1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em ơi hôm qua đi chơi vui thật. Ăn uống đã đời, hát hò mệt nghỉ, nhìn mọi người nhảy múa mới kinh chứ. Đến 1giờ hơn mới về vì mệt quá, mọi người còn ở lại tiếp tục khoẻ thật. Bữa tiệc chuẩn bị để chia tay những người sắp tốt nghiệp, hội hè để sau này không quên mặt nhau. Gần 30 người mà chỉ có 5 tên con trai, bị lép vế hết bé nhỉ. Đến sáng nay đau hết cả đầu mệt mỏi nhừ . . . hức hức. Lết đi ăn mới tỉnh táo lên chút. Ta chỉ dám kể cho em thôi, chứ kể cho tên khác thì hắn thể nào cũng bảo......đi chơi ác nhỉ, lại dám đi qua đêm cơ đấy, đi chơi là giỏi....và có lẽ sẽ nhiều hơn, vì thế miễn đi vậy. Hi hi ta dạo này không ngủ được, mất ngủ và hay bị đau đầu, mệt mỏi phết, suốt ngày phải uống thuốc, nhưng không sao cả, qua một thời gian là khỏi thôi, chắc do không quen lúc đầu. Em thế nào, tình hình ổn chứ, nghe em nói mà buồn cười thật. Khi nào gặp rồi lại nghe em nói tiếp chắc lúc đó hết cả đau đầu cũng nên.
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà buồn quá, chẳng đi được đâu vì mưa quá...Mà cũng chẳng phải lý do. Mưa thì đi ô...Chẳng có hứng.....
    Đang nghe bài : "Đường xưa" của Mỹ Tâm. Tự nhiên thấy buồn kinh khủng...Muốn gặp một người mà người đó đang ở xa quá...Mà người ta chắc gì đã muốn gặp mình cơ chứ...
    Viết tin nhắn rồi lại để trong Unent Items..Nhắn tin nhiều quá tự nhiên cũng thay ngại....Muốn viết mail mà cũng không biết nên viết gì nữa...Chỉ biết là đang thấy nhớ người ta quá...
    ......Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng !
    ......Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối với từng nỗi đau xanh ngời
    ......Xa vắng rồi những khi bên người.........."
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà buồn quá, chẳng đi được đâu vì mưa quá...Mà cũng chẳng phải lý do. Mưa thì đi ô...Chẳng có hứng.....
    Đang nghe bài : "Đường xưa" của Mỹ Tâm. Tự nhiên thấy buồn kinh khủng...Muốn gặp một người mà người đó đang ở xa quá...Mà người ta chắc gì đã muốn gặp mình cơ chứ...
    Viết tin nhắn rồi lại để trong Unent Items..Nhắn tin nhiều quá tự nhiên cũng thay ngại....Muốn viết mail mà cũng không biết nên viết gì nữa...Chỉ biết là đang thấy nhớ người ta quá...
    ......Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng !
    ......Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối với từng nỗi đau xanh ngời
    ......Xa vắng rồi những khi bên người.........."
  4. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    HẠNH-PHÚC TIÊU-DIỆT VÀ BẤT-DIỆT
    Ngẫm thế-gian nào là ba đào sóng sắc, nào là giấc mộng hy-di, chân hạnh-phúc không phải do nơi giàu sang, vinh-vọng hay trong lầu vàng gác ngọc, điện báu nguy-nga gọi rằng hạnh-phúc.
    Chính chân hạnh-phúc của loài người là lẽ sống tự-toại, yên vui. Ðược tự-toại, yên vui mới là đáng quí trọng, chớ sự che-chở dựa vào một cố-định nào thì hạnh-phúc ấy có nghĩa-lý gì!
    Hạnh-phúc chẳng phải là của cải, mà hạnh-phúc do ở tinh-thần. Nếu tinh-thần được tráng kiện, linh hồn tươi tắn hiện diện trên vẻ mặt, rửa sạch ưu-tư, ưu-lự. Ấy mới hưởng được hạnh-phúc thiên-nhiên.

    Trên đây la? tâm sự của mi?nh, co?n tiếp theo mi?nh thông báo với Nha?i 1 chuyện nhé. Nha?i có nhớ chuỵên mi?nh nói pha?i thi đấu gia?i chiến syf CA kho?e không.
    Ngày hôm nay minh vừa thi xong, người mình muốn báo tin nhất là Nhài đó, mình được huy chương đồng thôi, có vẻ là không được như ý muốn, nhưng 2 năm sau thì huy chương sẽ đổi màu đấy. Khi nào về thì khao nhé, lúc đó cũng chưa muộn đâu, và hẹn 2 năm sau thì ăn khao to hơn đấy.

