1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh LV ui. Chào anh ạ. Em là...tên nick thì anh nhìn cái biết liền. Không cần phức tạp thêm anh nhỉ, em là bạn của em gái họ .......xa mười mấy đời của anh.
    Lời đầu đi thẳng luôn(hi hi): Chúc anh sinh nhật vui vẻ, dù là muộn nhưng do thời gian nên đành thất lễ vậy. Chẳng biết dạo này anh thế nào, khoẻ chứ anh, làm việc nhiều như thế là vô cùng...tốt, thức đêm nhiều lại trẻ ra đấy anh ạ. Anh bao giờ về để em lại được diện kiến vậy, vụ này anh đi hơi lâu đấy, về phải phạt mới được. Em có cái đĩa không lời hình ảnh hơi bị đẹp, toàn lá vàng không hà, chắc anh thích lắm, nhưng khi nào về mới cho cơ. Thế thôi anh nhé, có gì cứ nhắn cho em, sãn sàng có lời ngay.

    Nhắn cho Búp bê múp: Ta vẫn khoẻ, đang chuẩn bị làm vụ án lớn nên hơi bận chút, nếu lên được ta sẽ lên, mà em chẳng nói thời gian cụ thể gì cả, ta biết đâu mà lần. Chúc em khoẻ và vui vẻ.
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 16/09/2004
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng một người bạn hiện đang sống tại Hà Nội, một người bạn gái thân, có thể nói là thân nhất trong những người bạn khác giới.
    Nhanh thật đấy, ra trường, đi làm rồi mỗi đứa một phương. Đôi khi ngồi nhớ lại mà thèm những buổi 2 đứa đi dạo, uống trà đạo, tán chuyện, đi xem phim. Ngày ấy, nhiều người không biết cứ nói là tụi mình yêu nhau. Mà đôi khi chính mình cũng bị lạc vào cái cảm giác đó. May mà kiềm chế được nên mới có một tình bạn đẹp như thế. Nhớ những buổi tối bạn đi học tiếng Anh, mình đứng đợi ngoài cổng, điện thoại nhấy ầm ĩ làm bạn cáu ầm. Nhưng gặp nhau, cười xoà một cái là hết. Hai đứa lại đi ăn, đi dạo Hà Nội. Hà Nội nhỏ lắm, những con phố mà 2 đứa thích đi dạo cùng nhau cũng rất ít. Bạn nhớ không? Có lần đi trên đường Hoàng Diệu, bạn bảo bạn thích thả bộ. Thế là tớ sang Vườn Hồng gửi xe, ak ak, bạn còn bảo là nắm tay nhau đi dạo nữa chứ, bó tay luôn, he he. Sao con đường Hoàng Diệu và cái Vườn Hồng đó gắn với mình nhiều kỷ niệm thế nhỉ. Cô bạn thân nhất rồi cô bé người yêu cũ, ai cũng thích lên đó cả. Nhưng mình thích phố Phan Đình Phùng hơn, thích ngắm hoa sao hơn, thích đi trên con đường đó vào mùa thu, lá rơi vàng cả phố, đẹp lắm.
    Còn nhiều, nhiều kỷ niệm lắm, bây giờ cũng chỉ ngồi kể và nhớ thôi, xa nhau quá mà, hu hu
    Nhận được tin bạn sắp lấy chồng vừa mừng vừa buồn. Mừng vì bạn đã tìm được mái ấm cho riêng mình và anh ấy là ngưòi tốt. Buồn vì rồi đây tình bạn có thể sẽ không được như trước, 2 đứa sẽ không còn chơi với nhau tự nhiên như ngày xưa nữa. Gọi điện cho mình, bạn nói sẽ cưới vào đúng ngày sinh nhật của mình, bàng hoàng chả nói được gì. Nhưng thâm tâm tôi vui vì bạn hạnh phúc.
    Yên tâm nhé bạn hiền, ngày cưới của bạn tôi sẽ có mặt để chúc mừng và nhậu với chú rể.
    Chúc bạn hạnh phúc.

