1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người mà tôi vẫn nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_con_0181, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người mà tôi vẫn nhớ

    Lần đầu tiên anh gặp em, không ai nói với nhau câu nào, nhưng em thấy anh nói rất to với một đồng nghiệp của em (chắc cũng muốn để em nghe được) "Cô bé kia là ai mà cháu thấy quen lắm". Tất nhiên là em nghe thấy, nhưng em tự ngạo đến độ cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh một cái gọi là có. Em vốn ghét cái cách làm quen ấy. Chưa kể em và anh làm cùng một cơ quan, chắc chắn còn chạm mặt nhau nhiều, và em không muốn vụ chạm mặt với bất cứ một nam đồng nghiệp mới nào xảy ra sớm cả.
    Anh về sau em, và trong khi em bận rộn với công việc thì thời gian đầu anh chỉ hoạt động phong trào. Nhưng anh là một người tài giỏi, chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó. Và lần đầu tiên em thực sự phục tài anh là khi anh một mình, một tay tổ chức cả một buổi ngoại khóa hoành tráng cho tất cả mọi người. Em say nắng, em shock, em ngạc nhiên, tại sao một người như anh, chỉ hơn em có một tuổi, lại có thể làm được nhiều việc đến thế, sáng tạo đến thế, thu hút đến thế, nhiệt tình đến thế. Và cái ấn tượng đầu tiên ấy đã kéo em tới gần anh, gần hơn là em từng nghĩ.
    Rồi anh và em thân nhau, thân nhau như chưa bao giờ có một cô gái thân với một chàng trai như thế. Tất cả mọi người nhìn vào đều cho rằng giữa em và anh chắc chắn phải có "vấn đề" gì đó, hoặc chăng là sắp có chứ chẳng thể nào chỉ là thân nhau đơn thuần. Nhưng anh và em là thế, chỉ thân nhau như 2 người bạn chí cốt. Em và anh giống nhau đến độ, chẳng cần cố gắng nhiều cũng đã hiểu nhau lắm. Cả hai đều được mọi người xung quanh đánh giá là thông minh, cả hai đều hiểu rằng người kia hết sức kiêu ngạo và ngông cuồng, cả hai đều đọc nhiều khủng khiếp. Nhưng vì sự giống nhau ấy mà 2 anh em mình mới có thể thân nhau đến thế, hiểu nhau đến thế. Cho đến giờ, điều mà em nhớ nhất vẫn là những lúc 2 anh em chẳng cần nhìn nhau, chẳng cần thoả thuận trước, cùng bịa về một vấn đề để trêu mọi người, ấy vậy mà vẫn khớp đến ngạc nhiên.
    (uầy, buồn ngủ rồi, mai tiếp tục)
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    "Uầy" bà chị này hồn nhiên quá. "Uầy" đang đọc hay. "Uầy" làm em buồn cười quá.
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy gì cả
  4. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh . Dậy chưa cô bé

Chia sẻ trang này