1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Bottle of wine is never better with age, wine is. ​
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em à, vẫn ổn cả chứ, còn tức giận nữa không, làm em vất vả quá nhỉ, xin lỗi hen.
    Em thấy điều gì chưa, ta đã nói với em là dự đoán của ta là chính xác mà em không tin. Tất cả lại trở lại bình thường thôi mà, thực sự nói là hiểu cũng không đúng lắm, nhưng mà ta nghĩ cảm nhận của ta về điều đó là không sai đâu em, đừng hy vọng quá nhiều để rồi tụt hứng đi đấy. Hôm nay trời trở lạnh, nghe những ca khúc mình thích, khám phá ra nhiều điều mới, và sự khó hiểu này càng chỉ làm ta thêm chín chắn hơn, không làm và không cần nói gì hơn nữa. Hãy quên đi em nhé, như khi chưa bắt đầu vậy. Ta và em vẫn luôn thế mà, cười là nghị lực sống trong ta vẫn còn, cười để biết mà như không, cười làm ta thêm biết nên làm gì và hãy học để quên.
    Chẳng hiểu cảm giác buồn lại đến đấy em ạ, tặc tặc gay đây.
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em à, vẫn ổn cả chứ, còn tức giận nữa không, làm em vất vả quá nhỉ, xin lỗi hen.
    Em thấy điều gì chưa, ta đã nói với em là dự đoán của ta là chính xác mà em không tin. Tất cả lại trở lại bình thường thôi mà, thực sự nói là hiểu cũng không đúng lắm, nhưng mà ta nghĩ cảm nhận của ta về điều đó là không sai đâu em, đừng hy vọng quá nhiều để rồi tụt hứng đi đấy. Hôm nay trời trở lạnh, nghe những ca khúc mình thích, khám phá ra nhiều điều mới, và sự khó hiểu này càng chỉ làm ta thêm chín chắn hơn, không làm và không cần nói gì hơn nữa. Hãy quên đi em nhé, như khi chưa bắt đầu vậy. Ta và em vẫn luôn thế mà, cười là nghị lực sống trong ta vẫn còn, cười để biết mà như không, cười làm ta thêm biết nên làm gì và hãy học để quên.
    Chẳng hiểu cảm giác buồn lại đến đấy em ạ, tặc tặc gay đây.
  4. max_jkai

    max_jkai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    to mấy thằng bạn bên trai rượu. Mẹ ôi cái hôm trước ngày trung thu :)) ngồi đíu gì mà thấy thời gian cứ như là đóng đá. Ôi ngày hôm đó ba thang đực và một con bạn mà vui cứ như là 4 thằng đực ngồi nói chuyện với nhau ấy thật là tuyệt
  5. max_jkai

    max_jkai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    to mấy thằng bạn bên trai rượu. Mẹ ôi cái hôm trước ngày trung thu :)) ngồi đíu gì mà thấy thời gian cứ như là đóng đá. Ôi ngày hôm đó ba thang đực và một con bạn mà vui cứ như là 4 thằng đực ngồi nói chuyện với nhau ấy thật là tuyệt
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
    Như ánh mắt anh nhìn em
    Như ánh mắt em nhìn anh
    Không nồng nàn chớp lửa
    Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
    Như em không ngại ngần hỏi thăm anh về người con gái ấy
    Cũng như anh thẳng thắn vỗ vai em và nói
    "Có gì mới chưa vậy"
    Mình thôi run run né tránh đôi điều
    Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
    Như cơn gió tạt ngang
    Như quả cứ vàng, vàng không nỗi nhớ
    Mình thấy mình bình tâm trong từng hơi thở.
    Ừ, thì giá mà...
    Tất cả đều bình thường thôi.."
    (Văn Thị Hạnh Thuỷ)
    Thế nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa thể trở về bình thường. Vì vẫn còn ngại nhắc về những chuyện trong quá khứ. Vì vẫn thấy lòng vẫn xao xác buồn mỗi khi nghĩ lại. Và cũng chưa đủ tự tin để nhìn vào mắt nhau. Hỏi về cô ấy, rồi thấy tim thắt lại vì đau. Vờ nói chuyện với nhau bằng giọng tự nhiên nhất rồi cuối cùng vẫn òa khóc... Thế nghĩa là chưa thể để mọi chuyện trở về bình thường... Em đâu có lỗi gì đâu. Em cũng đâu muốn thế...
