1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Muốn nhắn cho LongKing mấy câu nhưng mà bên public ko có mục nhắn tin như bên 7x nên đành vào đây viết mấy câu vậy
    Anh chúc chú đi đến nơi,về đến chốn,gặp nhiều may mắn trong học tập,công việc và cuộc sống.Hẹn gặp lại chú sau,hf n gl.Thân.Anh ****.
  2. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu ơi, vậy là anh cũng đã đăng nhập vào TTVN rồi đấy! Anh đã đọc bài viết của bé dành cho anh. Vừa buồn, vừa vui. Vui vì em vẫn còn nhớ đến anh. Buồn vì....Hôm nay công việc bận nên anh sẽ viết cho bé nhiều hơn sau nhé!
    Giữ gìn sức khoẻ và đừng nghĩ lung tung gì cả em nhé! Em là một cô gái đáng yêu và đáng được hưởng hạnh phúc. Anh không muốn lại nhìn thấy em buồn đâu bé yêu của anh ạ. Nhớ em nhiều nhiều...
    Được Tuy_Phong sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 15/10/2004
  3. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu ơi, vậy là anh cũng đã đăng nhập vào TTVN rồi đấy! Anh đã đọc bài viết của bé dành cho anh. Vừa buồn, vừa vui. Vui vì em vẫn còn nhớ đến anh. Buồn vì....Hôm nay công việc bận nên anh sẽ viết cho bé nhiều hơn sau nhé!
    Giữ gìn sức khoẻ và đừng nghĩ lung tung gì cả em nhé! Em là một cô gái đáng yêu và đáng được hưởng hạnh phúc. Anh không muốn lại nhìn thấy em buồn đâu bé yêu của anh ạ. Nhớ em nhiều nhiều...
    Được Tuy_Phong sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 15/10/2004
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em ơi lại ước gì rồi!
    Ta cũng đang phân vân không biết làm thế nào đây. Tự dưng nhớ tên đáng ghét kia thế, chẳng hiểu yêu hay sao ý, thật lạ ta cả tuần nay cứ bị ám ảnh. Em biết không, bạn ta sau khi xem ảnh của hắn lập tức khen hắn ngay, đôi mắt đa tình, đôi mắt chết người, vậy mà ta với em cứ chê đôi mắt hắn, giờ thì khéo chắc chết thật rồi. Bạn ta còn nói thế này mới kinh chứ, đây là anh chàng đáng để yêu, oa oa, em ơi, thế là ta liền bị ám ảnh ngay. Mơ còn thấy hắn thì biết ngày nghĩ nhiều đến thế nào rồi đấy. Nhưng ta nghĩ đi rồi nghĩ lại, chẳng hợp tính nhau một chút nào, chẳng hiểu gì nhau, nói chuyện chẳng hợp, tính khí kị nhau, thế làm sao mà yêu được em nhỉ. Nếu yêu cái kiểu lẳng lặng rồi bình bình như hắn từng yêu thì không yêu là hơn, vậy tại sao, tại sao, ta vẫn không bình yên được, hay do đã đến lúc. Ta cũng không muốn lúc đó đến ngay bây giờ, vì ta biết hắn là người biết chờ đợi, ta hiểu nhiều khi chờ đợi là sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội qua đi, có những cái qua đi không bao giờ trở lại, và những ngày hối tiếc sẽ nối tiếp nhau. Ta đã luôn hối tiếc và có lẽ sẽ rất lâu sự hối tiếc đó mới qua đi, nỗi đau ngày nào vẫn đang vò xé đay nghiến ta, ta tiếc và hối hận nhưng đã quá muộn để nói lời hối. Ta bây giờ nghĩ nếu thời gian này qua đi, hắn không biết nắm lấy thì e rằng sẽ không bao giờ ta chấp nhận hắn, em có nghĩ thế sẽ tốt cho cả ta lẫn hắn không, có lẽ em nhỉ, tình bạn khó có được này nếu nó vững mãi thì là kì tích em nhỉ, ta cũng chỉ mong nó mãi bên ta với sự em ái như thế này cũng được. Bên hắn ta có cảm giác an toàn, nhiều lúc muốn mượn bờ vai hắn một lúc, vì không biết nói gì với nhau nên im lặng lại càng tốt, ta muốn êm đềm nhắm mắt nghỉ ngơi bên hắn , con người mà ta nghĩ khó có sự hoà hợp ấy. Dạo này hay nhớ lại hồi có những kỉ niệm với hắn, nhẹ nhàng mà thấy vui, hồi ức nhiều khi nó đẹp hơn hiện tại, thế đấy thật đau đầu. Ta sẽ cố không nhớ nữa, sẽ quên, không tưởng tượng điều không thể ấy.
