mình. Em đã tự coi mình là một người em, là một người bạn của Oanh. Em đã coi bác như người mẹ thứ hai... Dẫu rằng làm như này ko ai thấy vui vẻ như ngày xưa. Nhưng chắc chắn sẽ yên bình cho cả hai gia đình, phải ko anh? Anh đừng cố gắng quên tất cả. Vì dù có nhớ thì chúng ta cũng đã phải dừng lại. Bởi phía sau cả hai đều là những người thân yêu...
    Có thể em còn trở lại Hà Nội, trở lại những nơi mình đã đi qua, đã dừng lại. Nhưng những ngày ấy chỉ còn trong nỗi nhớ... Đã xa và rất xa...
  6. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To Captain: uh, tớ lỡ tay click enter, mà cái PC của tớ nhạy quá. Biết thể nào bọn ấy cũng xoá mà. Cám ơn nhé.
  7. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To Captain: uh, tớ lỡ tay click enter, mà cái PC của tớ nhạy quá. Biết thể nào bọn ấy cũng xoá mà. Cám ơn nhé.
  8. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho ky si này, định viết lâu rồi nhưng bận quá giờ mới rảnh
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Đường chẳng xa,núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nổi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nổi
    Mơ ước viển vông,niềm vui thơ dại
    Tuổi xanh mình tưởng mãi vẫn xanh tươi
    Và tình yêu không ai khác ngoài ạnh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt....
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc.
    Nỗi buồn vui cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng giây từng phút
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non,mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt qua núi,mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả ngày xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những gì em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng không phải là điều em luyến tiếc./.
  9. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho ky si này, định viết lâu rồi nhưng bận quá giờ mới rảnh
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Đường chẳng xa,núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nổi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nổi
    Mơ ước viển vông,niềm vui thơ dại
    Tuổi xanh mình tưởng mãi vẫn xanh tươi
    Và tình yêu không ai khác ngoài ạnh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt....
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc.
    Nỗi buồn vui cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng giây từng phút
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non,mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt qua núi,mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả ngày xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những gì em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng không phải là điều em luyến tiếc./.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã 11 ngày rồi...Hôm nay tao mới viết được cho mày.Mọi chuyện trôi qua rất nhanh...nhìn tưởng như mới hôm qua.Thế là đã hơn một năm rồi đấy.Mọi lời hứa với mày tao đều luôn nhớ...Và mày vẫn luôn ở bên tao-để biết rằng tao xứng đáng được mày tin tưởng...phải không
    Mày đã luôn ở bên tao những lúc tao buồn,đủ để tao không bao giờ muốn một mình khi có một chuyện gì đó.Giờ đây,đã có những lúc tao cảm thấy muốn chỉ có một mình...không làm hay suy nghĩ bất cứ điều gì.Tao đã từng khóc khi hỏi mày rằng....liệu tao có phải là một người bạn tốt không...Và có những lúc tao cảm thấy chẳng muốn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa...mày đã luôn ở bên tao...
    Lời hứa của bọn mình,tao đã thực hiện nó rồi...mày ạ.Và tao vẫn luôn là người chiến thắng.Tao vẫn nhớ là một nỗi đau mãi mãi vẫn còn lại,,,tao cũng đã thanh thản hơn.Người ta sống không bằng quá khứ....Và dù thế nào,tao cũng chẳng bao giờ như thế...
    Mày ạ...Hình như tao dạo này bất ổn.Nhưng vẫn thấy mình vẫn kiểm soát được những gì mình làm.Với tao...điều đó nghĩa là tao vẫn không thay đổi.Mọi chuyện rồi đâu sẽ lại vào đấy.
    Hôm tao qua nhà mày...Những nỗi đau vẫn mãi còn ở lại.Với tất cả.T và C vẫn chẳng biết gì đâu...và tao cũng kệ thôi.Tao vẫn chẳng bao giờ tha thứ nổi....Đặc biệt là trong chuyện liên quan đến mày...
    Tao hy vọng mày mãi mãi bình yên.Cuộc sống chỉ có ý nghĩa nếu người ta biết làm những điều có ích...Xa lắm rồi...Ngày nào đó tao sẽ gặp lại mày....Chắc còn lâu lắm nhỉ...Và tao sẽ cười khi gặp lại...Bởi vì tao luôn xứng đáng với niềm tin của mày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này