    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 22/09/2004
  5. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    HẠNH-PHÚC TIÊU-DIỆT VÀ BẤT-DIỆT
    Ngẫm thế-gian nào là ba đào sóng sắc, nào là giấc mộng hy-di, chân hạnh-phúc không phải do nơi giàu sang, vinh-vọng hay trong lầu vàng gác ngọc, điện báu nguy-nga gọi rằng hạnh-phúc.
    Chính chân hạnh-phúc của loài người là lẽ sống tự-toại, yên vui. Ðược tự-toại, yên vui mới là đáng quí trọng, chớ sự che-chở dựa vào một cố-định nào thì hạnh-phúc ấy có nghĩa-lý gì!
    Hạnh-phúc chẳng phải là của cải, mà hạnh-phúc do ở tinh-thần. Nếu tinh-thần được tráng kiện, linh hồn tươi tắn hiện diện trên vẻ mặt, rửa sạch ưu-tư, ưu-lự. Ấy mới hưởng được hạnh-phúc thiên-nhiên.

    Trên đây la? tâm sự của mi?nh, co?n tiếp theo mi?nh thông báo với Nha?i 1 chuyện nhé. Nha?i có nhớ chuỵên mi?nh nói pha?i thi đấu gia?i chiến syf CA kho?e không.
    Ngày hôm nay minh vừa thi xong, người mình muốn báo tin nhất là Nhài đó, mình được huy chương đồng thôi, có vẻ là không được như ý muốn, nhưng 2 năm sau thì huy chương sẽ đổi màu đấy. Khi nào về thì khao nhé, lúc đó cũng chưa muộn đâu, và hẹn 2 năm sau thì ăn khao to hơn đấy.

    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 22/09/2004
  6. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ring!
    Sáng nay chị gọi điện!
    Giọng chị vẫn thế,chị lại "Bé ơi" rồi.
    Hôm qua bé đi chơi đấy hihi, thể nào chị cũng mắng bé. Uh kệ bé đấy. Sáng nay bé bị chị đánh thức dậy đấy, bắt đền chị. Tuần này trở đi bé bận lắm, không biết chị thế nào. Bé thấy chị nói anh ý sắp về đây rùi. Bé đòi quà đấy, anh ấy đi rồi chị cũng đi, bé thấy sao bé càng ngày càng xa mọi người thế?
    Anh ý về chị không buồn sao? Chẳng bao giờ chị chịu viết cho bé 1 dòng mà lại cứ phone về cho bé. Nói thật, nói chuyện online thế này bé thấy dễ nói hơn nhiều chị ạ!
    Hôm trước anh ý cũng gọi điện về cho bé đấy, anh ý bảo bé sang chăm cho chị, uh bé cũng muốn đi lắm. Thế hỏi khí không phải, bao giờ cho bé ăn kẹo thế? Bé thấy anh tốt với chị quá, mà chị còn yêu anh thế cơ mà? Sao có lúc bé thấy chị lại đi 1 mình trên phố ( bé nằm mơ đấy ). Chị à, chị không giống bé phải không? Ngày mai bé được lệnh của chị ra sân bay đón anh. Vì lý do này sáng nay chị gọi cho bé nhỉ? Bé bắt xe buýt lên đấy nhá. Hihi về cho anh gọi xe ôm!
    Sang đấy thời tiết thay đổi chả hiểu sao chị và anh ấy chẳng béo lên và lại gầy đi mới chết. Hôm trước ngồi nói chuyện với má chị, em thấy bác yếu đấy, chị gọi về cho bác chưa? Mai bác vào trong kia với anh Khải đấy. Bé Chũn ngoan chị ạ! Chị Thanh đang đi công tác bên S chắc phải vài tuần nữa mới về được. Bác trai cũng đi công tác rồi, ba chị bận ghê, bận hơn hồi chưa nghỉ nè. Chị cũng sướng nhé!
    Anh Khải bảo " Hôm nào Bé viết thư cho M bảo M thu xếp về ăn cưới con thím Tám hộ anh nhé ". Chị có về không? Thế là lại đi lấy chồng mất rồi. Chị ấy cũng lấy chồng sớm phải không chị? Chị cũng sắp lấy chồng roài, còn mỗi mình bé thôi!
    Chị à, chị biết mùa này bé hay ốm nhất nhỉ? Thế nào anh T cũng mang về cho bé vài lọ thuốc bổ cho mà xem!
    Bé nhớ chị nhiều, chị thu xếp về chơi với bé mấy hôm nhé! Bên ấy có lạnh không? 2 năm sao bé cứ thấy dài hàng thế kỷ vậy. Mới xa chị thôi bé đã thấy lòng mình trống trống rồi!
    Chị yêu à, bé đi đây, gọi cho bé nhé!