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em ơi lại ước gì rồi!
    Ta cũng đang phân vân không biết làm thế nào đây. Tự dưng nhớ tên đáng ghét kia thế, chẳng hiểu yêu hay sao ý, thật lạ ta cả tuần nay cứ bị ám ảnh. Em biết không, bạn ta sau khi xem ảnh của hắn lập tức khen hắn ngay, đôi mắt đa tình, đôi mắt chết người, vậy mà ta với em cứ chê đôi mắt hắn, giờ thì khéo chắc chết thật rồi. Bạn ta còn nói thế này mới kinh chứ, đây là anh chàng đáng để yêu, oa oa, em ơi, thế là ta liền bị ám ảnh ngay. Mơ còn thấy hắn thì biết ngày nghĩ nhiều đến thế nào rồi đấy. Nhưng ta nghĩ đi rồi nghĩ lại, chẳng hợp tính nhau một chút nào, chẳng hiểu gì nhau, nói chuyện chẳng hợp, tính khí kị nhau, thế làm sao mà yêu được em nhỉ. Nếu yêu cái kiểu lẳng lặng rồi bình bình như hắn từng yêu thì không yêu là hơn, vậy tại sao, tại sao, ta vẫn không bình yên được, hay do đã đến lúc. Ta cũng không muốn lúc đó đến ngay bây giờ, vì ta biết hắn là người biết chờ đợi, ta hiểu nhiều khi chờ đợi là sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội qua đi, có những cái qua đi không bao giờ trở lại, và những ngày hối tiếc sẽ nối tiếp nhau. Ta đã luôn hối tiếc và có lẽ sẽ rất lâu sự hối tiếc đó mới qua đi, nỗi đau ngày nào vẫn đang vò xé đay nghiến ta, ta tiếc và hối hận nhưng đã quá muộn để nói lời hối. Ta bây giờ nghĩ nếu thời gian này qua đi, hắn không biết nắm lấy thì e rằng sẽ không bao giờ ta chấp nhận hắn, em có nghĩ thế sẽ tốt cho cả ta lẫn hắn không, có lẽ em nhỉ, tình bạn khó có được này nếu nó vững mãi thì là kì tích em nhỉ, ta cũng chỉ mong nó mãi bên ta với sự em ái như thế này cũng được. Bên hắn ta có cảm giác an toàn, nhiều lúc muốn mượn bờ vai hắn một lúc, vì không biết nói gì với nhau nên im lặng lại càng tốt, ta muốn êm đềm nhắm mắt nghỉ ngơi bên hắn , con người mà ta nghĩ khó có sự hoà hợp ấy. Dạo này hay nhớ lại hồi có những kỉ niệm với hắn, nhẹ nhàng mà thấy vui, hồi ức nhiều khi nó đẹp hơn hiện tại, thế đấy thật đau đầu. Ta sẽ cố không nhớ nữa, sẽ quên, không tưởng tượng điều không thể ấy.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, 9.00am em bật FM để nghe "MTV theo yêu cầu". Đã mấy chủ nhật rồi nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết hẹn với anh và hẹn với mình là sáng chủ nhật hàng tuần sẽ bật FM lên nghe "MTV theo yêu cầu" với anh. Thế mà đến hôm nay mới là lần thứ 2 em nghe thôi đấy, chẳng biết ở một nơi xa, anh có nghe?
    Nghe FM, lại thấy nhớ HN, nhớ... đến muốn cáu gắt lên,vậy mà cũng chẳng làm sao được, em không thể về trong lúc này với bất cứ lý do gì. Lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục... để tạm thời quên đi mảnh đất ấy...
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, 9.00am em bật FM để nghe "MTV theo yêu cầu". Đã mấy chủ nhật rồi nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết hẹn với anh và hẹn với mình là sáng chủ nhật hàng tuần sẽ bật FM lên nghe "MTV theo yêu cầu" với anh. Thế mà đến hôm nay mới là lần thứ 2 em nghe thôi đấy, chẳng biết ở một nơi xa, anh có nghe?
    Nghe FM, lại thấy nhớ HN, nhớ... đến muốn cáu gắt lên,vậy mà cũng chẳng làm sao được, em không thể về trong lúc này với bất cứ lý do gì. Lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục... để tạm thời quên đi mảnh đất ấy...