    Chẳng ai có thể biết làm thế nào để có thể bình thường. Im lặng không phải là cách giải quyết đâu, trong im lặng nỗi nhớ càng cồn cào.
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
    Như ánh mắt anh nhìn em
    Như ánh mắt em nhìn anh
    Không nồng nàn chớp lửa
    Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
    Như em không ngại ngần hỏi thăm anh về người con gái ấy
    Cũng như anh thẳng thắn vỗ vai em và nói
    "Có gì mới chưa vậy"
    Mình thôi run run né tránh đôi điều
    Rồi tất cả sẽ bình thường thôi
    Như cơn gió tạt ngang
    Như quả cứ vàng, vàng không nỗi nhớ
    Mình thấy mình bình tâm trong từng hơi thở.
    Ừ, thì giá mà...
    Tất cả đều bình thường thôi.."
    (Văn Thị Hạnh Thuỷ)
    Thế nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa thể trở về bình thường. Vì vẫn còn ngại nhắc về những chuyện trong quá khứ. Vì vẫn thấy lòng vẫn xao xác buồn mỗi khi nghĩ lại. Và cũng chưa đủ tự tin để nhìn vào mắt nhau. Hỏi về cô ấy, rồi thấy tim thắt lại vì đau. Vờ nói chuyện với nhau bằng giọng tự nhiên nhất rồi cuối cùng vẫn òa khóc... Thế nghĩa là chưa thể để mọi chuyện trở về bình thường... Em đâu có lỗi gì đâu. Em cũng đâu muốn thế...
    Chẳng ai có thể biết làm thế nào để có thể bình thường. Im lặng không phải là cách giải quyết đâu, trong im lặng nỗi nhớ càng cồn cào.
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    NGƯÒI MÌNH NÓI ANDYTHAO24 KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÀ AI ĐÂU BẠN ĐỪNG CỐ GẮNG HỈU LÀM GÌ.. CHUYỆN VỚ VỈN Ý MÀ...
    NGƯỜI ƠI EM ĐÃ NHỚ NGƯỜI.. CHÚNG MÌNH MÀ CHUYỂN TÌNH CẢM THÌ SAO NHỈ
    TỘI LỖI, TỘI LỖI... QUÁ
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    NGƯÒI MÌNH NÓI ANDYTHAO24 KHÔNG BIẾT ĐƯỢC LÀ AI ĐÂU BẠN ĐỪNG CỐ GẮNG HỈU LÀM GÌ.. CHUYỆN VỚ VỈN Ý MÀ...
    NGƯỜI ƠI EM ĐÃ NHỚ NGƯỜI.. CHÚNG MÌNH MÀ CHUYỂN TÌNH CẢM THÌ SAO NHỈ
    TỘI LỖI, TỘI LỖI... QUÁ
  10. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không có nắng, lác đác mưa. Khung cảnh hơi buồn, cây cối chìm trong một màn sương huyền bí. Sương khói bao giờ cũng làm cho khung cảnh mềm hơn, mơ mộng và quyến rũ hơn...ít ra là trong lúc này.
    Vậy là đã lại tròn một năm, một ngày đặc biệt của em. Cũng thấy vui là năm nay đã có một người cũng rất đặc biệt bên em, và không hiểu sao lại thấy rất ấm áp khi viết những dòng chữ này.
    Đêm khó ngủ, có lẽ đang làm quen dần với những note nhạc vui tươi, trước đây vẫn chỉ nghe nhạc buồn, nghe nhạc chán thì lại lặng nghe mưa rơi...nghĩ đến thời cấp 3 xa lắc. Thầy cô giáo, bạn bè...
    Và bây giờ đang nghe một đoạn nhạc của một người bạn gửi cho để chào mừng ngày của em. Không biết có phải là tình cờ hay hữu ý, tên của bản nhạc là "a day without rain", không hiểu sao khi nghe lại thấy ấm lòng, ngọt ngào như lòng mẹ vậy. Một cái gì đó xa xôi huyền bí, nhưng lại đầy yêu thương.
    Chúc em mọi điều tốt đẹp, thực hiện được những ước mơ của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này