1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một người Hà Nội ơi............bây giờ thì anh đang ở rất xa phải không? Cũng có lúc em thấy buồn buồn, bấm điện thoại hoài mà không thể liên lạc với anh. Đơn giản chỉ vì anh đã không còn ở Việt Nam này nữa mà em vẫn cố thử gọi cho anh để xem có điều gì kỳ lạ xảy ra không. Buồn cười và ngớ ngẩn quá phải không anh???.........
    Kể ra cũng lạ. Anh sinh ra ở HN, gia đình ở Sài Gòn và giờ thì làm việc ở một miền đất không thuộc lãnh thổ Việt Nam. Cuộc đời anh là những chuyến đi dài. Có lẽ cũng thật là tiếc khi em và anh gặp nhau khi chẳng còn mấy ngày nữa là anh phải rời mảnh đất này................Ừ thì thôi, mình liên lạc với nhau qua những dòng chữ vậy nhé. Khoảng cách địa lý tuy xa vời vợi nhưng cũng ko phải vì thế mà không có 1 tình bạn tốt phải không anh????
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội của em ơi, sao bỗng dưng hôm nay, em lại buồn đến lạ. Từ ngày trở lại mảnh đất này, em đã nén lòng để không quá nhớ về nơi đó. Thế mà hôm nay, tất cả lại như muốn trực trào. Em giở lại những trang kỷ niệm và thấy mình thật ngốc, em thật ngốc, phải không anh? Sao bỗng dưng, em muốn chạy thật nhanh về HN, để được gục vào vai anh, và để được khóc, khóc cho thoả những ngày như hôm nay...
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội của em ơi, sao bỗng dưng hôm nay, em lại buồn đến lạ. Từ ngày trở lại mảnh đất này, em đã nén lòng để không quá nhớ về nơi đó. Thế mà hôm nay, tất cả lại như muốn trực trào. Em giở lại những trang kỷ niệm và thấy mình thật ngốc, em thật ngốc, phải không anh? Sao bỗng dưng, em muốn chạy thật nhanh về HN, để được gục vào vai anh, và để được khóc, khóc cho thoả những ngày như hôm nay...
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng mong em xuất hiện trước mặt anh để anh được thoả mãn nỗi nhớ nhung. Em cũng muốn làm điều đó nhưng cuộc sống này nhiều khi đâu có phải cứ muốn là được, đúng không anh?
    Có lẽ anh cũng giống bao người đều nghĩ rằng em là kẻ nhẫn tâm và vô cảm. Anh nghĩ rằng em là người luôn dễ dàng làm tổn thương mà chạm đến tự ái của người khác. Phải, có lẽ em là con người thế đấy, tầm thường quá phải không anh? Có thể lúc này, anh đã cảm thấy thất vọng vì đã từng yêu em, đã từng nhớ em da diết...Vậy cũng tốt. Thất vọng sớm còn đỡ hơn là hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng càng lớn hơn. Câu này cũng là anh đã từng nói với em, đúng không nhỉ?
    Luôn cầu chúc cho anh luôn thành công và hạnh phúc!
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng mong em xuất hiện trước mặt anh để anh được thoả mãn nỗi nhớ nhung. Em cũng muốn làm điều đó nhưng cuộc sống này nhiều khi đâu có phải cứ muốn là được, đúng không anh?
    Có lẽ anh cũng giống bao người đều nghĩ rằng em là kẻ nhẫn tâm và vô cảm. Anh nghĩ rằng em là người luôn dễ dàng làm tổn thương mà chạm đến tự ái của người khác. Phải, có lẽ em là con người thế đấy, tầm thường quá phải không anh? Có thể lúc này, anh đã cảm thấy thất vọng vì đã từng yêu em, đã từng nhớ em da diết...Vậy cũng tốt. Thất vọng sớm còn đỡ hơn là hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng càng lớn hơn. Câu này cũng là anh đã từng nói với em, đúng không nhỉ?
    Luôn cầu chúc cho anh luôn thành công và hạnh phúc!
