1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người không bao giờ đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Th_Th, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Absolutely!! Nói Th_th đừng buồn nhá, cái gì lâu lâu không nhắc lại thì chóng quên lắm - nhất là trong cái cuộc sống công nghiệp này... Có một ngày, bạn nhìn lại và chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ hoặc yêu người đó đến thế - người phản bội lòng tin của mình...
    You''ll see
    LoVe iS BliND.. AnD I havE No EyES to rely That... HaVe To WalK on...
    HN
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn đã từng đọc bài thơ ''tôi yêu em'' của Puskin rồi chứ ! khi yêu thực sự thì người ta không tính toán gì nữa , chỉ cần được nghĩ đến người ấy cũng đủ làm ta ấm lòng rồi.
    cái gì rồi cũng sẽ qua đi , ta sẽ quên nhưng rồi sẽ có lúc nhớ , đừng coi đó là nỗi đau, mà coi đó là 1 lối rẽ , và rồi lại quên đi!
    phut boi roi
  3. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Th,
    Bây giờ em chẳng còn dám gọi anh là anh thương yêu, vì anh đã là anh yêu của người khác rồi. Anh có biết em đang nghĩ gì không? Em đang nghĩ từ ngày em vào đây chơi, em thấy biết bao người hết đau lòng vì người này, rồi người khác, còn em sao cứ mãi đau lòng vì anh. Chỉ có một điều khác biệt là em không còn dám để cho ai biết em vẫn còn yêu. Em sợ anh biết được điều đó, anh sẽ thấy khó chịu lắm, vì bây giờ anh bận rộn với hạnh phúc của anh, thời gian đâu để anh băn khoăn thương xót em?
    Em cũng không biết ngày mai em sẽ như thế nào, anh có biết không? Nếu anh biết thì anh hãy nói cho em nghe với. Anh hãy nói là rồi anh có cuộc đời riêng của anh, rồi em cũng có hạnh phúc của em, rồi em sẽ không bao giờ còn nhớ những tháng ngày em yêu anh như thế nữa. Rồi một ngày nào đó, em không còn nhớ khuôn mặt anh thế nào nữa, có phải không anh?
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    "Viết cho một người không bao giờ đọc" tức là vẫn có hi vọng níu kéo, hi vọng người ta đọc chứ gì (?) Nhưng nhìn chung thì con gái là như thế! Chúc bạn sớm vui vẻ và không còn tự hỏi mai thế nào, thế nào và băn khoăn thế nữa! Cứ sống tốt hôm nay đã bạn ạ, hôm nay mà không tốt thì care đến ngày mai làm gì, ok? Hic tớ chẳng biết nói sao để bạn cảm thấy đỡ buồn nữa... hi vọng thời gian sẽ gặm nhấm bớt nỗi buồn chứ không phải làm tăng thêm đau đớn! Hoping...
    longing for the sun You will come
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Nhưng lúc nào ta cũng làm được như ta nghĩ thì thì mọi viêc đều đã không diễn ra như bạn đang thấy.
    Bạn đã bao giờ yêu thật nhiều chưa ???
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng ghê

    To th_th : sẽ quên thôi , không sớm thì muộn ..... nhưng tốt nhất là hãy quên cho sớm .Cuộc đời không đủ dài để bạn dành nhiều thời gian cho đau khổ đâu .... cuộc sống còn lắm thứ lắm .... nếu cứ như vầy , 1 lúc nào đó nhìn lại , bạn sẽ thấy hối tiếc ......hối tiếc cho 1 khoảng thời gian quá lâu để đợi chờ 1 kẻ phản bội . Nếu khoảng thời gian đó mà bạn dành cho học tập hoặc đón nhận những cơ hội mới thì bạn đã chẳng hạnh phúc và thành công hơn sao?
    Chính bản thân tôi giờ cũng đang hối hận đây này , tôi cũng khốn khổ như bạn và cuối cùng cũng chẳng thể níu giữ nổi bước chân của 1 kẻ muốn giũ bỏ .... anh ta bây giờ đang có 1 cô nàng xinh xắn khác , thậm chí còn chẳng để tâm xem tôi như thế nào .... dù miệng vẫn bảo thương ... hic .. thương hại ....

    Cố gắng lên bạn nhé hãy nghĩ đến trường hợp của tôi mà rút kinh nghiệm ... Hắn hoàn toàn không xứng với tình cảm của bạn .... Bây giờ bạn đau khổ hắn có biết đâu ... chẹp ... rồi lại chả đang xí xớn với 1 cô nàng xinh tươi nào đó thì sao ? cứ nghĩ vậy đi và bạn sẽ coi thường hắn , khinh rẻ hắn và chả còn nhớ đến hắn nữa
    Tập trung học đi, có nhiều bạn bè lên ;rồi mở lòng ra với những người quan tâm đến bạn , còn khối người hơn gấp bội kẻ phụ bạc kia .. rồi sẽ quên ........ tôi cũng sắp quên hẳn rồi đây ... mong là bạn mau chóng đạt đến như tôi
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 12/09/2003
  7. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    To: Th_Th xin lỗi vì cái topic này đã chìm nhưng tôi lại khơi dậy phần nào đấy gợi lại nỗi buồn của của bạn,( tớ cũng chính là ehhh) , những lời khuyên trao đổi cũng chỉ là động viên ,hãy tự mình mạnh mẽ lên . chúc bạn vượt qua và hạnh phúc!
    To : HanhLAVIE Cũng rất đúng bạn ạ, nhưng tôi luôn sống đúng với ý nghĩ của mình và tôi luôn nghĩ đến những điều trong giới hạn mình có thể làm được, còn trong tình yêu và cuộc sống cũng vậy thôi sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo cả , điều quan trọng là biết đứng dậy , nhìn lại và đi tiếp sau khi vấp ngã , nếu hối hận vì chọn con đường ấy thì đã tự tầm thường chính mình. vì vậy mà khi ngã hãy chỉ đơn giản là nhìn lại --- đứng lên --- đi tiếp, đừng trách con đường gập ghềnh , cũng không tự trách mình bất cẩn , chỉ đơn giản là....
    phut boi roi
  8. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "viết cho 1 người ko bao giờ đọc", bạn dừng thất vọng quá, nghe có vẻ như bạn đã rất tuyệt vọng ấy!
    Cuộc sống không có tình yêu là cuộc sống vô nghĩa.

Chia sẻ trang này