1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người không bao giờ đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Th_Th, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người không bao giờ đọc

    Th ơi,
    Dù em đã viết cho anh ngàn lời thương nhớ, đau khổ, nhưng bây giờ em lại muốn lập topic này. Sẽ không còn gặp lại nhau, những lời yêu thương em cũng không đủ cam đảm để nhắc lại. Tên anh đã trở thành một danh từ xa lạ với em. Em cũng không thể để cho bạn bè, người quen tiếp tục bận lòng, em mượn nơi này, duy nhất là nơi này, khi tình cảm trong em trào dâng không lối thoát. Ngày mai cuộc sống của em sẽ không còn người nào tên Th nữa, có thể sẽ là X, Y, Z nào đó, hoặc sẽ không có ai hết, nhưng những lúc nhớ anh, em sẽ lại đến đây để nói. Anh không biết, cả thế gian này không biết, như vậy sẽ không ai trách em khờ dại, không ai làm tổn thương được em.

    Em biết là phải quên, nhưng làm sao ngăn kỷ niệm tràn về khi mùa thu đang chạm ngõ? Chiều nay lang thang trong rừng, chẳng biết sao cứ cảm tưởng như vòng tay anh vẫn còn đây. Không phải chỉ là nhớ, mà còn là khao khát anh ạ. Em có hư không anh, khi em nói em nhớ anh không ngủ được. Sao bây giờ em lại ước mong giá mà mình đã vượt qua được những khuôn mẫu lễ giáo để sống trọn vẹn cho nhau dù chỉ một ngày. Em biết rồi anh sẽ xa, anh cũng biết em cần trọn vẹn cho một cuôc đời sau này, nhưng giá mà anh hiểu....Tình yêu nào có lỗi gì đâu anh? Em cần phải ngoan hiền, em biết thế mà, nhưng mà em, em vẫn yêu, em vẫn nhớ, em vẫn đang khổ đau.....
  2. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    " giá như " cái từ luôn gắn liền với tình yêu nó sẽ để lại cho mỗi người những điều hối tiếc , nhưng thiếu nó thì tình yêu chỉ sẽ là đơn điệu.
  3. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như bây giờ em nói cả đời sẽ không quên được, anh có tin không? Chắc anh không tin, ngày xưa em cũng không tin, nhưng bây giờ sao em lại sợ điều đó trở thành sự thật. Em đã nói "thôi anh cứ yên lòng lo cho cuộc đời anh, bao giờ em quên anh được, em sẽ quên", sao em lại không làm theo lời em đã hứa? Nghĩ đến chuyện anh quên thật rồi, em lại thấy đau lòng quá. Em hèn nhát, cố chạy trốn sự thật, cố quên đi chuyện anh đã có người khác. Lúc quá buồn, em lại tự lừa gạt mình, rằng anh chỉ rong chơi thôi, rồi anh sẽ trở về, những khó khăn rồi sẽ qua, anh không thể nào cưới người đó được. Anh không gạt em đâu, đêm đêm trong giấc mơ anh vẫn còn đây mà.
  4. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    đừng tự làm khổ mình như thế bạn à , bạn cũng đừng cố quên hãy nhớ về nó như những kỉ miệm bt (hoặc đẹp, nếu bạn thấy thế) vì cũng đã có lúc bạn trân trọng nó. nhìn nó với con mắt khác , mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi , tình yêu luôn là như thế mà. cái bạn cần làm lúc này là hãy sống mạnh mẽ hơn, bạn sẽ vui hơn với công việc ,thể thao,vui chơi... tạo cho mình 1 tư thế thoải mái bạn sẽ thấy qua khứ se chỉ là " quá khứ " mà thôi.
    chúc vui vẻ!
  5. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những email liên lạc cho quỹ khuyến học liên mạng, nhưng vẫn cố soi bằng kính hiển vi xem có chút tình cảm nào dành riêng hay không. Tên của người ta đã xa lạ rồi, xa thật rồi. Không gặp nhau, sao chẳng thể quên mà lại càng thêm nhớ? Đã từng muốn người ta trở thành bạn mình, nhưng khi thấy những dòng chữ lạnh lùng khách sáo này lại thấy đau. Thôi không yêu là không yêu, chẳng thể nào là bạn được.
  6. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "...Không chỉ có yêu, không chỉ có thương mà phải khổ đau cho đến thế sao????......"
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  7. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Th_Th ơi bạn không phải trường hợp ngoại lệ đâu. Khi yêu ai cũng vậy mà. Tôi không rõ vì sao anh ta rời xa bạn nhưng nếu yêu bạn thật lòng thì anh ta không để mất bạn dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa thấy bạn buồn đến vậy mà anh ta vẫn đành lòng chứng tỏ anh ta không thương bạn thật nhiều. Anh ta không xứng đáng để bạn phải buồn. Anh ta rốt cuộc cũng chỉ là con người toan tính. Mà nếu không toan tính thì cũng là một con người không có bản lĩnh. Ngay cả đến tình yêu của mình mà cũng không bảo vệ được thì còn làm nên trò trống gì nữa. Tóm lại anh ta là đồ bỏ đi, có cho cũng vứt đi không thèm lấy.
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật . Đừng sống hết mình vào những thứ không đâu. Bạn đang mặc áo Cà sa để đón tiếp ma đấy !!!Hãy liên lạc với tôi nhé nếu bạn cần người tâm sự !
  8. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    oài có cần tiêu cực như thế không! tình yêu là thuộc tính bình thường của con người nó chỉ hơn 1 chút bởi nó là quan hệ của 2 người khác giới , mà đã là thuộc tính của con người thì nó cũng như những cai khác thôi , không thể bắt nó hoàn hảo được , không ai dám khẳng định rằng mình đã chín trong chuyện t/y , Hãy làm như EHHH đi có lẽ nên bao dung và độ lượng hơn trong t/y , vì cũng đã hơn 1 lần ta từng trân trọng NÓ!
  9. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ta luôn trân trọng họ nếu họ biết trân trọng ta. Thậm chí ta có thể hi sinh vì họ chỉ cần họ ... CHÂN THÀNH với ta. Nhưng thử hỏi nếu một người chia tay với bạn chỉ vì họ có người khác "hay" hơn bạn thì bạn có nên trân trọng người ấy không ???
    To Th_Th : Bố mẹ bạn mang nặng đẻ đau mất bao công sức nuôi bạn nên người, vậy mà bây giờ bạn bạn lại sống hết mình cho một người khác.Bạn buồn chán, bạn thất vọng....bạn làm cho bố mẹ phải lo lắng. Ban là nguời con bất hiếu. Ơn nghĩa sinh thành chưa trả được lại dồn hết tâm huyết cho một kẻ bạc tình. THẬT TRĂM NGHÀN LẦN KHÔNG ĐÁNG !!!
  10. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    lại 1 chuyện muôn thuở của tình yêu.khi yêu vào con người ta khổ như thế đấy.thôi tôi chỉ khuyên ban chân thành là.chuyên gì rồi cũng sẽ qua thôi,đơn giản la bạn phải biết sống vì ngày mai.hãy làm thật nhiều việc bận rộn vào rồi sẽ có lúc bạn quên được người trong mông của bạn thôi.tôi cũng đã từng yêu 1 người và từng quên 1 người bằng cách đấy.chúc bạn sớm vui vẻ trở lại
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh

Chia sẻ trang này