1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho một người xa lạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whiterose2510, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    viết cho một người xa lạ

    anh là ai? anh trông như thế nào có lẽ mãi mãi em sẽ không thể nào biết được.
    trong cái diễn đàn này người ta nói rất nhiều về tình yêu online, về cảm nhận của họ về nó , em đã chưa bao giờ tin cái thứ tình cảm gọi là tình yêu online đó cả nhưng sao lại thế hả anh??chuyện của chúng ta có thể gọi như vậy không khi chúng ta chỉ nói chuyện qua dt chứ chát chít đâu có nhiều bởi vì đã lâu lắm rùi anh đã không còn chát nữa .
    vào một ngày nò đó em đã không nhớ chính xác nữa cách đây gần 1năm trước khi một con bé con mới bắt đầu công việc làm thêm hoàn toàn mới mẻ với nó và nó đã bắt đầu tập làm quên với thế giới mạng, chát chít..., em chỉ ấn tượng lần đầu tiên nói chuyện với anh cũng là do anh nhắc lại đó là hôm đó em chui vô room sin mặc cho vốn tiếng anh của em chẳng khá tẹo nào. thật sự lần đầu nói chuyện với anh em chẵng có ấn tượng gì đặc biệt cả, nhưng rồi lần thứ hai, lần thứ ba thì em nhận ra anh là một người sống rất nội tâm và cách nói chuyện có vẻ bất cần .
    nhưng anh biết ấn tượng về anh rõ nhất là khi nào không đó chính là cái ngày 30/4 đó khi em phải làm cả ngày vì mợ em sinh em bé anh vô mạng một tí nhưng đã nán lại nói chuyện với một con nhóc đang buồn và hứa tối khi em đi làm về sẽ gọi điện cho em, đúng anh đã gọi và em bây giờ giá như anh đừng gọi thì có lẽ...
    hôm nay mọi chuyện coi như đã chấm hết nó bắt đầu nhẹ nhàng và chấm hết cũng rất nhẹ nhàng bỏi vì chính em cũng chẳng có thể định nghĩa nó là thứ tình cảm gì nữa.
    có lẽ anh đã nói đúng, đúng ngay từ đầu rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu bởi vì anh không thể đến với em rằng thì là anh không thể mang lại hạnh phúc cho em bởi vì cái gọi là quá khứ không vui của anh, bỏi vì tuổi thơ đầy trắc trở của anh nói chung rất nhiều cái bời vì nhưng em có thể nhận thấy mội cái bởi vì rõ nhất đó là anh không dám , không dám đến với em rằng anh nhu nhược, hèn nhát, rằng anh quá tự ti.còn em thì không thể vượt qua cái niềm tin vào chuyện yêu nhau khi chưa gặp nhau và lòng tin nơi em lại bị tổn thương nặng nề khi nhận ra rằng anh không đủ tự tin để có thể làm em tin được vào anh chính vì vậy chỉ có một cách tốt nhất là chấm dứt liên lạc sẽ tốt cho cả hai.
    những ngày tết hai đứa mình nói chuyện em đã có cảm giác nên dừng lại nên chấm dứt liên lạc và trong lời nói của anh em nhận thấy những cái gọi là bất lực khi anh cứ nói anh chưa có gì, sự nghiệp anh chưa đến đâu anh còn đàn em nhỏ phải lo, anh khuyên em nên tìm một người tốt để kết bạn còn anh chỉ xin thỉng thoảng hỏi thăm em thôi nhưng sao em thấy anh nói ra những lời đó một cách chua cay quá, em đã có ý nghĩ nên chấm dứt rồi như thế sẽ tốt sẽ không còn mệt mỏi nữa và cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi.
    0:57ngày 28/2/07 điện thoại em reng lên anh đang say lời nói nghẹn lại chỉ nói một mạch trong khi em im lặng lắng nghe anh nói rất nhiều em lặng lẽ nghe và cảm thấy rằng anh đang day rứt rất nhiều anh nói anh không thể kìm nén cảm xúc mình được nữa nhưng anh lại không đủ can đảm gặp em bởi vì anh không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho em, anh nói anh đau lắmkhi phải nói em hãy kiếm cho mình một người có thể mang lại hạnh phúc cho em nhưng người đó không phải là anh.anh hãy nói em hãy quên anh đi hãy quên đi hãy coi anh đã chết hãy làm như thế và em biết em nên làm thế bởi vì nếu tiếp tục kéo dài nữa thì cả em và anh đều mệt mỏi cả. em đang cố gắng, cố gắng để quên đi giọng nói đó, quên đi cái cách nói chuyện đó, quên đi một người xa lạ mà em chưa bao giờ gặp mặt.
    thật sự em mong anh hạnh phúc sống có niềm tin vào mọi người hơn bây giờ, hơn bao giờ hết em ước sao có một ngày nào đó mình có thể gặp được nhau.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình khuyên bạn đấy, đừng gặp mặt. Ít ra bạn còn giữ được chút kử niệm đẹp vè người đó. Tin mình đi, đừng gặp mặt nhé!