  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng một người bạn hiện đang sống tại Hà Nội, một người bạn gái thân, có thể nói là thân nhất trong những người bạn khác giới.
    Nhanh thật đấy, ra trường, đi làm rồi mỗi đứa một phương. Đôi khi ngồi nhớ lại mà thèm những buổi 2 đứa đi dạo, uống trà đạo, tán chuyện, đi xem phim. Ngày ấy, nhiều người không biết cứ nói là tụi mình yêu nhau. Mà đôi khi chính mình cũng bị lạc vào cái cảm giác đó. May mà kiềm chế được nên mới có một tình bạn đẹp như thế. Nhớ những buổi tối bạn đi học tiếng Anh, mình đứng đợi ngoài cổng, điện thoại nhấy ầm ĩ làm bạn cáu ầm. Nhưng gặp nhau, cười xoà một cái là hết. Hai đứa lại đi ăn, đi dạo Hà Nội. Hà Nội nhỏ lắm, những con phố mà 2 đứa thích đi dạo cùng nhau cũng rất ít. Bạn nhớ không? Có lần đi trên đường Hoàng Diệu, bạn bảo bạn thích thả bộ. Thế là tớ sang Vườn Hồng gửi xe, ak ak, bạn còn bảo là nắm tay nhau đi dạo nữa chứ, bó tay luôn, he he. Sao con đường Hoàng Diệu và cái Vườn Hồng đó gắn với mình nhiều kỷ niệm thế nhỉ. Cô bạn thân nhất rồi cô bé người yêu cũ, ai cũng thích lên đó cả. Nhưng mình thích phố Phan Đình Phùng hơn, thích ngắm hoa sao hơn, thích đi trên con đường đó vào mùa thu, lá rơi vàng cả phố, đẹp lắm.
    Còn nhiều, nhiều kỷ niệm lắm, bây giờ cũng chỉ ngồi kể và nhớ thôi, xa nhau quá mà, hu hu
    Nhận được tin bạn sắp lấy chồng vừa mừng vừa buồn. Mừng vì bạn đã tìm được mái ấm cho riêng mình và anh ấy là ngưòi tốt. Buồn vì rồi đây tình bạn có thể sẽ không được như trước, 2 đứa sẽ không còn chơi với nhau tự nhiên như ngày xưa nữa. Gọi điện cho mình, bạn nói sẽ cưới vào đúng ngày sinh nhật của mình, bàng hoàng chả nói được gì. Nhưng thâm tâm tôi vui vì bạn hạnh phúc.
    Yên tâm nhé bạn hiền, ngày cưới của bạn tôi sẽ có mặt để chúc mừng và nhậu với chú rể.
    Chúc bạn hạnh phúc.

  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng buồn cười , hai bọn mình, tính ra từ hồi cấp 3, chẳng có một thời gian dài gặp nhau để có cơ hội thân thiết như xưa. Tôi nhiều lúc cũng rất muốn gặp và đi chơi, tâm sự với ông để hàn gắn lại vết nứt trước kia do tôi gây ra, nhg sao khó quá. Một phần vì ngại, một phần vì chẳng có điều kiện và cơ hội gặp nhau. Cứ đứa này đi, đứa kia lại ở lại Hà Nội, đứa này về, đứa kia lại đi. Và giờ thì cả hai đứa cùng têk luôn, tiếc là ko đến cùng một đích. Cuộc đời nhiều khi nó lại chớ trêu nhỉ?
    Hôm tôi đi, cũng chẳng nói với ông một câu, thực ra cũng muốn thông báo, xong rồi chẳng thấy ông ý kiến gì, nên lại thôi. Giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi quá, cho xin lỗi phát hein?
    Gần tháng 10 rồi,chắc ông cũng đã bắt đầu đi học , lần này nhất đình phải cố gắng nghe ku, hoc Du Lịch hay đấy, mai sau về còn giúp bác Hưng chứ nhẩy? Mà nhớ là hút thuốc vừa vừa thôi, dạo này tôi thấy ông hút thuốc nhiều quá, người gầy như con tép, chán đời!!! Sắp tới, bao giờ mà có thời gian thì qua chỗ tôi chơi, tôi sẽ dẫn ông đi khám phá hết cái vùng đất này luôn. Hi vọng là dù thế nào, trước khi mỗi đứa có một gia đình riêng, mình có thể gặp lại và thân thiết như xưa.
  5. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng buồn cười , hai bọn mình, tính ra từ hồi cấp 3, chẳng có một thời gian dài gặp nhau để có cơ hội thân thiết như xưa. Tôi nhiều lúc cũng rất muốn gặp và đi chơi, tâm sự với ông để hàn gắn lại vết nứt trước kia do tôi gây ra, nhg sao khó quá. Một phần vì ngại, một phần vì chẳng có điều kiện và cơ hội gặp nhau. Cứ đứa này đi, đứa kia lại ở lại Hà Nội, đứa này về, đứa kia lại đi. Và giờ thì cả hai đứa cùng têk luôn, tiếc là ko đến cùng một đích. Cuộc đời nhiều khi nó lại chớ trêu nhỉ?
    Hôm tôi đi, cũng chẳng nói với ông một câu, thực ra cũng muốn thông báo, xong rồi chẳng thấy ông ý kiến gì, nên lại thôi. Giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi quá, cho xin lỗi phát hein?
    Gần tháng 10 rồi,chắc ông cũng đã bắt đầu đi học , lần này nhất đình phải cố gắng nghe ku, hoc Du Lịch hay đấy, mai sau về còn giúp bác Hưng chứ nhẩy? Mà nhớ là hút thuốc vừa vừa thôi, dạo này tôi thấy ông hút thuốc nhiều quá, người gầy như con tép, chán đời!!! Sắp tới, bao giờ mà có thời gian thì qua chỗ tôi chơi, tôi sẽ dẫn ông đi khám phá hết cái vùng đất này luôn. Hi vọng là dù thế nào, trước khi mỗi đứa có một gia đình riêng, mình có thể gặp lại và thân thiết như xưa.
  6. hnpfall

    hnpfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ........Em tháp Rùa yêu dấu, còn đó như thơ........Thu đã qua những chiều, xong ý thơ rất nhiều, ca tình yêu....Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian, em tôi mơ , miền xưa qua hương lan, trời Bắc loá ánh đèn, một nguời trên đất Bắc chờ em........................................
  7. hnpfall

    hnpfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ........Em tháp Rùa yêu dấu, còn đó như thơ........Thu đã qua những chiều, xong ý thơ rất nhiều, ca tình yêu....Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian, em tôi mơ , miền xưa qua hương lan, trời Bắc loá ánh đèn, một nguời trên đất Bắc chờ em........................................
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Dẫu có khóc bằng suối lệ nhân gian
    Thì anh cũng không bao giờ quay về nữa
    Em bây giờ thấy lòng mình hoá đá
    Quá khứ vẫn đòi chạm khắc trái tim em
    Khóc 1 lần và khóc cho cả đời em
    Cho niềm vui chưa trao mà cuộc đời đánh mất
    Cho nỗi buồn chưa vương mà niềm đau ở lại
    ...........................
    Biết lấy gì ta ru cho em
    1 tiếng cười ta mua về từ cuộc vui trần thế
    1 tiếng khóc hay một lời an ủi
    Đôi vai em gầy vẫn rưng rức niềm đau...........
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Dẫu có khóc bằng suối lệ nhân gian
    Thì anh cũng không bao giờ quay về nữa
    Em bây giờ thấy lòng mình hoá đá
    Quá khứ vẫn đòi chạm khắc trái tim em
    Khóc 1 lần và khóc cho cả đời em
    Cho niềm vui chưa trao mà cuộc đời đánh mất
    Cho nỗi buồn chưa vương mà niềm đau ở lại
    ...........................
    Biết lấy gì ta ru cho em
    1 tiếng cười ta mua về từ cuộc vui trần thế
    1 tiếng khóc hay một lời an ủi
    Đôi vai em gầy vẫn rưng rức niềm đau...........
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em ơi hôm qua đi chơi vui thật. Ăn uống đã đời, hát hò mệt nghỉ, nhìn mọi người nhảy múa mới kinh chứ. Đến 1giờ hơn mới về vì mệt quá, mọi người còn ở lại tiếp tục khoẻ thật. Bữa tiệc chuẩn bị để chia tay những người sắp tốt nghiệp, hội hè để sau này không quên mặt nhau. Gần 30 người mà chỉ có 5 tên con trai, bị lép vế hết bé nhỉ. Đến sáng nay đau hết cả đầu mệt mỏi nhừ . . . hức hức. Lết đi ăn mới tỉnh táo lên chút. Ta chỉ dám kể cho em thôi, chứ kể cho tên khác thì hắn thể nào cũng bảo......đi chơi ác nhỉ, lại dám đi qua đêm cơ đấy, đi chơi là giỏi....và có lẽ sẽ nhiều hơn, vì thế miễn đi vậy. Hi hi ta dạo này không ngủ được, mất ngủ và hay bị đau đầu, mệt mỏi phết, suốt ngày phải uống thuốc, nhưng không sao cả, qua một thời gian là khỏi thôi, chắc do không quen lúc đầu. Em thế nào, tình hình ổn chứ, nghe em nói mà buồn cười thật. Khi nào gặp rồi lại nghe em nói tiếp chắc lúc đó hết cả đau đầu cũng nên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này