1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày quay trở lại SG sau hè, dù rất hạnh phúc vì có anh - một người HN của riêng em, nhưng một cái gì đó trong em vẫn là cảm giác có lỗi với người ta. Dẫu biết tình yêu không thể là gượng ép, em đã không dấu lòng mình và nói thẳng cho người ta biết rằng em đã có anh. Chưa bao giờ em yêu người ta, nhưng em nợ người ta thật nhiều, người ta vẫn luôn dõi theo em, điều đó lại càng khiến em thấy mình khó xử. Nhưng em vẫn không ân hận vì quyết định của mình. Không ân hận.
    Và ngày hôm qua, gặp lại người ta, em hiểu rằng người ta tôn trọng quyết định của em, người ta không trách móc gì em cả, nhưng người ta không thể coi em là một người em gái. Em đã buồn, buồn vì mất một người anh mà mình đã tin tưởng rằng tình cảm thật trong sáng. Buồn vì em đã làm tổn thương đến người ta, một người em rất quý mến và trân trọng. Nhưng em không thể làm gì khác được, tình thương và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
    Sáng nay, em nghe em gái của người ta nói rằng sẽ giới thiệu cho người ta một người hợp với người ta, em rất vui. Dù biết rằng không dễ dàng gì, nhưng em tin vào sự lựa chọn của cô bé đó. Và em tin rồi người ta sẽ hạnh phúc bên một người tốt với người ta hơn em gấp nhiều lần, và điều quan trọng, trong trái tim của bé kia không có hình bóng về một người khác giống như em. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đi vào vòng xoay của nó, và rồi mọi thứ sẽ qua thôi, đúng như những gì anh đã từng nói với em, phải không anh? Và em luôn tin là như thế...
  2. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ anh,anh ạ.Không phải là hình dáng mặt mũi đâu, vì bây giờ em chẳng tuởng tuợng được ra anh một cách rõ ràng nữa rồi.Nhớ chỉ là nhớ mong manh thôi, và cái sợi dây duy nhất của em nối với anh là khi em thỉnh thoảng thay lại Sim cũ để thấy những tin nhắn của anh, những tin nhắn cuối cùng của gần 2 tháng trước.Đôi lúc thấy buồn cười, em dường như cứ cố xây một cái tuợng cứng đơ vô hồn trong tim,để rồi mỗi khi có sóng bên ngoài xô tới, thì bức tuợng ấy giữ cho em bình yên.Chỉ là tuợng thôi, chứ không phải là anh...Lại thỉnh thoảng nghĩ không biết anh có còn nghĩ tới em không...from far far away... ?Con bé em dễ chịu...Lên mạng anh thấy em rrồi hỏi thăm dăm ba câu hờ hững ,có cần như thế?Đôi lúc em đã mong em là đứa hời hợt, để mọi chuyện nhẹ tênh.Có khi nào sẽ dễ chịu hơn...Trong khi sự thật em là một đứa dở hơi, chả có gì đặc biệt mà vẫn mong manh chờ đợi.
  3. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ anh,anh ạ.Không phải là hình dáng mặt mũi đâu, vì bây giờ em chẳng tuởng tuợng được ra anh một cách rõ ràng nữa rồi.Nhớ chỉ là nhớ mong manh thôi, và cái sợi dây duy nhất của em nối với anh là khi em thỉnh thoảng thay lại Sim cũ để thấy những tin nhắn của anh, những tin nhắn cuối cùng của gần 2 tháng trước.Đôi lúc thấy buồn cười, em dường như cứ cố xây một cái tuợng cứng đơ vô hồn trong tim,để rồi mỗi khi có sóng bên ngoài xô tới, thì bức tuợng ấy giữ cho em bình yên.Chỉ là tuợng thôi, chứ không phải là anh...Lại thỉnh thoảng nghĩ không biết anh có còn nghĩ tới em không...from far far away... ?Con bé em dễ chịu...Lên mạng anh thấy em rrồi hỏi thăm dăm ba câu hờ hững ,có cần như thế?Đôi lúc em đã mong em là đứa hời hợt, để mọi chuyện nhẹ tênh.Có khi nào sẽ dễ chịu hơn...Trong khi sự thật em là một đứa dở hơi, chả có gì đặc biệt mà vẫn mong manh chờ đợi.
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    From: Private Number
    ~$^&@*(@(*#&(#(^@&($#)$(|+||#!*#(&@#:)
    Đang đến đoạn cao trào thì.......... tút tút tút.
    Một sự dự báo từ trước. Lời chào tạm biệt.
    To: Private Number
    Điều quan trọng nhất của ngày hôm nay thì không nói được. Thôi thì, giờ đã sắp sang ngày, nhận 15 phút còn lại làm quà nhé.