  6. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay HN nhộn nhịp quá. ASEM mà, thấy ai cũng tất bật! Nhưng sao thời gian này công việc của bé mệt mỏi kinh khủng. Thời tiết khó chịu lắm chị ạ!
    Dạo này chị thế nào rồi, kì thật hôm nào cũng nói chuyện với chị mà sao lần nào em cũng hỏi chị thế! Hôm trước bé chẳng kịp nói chuyện nhiều với chị nhỉ? Chị đi cũng vội quá!
    Nhìn chị xinh hơn nhiều đấy, nhưng mà chị gầy hơn! Khuôn mặt chị có vẻ mệt mỏi hơn!Sao thế chị?
    Bây giờ bé phải phụ trách design lại cái bao bì rồi làm chương trình nữa. Mệt quá!
    Than vãn tí lại nhe nhởn cười thôi mà!
    Bé ổn cả, cả nhà vẫn khoẻ, ba má chị cũng zậy! Vậy nha, chiều bé qua nhà Linh thăm má nó ra sao. Nhìn má nó, bé thấy lo quá, ở 1 mình hoài. Linh đang ốm chị à! Chị qua thăm nó xem sao nha!
    Bé về đây! Yêu chị nhiều!
  7. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay HN nhộn nhịp quá. ASEM mà, thấy ai cũng tất bật! Nhưng sao thời gian này công việc của bé mệt mỏi kinh khủng. Thời tiết khó chịu lắm chị ạ!
    Dạo này chị thế nào rồi, kì thật hôm nào cũng nói chuyện với chị mà sao lần nào em cũng hỏi chị thế! Hôm trước bé chẳng kịp nói chuyện nhiều với chị nhỉ? Chị đi cũng vội quá!
    Nhìn chị xinh hơn nhiều đấy, nhưng mà chị gầy hơn! Khuôn mặt chị có vẻ mệt mỏi hơn!Sao thế chị?
    Bây giờ bé phải phụ trách design lại cái bao bì rồi làm chương trình nữa. Mệt quá!
    Than vãn tí lại nhe nhởn cười thôi mà!
    Bé ổn cả, cả nhà vẫn khoẻ, ba má chị cũng zậy! Vậy nha, chiều bé qua nhà Linh thăm má nó ra sao. Nhìn má nó, bé thấy lo quá, ở 1 mình hoài. Linh đang ốm chị à! Chị qua thăm nó xem sao nha!
    Bé về đây! Yêu chị nhiều!
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh đi với người con gái khác
    Bỏ mình em đứng lại ven đường
    Liêu xiêu nắng ru về lối cũ
    Cỏ úa vàng dày xéo những vết chân
    Ấp iu mãi một nhành cỏ tím
    Hương mong manh thức suốt nhưng đêm dài
    Anh đi với ngươi con gái khác
    Cỏ nát nhàu lặng lẽ khóc trên tay
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh đi với người con gái khác
    Bỏ mình em đứng lại ven đường
    Liêu xiêu nắng ru về lối cũ
    Cỏ úa vàng dày xéo những vết chân
    Ấp iu mãi một nhành cỏ tím
    Hương mong manh thức suốt nhưng đêm dài
    Anh đi với ngươi con gái khác
    Cỏ nát nhàu lặng lẽ khóc trên tay
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ừh, đã 2 tháng 12 ngày em đã xa Hà Nội để đến với mảnh đất ồn ào và quá náo nhiệt. Có lẽ chuyến đi dài này đã làm cho em lớn lên nhiều và quên đi buồn đau mà em đã chịu đựng trước khi bỏ HN và anh lại sau lưng. Em cứ nghĩ rằng nỗi nhớ sẽ là em điên cuồng và có thể ào về HN ngay ấy vậy mà em vẫn là em. Vẫn ngồi đây. Vẫn bình yên. Vẫn lạnh lùng như thế. Đã có những lúc em tự hỏi mình liệu em đã quên anh như chưa bao giờ từng yêu ???? Em là người khi đã quay lưng đi rồi thì bao giờ trở lại nữa đâu. Mọi chuyện giờ đã là quá vãng rồi anh ơi.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này