  7. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ring!
    Sáng nay chị gọi điện!
    Giọng chị vẫn thế,chị lại "Bé ơi" rồi.
    Hôm qua bé đi chơi đấy hihi, thể nào chị cũng mắng bé. Uh kệ bé đấy. Sáng nay bé bị chị đánh thức dậy đấy, bắt đền chị. Tuần này trở đi bé bận lắm, không biết chị thế nào. Bé thấy chị nói anh ý sắp về đây rùi. Bé đòi quà đấy, anh ấy đi rồi chị cũng đi, bé thấy sao bé càng ngày càng xa mọi người thế?
    Anh ý về chị không buồn sao? Chẳng bao giờ chị chịu viết cho bé 1 dòng mà lại cứ phone về cho bé. Nói thật, nói chuyện online thế này bé thấy dễ nói hơn nhiều chị ạ!
    Hôm trước anh ý cũng gọi điện về cho bé đấy, anh ý bảo bé sang chăm cho chị, uh bé cũng muốn đi lắm. Thế hỏi khí không phải, bao giờ cho bé ăn kẹo thế? Bé thấy anh tốt với chị quá, mà chị còn yêu anh thế cơ mà? Sao có lúc bé thấy chị lại đi 1 mình trên phố ( bé nằm mơ đấy ). Chị à, chị không giống bé phải không? Ngày mai bé được lệnh của chị ra sân bay đón anh. Vì lý do này sáng nay chị gọi cho bé nhỉ? Bé bắt xe buýt lên đấy nhá. Hihi về cho anh gọi xe ôm!
    Sang đấy thời tiết thay đổi chả hiểu sao chị và anh ấy chẳng béo lên và lại gầy đi mới chết. Hôm trước ngồi nói chuyện với má chị, em thấy bác yếu đấy, chị gọi về cho bác chưa? Mai bác vào trong kia với anh Khải đấy. Bé Chũn ngoan chị ạ! Chị Thanh đang đi công tác bên S chắc phải vài tuần nữa mới về được. Bác trai cũng đi công tác rồi, ba chị bận ghê, bận hơn hồi chưa nghỉ nè. Chị cũng sướng nhé!
    Anh Khải bảo " Hôm nào Bé viết thư cho M bảo M thu xếp về ăn cưới con thím Tám hộ anh nhé ". Chị có về không? Thế là lại đi lấy chồng mất rồi. Chị ấy cũng lấy chồng sớm phải không chị? Chị cũng sắp lấy chồng roài, còn mỗi mình bé thôi!
    Chị à, chị biết mùa này bé hay ốm nhất nhỉ? Thế nào anh T cũng mang về cho bé vài lọ thuốc bổ cho mà xem!
    Bé nhớ chị nhiều, chị thu xếp về chơi với bé mấy hôm nhé! Bên ấy có lạnh không? 2 năm sao bé cứ thấy dài hàng thế kỷ vậy. Mới xa chị thôi bé đã thấy lòng mình trống trống rồi!
    Chị yêu à, bé đi đây, gọi cho bé nhé!

  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    3 năm 4 ngày.
    Nhanh mà cũng chậm.
    Dài mà cũng thật ngắn...
    makes me feel I ain''t seen nothing yet
    catch me now I''m falling,
    Hear the angels calling,
    Calling somewhere deep inside my head
    Close encounters of a different kind
    Open up the part that''s hidden inside
    Many hearts get broken
    While words are left unspoken
    leaving nothing but a worried mind
    We could flow like teardrops on the ocean
    We could flow like water to the sea
    It may sound unclever
    We''d last forever
    If you want to stay with me
    If you want to stay with me
    Never now for sure what''s comming up
    Sad the echo-beat will never stop
    You''re the one and only
    But if you leave me lonley
    You might as well let all the curtains drop?
    We could flow like teardrops on the ocean
    We could flow like water to the sea
    It may sound unclever
    We''d last forever
    If you want to stay with me
    If you want to stay with me
    We could flow like teardrops on the ocean
    We could flow like water to the sea
    It may sound unclever
    We''d last forever
    If you want to stay with me
    If you''d just lay love on me
    Lâu lắm rồi mới lại nghe bài này. Giai điệu quen thuộc. Giọng hát quen thuộc. Và những cảm xúc cũng quen thuộc biết bao...
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    3 năm 4 ngày.
    Nhanh mà cũng chậm.
    Dài mà cũng thật ngắn...
    makes me feel I ain''t seen nothing yet
    catch me now I''m falling,
    Hear the angels calling,
    Calling somewhere deep inside my head
    Close encounters of a different kind
    Open up the part that''s hidden inside
    Many hearts get broken
    While words are left unspoken
    leaving nothing but a worried mind
    We could flow like teardrops on the ocean
    We could flow like water to the sea
    It may sound unclever
    We''d last forever
    If you want to stay with me
    If you want to stay with me
    Never now for sure what''s comming up
    Sad the echo-beat will never stop
    You''re the one and only
    But if you leave me lonley
    You might as well let all the curtains drop?
    We could flow like teardrops on the ocean
    We could flow like water to the sea
    It may sound unclever
    We''d last forever
    If you want to stay with me
    If you want to stay with me
    We could flow like teardrops on the ocean
    We could flow like water to the sea
    It may sound unclever
    We''d last forever
    If you want to stay with me
    If you''d just lay love on me
    Lâu lắm rồi mới lại nghe bài này. Giai điệu quen thuộc. Giọng hát quen thuộc. Và những cảm xúc cũng quen thuộc biết bao...
  10. quen

    quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mai toi di thi roi. Lo lang thi cung ko phai nhung trong long luon thap thom mong chi co mot nguoi hoi xem minh da on tap tot chua? Vay ma... Nhung ko sao! Ho co hoi hay ko thi toi van se lam tu tu nhung cai toi da dat ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này