1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã 11 ngày rồi...Hôm nay tao mới viết được cho mày.Mọi chuyện trôi qua rất nhanh...nhìn tưởng như mới hôm qua.Thế là đã hơn một năm rồi đấy.Mọi lời hứa với mày tao đều luôn nhớ...Và mày vẫn luôn ở bên tao-để biết rằng tao xứng đáng được mày tin tưởng...phải không
    Mày đã luôn ở bên tao những lúc tao buồn,đủ để tao không bao giờ muốn một mình khi có một chuyện gì đó.Giờ đây,đã có những lúc tao cảm thấy muốn chỉ có một mình...không làm hay suy nghĩ bất cứ điều gì.Tao đã từng khóc khi hỏi mày rằng....liệu tao có phải là một người bạn tốt không...Và có những lúc tao cảm thấy chẳng muốn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa...mày đã luôn ở bên tao...
    Lời hứa của bọn mình,tao đã thực hiện nó rồi...mày ạ.Và tao vẫn luôn là người chiến thắng.Tao vẫn nhớ là một nỗi đau mãi mãi vẫn còn lại,,,tao cũng đã thanh thản hơn.Người ta sống không bằng quá khứ....Và dù thế nào,tao cũng chẳng bao giờ như thế...
    Mày ạ...Hình như tao dạo này bất ổn.Nhưng vẫn thấy mình vẫn kiểm soát được những gì mình làm.Với tao...điều đó nghĩa là tao vẫn không thay đổi.Mọi chuyện rồi đâu sẽ lại vào đấy.
    Hôm tao qua nhà mày...Những nỗi đau vẫn mãi còn ở lại.Với tất cả.T và C vẫn chẳng biết gì đâu...và tao cũng kệ thôi.Tao vẫn chẳng bao giờ tha thứ nổi....Đặc biệt là trong chuyện liên quan đến mày...
    Tao hy vọng mày mãi mãi bình yên.Cuộc sống chỉ có ý nghĩa nếu người ta biết làm những điều có ích...Xa lắm rồi...Ngày nào đó tao sẽ gặp lại mày....Chắc còn lâu lắm nhỉ...Và tao sẽ cười khi gặp lại...Bởi vì tao luôn xứng đáng với niềm tin của mày...
  2. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ đã sang thu.Không phải là mùa hè với bằng lăng tím rịm.Lại một năm nữa trôi qua...
    Lâu lắm rồi,chẳng biết LKD dạo này thế nào,có còn thỉnh thoảng lên đây nữa không,Quyển sách của LKD mãi vẫn chưa đọc hết...và lại thêm cả một đống chuyện nữa...có lẽ do thế mà không yên ổn...
    Lâu lắm lắm rồi,chẳng nói chuyện với nhau.Có những điều LKD biết ngày xưa,giờ đã là chuyện cũ.Nhưng như LKD biết đấy,với...,mọi chuyện không hay rồi sẽ trôi qua....mà
    Hôm nay ,có cơ hội mới ngồi viết cho LKD.Dạo này mọi chuyện không biết có ổn không.Thế là lại đã sang thu.Một mùa HN đẹp với gió và lá vàng bay.Gió đấy...ngày nào sẽ có LKD trên những con đường HN
    Luôn luôn bình an và hạnh phúc,LKD nhé....
  3. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ đã sang thu.Không phải là mùa hè với bằng lăng tím rịm.Lại một năm nữa trôi qua...
    Lâu lắm rồi,chẳng biết LKD dạo này thế nào,có còn thỉnh thoảng lên đây nữa không,Quyển sách của LKD mãi vẫn chưa đọc hết...và lại thêm cả một đống chuyện nữa...có lẽ do thế mà không yên ổn...
    Lâu lắm lắm rồi,chẳng nói chuyện với nhau.Có những điều LKD biết ngày xưa,giờ đã là chuyện cũ.Nhưng như LKD biết đấy,với...,mọi chuyện không hay rồi sẽ trôi qua....mà
    Hôm nay ,có cơ hội mới ngồi viết cho LKD.Dạo này mọi chuyện không biết có ổn không.Thế là lại đã sang thu.Một mùa HN đẹp với gió và lá vàng bay.Gió đấy...ngày nào sẽ có LKD trên những con đường HN
    Luôn luôn bình an và hạnh phúc,LKD nhé....
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Vẫn còn
    (tặng Em)
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....

    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một ngày xưa ...
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Vẫn còn
    (tặng Em)
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....

    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một ngày xưa ...
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em
    Dông bão nổi mỗi đêm về kí ức
    Mưa yêu đương, gió xưa vàng dạo rực
    Lá rụng thật nhiều, lá buốt nhức hình tim
    Mất anh rồi lòng chẳng thể dám tin
    Người lộng lẫy giữa muôn trùng kỷ niệm
    Ôi có phải hoàng hôn em mãi tím
    Cho sao anh không tắt lịm bnao giờ
    Vòng trời nào Hà nội phủ đầy thơ
    Của anh đó nguyên sơ màu nhớ cũ
    Em vẫn thế sống mang hình quá khứ
    Anh có biết một chiều thắp lửa vạn vì sao.
    Anh có biết 1 người đang chết giữa chiêm bao
    Lòng run sợ mỗi sáng nào tỉnh dậy
    Sẽ lại sống không anh, sẽ trượt vào vực xoáy
    Tiếc nỗi đau này chẳng thể là mơ.............
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em
    Dông bão nổi mỗi đêm về kí ức
    Mưa yêu đương, gió xưa vàng dạo rực
    Lá rụng thật nhiều, lá buốt nhức hình tim
    Mất anh rồi lòng chẳng thể dám tin
    Người lộng lẫy giữa muôn trùng kỷ niệm
    Ôi có phải hoàng hôn em mãi tím
    Cho sao anh không tắt lịm bnao giờ
    Vòng trời nào Hà nội phủ đầy thơ
    Của anh đó nguyên sơ màu nhớ cũ
    Em vẫn thế sống mang hình quá khứ
    Anh có biết một chiều thắp lửa vạn vì sao.
    Anh có biết 1 người đang chết giữa chiêm bao
    Lòng run sợ mỗi sáng nào tỉnh dậy
    Sẽ lại sống không anh, sẽ trượt vào vực xoáy
    Tiếc nỗi đau này chẳng thể là mơ.............
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau này chẳng thể là mơ
    Bởi quá khứ vốn là điều rất thật
    Và quá khứ không bao giờ vụt mất
    Quá khứ ẩn mình trong nỗi đau tê
    Nhớ ngày xưa ngụp lặn giữa đam mê
    Ta yêu nhau dưới khung trời lộng gió
    Ta trau nhau những ấm nồng rực rỡ
    Hạnh phúc tứa trào, tay nắm trong tay
    Rồi một ngày, nhẹ lắm, như mây bay
    Hai bàn tay tuột dần về hai phía
    Không biết nữa, nguồn lực nào có thể
    Tách ái tình về hai phía ngược chiều nhau
    Đừng tự cứa mình trong những cơn đau
    Đã có đâu em vết thương nào chảy máu
    Nỗi buồn của con thuyền xa bến đậu
    Buồn, là buồn thôi chẳng phải sầu đau
    Rồi thấy thời gian trôi thật mau
    Quá khứ ẩn dần xuống vùng sâu kỷ niệm
    Khi đêm lạnh ta một mình giở đếm
    Những nốt bồi hồi thuở ấy yêu nhau ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này