    Lêu lêu. Vui nhỉ! Không biết có ăn nhầm dưa bở không nhỉ?
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    From: Private Number
    ~$^&@*(@(*#&(#(^@&($#)$(|+||#!*#(&@#:)
    Đang đến đoạn cao trào thì.......... tút tút tút.
    Một sự dự báo từ trước. Lời chào tạm biệt.
    To: Private Number
    Điều quan trọng nhất của ngày hôm nay thì không nói được. Thôi thì, giờ đã sắp sang ngày, nhận 15 phút còn lại làm quà nhé.

    Lêu lêu. Vui nhỉ! Không biết có ăn nhầm dưa bở không nhỉ?
  6. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta chấp nhận đánh đổi tình yêu lấy nhiều thứ khác nhưng rồi sau cùng,bao giờ người ta cũng nhận ra rằng sự đánh đổi ấy là 1 điều mất mát lớn lao.Hãy giữ lấy tình yêu để bạn đừng bao giờ phải nuối tiêc.....
    Tại sao con người ta cứ phải mất đi rùi mới thấy tiếc nhỉ. Ngày xưa em vẫn thích và hay nói câu: người việt nam có thói quen làm chết những người đang sống.và cố gắng làm sống những người đã chết....nhưng mà ngày ấy cũng chưa thấy thấu hiểu nó lắm, giờ thì đã hiểu........
    Anh à, hôm qua em vừa đi khám anh ạ, lại phải vào viện rùi
    Nói chung là ko tệ lắm, nhưng cũng ko sáng sủa, bác sỹ cho 1 nắm thuốc để uống nhưng mà quên mất chưa mua, nên chẳng có gì để uống cả .....giờ chẳng có Chi để gọi điện mách anh là em ko uống thuốc để anh vào lườm em rùi tự dưng thấy nhớ.......!!
    Hôm nay lại có người nói em mải làm đâu đâu rùi ko nghỉ đến bản thân mình..... làm nhớ anh hơn
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 21/10/2004
  7. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta chấp nhận đánh đổi tình yêu lấy nhiều thứ khác nhưng rồi sau cùng,bao giờ người ta cũng nhận ra rằng sự đánh đổi ấy là 1 điều mất mát lớn lao.Hãy giữ lấy tình yêu để bạn đừng bao giờ phải nuối tiêc.....
    Tại sao con người ta cứ phải mất đi rùi mới thấy tiếc nhỉ. Ngày xưa em vẫn thích và hay nói câu: người việt nam có thói quen làm chết những người đang sống.và cố gắng làm sống những người đã chết....nhưng mà ngày ấy cũng chưa thấy thấu hiểu nó lắm, giờ thì đã hiểu........
    Anh à, hôm qua em vừa đi khám anh ạ, lại phải vào viện rùi
    Nói chung là ko tệ lắm, nhưng cũng ko sáng sủa, bác sỹ cho 1 nắm thuốc để uống nhưng mà quên mất chưa mua, nên chẳng có gì để uống cả .....giờ chẳng có Chi để gọi điện mách anh là em ko uống thuốc để anh vào lườm em rùi tự dưng thấy nhớ.......!!
    Hôm nay lại có người nói em mải làm đâu đâu rùi ko nghỉ đến bản thân mình..... làm nhớ anh hơn
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 21/10/2004
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự chăm sóc mình trước khi nghĩ đến chuyện chăm sóc cho người khác. Không thể tự lo cho mình thì làm sao có thể lo cho người khác được.
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự chăm sóc mình trước khi nghĩ đến chuyện chăm sóc cho người khác. Không thể tự lo cho mình thì làm sao có thể lo cho người khác được.
  10. quen

    quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh biet khong, trong chuyen tinh cam, tro choi DUOI BAT la tro choi met moi va chan ngan nhat ma em biet. Vay ma, em van chap nhan va tham gia vao tro choi nay. Nhung neu vay thi anh cung phai cho em biet duoc y dinh cua anh chu! Neu nhu nguoi dua cu dua theo mai thi nguoi chay cung phai co mot y dinh de nguoi dua duoc biet chu! Neu anh muon em duoi theo kip thi hay chay tu tu thoi. Neu anh chua co y dinh chinh thuc thi hay chay cham cham de cho nguoi duoi theo co suc ma dua chu! con neu khong thi anh cu chay di, chay that nhan vao. Vi em thay, em cung khong con suc de ma duoi theo anh nua. Va em cung khong con long tin de ma hi vong mot dieu gi. Bay gio nguoi duoi da dung mot cho roi. Neu anh muon roi xa nguoi duoi thi cu chay di. Khoang cach giua nguoi duoi va nguoi chay se ngay cang xa hon. Con neu nhu anh co y dinh quay lai thi cung hay quay lai di vi neu khong thi chac chan mot dieu la anh se cham chan khi quay lai luc qua muon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này