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ta trở lại rồi đây bé:
    Em à, ta đã đọc rồi, hiểu được nhiều điều trong bé đang có sự biến đổi. Ta cũng thế, nhưng trái tim vẫn theo từng giai điệu sống, luôn vững vàng và hướng về một nơi miền xa xôi ấy. Có lẽ trong ta cần điều thực, nhưng khi điều đó đến ta lại sợ, sợ rằng quá nhanh mà cũng luôn sợ nó quá chậm. Mỗi điểm nhấn cho từng bước đi luôn để lại trong ta nhiều điều phải suy nghĩ, nên làm gì và làm sao mang đến niềm vui cho bất kì một ai đó. Có thể ta và bé cái đó quá khó khăn, cảm giác như chưa đến tầm tay với, hy vọng rồi lại chốn chạy, chốn chạy rồi lại hối hận. Cái vòng luẩn quẩn đó ta và bé luôn gặp nhau ở đích, luôn thúc nhau đi nhanh hơn, khuyên nhau đừng bỏ lỡ, vậy đó ...chẳng điều gì tồn tại vĩnh viễn ngoài kí ức.
    Bé này có tin vui cho bé đây: Ta đã đến một nơi,lên hẳn núi nhé xa cực và tình cờ gặp được một người viết thư pháp rất nổi tiếng, ta đã nhờ thầy ấy viết tặng bé chữ Nhẫn, và làm bài thơ vịnh tên của bé đấy. Bạn Hìn của bé cũng có quà đấy, chữ Tâm là quà ta tặng cho bạn hìn của bé. Vui nhất là 3 chữ ta thích nhất ta đã nhờ người ấy viết được, điều nữa là phải có duyên mới gặp được người như ông ấy để nhờ viết, vui thật. Thế là điều mà bé nhờ ta ta đã thực hiện rồi nhé, bé con. Ta cũng đã nói với ông ta là bé cũng thích thư pháp thế rồi ông ta cười và nói viết đặc biệt tặng cho bé đấy, ta còn nói bé không biết tiếng làm sao biết tên bé ở chỗ nào trong bài thơ đó, ông ta nói không sao cả, và bảo chỉ cần đọc chữ đầu tiên là có thể hiểu được rồi, ông ta còn nói điều may mắn sẽ đến với cô bé này và hãy nói cô ta phải nhẫn nại, cô bé sẽ thành công. Hi hi hay chưa.
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 17/10/2004
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ta trở lại rồi đây bé:
    Em à, ta đã đọc rồi, hiểu được nhiều điều trong bé đang có sự biến đổi. Ta cũng thế, nhưng trái tim vẫn theo từng giai điệu sống, luôn vững vàng và hướng về một nơi miền xa xôi ấy. Có lẽ trong ta cần điều thực, nhưng khi điều đó đến ta lại sợ, sợ rằng quá nhanh mà cũng luôn sợ nó quá chậm. Mỗi điểm nhấn cho từng bước đi luôn để lại trong ta nhiều điều phải suy nghĩ, nên làm gì và làm sao mang đến niềm vui cho bất kì một ai đó. Có thể ta và bé cái đó quá khó khăn, cảm giác như chưa đến tầm tay với, hy vọng rồi lại chốn chạy, chốn chạy rồi lại hối hận. Cái vòng luẩn quẩn đó ta và bé luôn gặp nhau ở đích, luôn thúc nhau đi nhanh hơn, khuyên nhau đừng bỏ lỡ, vậy đó ...chẳng điều gì tồn tại vĩnh viễn ngoài kí ức.
    Bé này có tin vui cho bé đây: Ta đã đến một nơi,lên hẳn núi nhé xa cực và tình cờ gặp được một người viết thư pháp rất nổi tiếng, ta đã nhờ thầy ấy viết tặng bé chữ Nhẫn, và làm bài thơ vịnh tên của bé đấy. Bạn Hìn của bé cũng có quà đấy, chữ Tâm là quà ta tặng cho bạn hìn của bé. Vui nhất là 3 chữ ta thích nhất ta đã nhờ người ấy viết được, điều nữa là phải có duyên mới gặp được người như ông ấy để nhờ viết, vui thật. Thế là điều mà bé nhờ ta ta đã thực hiện rồi nhé, bé con. Ta cũng đã nói với ông ta là bé cũng thích thư pháp thế rồi ông ta cười và nói viết đặc biệt tặng cho bé đấy, ta còn nói bé không biết tiếng làm sao biết tên bé ở chỗ nào trong bài thơ đó, ông ta nói không sao cả, và bảo chỉ cần đọc chữ đầu tiên là có thể hiểu được rồi, ông ta còn nói điều may mắn sẽ đến với cô bé này và hãy nói cô ta phải nhẫn nại, cô bé sẽ thành công. Hi hi hay chưa.
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 17/10/2004
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Không thê? vội vaf khi đánh giá tư cách một con ngươ?i nhưng ngươ?i ta thươ?ng đặt lo?ng tin va?o nhưfng gi? mi?nh hiê?u rof hơn. Đó la? lý do tại sao không có cái thứ tư hay thứ năm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này