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tìm số của người lạ trong máy, tần ngần định nhấn nút OK mấy lần rồi lại thôi. 2 lần tìm, 2 lần định, 2 lần thôi... Có lẽ thế lại hơn.
    Mình đã hứa với người lạ... nhưng xin phép được bỏ ngỏ. Đợi đến một lúc nào đó... thật cần... thật gần... Và chắc chắn mình sẽ không nuốt lời, mình rất trọng lời hứa. Đã khẳng định với người lạ thế rồi! Xin giữ lấy lòng tin!
    Cái nick ấy của người lạ nhớ là có từ lâu lắm rồi. Nhưng mình không nhớ gặp nick trong hoàn cảnh nào. Rồi cũng không nhớ vì lý do gì nick bay ra khỏi list, bay ra từ bao giờ. Trong ngần ấy quãng thời gian lãng quên, có lẽ cũng đến 2 năm có lẻ, thỉnh thoảng vẫn nhận được những offline hỏi thăm, chúc tụng xã giao mà rất đỗi chân tình. Mình cũng trả lời lại cho phải phép.
    Rỗi bỗng dưng gần đây, mật độ gửi offline của người lạ dày đặc hơn. Thêm nữa còn để lại số điện thoại liên hệ chờ ngày mình liên lạc. Còn mình, giấu biệt tăm. Nhưng địa không lợi, nhân không hoà, khoảng 1 năm trở lại đây mình không còn hứng thú với YM nữa, online chỉ là hãn hữu nên chẳng bao giờ gặp người lạ online cùng lúc. Thế có lẽ lại hay!
    Sau ngày 8-3 nhận lời chúc offline của người lạ. Mình vui. Không biết địa chỉ của mình có lẽ lại tốt hơn. Nếu biết, liệu cả người lạ và mình liệu có vui hơn không? Thế nên người lạ nuối tiếc mà chi?
    Với mình, người lạ vẫn chỉ đơn giản là một cái nick và một số điện thoại... Không hơn. Thế đấy! Vậy mà tự dưng bắt gặp topic này lại muốn viết đôi dòng về người lạ.
    @Hashalys: Mình hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời khuyên ngắn ngủi, cô đọng của bạn dành cho chủ topic. Mình cũng đã từng hơn 1 lần ở trong tình trạng đó nên hiểu thế nào là 2 tiếng "thất vọng". Vẫn biết "mắt con trai,..." sắc lắm, chắc chắn gặp rồi họ sẽ "vỡ mông" nhưng vì một tình bạn chân thật, mình dẹp đi nỗi mặc cảm để "thừa thắng xông lên" Và để rồi sau đó cay đắng nhận ra mọi câu nói chân thật của họ về một tình bạn đẹp (không hơn, cũng không có ý hơn) cũng chỉ là những lời giả dối, theo gió bay xa, mãi xa... Họ "vỡ mộng" một thì nỗi thất vọng trong mình tăng lên gấp mười. Cũng không thể trách họ được phải không? Họ chính là họ mà.
    Tuy nhiên, không phải ai cũng vậy đâu bạn mến. Cũng có nhiều người chín chắn, sâu sắc biết nhìn nhận đánh giá đúng bản chất con người lắm. Thế nên hãy cứ vui mà nhìn đời, nhìn người bằng con mắt lạc quan nhé!
  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cám ơn HASHALYS rất nhiều đã nhắc nhở mình rằng có lẽ người lạ cũng mãi chỉ là người lạ thôi, chỉ là một cái nick, một số điện thoại mà thôi, sẽ mãi là một ẩn số không lời đáp
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    em đang cố tránh những tin nhắn của anh, và em sẽ làm được , mọi chuyện đang bình thường trở lại, em lại trở về như trước kia không còn nhiều tò mò về một người lạ, và cái thói quen chát chít cũng chỉ là một cái gì đó thư giãn thôi không có ai làm em phải tưởng tượng này kia nữa.
    cái thành phố này thật nhỏ bé em lại nghĩ liệu có một ngày nào đó ta vô tình chạm mặt nhau không nhưng bây giờ em lại nghĩ vậy thì có sao đâu chứ chúng ta đâu có biết nhau , em đang quên và thời gian sẽ làm em chẳng còn nhớ nữa bởi vì giọng nói đó sẽ dần dần được thay thế bởi người sẽ luôn ở bên em khi em cần một vòng tay ấm để dựa vào những lúc mệt mỏi. anh ơi hãy đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa có như thế em mới có thể quên anh một cách nhanh chóng được
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này